Cảm Nghĩ Nhanh về Vụ Giáo Dân Thái Hà Cầu Nguyện Dâng nước nơi này, đòi đất nơi khác! Lý Thái ghi | ||
Thiết nghĩ, sau vụ "cầu nguyện" ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội cuối năm 2007, không ai còn thắc mắc gì về "nguyên nhân" của những việc làm này nữa. Do đó đối với việc tụ tập cầu nguyện của các "dân Chúa" như ở Thái Hà ngày nay không cần những người "ngoại đạo" phải phê bình, mà ngay các dân Chúa cũng cảm thấy ngượng ngùng cho tập thể của mình. Nói ra thì như là "mỉa mai", nhưng người viết hoàn toàn không hiểu tại sao đem Chúa và Đức Mẹ ra chiếm đất, rồi còn cầu nguyện? Nhưng không hỏi thì y như là ngậm miệng tảng lờ những việc làm có thể gây thương tích cho nền văn hóa và đạo đức của xã hội Việt Nam nước ta. Tượng Mẹ và Cây Thập Giá là hai con chốt hay là hai con pháo trong bàn cờ đòi đất? Những con chiên có thể ngu khờ, làm những việc vô lý, nhưng tại sao các Cha lại hướng dẫn trong những việc này? Nhờ các Cha trả lời nghiêm túc khai sáng cho Lý mỗ nhà tôi những thắc mắc trong bài. Dâng nước nơi này, đòi đất nơi khác! Chính những hành động của quí anh chị giáo dân rất là mỉa mai. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe nói ở đâu đó tổ chức buổi lễ "dâng nước Việt Nam" cho Đức Mẹ. Việc này không ai có thể chối cãi vì ít nhất là trong lịch sử, chính quyền Ngô Đình Diệm đã làm lễ rất long trọng ở nhà thờ Đức Bà tại Sài gòn để "dâng nước Việt Nam" cho Đức Mẹ từ tháng hai năm 1959. Buổi lễ này lại có Hồng Y đại diện Tòa Thánh Vatican đứng chủ lễ. Vậy rõ ràng là đất nưóc Việt Nam của giáo dân đã tặng không cho Đức Mẹ mà đại diện là Tòa Thánh Vatican nắm giữ từ 49 năm về trước. Vậy ngày nay, nếu giáo dân muốn đòi lại, thì phải về ngay chỗ (tức nhà thờ Đức Bà) mà mình đã "dâng cho" ngày xưa mà đòi lại thì họa may Đức Mẹ mới nghe. Hơn nữa, "buổi lễ đòi lại" phải mời đại diện Tòa Thánh đến để trả lại mới hợp lẽ. Tại sao tự dưng các Cha lại "dời Chúa và Mẹ" ra ngoài sân đi chiếm đóng chỗ nhà nước, rồi đòi nhà nước là làm sao? Xưa nay chúng tôi chưa hề nghe ai cho người này lại đòi người khác như thế! Nhưng dù sao đây chỉ là thắc mắc cá nhân mà thôi. Cũng như vụ cầu nguyện trước đây, những lời thách thức hay những lá thư kiện tụng, vận động mọi người trên thế giới (!) tiếp tay, hay những bài kêu gọi của các cơ quan ngôn luận của dân Chúa đã được lập lại như những câu kinh nhật tụng: không được tự do tôn giáo (sic!), chính quyền bóp méo sự thật, trò lường gạt của công an đã bị rơi mặt nạ,... Vậy xem những lời thiên hạ bàn tán thế nào, chúng tôi xin ghi lại đây 6 nguồn tin để làm .. kỷ niệm! Lý Thái
Mời đọc thêm: - Phản bác ý kiến dâng nước VN cho Đức Mẹ của Ô. Bảo Đặng (Hà Vinh) - Phản bác ý kiến dâng nước VN cho Đức Mẹ (Vương Vũ) Sưu tập 1: nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=sYL0wJf6sJc Đây là đoạn phim ngắn (video clip) của chính các giáo dân thượng tải lên trang điện tử youtube.com Giáo Dân Thái Hà Đấu Tranh Đòi Đất Ngày 15-01-2008
Sưu tập 2: nguồn: nhóm phóng viên HNM https://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/178036/
Giáo dân tụ tập cầu nguyện sáng ngày 22-8 tại khu đất của Cty may Chiến Thắng. Giáo dân Nguyễn Xuân Thông, nhân viên Công ty Sứ cổ phần Viglacera Thanh Trì: Mức độ sai trái của giáo xứ Thái Hà ngày càng tăng Tôi là người Công giáo và hàng tháng đều đi nhà thờ nghe các cha giảng đạo, chỉ dạy điều hay ý tốt nên tôi rất bất ngờ trước hành động của các giáo dân ở Nhà thờ Thái Hà chiếm đất, xây dựng trái phép trong khuôn viên Công ty may Chiến Thắng. Tôi cho rằng hành vi sai trái của họ đã tiếp diễn liên tục trong những ngày qua với mức độ ngày càng tăng. Việc có nhiều giáo dân ở các tỉnh khác về chứng tỏ đã có sự kêu gọi của những người chức sắc trong Công giáo. Theo tôi, việc này chính quyền phải kiên quyết giải quyết dứt điểm, ngăn chặn thông tin lệch lạc, ảnh hưởng đến uy tín của những người theo đạo. Giáo dân Nguyễn Thị Đông, khu 15, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ: Họ đang bôi nhọ hình ảnh của Chúa Hầu hết người dân ở xã tôi đều theo Công giáo. Ai cũng nguyện làm theo những lời dạy của Chúa nên dù nghèo, người dân trong xã vẫn không làm điều có tội. Nay xem thời sự thấy việc người Công giáo ở Nhà thờ Thái Hà lấn chiếm đất để đặt tượng và treo ảnh Chúa, tôi thấy thật không phải với đức chúa. Họ làm như vậy là bôi nhọ hình ảnh của Người chứ không phải tôn kính. Đáng tiếc là vì lòng tham hay vì một mục đích nào đó mà họ quên mất những giáo lý Chúa đã răn dạy. Tôi mong các cấp chính quyền sớm ổn định tình hình để những người công giáo đang có hành vi sai trái trả lại hình ảnh của Chúa và sống đúng theo lời giảng của Người. Giáo dân Nguyễn Xuân Lộc, Xứ đạo Cẩm Cơ (Thường Tín): Bất kể là ai cũng phải xử lý nghiêm theo đúng pháp luật Sự việc ở Nhà thờ Thái Hà kéo dài, một số giáo dân gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Chúa. Tôi cũng đề nghị Chánh xứ Thái Hà hợp tác với chính quyền, hòa giải theo đúng pháp luật. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, tạo điều kiện cho mọi công dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Bất kể đứng đằng sau vụ việc là ai, việc lôi kéo, kích động, gây rối trật tự như thế là vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Sưu tập 3: nguồn: https://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/178034/ Sự thật không thể che đậy (HNM) - Những ngày gần đây, cùng với các bài viết trên một số báo mạng phản bác những quyết định của các cấp chính quyền về quyền sử dụng đất tại số 178 phố Nguyễn Lương Bằng, các linh mục của Giáo xứ Thái Hà còn có đơn khiếu nại gửi các cơ quan Trung ương về việc các báo, đài của Trung ương và Hà Nội, mà theo họ đã bóp méo, bịa đặt, thông tin sai sự thật. Trong tất cả các chứng lý mà Nhà thờ Thái Hà đưa ra, cuối cùng đều quay về việc khẳng định khu đất đó là của Nhà thờ, rằng những vi phạm pháp luật của giáo dân là do họ quá bức xúc, Nhà thờ không can dự... Lập lờ đánh lận... Việt Nam là một dân tộc đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, với khoảng 20 triệu tín đồ theo các đạo tôn giáo khác nhau. Từ ngàn xưa, các tín ngưỡng, tôn giáo vẫn chung sống hòa hợp, đoàn kết bên nhau cùng dựng nước và giữ nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam, bởi lẽ, hầu hết nhân dân Việt Nam có tín ngưỡng truyền thống thờ cúng tổ tiên, thờ các vị Thành hoàng, những anh hùng đã có công xây dựng quê hương, chống giặc ngoại xâm... trong đó không ít người là tín đồ của các tôn giáo. Bản tính của người Việt là khoan dung, cởi mở. Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào và từ đâu tới thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là tín ngưỡng đó luôn hướng tới điều thiện, không xâm hại đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc. Diện tích đất ở số 178 phố Nguyễn Lương Bằng mà thời gian gần đây, một số linh mục và giáo dân Giáo xứ Thái Hà có hành vi lấn chiếm bất hợp pháp đã từng được linh mục Vũ Ngọc Bích bàn giao sang Nhà nước quản lý từ năm 1961. Trong Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội đã nêu rõ: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất”. Có một sự thật mà Nhà thờ Thái Hà, trong các bài viết phản bác và đơn khiếu nại đã cố tình hiểu lập lờ. Nghị quyết 23 của Quốc hội khẳng định: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991”. Coi mình không thuộc diện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa, Nhà thờ Thái Hà đã cố tình không nhắc đến điều rất quan trọng của Nghị quyết là “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất”, để từ đó khăng khăng cho rằng khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng thuộc quyền sở hữu của Nhà thờ. Luật pháp của Việt Nam quy định, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân giao Nhà nước thống nhất quản lý. Và như vậy, không một ai- đương nhiên kể cả Nhà thờ Thái Hà - được quyền sở hữu đất. Mọi vấn đề về quyền sở hữu, sử dụng đất phải được giải quyết bằng luật pháp của Nhà nước Việt Nam chứ không phải luật của Giáo hội. Không thể dựa vào luật của Giáo hội để đòi lại quyền sở hữu khu đất đã thuộc quyền quản lý của Nhà nước từ nhiều năm nay. Nếu cứ theo lý lẽ của Nhà thờ mà đòi đất, thì những chủ sử dụng đất trước Nhà thờ cũng đòi đất như vậy thì Nhà thờ Thái Hà nghĩ sao?
Giáo dân tụ tập cầu nguyện trong khu vực dựng lều, bạt trái phép tại phần đất của Công ty may Chiến Thắng. Thành phố có đủ căn cứ và trên thực tế đã xem xét, giải quyết các đơn kiện đòi đất của Giáo xứ Thái Hà đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý. Thành phố cũng có công văn yêu cầu Giáo xứ Thái Hà, nếu thực sự có nhu cầu xin đất để mở rộng cơ sở phục vụ mục đích tôn giáo thì phải làm theo đúng các trình tự thủ tục mà pháp luật đã quy định. Tuy nhiên, trong khi các cấp chính quyền của thành phố đang tích cực giải quyết kiến nghị của Nhà thờ, thì các linh mục đã cho giáo dân lấn chiếm đất trái phép. Những ngày giáo dân chiếm đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng, liên tục có các đoàn công tác của phường, quận tìm cách gặp, đối thoại với Nhà thờ để tìm cách tháo gỡ vướng mắc, mà trên hết là để lập lại trật tự an ninh tại khu vực, nhưng thật đáng tiếc, phía Nhà thờ luôn tìm cách né tránh, không những thế, họ còn cố tình đẩy vụ việc ngày càng phức tạp hơn. Có những sự thật chưa được nói ra Như đã phân tích ở trên, theo tinh thần Nghị quyết 23 của Quốc hội, rõ ràng là việc đòi đất của Nhà thờ Thái Hà là sai, không đủ cơ sở để giải quyết. Trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền, các linh mục khẳng định rằng họ và giáo dân cùng chung một quan điểm là đòi lại đất, nhưng khác nhau ở cách thực hiện. Họ nói Nhà thờ đang tiến hành việc kiến nghị, đòi đất theo đúng các trình tự, thủ tục pháp lý quy định. Trong khi đó, theo họ, vì “bà con giáo dân rất xác quyết rằng bà con bị tước đoạt một cách bất công những quyền lợi chính đáng của mình trên mảnh đất mà các thế hệ giáo dân thời trước đã bỏ công của ra gây dựng”, nên quá bức xúc đã dẫn đến những hành vi đập phá tường rào. Họ khẳng định đó là hành động hoàn toàn tự phát của bà con giáo dân, còn các linh mục Nhà thờ Thái Hà hoàn toàn không can thiệp. Nhưng thực tế thì sao? Chính linh mục Chánh xứ Vũ Khởi Phụng đã dẫn đầu một đoàn giáo dân sang làm lễ bên khu đất thuộc quyền quản lý của Công ty may Chiến Thắng. Từ nhiều ngày nay, các linh mục thường sang bên khu đất đó để tổ chức làm lễ. Để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật, họ phân bua rằng: Các linh mục sang đó chỉ để cầu nguyện, chứ không phải hành lễ. Cầu nguyện chứ không phải hành lễ ư? Lý lẽ gì mà khôi hài vậy! Rõ ràng hành động này đã vi phạm nghiêm trọng Điều 11 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó quy định rõ: “Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện nghi lễ tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo. Trường hợp thực hiện nghi lễ tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định trên phải có sự chấp thuận của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi thực hiện”. Mặt khác, xét trên góc độ là những người phụng sự Thiên Chúa, có nhiệm vụ chăn dắt con chiên, những ngày qua, các linh mục ở Nhà thờ Thái Hà đã để cho hàng ngàn lượt giáo dân (đa phần từ các tỉnh, thành xa) về dầm mưa, dãi nắng, để “giữ đất của Chúa”... thì liệu họ đã làm tròn bổn phận của mình? Có một sự thật mà không thấy Giáo xứ Thái Hà nói đến, đó là thời gian qua, Nhà nước ta đã tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo cùng phát triển, đồng hành cùng dân tộc, giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Trong phát biểu nhân kỷ niệm 1 năm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Đại sứ Michalak cũng đã khẳng định: “Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về tự do tôn giáo, ngày càng có nhiều nhà thờ mọc lên, ngày càng có nhiều cơ hội để người dân Việt Nam thực hiện tín ngưỡng” - đó là sự thật. Trong những ngày qua, các cơ quan báo, đài của Trung ương và Hà Nội, trong đó có báo Hànộimới đã phản ánh một cách chính xác, trung thực, dựa trên những văn bản tài liệu của các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, trên ghi nhận của phóng viên tại hiện trường và ý kiến của những người dân có địa chỉ rõ ràng đang sinh sống quanh khu vực Nhà thờ Thái Hà và nhiều địa phương khác. Thế mà trong đơn khiếu nại, Nhà thờ Thái Hà lại nói rằng các cơ quan báo chí đã bóp méo, bôi nhọ sự thật. Muốn biết sự thật đâu có khó gì! Hiện nay tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng đang có một sự thật là các giáo dân đã phá tường rào, tràn vào khu đất, xây dựng trái phép, dựng lều lán, tượng, Thánh giá, treo tranh ảnh và hàng ngày các linh mục vẫn ra khu đất để hành lễ. Và trong ngày 22-8, từ 6h-6h30, linh mục Nguyễn Văn Thật cùng 4 linh mục và khoảng 50 giáo dân đã tổ chức cầu nguyện tại khu vực đặt tượng trái phép trong khuôn viên Công ty may Chiến Thắng. Hiện tại, thường xuyên có khoảng 20-30 giáo dân tập trung trái phép ở các lều bạt trong khuôn viên của Công ty may Chiến Thắng. Trong Nghị quyết 23, Quốc hội với tư cách là Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất nêu rõ: “Quốc hội kêu gọi đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài vì lợi ích chung của toàn dân tộc, đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Quốc hội, coi đây là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp ổn định và phát triển đất nước”. Trong Thư chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam có viết: “Khi lương tâm ngay thẳng, con người sẽ dễ dàng cộng tác để xây dựng cuộc sống công bằng, tôn trọng phẩm giá và sự sống con người hơn”. Các linh mục Nhà thờ Thái Hà luôn khẳng định mình am hiểu và tuân thủ pháp luật, luôn chăm lo cho cuộc sống của các giáo dân, nhưng những gì họ nói và làm đang trái ngược nhau. Những lý lẽ của họ, dù được thể hiện dưới những ngôn từ như thế nào, cũng không che giấu nổi một sự thật: Đó là Nhà thờ Thái Hà đang lợi dụng giáo dân để làm những việc vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Những người có trách nhiệm trong Giáo xứ Thái Hà cần nhìn rõ thực tế, đó là để có giang sơn gấm vóc như ngày nay, đã có biết bao thế hệ đồng bào, trong đó có nhiều dân tộc, nhiều tín ngưỡng khác nhau đã không quản hy sinh xương máu, tài sản cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thế mà giờ đây, các linh mục của Nhà thờ Thái Hà lại kích động giáo dân lấn chiếm khu đất đã được Nhà nước giao quyền quản lý cho một đơn vị đã gần nửa thế kỷ nay. Hành động của họ vừa vi phạm pháp luật, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Con đường mà các linh mục Giáo xứ Thái Hà đang theo đuổi là hoàn toàn sai trái và chắc chắn sẽ không bao giờ họ đi được tới đích. Sưu tập 4: nguồn: https://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/178037/ Họ đang làm xấu đi hình ảnh của đạo Công giáo (HNM) - Không chỉ dư luận trong nước mà dư luận nước ngoài cũng có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn của các giáo dân dưới sự hậu thuẫn của Nhà thờ Thái Hà. Trên trang Việt ngữ của đài BBC (Anh Quốc) ngày 20-8 có đăng một loạt ý kiến của bạn đọc từ khắp nơi trên thế giới gửi về, bày tỏ quan điểm về vụ việc này. Dưới đây là một số ý kiến: * Bằng cách giành giựt quyền lợi theo cách này, tôi buộc phải nhìn nhận vị linh mục và giáo dân tại đây đang làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của đạo Công giáo. (Người SG) * Không thể chấp nhận được, dù là tôn giáo nào cũng phải tuân theo pháp luật, không thể có chuyện ùn ùn vào dỡ nhà cửa để đòi đất một cách vô lối. Vấn đề này không nên phân biệt tôn giáo, mà phải theo luật pháp. Còn nếu giáo xứ có nhu cầu, xin Nhà nước một cách đàng hoàng. Họ đã hành xử kiểu kích động, không đúng tinh thần của những người có tôn giáo, có tâm linh. (Người đương thời, Hà Nội) * Nước nào cũng có luật, đó là hành lang pháp lý mà mọi công dân không được vượt qua. Linh mục, giáo dân cũng là công dân và phải chịu sự quản lý của pháp luật. Việc họ phá tường xâm nhập trái phép đất của người khác là vi phạm luật, nếu bên Mỹ là chủ đất có quyền vác súng bắn lại vì hành vi xâm phạm trái phép. Do đó không có gì phải tranh cãi, họ đã vi phạm pháp luật. (Michael, Cali) * Thật là vô lý, sao chả thấy ông giáo dân nào chịu hiến đất làm nhà thờ cả mà toàn thấy các ông lợi dụng tôn giáo làm càn. Đồng ý là tự do tôn giáo nhưng cũng không thể vì thế mà mượn tôn giáo để chống lại luật pháp, chống lại nhà nước được. (N Tuan, HN) * Xin Chúa hãy cho họ sáng mắt để nhận ra rằng: Chúa không cần tranh giành và kiện tụng. Vì Chúa không tầm thường và mưu toan như các người! (Cuti, USA) Võ Lâm (theo trang Việt ngữ của BBC)
Dư luận quốc tế: Họ đã lợi dụng Chúa và giáo dân nguồn: https://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/178228/
Ngày 24-8, trước sự chây ỳ, coi thường pháp luật của Giáo xứ Thái Hà, dư luận quốc tế đã bày tỏ thái độ hết sức bất bình, đa số ý kiến đều đề nghị các cấp chính quyền cần có biện pháp mạnh mẽ để chấm dứt những vi phạm pháp luật tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Dưới đây là ý kiến của các độc giả tại trang báo điện tử Việt ngữ đài BBC (Anh quốc):
* Tôi không hiểu nhiều về chủ quyền của khu đất này nên không dám có ý kiến gì về việc tranh chấp. Tuy nhiên, mặc dù tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng khi đi ngang Nhà thờ tôi đều cúi đầu để tỏ lòng thành kính, mỗi lần qua những chỗ tôn nghiêm đều phải hạ mình. Mỗi khi lựa nữ trang, nếu có lỡ cầm trên tay cây Thánh giá thì cũng phải nâng niu kính trọng. Vậy nên tôi thật sự thất vọng khi thấy các linh mục và giáo dân lại sử dụng Linh Đài Đức Bà để đòi chủ quyền đất. Họ không xứng là con chiên của Chúa. Nếu so với họ, tôi phải là con chiên ngoan đạo hơn nhiều dù chưa bao giờ đến nhà thờ hành lễ, chưa bao giờ rửa tội cũng như cầu nguyện. MinhHieu, SG
* Hình ảnh Chúa là vô cùng thiêng liêng, cao cả được hàng tỷ người trên thế giới tôn kính và phải được đặt ở những nơi tôn nghiêm nhất, ấy vậy mà hình ảnh đó đang bị những người xưng danh là giáo dân ở Thái Hà, đem ra phơi mưa, phơi nắng ở nơi chẳng có gì gọi là sạch sẽ, nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân, trái đạo đức, vi phạm pháp luật. Đây không phải là hành động của những người tin Chúa, kính Chúa, mà là hành động của những người đang muốn bôi nhọ Giáo hội, làm ô danh Chúa. TamDuc, BMT
* Nghe vị linh mục nói là đã thấy vị ấy muốn chống phá đất nước rồi. Cứ khuấy động chống phá đi rồi xem ai là người khổ, Chúa dạy yêu thương con người, yêu chuộng hòa bình, thì Cha lo giảng đạo giúp đời đi. Hay Cha chỉ mượn áo Chúa, hình tượng Chúa để làm tay sai phá nước? Dream
* Luật pháp cần phải được tôn trọng. Chúa không chấp thuận những hành vi lợi dụng là đứa con của Chúa, lợi dụng hình ảnh Chúa xâm phạm gia cư, hủy hoại tài sản của người khác. Mọi thứ cần được tòa án phán xét. Không thể chấp nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hình ảnh linh mục lôi kéo giáo dân làm những việc vi phạm pháp luật làm hoen ố đạo, không xứng đáng làm cha xứ. CuThun, SG
* Những người mang danh giáo dân đang đòi đất ở Giáo xứ Thái Hà nỡ lòng để Chúa ở những nơi không mấy sạch sẽ như vậy sao? Đến cha mẹ mà mình hằng tôn kính, thì cũng không thể đặt bừa bài vị, bát hương ở những nơi như thế, huống chi là Chúa. Vậy lòng tôn kính Chúa để đâu mà họ mang hành lễ tại nơi cỏ hoang uế tạp làm vậy? Hay họ chỉ lợi dụng Chúa để làm điều xằng bậy, mà theo tôi, họ không là giáo dân thứ thiệt, họ chỉ bị lôi kéo vì thiếu hiểu biết và lợi ích riêng. Họ không phải con chiên ngoan của Chúa. Chúa không dạy họ bạo động đẩy đổ tường, dùng kéo cắt dây thép gai như vậy đâu. Chúa luôn dạy con người phải ôn hòa và dùng lý lẽ phải trái thuyết phục lòng người. AnhKiet
Sưu tập 5: nguồn: https://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/178228/ Không thể để tiếp diễn hành vi thách thức pháp luật 25/08/2008 07:32
Thật tiếc, đáp lại sự kiên trì, mềm mỏng, thiện chí của các cấp chính quyền, tối 23-8 sau khi lễ tại nhà thờ lúc 20h, 5 linh mục dẫn khoảng 1.000 giáo dân tập trung trong khu vực đất 178 Nguyễn Lương Bằng, rồi chia làm 3 nhóm: một nhóm vào nhà thờ, một nhóm đứng trước khu đất, một nhóm vào cầu nguyện trước khu vực đặt tượng trái phép. Từ 17h đến 17h20’ ngày 24-8, một linh mục đã dẫn khoảng 500 thiếu nhi, học sinh và khoảng 200 giáo dân vào trong khu vực đặt tượng trái phép làm lễ khoảng 25 phút... Rõ ràng Nhà thờ Thái hà vẫn chưa từ bỏ toan tính theo đuổi mục đích là bằng mọi giá chiếm được khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Dư luận rất bức xúc trước những hành vi chây ỳ, thách thức pháp luật nói trên, dưới đây là những ý kiến PV Hànộimới ghi được: Ông Nguyễn Văn Huấn, đảng viên Công giáo (xã Hồng Vân, Thường Tín): Không nên trưng ảnh, tượng Chúa “xí đất” Tôi thấy việc Giáo xứ Thái Hà lôi kéo, kích động giáo dân đập tường, kê ảnh, tượng Chúa ở cây, bờ tường “xí đất”, gây mất trật tự công cộng là không thể chấp nhận được, mất đi sự linh thiêng, tôn nghiêm của Chúa. Đề nghị Chánh xứ Thái Hà muốn mở rộng khuôn viên nhà thờ, thì phải có đơn đề nghị cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật, không nên tạo sức ép, có hành vi quá khích, ảnh hưởng xấu đến tín đồ tôn giáo. Ông Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lương (Chương Mỹ): Giáo dân ở địa phương chúng tôi đều có chung suy nghĩ Nhà nước không nên chần chừ Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam có không ít kẻ lợi dụng vấn đề tôn giáo thực hiện âm mưu chia rẽ dân tộc, phá hoại công cuộc xây dựng CNXH. Trên thực tế, “sự kiện’’ Giáo xứ Thái Hà không phải là duy nhất. Trước đó, đã có một số vụ việc tương tự xảy ra nhưng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã giải quyết ổn thỏa, đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trở lại “sự kiện’’ Giáo xứ Thái Hà, theo tôi phải giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, theo quy định của pháp luật với những kẻ cầm đầu, đối tượng quá khích, đối tượng trực tiếp, gián tiếp tham gia. Nếu không giải quyết kịp thời, dứt điểm, các đối tượng sẽ coi thường pháp luật, hệ lụy của nó ảnh hưởng rất xấu tới đời sống tâm linh của nhân dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Địa phương chúng tôi có 32% giáo dân đều có chung suy nghĩ: Đảng, Nhà nước không nên chần chừ trước sự việc này.
Vụ việc tại Nhà thờ Thái Hà được dư luận đặc biệt quan tâm. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy những việc làm của một số giáo dân, linh mục Nhà thờ Thái Hà đi ngược lại giáo lý và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đáng lên án là những hành động treo tranh, ảnh, tượng đức bề trên ở những nơi không tôn nghiêm và lợi dụng việc làm này để lấn chiếm đất đai bất hợp pháp là không phù hợp với lời răn dạy của Chúa và vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Nhà nước. Vụ việc này cần được giải quyết dứt điểm để tránh ảnh hưởng đến tính chất hoạt động tôn nghiêm của tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung. Ông Phạm Quang, Chủ tịch MTTQ TP Sơn Tây: Tôi phản đối hành động bất chấp pháp luật Tôi phản đối hành động bất chấp pháp luật và chây ì của các giáo sỹ và giáo dân Nhà thờ Thái Hà những ngày vừa qua. Trên địa bàn TPSơn Tây hiện nay có khá đông giáo dân sinh sống ở 5/15 xã, phường. Mặc dù lương - giáo sống đan xen nhưng luôn đoàn kết, giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Để trả lại bình yên cho cuộc sống của nhân dân quanh khu vực Công ty CP may Chiến Thắng, tôi mong rằng bà con giáo dân trong và ngoài TP Hà Nội cần xem xét sự việc một cách khách quan để không bị tiếp tục lôi kéo vào vụ việc. Những giáo dân trực tiếp tham gia phá tường rào, chiếm đất, dựng lều lán trong Công ty CP may Chiến Thắng cần hiểu rằng hành vi của họ là trái pháp luật. Anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Vì: Hành động như vậy là làm trái điều Chúa răn dạy Mặc dù ở xa trung tâm Thủ đô nhưng một tuần qua, tôi luôn dõi theo sự kiện ở Nhà thờ Thái Hà. Được biết, chính quyền thành phố cũng đã tích cực vào cuộc để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng mãi đến ngày 22-8, vẫn thấy rất đông giáo dân kéo vào khuôn viên Công ty CP may Chiến Thắng để cầu nguyện. Tôi không phải là người công giáo nhưng tôi hiểu hành động của giáo dân Nhà thờ Thái Hà là làm trái với điều Chúa răn dạy. Nhà nước ta rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, vì thế mỗi công dân sống trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện đúng bổn phận của mình, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Đến lúc này, theo tôi nghĩ, chính quyền phải thật “cứng” tay và có biện pháp xử lý nghiêm ngay những người hằng ngày kéo vào khu đất của Công ty CP may Chiến Thắng để hành lễ.
Sưu tập 6: nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gGTU9BACRnQ "Những con chiên" lạc chợ!
|