●   Bản rời    

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - Đệ Nhất Phu Nhân Obama và Bà Ngoại Trưởng Clinton (Lý Thái)

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Đệ Nhất Phu Nhân Obama và Bà Ngoại Trưởng Clinton

Lý Thái lược dịch

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH12.php

12 tháng 3, 2010

Trong một buổi tổ chức đoàn kết cho Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton kể lại cuộc tranh cử tổng thống gay cấn trong năm 2008 mà bà Clinton dùng để đánh bại Barack Obama bên đảng Dân chủ. Khi Michelle Obama khai trương lễ tưởng niệm Ngày phụ nữ Quốc tế ở Bộ Ngoại Giao, bà hơi vấp khi gọi chức vụ của Bà Clinton. “Cho tôi cảm ơn người bạn thân yêu của tôi, Thượng nghị sĩ - Bộ Trưởng Clinton. Tôi suýt nói, "Tổng thống Clinton, “' Đệ Nhất Phu Nhân nói với những người đang cười và vỗ tay. "Nhưng cho tôi cảm ơn bạn về sự giới thiệu rất tử tế, và nhiều hơn hết là cảm ơn về tình bạn, cảm ơn sự ủng hộ của bạn, và cảm ơn về sự cố vấn không thể thiếu của bạn trong việc giúp tôi bước qua năm đầu tiên này, và giúp chúng tôi cách ổn định cuộc sống mới của chúng tôi ở DC "

Cuộc nói chuyện trao đổi này xem như phản đối lại một chủ đề của các nhà bình luận chính trị: rằng căng thẳng giữa Obamas và Ngoại Trưởng vẫn còn găng. Hơn thế nữa, dù vậy, những chuỗi sự kiện mà Đệ Nhất Phu Nhân chủ trì đã thu hút sự chú ý của người ta vượt khỏi hơn sự trì trệ ngoan cố trong vấn đề bình đẳng giới tính trong thế giới tiến bộ của Tây phương. Cả hai phụ nữ nhấn mạnh vấn đề này trong những bài diễn văn tương ứng. Theo ngoại trưởng Clinton, thế giới "không thể giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, bệnh tật và đói nghèo nếu một nửa dân số bị bỏ lại đằng sau."

Ngày Thứ Hai (8 tháng 3, 2010) đánh dấu lần kỷ niệm thứ 100 của Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Ở Hoa Kỳ, ngày này không được chú ý nhiều, nhưng ở nhiều quốc gia khác, nó được tôn vinh bằng một ngày nghỉ quốc gia. Các quốc gia chính thức vinh danh ngày đó lan trải từ Trung Quốc và Nga sô, đến Macedonia và Việt Nam. Một số quốc gia sẽ khuyến khích đàn ông chi phí rộng rãi về quà tặng cho người phụ nữ trong cuộc sống của họ, theo truyền thống thiệp chúc mừng như các ngày lễ Father's Day và Mother's Day. Trong lúc các quốc gia khác thúc đẩy lễ tưởng niệm thuần túy cho phụ nữ, bằng các bữa tiệc và bữa ăn tối riêng cho phụ nữ.

Đệ Nhất Phu Nhân Obama cũng thu thập những ý tưởng của việc công nhận mạnh mẽ hơn cho phụ nữ trong phát biểu của bà ngày thứ hai, khi tòa Bạch Ốc tổ chức buổi lễ đánh dấu sự quan trọng của ngày 08 tháng ba. "Tôi được nói chuyện trong khi ông đứng nhìn," vị Đệ Nhất Phu Nhân tuyên bố như thế trong khi tổng thống đang nhìn về phía bà. Sau đó, bà nói với tổng thống, "Hãy nhìn vào tôi một cách trìu mến," trong tiếng cười của cử tọa. Ông liền nghe theo và đáp, "Tôi có thể làm điều đó". Nhân câu đó, bà chế nhạo pha chút trách cứ chồng bằng mệnh lệnh, "Với sự chân thành à nhe."

Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đang cùng vui cười trong khi Andrea Jng, chủ tịch và giám đốc của Sản phẩm Avon nói chuyện trong ngày phát thưởng Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế tại Bộ Ngoại Giao ở Washington, vào ngày thứ tư 10 tháng 3, 2010.

 

http://news.yahoo.com/s/ynews/ynews_ts1241

The Newsroom - Thu Mar 11, 3:50 pm ET

In a fitting show of solidarity for International Women's Day, First Lady Michelle Obama and Secretary of State Hillary Clinton made light of the brutal 2008 battle Clinton conducted to defeat Barack Obama for the Democratic presidential nomination. As Michelle Obama launched a State Department commemoration of International Women's Day, she briefly stumbled over Clinton's job title. "Let me thank my dear friend, Senator - Secretary Clinton. I almost said, 'President Clinton,' " said the first lady to laughter and applause. "But let me thank you for that kind introduction, and most of all thank you for your friendship, thank you for your support, and thank you for your indispensable advice in getting me through this first year and helping me figure out how to get my family settled in our new life in D.C."

The exchange stood as another rebuke to a favored theme of the Beltway pundit set: that tensions between the Obamas and the Secretary of State still run high. More than that, though, the series of events that the first lady presided over drew wider attention to the stubborn lags in gender equality beyond the developed Western world. Both women stressed this issue in their respective speeches. As Secretary Clinton put it, the world "can't solve problems of financial crisis, climate change, disease and poverty if half of the population is left behind."

Monday marked the 100th anniversary of International Women's Day. The day doesn't get a great deal of attention within the United States, but many other countries honor it with a national holiday. Nations that officially honor it are far flung, ranging from China and Russia to Macedonia and Vietnam. Some countries will encourage men to lavish gifts on the women in their lives, in the tradition of greeting-card holidays like Father's Day and Mother's Day. Other countries promote women-only commemorations of the day, with all-female parties and dinners.

The first lady also picked up on these ideas of stronger public recognition for women in her remarks on Monday, when the White House hosted its own event marking the importance of the March 8th holiday. "I get to speak while he stands and watches," the first lady announced, as the president looked on. She then told the president, "Look at me adoringly," to laughter from the crowd. He obliged with the reply, "I can do that"- whereupon she mock-chided him with the follow-up command, "With sincerity."