Nói với ông Tâm Bền và bà Thuấn

Trần Quang Diệu

https://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD11.php

https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=94

10-Apr-2012

LTS: Mấy ngày gần đây tác giả Trần Quang Diệu bị quấy nhiễu trên các diến đàn thư tín. Địa chỉ email của ông liên tiếp bị ăn cắp để viết ra những điều nghịch nhĩ. Có người còn rà địa chỉ IP (cho rằng của tác giả) và đem ra khoe diễn đàn, rồi lấy đó tạo thêm những vu vạ mới cho tác giả. Đem phơi ra công cộng các chi tiết về cá nhân của một người là xâm phạm đời tư cá nhân, một việc làm thiếu đạo đức. Ai cũng thấy rõ mục đích trong việc đùa cợt bất nhã này là để bịt miệng tác giả, một hành vi cướp đoạt tự do báo chí một cách đê tiện. Oái oăm thay, điều này lại phát xuất từ những người nắm giữ các phương tiện truyền thông hải ngoại, thường xuyên hô hào tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho những người ở bên nhà! Chúng tôi ít khi để ý đến những việc trẻ con này, nhưng đôi khi cũng muốn cho bạn đọc biết qua bản chất, tư cách, và trình độ của một số những cơ quan truyền thông chống cộng hăng say nhất, kể ra cũng không thừa. (SH)


From: Tran Quang Dieu

Subject: Trần Quang Diệu Nói với ông Tâm Bền và bà Thuấn

Date: Thursday, May 3, 2012, 8:22 AM.

Kính thưa quý vị,

Tôi, Trần Quang Diệu là công dân của nước Úc trên 20 năm nay.

Tôi muốn hỏi ông Tâm Bền (1)- "From: Bút Nhóm Goi Ðàn <goidan@yahoo.com>" (tôi không biết thật hay giả nữa!) là ông chỉ căn cứ theo bà "Thuấn" điều tra IP gì đó để ông chửi tôi bằng nội dung:

"Cám ơn chị Thuấn đã lột mặt nạ tên gian xảo TRẦN QUANG DIỆU cho bà con trên diễn đàn biết. Cư ngụ ở Mỹ mà nói ở Úc là quá xạo rồi, thử hỏi những lời nói của hắn lâu nay cư dân trên mạng làm sao tin tưởng được.

Một lần nữa cám ơn chị Thuấn nhiều.

Tâm Bền"

Thưa ông Tâm Bền!

Ông tin được hay không tin được những gì tôi viết hoặc trích dẫn thì đâu đó đã rõ ràng về những sự kiện liên quan đến lĩnh vực lịch sử.

Điều cần thiết là ông có phản bác được bằng những chứng cứ gì hay không mà thôi. Ngoài ra, những điều thóa mạ thiếu tư cách người lớn ở ông, tôi cho là vô giá trị! Chưa nói đến, rằng, nếu ông mà đại diện cho một "Bút Nhóm Gọi Đàn" thì thật là xấu hổ và nhục nhã.

Bà "Thuấn" điều tra IP chi đó là để làm gì?

Mấy tháng nay, khởi sự ngay lúc ban đầu, tôi không hề viết một chữ nào xúc phạm đến ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ ở Canada. Thế nhưng, bổng dưng ông vô cớ lôi tôi ra ráp chung vào với hàng đống ký hiệu emails để ông tấp vào cho ông thầy Thích Phổ Hương rồi chửi là "Thích Phở Heo". Tiếp theo cũng đống emails đó ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ lại liệng sang đến ông thầy Thích Giác Tín. Rồi cuối cùng như hiện nay thì ông cũng ôm số địa chỉ emails như vậy ném sang cho ông thầy Thích Nhật Tân, đồng thời ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ chửi rủa với những văn phong vô giáo dục, vu khống vô cùng trắng trợn và bỉ ổi không thể tưởng tượng được rằng người như vậy mà lại có thể là một ông "Tỳ khưu" (chữ của ông Trần Văn Trung xài)!

Đó là những lý do tôi cũng như ông Nguyễn Hữu Ba và nhiều người khác đã nghiêm khắc phản ứng ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ. Bởi lẽ ông đã ngang nhiên xúc phạm nặng nề đến chúng tôi.

Ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ viết thư đe dọa sẽ đưa sư phụ của ông là Hòa thượng Thích Tâm Châu và chúng tôi ra với các "thủ tục pháp lý" trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Tôi đã lên tiếng thách đố là sẽ vác thân ra đối mặt với ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ trước vành móng ngựa mà không cần nhờ đến luật sư. Như vậy, bà "Thuấn" còn làm chuyện điều tra IP (2) của tôi để chi? Để sẽ cho người ám sát?... Tuy nhiên bà ấy nói rằng dù là "Trần Quang Diệu thật hay giả cũng đều ở Mỹ" cả chứ không phải ở Úc". Để ông Tâm Bền hùa chửi theo rồi "cảm ơn" bà nầy?...

Việc điều tra IP ở bà "Thuấn", tôi đã đến báo cho Police địa phương biết và trình bày một số nét căn bản:

"Tôi là người đã viết + trích dẫn một số bài liên quan đến thời đất nước chúng tôi (VN) bị Pháp xâm lăng độ hộ gần một thế kỷ; cộng theo với cuộc chiến tranh khốc liệt mà mấy mươi năm tiếp theo người gốc VN khốn nạn của chúng tôi đã phải nếm mùi đau thương về những cái chết lên đến 2, 3 triệu nhân mạng. Vậy mà, ngày nay có người lại cố tình làm chuyện điều tra IP của tôi để làm gì tôi không hiểu!

Mấy ông biết đấy! Rằng ngay ở Úc đây, có người đã từng báo cho Police biết là họ đã bị đe dọa giết (...)!

Trên các diễn đàn cũng có người đã giả tên tôi, Trần Quang Diệu và viết "nộ" với nội dung có ngày sẽ có dân Vietnamese nổi lên bắt Police giết để ăn thịt và làm nhưng bánh bán ngoài đường, ngoài phố như ở Ba Tây vừa qua.

(...)"

Việc bà "Thuấn" dò tìm IP và viết chửi tôi với những nội dung cực kỳ bỉ ổi đã chứng tỏ thêm khung cảnh gió tanh mưa máu bằng những lý do chống cộng và vu khống CS mà viễn tượng rất có thể dẫn đến những chuyện hiểm nguy không ai có thể đoán lường trước!"

Giờ đây, trên tư cách ít nhiều của kẻ cầm bút, tôi không thể nói nặng gì hơn với ông Tâm Bền như ông đã miệt thị tôi.

Tôi chỉ phải cần nghiêm khắc cảnh cáo ông về thái độ ăn hùa theo bà "Thuấn" để chửi đổng tôi một cách vô can, phi trí thức, phi người lớn và phi nghĩa lý đối với danh xưng mà ông đang sử dụng, đó là: "Bút Nhóm Gọi Đàn".

Còn đối với bà "Thuấn", tôi thực sự khinh bà ấy từ lâu rồi!

Có lẽ bà ta đã cay đắng với lý do trước đây bà làm bộ lên mặt khi khiển trách rằng tôi "mạo dụng danh tánh vị tướng tài Trần Quang Diệu của nhà Trần", bị tôi phang cho là "dốt về lịch sử" mà muốn dạy đời thiên hạ nên bà ta mới hận thù, hung hăng xía vô chuyện chúng tôi bị ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ vu khống xấc xược đến nỗi gần như hóa ra ngu muội?

Đơn giản như thế, vừa là phản bác, vừa mang ý nghĩa "vạch mặt gian xảo" (từ mà chính của ông TB đã xử dụng!) ở ông Tâm Bền đã nghe lóm việc làm của bà Thuấn về chuyện điều tra IP trật lất mà lại đi hung hăng hùng hổ mắng chửi người khác tựa hồ như kẻ du côn vô học!

Mấy ông mấy bà chống cộng mà văn phong theo kiểu đó thì giá trị gì? CS nó sợ mấy đối tượng khả ố như thế hay sao? Dân chúng xứ Việt sẽ nể mến gì về những thái độ theo kiểu hàm hồ quá sức lố bịch như vậy?

Chào ông và chào bà

Trần Quang Diệu *

* From: Tay Son Nguyen [mailto:quehuongquangdieu@hotmail.com]

Sent: Saturday, May 05, 2012 1:18 AM

Subject: Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý vị,

Vì lý do có người giả dạng ký hiệu email của tôi, cho nên tôi đã hủy bỏ email tranquangdieu@hotmail.com và dùng cái mới này. Nhưng vẫn ký tên là Trần Quang Diệu mà khi nãy bị ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ ở Canada vu khống cho là TT Thích Nhật Tân.

Ở đây, một là ông ấy phải tự im lặng như ông đã lên tiếng "sám hối".

Hai là chúng tôi quyết làm cho ra lẽ rằng giữa chúng tôi Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Ba v.v... là những con người khác nhau hoàn toàn chứ không thể là ông TT Thích Nhật Tân như ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ đã vu khống.

Chúng tôi viết phát biểu bất cứ việc gì cũng là do chính chúng tôi chứ không thể do ai xúi biểu. Càng không thể nào có liên dự gì đến ông TT Thượng tọa Thích Nhật Tân như ông Trần Văn Trung - Chân Tuệ đã vu chụp phi lý.

Trân Trọng,

Trần Quang Diệu

 


(1) Thư ông Tâm Bền gửi qua "Bút Nhóm Gọi Đàn"

From: Bút Nhóm Goi Ðàn <goidan@yahoo.com>

Sent: Wednesday, May 2, 2012 3:14:01 PM

Subject: Re: CHỈ CẦN ĐỐI THỌI (không đối thoại) VỚI TRÙM THICHNHẬTTÂN

Cám ơn chị Thuấn đã lột mặt nạ tên gian xảo TRẦN QUANG DIỆU cho bà con trên diễn đàn biết. Cư ngụ ở Mỹ mà nói ở Úc là quá xạo rồi, thử hỏi những lời nói của hắn lâu nay cư dân trên mạng làm sao tin tưởng được.

Một lần nữa cám ơn chị Thuấn nhiều.

Tâm Bền

 

(2)

From: Thuan Do <dothuan@sbcglobal.net>

Sent: Wednesday, May 2, 2012 11:33 AM

Subject: Re: De nghi cac dien dan: KHÔNG CẦN ĐỐI THOẠI VỚI ông Trần Văn Trung! CHỈ CẦN ĐỐI THỌI (không đối thoại) VỚI TRÙM THICHNHẬTTÂN

Thư này được gửi đi từ Mỹ không phải từ Úc; Trần Quang Diệu nếu tự nhận là mình đang ở Úc thì đúng là một kẻ gian, một thằng bố láo , tất cả những thư do hắn chuyển đều do bọn cộng nô làm giả kể cả cái gọi là "lời tự thú " của TT Thích Nhật Tân khiến cho ông cutranlacdao bị nhầm lẫn và úynh nhầm bạn mình! Nay đã rõ Trần Quang Diệu đang ở Mỹ mà dám nói là ở Úc thì xin tất cả các diễn đàn hãy đánh đuổi hắn đi như một con chó ghẻ đã và đang làm bại hoại Phật Giáo:

X-Originating-IP:

(SH xóa)

X-eGroups-Msg-Info:

(SH xóa)

From:

Tran Quang Dieu <tranquangdieu@hotmail.com>

Sender:

GoiDan@yahoogroups.com

IP Address: (SH xóa)

Location

UNITED STATES, WASHINGTON, REDMOND

Latitude, Longitude

(SH xóa)

Connection through

MICROSOFT CORP

Local Time

03 May, 2012 12:45 AM (UTC -07:00)

Domain

MICROSOFT.COM

Net Speed

DSL

Area Code

425

IDD Code

1

ZIP Code

98052

Weather Station

REDMOND (USWA0367)

Do Thi Thuan

https://biendongnama.tk/
https://anhduong.net
https://hoangvan.net https://anhduong.net/HoaSi/HoangVan/

 

 

Các bài của tác giả Trần Quang Diệu

 ▪ Đôi hàng về ông Cao Xuân Vỹ - Trần Quang Diệu

Vũ Ngọc Nhạ - tài liệu

Có Một Khúc Quanh Đen Tối Và Thê Lương! - Trần Quang Diệu

Đảng Cần Lao Nhân Vị - VNCH Mười Ngày Cuối (Trích "Việt Nam Nhân Chứng") - Trần Quang Diệu

Một đoạn duy nhứt trong bài phỏng vấn ông Cao Xuân Vĩ - Trần Quang Diệu

Tại Sao Người Ta Chống Công Giáo? - Trần Quang Diệu

Trong Muôn Vàn Sự Tàn Ác - Thời Diệm Nhu - Trần Quang Diệu trích đăng

"Cả Thế Giới" Nào Lại "Nhìn Người Việt Là Quái Thai"? - Trần Quang Diệu

Ông Ngô Đình Diệm Có Giúp Cho Phật Giáo Trong Việc Xây Cất Chùa Chiền Không? - Trần Quang Diệu

Đổ Lỗi Phật Giáo Làm Mất Miền Nam Là Một Trò Hề Của Thời Đại - Trần Quang Diệu

Mai Đây, Xứ Việt! - Trần Quang Diệu

Về Những Biện Hộ Cho Câu "Thà Mất Nước Chứ Không Chịu Mất Chúa" - Trần Quang Diệu

Trái Tim HT. Thích Quảng Đức
(trả lời và phản biện bài viết của ông Vũ Linh Châu)
- Trần Quang Diệu

Phục Hồi Danh Dự Ở Nơi Có Sẵn Danh Dự - Trần Quang Diệu

Cám Ơn Thực Dân Pháp? Những Tuyên Bố Của Người Công Giáo - Trần Quang Diệu

Khi Đề Cập Tới Ông Diệm Hay Ông Hồ - Trần Quang Diệu

Chuyện Đức Khổng Tử - Chuyện Ăn Thịt Chó - Chuyện Phản Thần - Trần Quang Diệu - Phạm Hoàng Vư

Đổ Lỗi Phật Giáo Làm Mất Miền Nam Là Một Trò Hề Của Thời Đại - Trần Quang Diệu

Bổn Phận Người Dân Yêu Nước và Chuyện Dài ... Thiên Chúa Giáo - Trần Quang Diệu

Năm Sáu Ba (1963) Người Dân Không Chịu Nổi... ! - Trần Quang Diệu

 ▪ Đôi hàng về ông Cao Xuân Vỹ - Trần Quang Diệu

Sau đêm 20.8.1963, một phái đoàn Phật giáo Việt Nam vượt biên giới qua Cambogde - Trần Quang Diệu

Phản bác những ai nói rằng thời ông Ngô Đình Diệm "không có đàn áp Phật giáo" - Trần Quang Diệu

vụ tự thiêu thứ 6 kể từ ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức hy sinh: Đại đức Thích Quảng Hương t - Trần Quang Diệu

Thầy Thích Thiện Mỹ tự thiêu trước nhà thờ Đức bà - Sài gòn - Trần Quang Diệu

Những mẫu chuyện dã sử, huyền thoại - Trần Quang Diệu

Kính Chúc Xuân Nhâm Thìn - Trần Quang Diệu

Tại Sao Người Ta Chống Công Giáo? / góp ý - Trần Quang Diệu

Dốt lịch sử: nick SGM (newsaigon@yahoo.com) chửi "Ba Đình" - đảo ngược Anh hùng / Việt gian - Trần Quang Diệu

Tranh chấp biển Đông: Sao Không Nói "Việt Nam Tôi Đây!" - Trần Quang Diệu

Văn hóa Đắc Lộ - Trần Quang Diệu

Nhận Định Về Nhóm Giao Điểm - 2 - Trần Quang Diệu vs Francis Dương

Địa chỉ mới - Nói với ông Tâm Bền và bà Thuấn - Trần Quang Diệu

Lên tiếng về việc các con chiên cuồng đạo tìm cách hạ giá ông Trần Tiên Long - Trần Quang Diệu

Tôi nói rằng giết chó để ăn thịt là dã man. - Trần Quang Diệu, HTA, Anthony Vu, Ng

Tôi nói rằng giết chó để ăn thịt là dã man - Trần Quang Diệu

Chia buồn - Trần Quang Diệu - Chuyển Luân

Trong chùa không có Phật - TẬP SAN PHTQ SỐ 20 - Trần Quang Diệu - PHTQ

Có nghĩa là tôi đang "phản biện" với ông Trần Văn Trung! - Chân Tuệ - Trần Quang Diệu - A Ng

Lại so sánh trật đường rầy (SH) - Kỉnh Phật Trọng Tăng như Thái Lan mà cũng ... - Tường Giang - Trần Quang Diệu


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>

Trang Lịch Sử