Date: Sun, 7 Oct 2007 21:45:56 -0700 (PDT)

From: Nhà Bếp <sachhiem@sachhiem.net> 

Subject: Re: Su thieu hieu biet cua cac nguoi vo y thuc


 

Thưa ông/ bà Jason phu Vu,

Cám ơn ông/ bà đã cho biết cảm tưởng. 

Đây là lá thư hoàn toàn tiêu cực đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ đọc giả. Những công trình tim óc, mồ hôi, tóc bạc, và nước mắt như thế mà ông/bà không thấy được một điểm nào tích cực thì e rằng nhận xét của ông/bà có quá khiếm khuyết hay không. Dù sao chúng tôi sẽ cố gắng trả lời một lần rồi thôi vì chúng tôi không có nhiều thì giờ.

Những người đọc một hay hai cuốn sách mà tin thì sẽ rơi vào trường hợp "Năm người mù xem voi", hay là những miếng lẻ của bức tranh Puzzle.  Đó cũng là lúc người ta nói "Tận tín thư bất như vô thư".  Chúng tôi tặng thêm một câu nói mới cho những người chỉ đọc mãi cả đời có một cuốn sách của Roma là:
"Tận tín Thánh Thư (Kinh thánh), bất như vô thư"
Ngày nay với phương tiện truyền thông tràn đầy, người ta có thể thoát khỏi cảnh mù (nếu muốn) bằng cách đọc cả hàng trăm hàng ngàn quyển, nên có thể thấy được bức tranh toàn cảnh, và đó mới là bức tranh thực sự. 
Ông/bà nói rằng "Các người thật rảnh rang". Thật ra chúng tôi cho là "Các tác giả được đăng trong website này đều phải làm những công việc thật vất vả để khỏi là những người mù.  Đó là điều mà những người "có để tâm suy nghĩ" và "tốn rất nhiều thì giờ" mới có thể làm được. 
Nếu một người không hề để tâm suy nghĩ và cũng không để dành thì giờ tra cứu giống như những tác giả trong web site này thì làm sao có đủ tư cách để phán đoán họ đúng hay sai đây ?
Xin ông/bà cho biết rõ những chỗ nào là "bịa đặt", chỗ nào "thiếu hiểu biết", và ai là "các người vô ý thức "?. 
Khi trả lời cũng xin ông nhớ "thẩm tra" cho rõ ràng (như ông nói), và phải trích dẫn thật nhiều bằng chứng như những tác giả trong website này nhé. 

Trân trọng,

Chủ nhiệm Sách hiếm. 


Jason-Phu Vu <jasonphu00@yahoo.com> wrote:

Doc nhung bai viet cua quy vi, toi thay cac vi that ranh rang viet nhung dieu bia dat vo bo.  Cac vi de thu han len tren ly tri.  Su au tri qua nhung bai viet thieu tham tra, luoc dich tu bao chi ngoai quoc.  Day chi la nhung dieu cop nhat cua nhung nguoi thieu van hoa ma thoi

Jason

 


Những lá thư của các độc giả giáo dân:

- Lá thư từ Vatican (SH)

- Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)

- Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)

- Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)

- Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)

- Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net để trả lời...(tòa soạn)

- BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)

- Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)

- Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)

 


-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --


Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)


Các emails khác.

 

Trang Đối Thoại