|
20-Oct-2012 |
Thư Cho Nick Phebinhsachhiem@gmail.com - Gửi Độc Giả
https://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem40.php
LTS: Trang nhà chúng tôi luôn đón nhận những đóng góp nghiêm chỉnh và thân
thiện trong tinh thần cầu tiến và tôn trọng sự thật. Nhưng có một số trường
hợp, những bài chỉ trích mang đầy ác ý, chỉ muốn hạ bệ danh dự một cá nhân
một vài tác giả dựa trên một vài chi tiết nhỏ nhặt.
Những bài viết như thế không nhằm mục đích mở mang kiến thức để giải hoặc,
không nằm trong phạm vi chủ trương của chúng tôi, cho nên chúng tôi có toàn
quyền không chuyển thư cho tác giả, hoặc không hồi đáp.
Họ cũng đã có nhiều
phương tiện để tuyên truyền những lời lẽ phỉ báng cá nhân các tác giả hay
trang nhà chúng tôi. Công việc của chúng tôi xưa nay không
đặt nền tảng vào cá nhân, nhưng lại có nhiều cá nhân gây thù chuốc oán hết
sức vô lý. Thế mà còn đòi chúng tôi phải đăng những lời lẽ mạt sát và miệt
thị, nào là đàn vẹt, nào là xem chúng tôi như "công cụ để giải trí", nào là "rác",
nghe y như một người CG ở Cần Thơ mắng sử gia Nguyễn Hiến Lê "đầu óc đầy rác
rưởi"(*)!
Chúng tôi cũng không ngạc nhiên về điều này nhờ nghiên cứu những điều họ được
dạy và những hành động của tổ chức của họ trên dòng lịch sử.
Do
đó khi chúng tôi không tiếp chuyện với họ thì không có gì gọi là không công
bằng. Nếu ai đó công bằng với các tác giả thì xin đăng lại các câu hồi
đáp của chúng tôi trên những trang web mà họ đã vung vít mạt sát không
tiếc lời.
Trước đây một số bạn đọc đã từng nhắc rằng chúng tôi không có trách
nhiệm phải trả lời những loại thư thiếu tư cách, và vô giáo dục. Thưa các
bạn đọc, chẳng đặng đừng chúng tôi phải phá lệ một lần để trả lời cho vài lá
thư của nick phebinhsachhiem@gmail.com này, không phải vì người này áp lực
thô bạo, gửi ào ạt đến mỗi hộp thư của chúng tôi một ngày hai ba lần cùng
một nội dung, cũng không phải vì tức giận đối với những lời lẽ mắng mỏ xấc
xược, mất dạy trong lá thư của ông ta (xem thư đính kèm bên dưới.) Chúng
tôi phá lệ vì muốn giải thích một vài chi tiết trong nội dung bài viết mà
nick phebinhsachhiem@gmail.com đăng tải trên Yahoo Hỏi Đáp như là "những
sai trái." Việc làm này
để cống hiến cho độc giả từng đọc sachhiem.net.
Chúng tôi sẽ đăng
các lời giải thích theo 3 đề mục như sau.: Chuyện "Tây Dương Gia Tô Bí Lục",
Chuyện Nguyệt Thực - Nhật Thực và Sao Rụng, Chuyện Entropy Nhiệt Động Học
(SH)
* (trong sách "Đời Viết Văn Của Tôi" của tác giả Nguyễn Hiến Lê)

Chuyện "Tây Dương Gia Tô Bí Lục"
Trần Chung Ngọc
Tôi được sachhiem.net chuyển cho E-mail sau đây của một người
dấu tên dưới cái nick của một điện thư phê bình mà không phải phê bình bài
viết của tôi về cuốn “Gia Tô Tây Dương Bí Lục”. Từ trước tới nay
tôi không hề muốn đối thoại với người dùng nick name trên diễn đàn. Nếu
phebinhsachhiem viết lên một tên rõ ràng thì
tôi sẵn sàng đối thoại nếu cần. Hỏi tòa sọan sachhiem thì chỉ cho tôi
biết, đó là một người che mặt, có lẽ ở Việt Nam, không đề địa
chỉ, nói rằng y mới có 20 tuổi, ít học, mới tốt nghiệp phổ thông, theo lời
ông ta tự nhận, và dường như Chu Tất Tiến là đồ đệ trung thành của người
này, đi theo vỗ tay cổ võ mỗi bức thư mang ngôn ngữ "Đắc Lộ" của y.... Đây là trường hợp đặc biệt của một người trẻ người non dạ nên
cần phải giáo dục lại. Tôi vẫn chưa bỏ được cái cốt thầy giáo. Chắc chắn
là phebinhsachhiem không hề đọc toàn bài tôi điểm cuốn Gia
Tô Tây Dương Bí Lục đã có trên https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN08.php
Bởi vì nếu đã đọc thì không thể trích ra những những luận điệu bài bác cuốn
này như trong các đoạn sau đây. Vì những luận điệu bài bác này đã được trả
lời đầy đủ trong bài viết của tôi. Sau đây tôi sẽ đi vào từng điểm một trong
điện thư của phebinhsachhiem (đoạn chữ được layout thụt vào), và tôi sẽ lấy
những đoạn trong chính bài viết của tôi đã viết để trả lời:
From: Phê bình Sách Hiếm [mailto:phebinhsachhiem@gmail.com]
Sent: Tuesday, October 16, 2012 1:14 AM
To: qtran@ec.rr.com; tranquangdieu@hotmail.com; sachhiem@sachhiem.net; sachhiem@hotmail.com; toasoan@roadrunner.com
Subject: SACHHIEM.NET tâng
bốc "Tây Dương Gia Tô Bí Lục" vì đã có công phong chức giám mục cho
VN từ năm 1806
● Ý kiến của GS đầu bò TRẦN CHUNG NGỌC về quyển Tây Dương
Gia Tô Bí Lục:
- "Tôi phải tự khoe là tôi đã đọc khá kỹ và cũng nghiên cứu khá
kỹ''
- ''Tôi có thể nói rằng, cuốn Gia Tô Tây Dương Bí Lục có một giá
trị rất đặc biệt, không phải là giá trị văn chương hay những chi tiết lặt
vặt về sử, về địa danh trên thế giới, mà là giá trị của những sự thực về
Thánh Kinh, về lịch sử và sách lược nhồi sọ tín đồ của Giáo hội Ca-Tô Rô-ma"
- ''Đọc Gia Tô Tây Dương Bí Lục là một nghệ thuật, nghệ thuật đọc sách''
TCN: phebinhsachhiem nên nghĩ lại về giáo dục gia đình của mình. Mới có 20
tuổi mà đã ăn nói hỗn hào như vậy với một bậc trưởng thượng đáng tuổi ông
nội mình.
- Nhưng nếu chúng ta đã đọc kỹ Kinh Thánh, điều này thì tôi phải tự
khoe là tôi đã đọc khá kỹ và cũng nghiên cứu khá kỹ, và nếu chúng ta biết chút
ít về lịch sử Ki Tô Giáo nói chung, và điều này tôi cũng phải tự khoe là tôi
đã đọc khá kỹ và cũng nghiên cứu khá kỹ, thì chúng ta sẽ thấy những điều
tưởng tượng của các tác giả (trong cuốn Gia Tô Tây Dương Bí Lục) không phải
là hoàn toàn hư cấu mà đều dựa trên những sự kiện trong Kinh Thánh,
trên lịch sử và giáo lý của Ki Tô Giáo.
- Riêng về phần “Gia Tô Tây Dương Bí Lục”, tôi cảm thấy rất thích
thú khi đọc phần này: thích thú vì nó pha trộn lối bố cục, văn phong của
những truyện cổ xưa như Phong Thần, Chinh Đông, Chinh Tây v..v…, với những
lời phê bình rất sắc xảo trên những sự kiện dựa trên Thánh Kinh và giáo
lý của Giáo hội Ca-Tô. Lẽ dĩ nhiên, với lối bố cục từng hồi, cấu trúc
câu chuyện và văn phong quen thuộc đượm nhiều tưởng tượng của 200 năm về trước, Gia
Tô Tây Dương Bí Lục không thể coi như là một cuốn nghiên cứu sử, địa một
cách khoa học của thời hiện đại.
- Đọc Gia Tô Tây Dương Bí Lục là một nghệ thuật, nghệ
thuật đọc sách. Có thể nói, nghệ thuật đọc cuốn này cũng giống như đọc cuốn The
Da Vinci Code của Dan Brown gần đây. Chúng ta phải biết những gì
trong đó là hư cấu, những gì trong đó đúng với lịch sử. Ở đây tôi chỉ muốn
bàn đến vài luận cứ phê bình gần đây trên Talawas về cuốn “Gia Tô Tây Dương
Bí Lục” mà xuyên qua đó chúng ta có thể thấy các “đại phê bình gia”
chưa biết đọc sách, hay nói đúng hơn, chưa đủ kiến thức để đọc cuốn Gia
Tô Tây Dương Bí Lục.
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
.....
Nam Lục lão tẩu: Phạm Ngộ Hiên, Nguyễn Hoà Đường, Ngô Đức Thọ dịch
và giới thiệu
Bấy giờ là năm 1806, Phạm Ngộ Hiên qua đời, Nguyễn Hoà Đường gặp người cùng
chí hướng, vui mừng đem sách Gia Tô bí pháp trao cho Văn Hoằng, Đức Đạt. Họ
cũng lấy ra một tập sách đã khởi thảo đưa nhờ cụ Nguyễn đọc giúp. Nguyễn Hoà
Đường xem xong, sốt sắng đóng góp ý kiến sửa chữa thêm bớt “khiến cho người
ta xem xong đều biết những thủ đoạn lừa bịp của bọn giặc Tây Dương”. Sau lần
ấy, Văn Hoằng ở lại Thăng Long, Trần Đức Đạt về quê chưa được bao lâu thì
chết vì bị đầu độc bởi kẻ xấu tay sai của bọn đội lốt thầy tu nước ngoài.
Đau xót trước cái chết của bạn, Văn Hoằng đóng cửa không ra khỏi nhà, biên
tập lại Tây Dương Gia Tô bí lục một lần nữa rồi thuê người viết chữ khắc in.
Sách in xong năm Gia Long 11 (1812), bày bán ở các phố chợ Thăng Long. Không
ngờ Toà Tổng giám mục biết chuyện, xuất tiền sai người đi lùng mua hết số
sách đã in ra, lại mua luôn cả ván in đem về tiêu huỷ. Văn Hoằng vô cùng căm
giận, tìm cách cất giấu một bản chép tay để lưu lại cho đời sau.
Chưa rõ bản sách do Nguyễn Văn Hoằng cất giữ đó có còn đến ngày nay hay không.
Chỉ biết rằng về sau sách đó đã được lưu truyền và một truyền bản của nó đã
đến với chúng ta. Đó là cuốn sách hiện lưu giữ tại Thư viện khoa Sử Trường
đại học Tổng hợp Hà Nội mang ký hiệu HV26. Từ bản đó, năm 1962, Thư viện Khoa
học trung ương (nay là Viện Thông tin khoa học xã hội) đã sao chép thêm một
bản để tại thư viện ấy (ký hiệu VHv 2137).
(https://talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10257&rb=08)
- Một người với kiến thức sơ đẳng cũng có thể thấy ngay rằng Tây Dương
Gia Tô bí lục là một tác phẩm nguỵ tạo. Nguỵ tạo đây có nghĩa là nó không
thể được viết bởi những tác giả được ghi trong sách (hai vị "giám mục" cùng
hai thầy cả gì đó). Về chữ giám mục thì linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã từng chỉ
ra rằng tới sau 1930 Việt Nam mới có giám mục đầu tiên. Hay là tác giả không
phân biệt được hai từ "giám mục" và "linh mục" chăng?
Nhưng điều đó lại càng cho thấy tác giả không thể là người trong đạo hay đã
từng theo đạo.
(https://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10363&rb=0303)
TCN: Đúng là tới năm 1933, sau 400 năm truyền đạo vào Việt Nam, Việt Nam
mới có một giám mục đầu tiên là Nguyễn Bá Tòng. Vào thời điểm này, Giám
mục là chức được tấn phong từ linh mục. Nhưng ông Phạm Quang Tuấn cũng
như Linh mục Nguyễn Ngọc Lan không biết rằng từ “giám mục” nguyên thủy là
để chỉ chung cho những bậc chăn chiên trong Ki Tô Giáo. Trong Lời Nói
Đầu, ông Lê Trọng Văn cũng đã giải thích là “vào những thế kỷ
trước, từ Giám mục có thể không phải để chỉ một chức được tấn phong từ
Linh mục như bây giờ”. Thật vậy, theo Wikipedia,
từ Giám mục (Bishop) bắt nguồn từ từ Hi Lạp episkopos, và trong Thư Cho
Người Titus, “giám mục” có nghĩa tương đương với Trưởng lão (presbyter)
hay Linh mục (priest), và trong sách Công Vụ các Sứ Đồ, episkopos chỉ “những
người chăn chiên” [In places (particularly in the verses from the Epistle
to Titus) it appears that the position of episkopos is often
similar or the same as that of presbyter (πρεσβυτερος),
or elder and
(or) priest.
In the Acts
of the Apostles, episkopos are mentioned as being shepherds of
the flock] Trong bức Tâm Thư gửi các giới chăn chiên
Việt Nam gần đây, Giáo hoàng Benedict XVI có viết: “Với tư cách là Giám
mục v..v..” Giáo hoàng có danh hiệu là Giám mục thành Rô-ma (Bishop
of Rome). Nếu theo sự hiểu biết về chữ nghĩa của ông Tuấn và linh mục Lan
thì không thể gọi giáo hoàng là Giám mục, vì chức giám mục, được tấn phong
từ linh mục, còn ở dưới giáo hoàng mấy bậc: sau Hồng y, Tổng giám mục.
Chúng ta thấy rằng, cả ông Tuấn lẫn Linh mục Nguyễn Ngọc Lan đều không hiểu
xuất xứ của từ giám mục, không hiểu nghĩa của từ giám mục, và lên tiếng
bài bác cuốn Gia Tô Tây Dương Bí Lục, cho đó là một tác phẩm ngụy
tạo, không thể viết bởi các “giám mục” vì sau 1930 Việt Nam mới có giám
mục. Vậy người trong đạo như Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan và ông Phạm Quang
Tuấn, tuy ông nói ông là người ngoại đạo, cũng chẳng biết gì mấy về đạo,
cho nên khi lên tiếng phản bác cuốn Gia Tô Tây Dương Bí Lục một cách
lãng xẹt như vậy, thực ra chỉ tự chứng tỏ trình độ hiểu biết kém cỏi của
mình mà thôi.
TCN: Đọc Gia Tô Tây Dương Bí Lục không phải là dễ, và những tín
đồ Ca-Tô Giáo Rô-ma, tuyệt đại đa số biết rất mù mờ về Kinh Thánh và lịch
sử giáo hội của mình, chắc chắn sẽ bị “sốc” vì có những điều không phù
hợp với các điều “giáo hội dạy rằng…”. Họ không đủ khả năng để phân biệt
những chuyện hoa hòe hoa sói trong đó xen lẫn với những sự thật về đạo Ca
Tô. Điều này chúng ta thấy rõ qua phản ứng của linh mục Nguyễn Ngọc Lan cũng
như của ông Phạm Quang Tuấn. Những bậc gọi là trí thức Công giáo như trên
hầu như ai cũng có một điểm mù trí thức, không bao giờ chịu tìm hiểu vấn đề
cho đến nơi đến chốn, cứ đụng đến tôn giáo của họ là họ phản ứng như những
con bò rừng húc lá cờ đỏ, không cần biết là sau lá cờ đỏ đó là thanh gươm,
thanh gươm của những sự thật lịch sử.
Với kiến thức ăn đong một chiều và giáo dục gia đình như vậy mà phebinhsachhiem
cũng dám lên tiếng phê bình Sách Hiếm, một trang nhà đặc biệt, nổi bật trên
vòm trời truyền thông của người Việt ở Hải Ngoại vì chủ trương và lập trường
trí thức của các tác giả viết trong đó. Thử hỏi, đã có bài phê bình nào đúng
tiêu chuẩn trí thức trong lãnh vực học thuật về bất cứ bài nào trên sachhiem.net,
phê bình những luận điểm trong bài thay vì dùng những danh từ hạ cấp để mạ
lỵ các tác giả. Tiên học lễ, hậu học văn. Điều này đang được dạy cho học
trò tiểu học ở bên nhà.
Chuyện Nguyệt Thực, Nhật Thực và Sao Rụng !
From: phebinhsachhiem@gmail.com
Sent: Saturday, October 13, 2012 12:23 AM
To: Bac
Ky Di Cu ; sachhiem@sachhiem.net ; sachhiem@hotmail.com ; dongduongthoibao@yahoo.com ; ly_quangviet@yahoo.fr
Hoang ; giaodiemonline ; qtran@ec.rr.com
Subject: KIẾN THỨC VẬT LÝ (DÀNH CHO HỌC SINH CẤP
3) VỚI GIÁO SƯ ĐẦU BÒ TRẦN CHUNG NGỌC
Trong bài viết TẢN MẠN VỀ NGÀY “GIÊ-SU SINH RA ĐỜI” của Gs đầu bò Trần
Chung Ngọc có đoạn ngài GS dùng lý luận con bò để lý giải khoa học và phản
bác, châm chọc Kinh Thánh : https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN60.php Ở
phần I, GS Đầu bò Trần Chung Ngọc có giải thích cho chúng ta biết rằng : "(Xem
Thánh Kinh, Khải Huyền 6: 13), và khi đó “trời sẽ tối đen như mực, trăng
sẽ đỏ như máu”. Với trình độ hiểu biết về trăng sao như vậy cho nên Matthew
mới viết nên hiện tượng kỳ lạ của S.O.B.." "Nếu trời tối đen như
mực, nghĩa là mặt trời không còn ánh sáng, thì tất nhiên mặt trăng cũng
phải tối đen như mực, chứ không thể nào lại đỏ như máu"
Tôi cũng có vài lời nhận xét sau đây : Theo giải thích của GS đầu bò. Hễ
cứ khi nào "trời tối đen như mực" thì là lúc Mặt trời tắt hay sao?
Trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, cái cảnh khúc cuối "trời tối đen
như mực" cũng là lúc Mặt trời tắt ngúm rồi hay sao? Gửi cho quý vị đoạn
clip này, chỉ là hiện tượng nguyệt thực bình thường nhưng hình như lúc "trời
tối đen mực" (khi Mặt trăng đi vào vùng tối nhất của Trái Đất : nguyệt thực
toàn phần) thì mới chính là lúc trăng sẽ đỏ như máu đấy https://www.youtube.com/watch?v=BJJRPFUQfls Vùng
bóng phía sau Trái Đất chia làm 2 vùng: vùng nửa tối và vùng bóng đen. Khi
đi qua vùng nửa tối, Mặt Trăng bị tối hơn bình thường do Trái Đất cản ánh
sáng Mặt Trời chiếu tới, gọi là Nguyện thực 1 phần Khi đi qua vùng bóng
đen, ta nhìn thấy Mặt Trăng là có hình đĩa tròn màu đỏ sẫm gọi là Nguyệt
thực toàn phần. https://www.astronomyisrael.com/2010/12/blood-red-moon-of-december-20-21-2010.html
Đây là ảnh thật chứ ko phải dàn dựng đâu nhé
https://www.youtube.com/watch?v=VYT5ioyZcps&list=UUPpvPTOoWPiMSMzNL8IO46A&index=1&feature=plcp
Học sinh trường cấp 3 vùng ven ngoại thành đã được học về nguyệt thực rồi,
tôi ko biết Giáo sư đầu bò Trần Chung Ngọc thuộc đẳng cấp trí tuệ cao siêu
chót vót thế nào nhưng đừng đi bôi bác trường Wisconsin Madison - ĐH danh
tiếng hàng đầu Hoa Kỳ. Kẻo sinh viên Việt Nam tính sang du học bỏ chạy hết.
Sachhiem.net:
Những lời "mạt sát" GS Trần Chung Ngọc trên đây đã
được đăng trên Yahoo Hỏi Đáp hơn 2 tháng nay: https://vn.answers.yahoo.com/question/ theo
lá thư của nick phebinhsachhiem@gmail.com.
Khi chúng tôi hỏi GS Trần Chung Ngọc có cần giải thích cho rõ thì được trả lời như sau:
GS Trần Chung Ngọc:
Thủ đoạn của những kẻ bênh vực Thánh Kinh bây giờ là
họ chỉ tìm ra một điểm nhỏ nào đó trong một bài thật dài để chống đối. Về Entropy
cũng vậy nhưng chỉ nói lấy được cho đồng bọn nghe và ca tụng lẫn nhau. Chúng ta không thể cứ theo nhắc đi nhắc lại những bài đã viết cặn kẽ trước đó rồi.
Về chỗ mặt trăng đỏ như máu, họ không đọc kỹ bài của tôi https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN60.php,
và bỏ đi đoạn trên. Vì mạch văn tôi viết có trước có sau như sau:
"Thánh Kinh là những lời mạc khải của Thượng đế của Ki Tô Giáo nên không
thể sai lầm, lẽ dĩ nhiên là đối với các tín đồ Ki Tô Giáo. Chúng ta không
thể trách Thượng đế về sự hiểu biết của Ngài về vũ trụ tuy chính Ngài đã “sáng
tạo” ra vũ trụ. Cách đây 2000 năm thì trình độ hiểu biết của Thượng đế
của Ki Tô Giáo ở trong Thánh Kinh chỉ có vậy. Trăng sao là đèn đóm (xem Kinh
Thánh, Nguyễn Thế Thuấn, Sáng Thế 1: 17) tối tối Thượng đế sai các thiên thần
của Ngài mang ra treo trên vòm trời và đến ngày tận thế mà “nhà tiên
tri Giê-su”, alias Chúa Con, đã khẳng định là “sắp xảy ra”, ngay trong thời
mà một số tông đồ của ông còn sống, thì các tinh tú trên trời, nghĩa là những
đèn đóm treo trên vòm trời, sẽ rơi rụng như sung (Xem Thánh Kinh, Khải
Huyền 6: 13), và khi đó “trời sẽ tối đen như mực, trăng sẽ đỏ như
máu”. Với trình độ hiểu biết về trăng sao như vậy cho nên Matthew
mới viết nên hiện tượng kỳ lạ của S.O.B.. Chúng ta cũng không thể trách
Thượng đế của Ki Tô Giáo là không biết rằng mặt trăng sáng là do ánh sáng
của mặt trời chiếu tới. Nếu trời tối đen như mực, nghĩa là mặt trời không
còn ánh sáng, thì tất nhiên mặt trăng cũng phải tối đen như mực, chứ không
thể nào lại đỏ như máu."
Đọc đoạn sau đây trong sách khải
huyền 6:12-13: "Khi chiên con (Giê-su) tháo
ấn thứ sáu, có động đất dữ dội. Mặt trời tối tăm như tấm áo đen, mặt trăng
đỏ như huyết. Các vị sao trên trời rơi xuống đất như sung rụng. Trời bị
thu lại như tờ giấy cuốn tròn.. "

Khi mà các tinh tú đã rơi rụng như sung, mặt trời là một tinh tú, thì làm
gì còn mặt trời nữa. Không còn mặt trời thì cũng không còn mặt trăng. Vậy
trời sẽ tối đen như mực là vì không còn mặt trời, cả mặt trăng cũng rụng rồi,
vậy làm gì còn mặt trăng đỏ như máu?
Đây là chuyện xẩy ra trong ngày tận thế, chẳng liên quan gì đến nguyệt
thực hay nhật thực. Từ xưa nay, đã bao nhiêu lần nguyệt thực. Nếu hiểu cụm từ "mặt trăng đỏ như máu" trong đoạn tả ngày tận thế của kinh thánh theo nghĩa nguyệt thực, xin hỏi đã có bao nhiêu lần tận thế rồi? Giải thích gượng gạo như thế mà cũng đòi bào chữa cho thánh kinh!
TCN
Chuyện Entropy Nhiệt Động Học

Ảnh https://logicianmagician.tumblr.com/post/25882586413/blindmen6-problems-with-entropy-as-disorder
From: phebinhsachhiem@gmail.com
Sent: Thursday, October 18, 2012 5:28 PM
To: qtran@ec.rr.com; tranquangdieu@hotmail.com; toasoan@roadrunner.com;
sachhiem@hotmail.com; sachhiem@sachhiem.net
Subject: Xin phép được dạy khôn ông Trần Tiên Long
và ban biên tập đàn vẹt Sách hiếm (Trả lời từ bài viết Trao Đổi Với Nhà Phê
Bình Sách Hiếm của Trần Tiên Long)
https://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5414
Chẳng hay các ông nghĩ tôi là ai trong số những người mà ông đã từng chém
gió, nhục mạ, chửi bới trước đây mà vu khống cho tôi đủ điều vậy? Đàn vẹt sách
hiếm nghĩ văn phong và trình độ của thằng này đây thì nghĩ là ai? Khi gửi email
cho sách hiếm, tôi cũng chỉ lấy mỗi email này, ngoài ra ko còn bất cứ email
khác. Ko biết thì nói là ko biết, cần chi giả bựa nhân “ta biết nhưng ta ko
thèm nói”
Năm nay tôi 20 tuổi chỉ mới có được cái bằng tốt nghiệp phổ thông nên gọi
là “ít học, đáng tuổi con cháu ông” (nếu ko tin ông có thể tới Sài Gòn gặp
trực tiếp mà bàn luận) tôi chẳng phải nhà “thông kim bác cổ” nào như ông nghĩ,
tuổi ông còn lớn hơn cả bố mẹ tôi gần chục tuổi cơ mà. Nếu Sachhiem.net chứa
đựng bất kể thứ gì sai trái thì dù là tôi hay bất cứ người bình dân nào cũng
có quyền được phê bình, tôi ý thức trình độ giới hạn của mình nên ko dám tự
xưng là 1 “nhà” Phê bình mà phải gọi là “kẻ” Phê bình.
Ông chỉ mới nhận được có vài email của tôi nên xin đừng vội kết luận
vấn đề mà tôi viết chỉ gói gọn trong vài ba mớ entropy, nhiệt động học này.
Cứ chờ mà xem.
Sachhiem.net: Chính ông giấu mặt giấu tên, không muốn
nói ra, chúng tôi cũng có quyền suy đoán và cũng có quyền không cần nói. Đúng hay không cũng chẳng quan hệ đến
lịch sử cận đại của Việt Nam, và thánh kinh cũng chẳng thể trở nên "tốt" hơn được. Do ông giấu giếm như vậy, chúng tôi và độc giả cũng có quyền không tin rằng ông "chỉ mới có 20 tuổi." Ở tuổi này, nếu là người
bình thường, trẻ con lương thiện sẽ bù đầu lo học hoặc lo kiếm việc làm sinh nhai, hoặc vừa học vừa
làm, ông nghĩ như thế ông có thể theo đuổi những vấn đề ông đang viết cho các
tác giả chúng tôi hay sao?
Trường hợp ông là cậu bé "độc đáo" làm
được tất tần tật hết mọi việc như thế, lẽ ra ông phải hãnh diện và hiên ngang
đề tên thật mới phải, và có những lời lẽ lễ độ tương xứng với những
đứa trẻ cùng lứa đã được giáo dục từ trường lớp hay giáo dục gia đình. Sau lá
thư này, ông cũng không cần gửi một tên giả khác, hoặc một hình giả đến cho chúng
tôi làm gì. "Văn là
người," người xưa có nói không sai. Bạn đọc thông minh sẽ tự lượng định tư cách
của ông.
Có những điểm đã được tác giả Trần Tiên Long trả lời (xin xem các links, https://sachhiem.net/TTL/TTLkh04.php, https://sachhiem.net/TTL/TTLkh05.php)
không cần bàn thêm.
Nhiều câu
không bổ ích gì và cũng không
có gì để ... làm sáng tỏ cho ai cả, chúng tôi cho vào ngoặc [...]
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
Tôi cũng từng nghĩ ông là 1 nhà trí thức nhưng qua cách ông trả lời qua email
thì thật thất vọng, ông ko chỉ thiếu kiến thức căn bản, đánh trống lảng mà
còn giở trò bá đạo đê tiện, sẵn sàng vu khống cho 1 kẻ ít học nhỏ tuổi hơn
ông 1 cách hèn hạ.
Vậy kẻ ít học đáng này cũng xin mạn phép được dạy khôn cho ông 1 chút :
[...]
5. Cái nguồn của con số [15] đó ghi như sau:
“Evolution does not violate the Second
Law of Thermodynamics. A common argument against evolution
is that entropy, according to the Second Law of Thermodynamics, increases
over time, and thus evolution could not produce increased complexity. However,
the law does not refer to complexity and only applies to closed systems,[199] which
the Earth is not, as it absorbs and radiates the Sun's energy.[200] ”
Vậy cái “ý tưởng” English đó nhờ ông tìm dùm có chứa cái câu ông viết ko:
“Trước hết, nên hiểu rằng định luật thứ II không liên hệ gì tới mức
độ phức tạp của một hệ thống hay của các loài sinh vật.”
Vâng,
có thể gọi ông là kẻ “treo đầu dê, bán thịt chó” cũng đúng mà gọi là
kẻ “vẽ rắn thêm chân” cũng đúng.
Sachhiem.net: Ông chỉ cãi quanh cãi quẩn. Câu tiếng
Anh đã nói rõ là Định luật II chỉ áp dụng cho hệ thống kín. Và trái đất cũng
như các sinh vật không phải là những hệ thống kín.
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
6. Ông Trần Tiên Long viết “Nhưng điều sai lầm rất lớn của
ông nằm ở chỗ là tôi đang bàn về sự sống trên trái đất thì ông lại bàn
về sự sống trong vũ trụ.”
----> Ổng bảo tôi sai lầm khi bàn về sự sống trong vũ trụ. Vậy chừng nào
ông chứng minh được Sự sống trong trái đất này chẳng phải là sự
sống trong vũ trụ, chẳng liên quan gì tới sự sống trong vũ trụ.
Tới lúc đó tôi sẽ thừa nhận sai lầm của mình
Sachhiem.net: Hai chủ đề khác nhau. Khi bàn về sự
sống trên trái đất (những điều đã biết rõ ) mà là bàn sang sự sống trong vũ
trụ (những điều chưa biết rõ) thì đó là lạc đề. Sự sống trên trái đất còn
chưa biết rõ hết, nói chi đến sự sống trong vũ trụ.
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
7. Trước những khám phá của khoa học thì tôi xem vũ trụ là 1 hệ khép kín
cũng như nhiều người đã công nhận, ngoại trừ ông ra
- Quan điểm của Phật giáo :
https://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-75_4-13212_5-50_6-5_17-460_14-1_15-1/ Mũi
tên thời gian, tiến hóa và chết (đoạn 3, dòng 4) "Vũ trụ là một hệ thống
kín vì không tiếp xúc với hệ thống nào khác"
- Trong quyển The Language of God (NXB Lao Động) của Tiến sĩ Sinh học phân
tử Francis S Collins (Giám đốc đứng đầu dự án giải mã gen người) cũng có
viết :"Hệ thống khép kín này cơ bản là toàn bộ vũ trụ" (Trang 119, dòng
1
8. Ông Trần Tiên Long viết “Cho dù ông xem vũ trụ là
một hệ khép kín, có điều gì để ông có thể khẳng định được là không có
bất cứ một nguồn năng lượng nào nằm ngoài vũ trụ, chẳng hạn như đến
từ một vũ trụ song song khác, để tác động vào vũ trụ này”
------> Chẳng phải tôi đã gửi email cho ông trước đó rồi đó sao,
ông phân tích bài của tôi kỹ như vậy thì chắc là đã đọc được rồi mới phải
Theo tiến sỹ Chas Egan (Viện nghiên cứu thiên thể vật lý và thiên văn học)
: “Vũ trụ được bắt đầu từ trạng thái của môt entropy cấp độ thấp. Căn
cứ vào định luật thứ hai nhiệt lực học, entropy không ngừng gia tăng bắt
đầu từ thời điểm đó. Điều này rất quan trọng, bởi vì số lượng năng lượng
mà các sinh vật trong vũ trụ có được đều quyết định bởi giá trị của entropy
trong vũ trụ. Để biết rốt cuộc các sinh vật trong vũ trụ có thể có được
bao nhiêu năng lượng và những năng lượng này từ đâu mà có, bước đầu chúng
ta phải giải quyết đó là xác định các entropy trong vũ trụ. Và điều này
hiện nay chúng ta đã làm được.” https://www.khoahoc.com.vn/print/26836.aspx
Xin có đôi lời chúc mừng. Sừng của ông Trần Tiên Long bắt đầu nhú ra kìa.
Hay ông đang tự vả vào mõm mình vậy, Trần Tiên Long? Xin hỏi ngược lại: có
điều gì để ông có thể khẳng định được là có 1 nguồn năng lượng nào nằm ngoài
vũ trụ và tác động lên vũ trụ này
Khoa học đã khám phá ra entropy trong vũ trụ không ngừng gia tăng, nếu
ông chứng minh được có 1 nguồn năng lượng bên ngoài tác động lên vũ trụ
thì ông đã đoạt giải Nobel trong việc đánh đổ định luật nhiệt động lực,
mà tôi nghe nói từ trước tới nay chỉ có thuyết mới bị đánh đổ chứ chưa nghe
nói định luật bị đánh đổ bao giờ, ông mà làm được thì sẽ trở thành nhà khoa
học vĩ đại nhất TK 21 này rồi. Trần Tiên Long ơi là Trần Tiên Long : Đã
Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm
9. Ông nói :” Hơn nữa, chúng ta đang bàn về các loài có sự sống ở
trái đất này, còn các sự sống ở những nơi khác trong vũ trụ không phải
là điều chúng ta muốn bàn, bởi lẽ cho đến ngày hôm nay, khoa học vẫn
chưa biết gì về những loài có sự sống khác ở ngoài quả địa cầu này,
nếu có. Nhưng cho dù là có gì gì đi nữa thì quả đất này hiển nhiên chẳng
phải là một hệ khép kín để mang định luật thứ II của Nhiệt Động Lực
Học ra áp dụng cho các loài sinh vật đang sống trên trái đất này.”
-----> Lại 1 lần nữa ông vu khống cho tôi, tôi chưa có câu
nào bàn luận về sự sống ở các hành tinh khác, tôi đến nói đến sự sống ở
hành tinh này và đó cũng là sự sống trong vũ trụ, tôi đang nói tới “Sinh vật hay
con người bị lão hóa, 1 chiếc xe trở thành đống sắt vụn” . Điều
tôi đang nói có phải là sự sống ở hành tinh khác ko mà ông gán cho tôi vậy?
Trần tiên Long.
Ông viết :
“Trước hết, nên hiểu rằng định luật thứ II không liên hệ gì tới mức
độ phức tạp của một hệ thống hay của các loài sinh vật.
----------> Ý tôi muốn nói tới trong email: vũ trụ là 1 hệ thống kín, sinh
vật trên Trái Đất đang sống trong 1 hệ thống kín là vũ trụ, định luật II
lại chỉ áp dụng cho hệ kín, cơ học thống kê nói định luật thứ II đúng cho
hệ lớn trong thời gian dài. Vậy ông dựa vào đâu để nói định luật này ko
: “liên hệ gì tới mức độ phức tạp của một hệ thống hay của các loài
sinh vật.”
---------> "Giả thử chúng ta để chiếc xe BMW của chúng ta trong
rừng nhiệt đới 500 năm. Khi trở lại, chúng ta sẽ tìm thấy một đống sắt vụn.
Đó chính là sự gia tăng của biến tướng (entropy). Nếu có để chiếc xe ở đó
thêm 500 năm nữa thì nó cũng chẳng trở lại thành chiếc xe ban đầu. Tóm lại,
entropy gia tăng chính là Định Luật Động Nhiệt Học Thứ Nhì (Second Law of
Thermodynamics)." https://www.dinhsong.net/DS/blackHoles/BlackHoles_07.htm
Định luật 2 áp dụng được cho Chiếc xe cũng có nghĩa là áp dụng cho cả hệ
thống sống ở trên hành tinh này
Sachhiem.net: Entropy tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Vậy
phải chăng chiếc xe để trong rừng nhiệt đới, nhiệt độ của chiếc xe giảm để
cho Entropy gia tăng và làm cho chiếc xe trở thành đống sắt vụn.
Nhưng còn tiến trình Oxy hóa nữa, sao không kể?
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
10. Ông nói “Cũng cần phải ghi nhận rằng cái kiểu cách phản biện mang
định luật thứ II về entropy của Nhiệt Động Lực Học ra để đả phá thuyết
tiến hóa như nhà Phê Bình Sách Hiếm đang làm được Bách Khoa Tự Điển Wikipedia
liệt vào danh sách những hiểu lầm phổ thông (List of common misconceptions)
ở cùng cái nguồn trên.”
-----> Có phải ông Trần Tiên Long đang bị liệt dây thần kinh số 2,3,4 không?
Email tôi gửi cho ông đã có từ nào nhắc tới “Thuyết tiến hóa” rồi mà ông
gán cho tôi “mang định luật thứ II về entropy của Nhiệt Động Lực Học
ra để đả phá thuyết tiến hóa”? Thuyết Tiến Hóa chẳng phải của riêng
ông, đừng nghĩ rằng hễ có ai chửi ông ngu là kẻ đó đang dùng “định luật
thứ II về entropy của Nhiệt Động Lực Học để đả phá thuyết Tiến hóa”. Ôi
thật là bái phục khả năng “thẩm du tinh thần” của ông Trần Tiên Long
Tôi ko cần phải sắp xếp lại gì hết, tôi chưa có câu nào nói trái đất là
hệ thống kín cả, trước đây trong diễn đàn Yahoo hỏi đáp, tôi cũng đứng ra
bảo vệ học thuyết Tiến hóa
Đây là trích đoạn email cách đây gần 2 tháng tôi gửi cho (sachhiem@sachhiem.net, backydicu@gmail.com, dongduongthoibao@yahoo.com, hoangthucan@gmail.com, giaodiemonline@yahoo.com )
Tôi đã viết như sau
“Đúng là mọi sinh vật, cả Trái Đất này đều không phải hệ thống kín (Tương
tác với mặt trời và với môi trường). Nhưng vũ trụ này chính là 1 hệ thống
kín (điều này ko ai có thể phủ nhận), vì thế sinh vật hay Trái Đất cũng đều
phải tuân theo định luật 2 nhiệt động lực.”
Sachhiem.net: Một câu nói đầy mâu thuẫn! Đã đồng
ý sinh vật hay Trái Đất không phải hệ thống kín, nhưng lại tuân theo
định luật 2 nhiệt động lực là
định luật chỉ áp dụng cho hệ thống kín. Như vậy thì đưa ra luận điệu "vũ trụ
là một hệ thống khép kín và Entropy không ngừng gia tăng" không
liên quan gì với những gì Trần Tiên Long viết. Mục đích của ông là cãi bướng
và mạ lỵ tác giả TTL bằng những danh từ rất hạ cấp mà thôi.
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
11. Vì sao tôi khuyên ông đừng nên lấy bài từ Trần Chung Ngọc hay từ chính
ông hay link từ sách hiếm. Việc ông vu khống cho tôi “dùng định luật nhiệt
động lực II để đả phá tiến hóa”, Việc ông vu khống cho tôi “suy diễn khơi khơi,
vô căn cứ, biện minh những gì khoa học bác bỏ” chỉ vì tôi dẫn link từ Wikipedia
và Báo khoa học, việc ông suy diễn về “vũ trụ có thể có năng lượng bên ngoài
tác động vào” trong khi khoa học đã khám phá ra entropy của vũ trụ càng lúc
càng tăng, việc đầu bò Trần Chung Ngọc đảo ngược khái niệm về entropy và tính
chất của nó trong hệ thống, việc lũ vẹt Sách hiếm chỉ đưa thông tin 1 chiều
từ phía ông để lừa bịp độc giả rằng tôi đã từng nói những điều chống thuyết
Tiến hóa mà ông vu khống và ém nhẹm những bài viết phê bình Trần Chung Ngọc,
Charlie Nguyễn trước đó mà tôi đã gửi cho sách hiếm…
Sachhiem.net:
Trẻ con theo văn hóa Đông Phương không
có cái mửng này. Một đứa trẻ dù có nghiện đạo và bị giáo dục nhồi
sọ theo "lương tâm CG" trong 20 năm cũng chưa bị nhiễm các ác tính
từ trong "thánh
kinh" đến
như thế! Ông đã nhiễm
độc cái văn hóa Thiên La Đắc Lộ khá lâu và tình trạng khá trầm trọng, nên ưa
chửi bới lăng nhục những cá nhân nào không chịu thần phục Giáo Hội La Mã. Ông
già gấp mấy lần 20 tuổi đó chứ.
Khi ông nặng lời với các tác giả, ông cũng không làm sáng tỏ gì thêm về tư
cách của chính mình, và không đáng cho chúng tôi phải mất công.
Entropy chẳng phải là chủ đề quan trọng của chúng tôi. Nhưng nếu ông muốn
tìm hiểu nhiều hơn, ông nên xem thêm bài học căn bản về nó như trong bài "Entropy
Is Not Disorder" https://www.science20.com/train_thought/blog/entropy_not_disorder-75081:
S = Q/T
"Entropy S, bằng nhiệt năng Q chia cho nhiệt độ T của vật thể. Chỉ có
thế thôi. Định nghĩa của entropy, như từ đầu được hình thành trong nhiệt
động học cổ điển, không có gì dính dáng với trật tự hoặc rối loạn."
Khái niệm về Entropy và sự hiểu lầm trong việc kết nạp ý
nghĩa của nó với khái niệm trật tự (order) và khái niệm rối loạn (disorder) được
tóm tắt trong bài
- "Entropy and disorder" đăng ở
https://webs.morningside.edu/slaven/Physics/entropy/entropy7.html, hoặc
- "Problems
With Entropy As Disorder,"
https://logicianmagician.tumblr.com/post/25882586413/blindmen6-problems-with-entropy-as-disorder.
Các tác giả chủ lực của chúng tôi rất minh bạch, tên tuổi, hình ảnh và tác
phẩm đều ghi rõ ràng, chứ không như ông, lai lịch chẳng rõ, tên tuổi chẳng
dám khai ra.
Chúng tôi cũng chưa hề
gây hiềm thù với cá nhân ông, công việc của các tác giả chẳng động chạm gì
với cá nhân ông cả, trừ phi ông là đối tượng của những điều chỉ trích này. Tại
sao tự dưng ông giận dữ và hỗn hào với
các tác giả "tuổi
tác ngang hàng với ông nội" của ông? Chắc chắn ông tự mang vào mình "sứ
mạng bảo vệ đức tin" của
quốc gia Vatican do nền văn hóa đặc biệt của họ dạy dỗ. Chẳng qua là các tác
giả chúng tôi chỉ trích những điều không tốt trong Giáo Hội Công Giáo hoặc
Thánh Kinh, đem chút ánh sáng cho người đọc. Lẽ ra, một công việc vô tư
lợi như thế, nếu không tán thành, thì cũng có lời "cám ơn" mới phải.
Trường hợp nếu có vấn đề sơ sót nào của các tác giả, chúng tôi sẵn sàng
lắng nghe giá như ông trình bày với một thái độ đầy thiện ý,
trao đổi giữa con người và con người. Không được như thế thì thôi vậy. Để
xem được có bao nhiêu người nể trọng tài miệt thị và hợm hĩnh của ông đây?
(trừ ông Chu Tất Tiến và những người có
nhiệm vụ bảo vệ những điều xấu ác của GHLM)
(phebinhsachhiem@gmail.com tiếp...)
Ông Trần Tiên Long biết đấy, ko ai nhận thằng ăn cắp vào làm việc khi mà nó
ko chịu bỏ tật ăn cắp. Các ông gian manh, thiếu lương thiện trong khi tranh
luận và cả nghèo nàn tri thức, bởi lẽ đó khi viết bài tranh luận lại dẫn nguồn
từ bài của các ông, chính là từ rác mà ra, trừ khi trong bài trước đó có nguồn
tư liệu khác đáng tin cậy hơn nữa ko phải quan điểm của bọn chống tôn giáo
mà ko thêm bớt, cắt xén, xuyên tạc.
HÃY KHOAN BÀN LUẬN VỀ NIỀM TIN TÔN GIÁO KHI MÀ CÒN 1 SỐ VẤN ĐỀ TÔI CHƯA
DẠY KHÔN ĐƯỢC CHO CÁC ÔNG
Vì chỉ để dạy khôn nên chỉ gửi email cho các chiến hữu các ông chứ chưa muốn
làm bẽ mặt với mọi người đâu. Để cho ông khỏi tưởng bở xin lưu ý trước là tôi
ko quen biết gì tới những địa chỉ email mà ông Trần Tiên Long gửi cùng lúc
nhé, tốt hơn hết đừng gửi những người ko liên quan kẻo ông tự bôi tro trét
trấu vào khuôn mặt của mình
Cuối cùng, xin các ông đừng lăng xê tôi thành 1 nhà phê bình, đừng lôi tôi
vào những vấn đề liên quan chính trị, tôi chưa hề muốn làm vai trò của 1 nhà
phê bình, mà chỉ xem các ông như thứ công cụ để tôi giải trí sau những giờ
học căng thẳng. Đừng tạo ra khoái cảm bằng cách nghĩ đó là vinh dự thưa đàn
vẹt sách hiếm, lấy bài viết của nhau rồi tung hô nhau, bị 1 thằng thanh niên
ít học nó dạy khôn cho "cái bọn đầu 2 thứ tóc" tự xưng là "có
học" mà còn lấy làm vinh dự, giới bình dân như tôi thường gọi đó là hội
chứng của bọn thích “thẩm du tinh thần”
Để cho mọi người thấy sách hiếm công minh, tiếp nhận thông tin 2 chiều, đề
nghị nên đăng những email tôi đã gửi cho tòa soạn sách hiếm mà cũng phải trên
dưới 10 bài rồi đó nhỉ?
Phê bình SH
Sachhiem.net: Đừng trách chúng tôi không chuyển cho
tác giả những lá thư không có tư cách. Đó không thể gọi là "ém nhẹm". Vả lại
chúng tôi mới nhận thư ông phebinhsachhiem@gmail.com từ giữa tháng 10 này.
Ông cũng đã đăng trên mạng Yahoo Hỏi Đáp lâu rồi và ông cũng
nói thiên hạ đều đã được đọc.
-"Rác?" Xem LTS ở trên - Nghe y như một người CG ở Cần Thơ mắng
sử gia Nguyễn Hiến Lê "đầu óc đầy rác rưởi".
-"Ém nhẹm?" Còn ông, có "ém nhẹm" hoặc chặt đứt đầu đuôi các
bài viết của các tác giả chúng tôi không?
-"Thông tin 2 chiều" Nếu ông tôn trọng "thông
tin 2 chiều" thì nhờ ông gửi đăng nguyên văn các bài viết của các tác
giả chúng tôi đã viết về các đề tài nói trên, như bài TẢN
MẠN VỀ NGÀY “GIÊ-SU SINH RA ĐỜI”, https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN60.php, VỀ
MỘT CUỐN SÁCH TỪNG GÂY SÔI NỔI TRÊN WEBSITE TALAWAS- “GIA TÔ TÂY DƯƠNG BÍ
LỤC”, https://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN08.php của
GS Trần Chung Ngọc, hoặc "Trao
Đổi Với Nhà Phê Bình Sách Hiếm" của Trần Tiên
Long, và bài này... đăng ở tất cả những trang báo nào mà ông cho là minh bạch, "thông
tin 2 chiều" đã mạt sát các tác giả viết cho trang nhà chúng tôi mà ông đã trích dẫn .
Vậy đi nhé, và xin chào tạm biệt.
-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH
--
● Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
●
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
●
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một
số người)
●
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
●
BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
●
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)
●
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
●
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh
Triết)
●
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
●
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp!
(Ngân + SH)
●
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT
SH)
●
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
●
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
●
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân
(Nguyễn Quốc Huy)
●
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
●
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
●
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)
●
Thư Gửi Nick Phebinhsachhiem@gmail.com