From: hao nguyen van
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Monday, April 19, 2010 8:15 PM
Subject: phan bien

Mong Quý Vị hồi âm

Attachment:

Kính gửi Quý Vị tác giả của sachhiem.net

Tôi chỉ là người công giáo, một đọc giả bình thường và là một sinh viên đang nghiên cứu chuyên ngành lịch sử.

Tôi được Thầy Giáo dạy lịch sử thế giới giới thiệu trang web của quý vị để tìm tài liệu và quả thật có rất nhiều bài vở hữu ích. Tôi xin chân thành cảm ơn quý tác giả đã thức trắng đêm thâu, với một tinh thần vô vị lợi mà quý vị đã nêu lên trong trang web của mình.

Đại từ “Quý Vị” mà tôi dùng ở đây không biết có phù hợp không vì tôi biết rằng không phải tất cả Quý Vị đem bài lên mà có một số cộng tác viên của Quý Vị mà thôi, hoặc danh xưng này chưa xứng tầm với những đóng góp của Quý Vị. Vậy xin được các bậc cao học đi trước thứ tha cho những lời nói thiếu hiểu biết và tầm thường này của một kẻ đang đi tìm chân lý của cuộc sống.

Tôi đang đặt vấn đề thắc mắc rằng: “Trang Web được xây dựng là để giáo dục lòng yêu nước hay với mục đích nào khác” tại sao vậy?

- Thứ nhất: Nếu là một trang web yêu nước thì quý vị nên đưa cả những vấn đề “ nổi cộm” trong nước để chúng ta cùng bàn bạc chia sẻ những khó khăn, những gánh nặng của tổ quốc mà Quý Vị và tôi đây những nhà trí thức đều cảm nhận được mà chưa làm được gì đúng không ạ?

-Thứ hai: Nếu là một trang web nghiên cứu thì là nghiên cứu chung và một lập trường khoa học. Quý Vị đang theo lập trường nào? Mac hay của riêng của Quý Vị vì tôi nhận ra một khuynh hướng “thiên vị” rõ ràng qua cách viết của Quý Vị bới những câu như: “Chúng tôi cũng không phải là một tổ chức vận động một người nào "hiệp thông cầu nguyện" và dựng lều bạt, cắm tượng, thắp nến, cầm cờ, để chống lại tổng hành dinh đạo Chúa ở Việt Nam hay ở Vatican. Chúng tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu hay vận động chính quyền Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Hòa Lan, Việt Nam ... hay ở bất cứ nơi nào "lật đổ" đạo Chúa như những giáo dân ở hải ngoại đã làm đối với chính quyền Việt Nam cả. Chúng tôi có làm những việc như thế không thưa ông?”

Ông nhầm lẫn chữ "chia rẽ" với chữ "coi rẻ". Thực ra, việc các ông quan tâm là nếu những sự thật trong các bài viết trong sachhiem.net được người ta đọc thấy thì người đọc sẽ "coi rẻ Công Giáo" chứ không phải "chia rẽ tôn giáo". Vì chính đạo Công Giáo mới là đạo chia rẽ dân tộc. Xin ông đọc lại vài câu trong giáo lý của đạo Chúa, xem việc chia rẽ như thế nào:

- Điều Răn Thứ Nhất: Ta Là Đức Chúa, Thiên Chúa Của Ngươi. Ngươi Không Được Có Thần Nào Khác .(https://giaoly.org/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=378.)

- Đạo Công Giáo cấm thờ "bụt thần ma quỷ," (có đúng không thưa ông?) ... còn nhiều câu nặng hơn, nhưng đây không phải là bài phê bình nên chỉ xin có bấy nhiêu thôi. Các bài kinh bài giảng đạo Chúa dạy con chiên hàng ngày như thế. Đó mới là "chia rẽ tôn giáo" từ bao nhiêu thế kỷ nay. “

https://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem28.php

Tôi sẽ bình luận sau.

- Thứ 3: Những tài liệu mà Quý Vị đem lên đã được nhà nước cho phép chưa? Đã có “ đăng kiểm” về mức độ độc hại chưa? Tôi nghiên cứu ít hơn Quý Vị và tầm hiểu biết cũng chưa vươn tới cao siêu như Quý Vị nên tôi thắc mác là đúng phải không?

Tôi xin đem ra 3 nguyên nhân cơ bản khiến tôi không được hài lòng về trang Web và xin có một số quan điểm them như sau:

- Ngày xưa khi Đạo Công Giáo được truyền vào Việt Nam có chủ trương bài xích các tôn giáo khác hay không? Tôi khẳng định là đã từng có bởi đó là sai lầm của một số thừa sai truyền giáo chứ Đạo Chúa thì không bởi những lời của Chúa Giêsu nếu Quý Vị đọc lên câu : “ Ngươi phải yêu mến Chúa , Thiên Chúa của ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn lớn nhất, bậc nhất. Thứ đến cũng giống như điều ấy: ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật cùng các tiên tri đều quy vào hai giới răn đó( Matthêu: 22, 37-40). Như thế, tuy là hai giới răn nhưng rút lại thành một giới răn là “ yêu mến”. Sau này trong Bữa Tiệc Ly, trước khi chia tay với các môn đồ, Đức Giêsu nhắc đến điều răn này mà Ngài gọi là một “ Điều răn mới

“ Ta bảo cho các ngươi một điều răn mới: Hãy yêu mến nhau. Như Ta yêu mến các ngươi, các ngươi cũng hãy yêu mến nhau. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ nhận được các ngươi là môn đệ Ta: ấy là các ngươi hãy yêu mến nhau” (Ga: 13, 34-35).

Yêu mến Chúa và yêu mọi người để nhân loại chúng ta nên một với nhau . Đó có phải là một phương thế tuyệt vời hay không? Đó có phải là con đường “ Nhất Nguyên” đưa tới hạnh phúc trường sinh. Đó là chủ đề của Giáo lý Tân Ước, đồng thời cũng là đạo thống xuyên suốt Cựu Ước, xuyên suốt các nền Minh triết của nhân loại hay không Quý Vị?

Xin dẫn thêm Ấn Giáo nói đến sự đồng nhất giữa Attman với Brahman. Phật Giáo Đại Thừa nói đến sự đồng hóa Chân tâm vào Chân như. Nho Giáo nói đến sự “ phối thiên” của bậc thánh nhân v.v… nếu có yêu mến thì có tôn trọng có mong muốn cho kẻ mình yêu hạnh phúc ai lại đi bôi xấu nhau, nghịch lý thế?

Xin trở lại vấn đề tôi đang phân tích là cái lỗi do kẻ truyền giáo ban đầu chưa nắm bắt hết quy luật nên làm trái và hậu quả thế nào thì quý vị đã rõ, cũng giống như quân Pháp buổi đầu xâm lược ở Đà Nẵng không hiểu hết phong thủy và truyền thống nước mình nên bị bệnh tật mà chết chứ mình có phải đánh đâu? Quý vị và tôi cũng thế nếu nắm một vấn đề không rõ mà đem ra luận điểm liền thì bị bắt bẻ là lẽ đương nhiên.

- Khi đất nước đã bị kẻ xâm lược thì ai mang đến nền khoa học tây phương cho chúng ta? Rồi có phải là những trí thức Phật giáo hay Ấn giáo hay Champa hay Nho học Việt nam đem ra cải cách duy tân đất nước không quý vị? xin thưa rằng không có đâu mà là những tri thức Công Giáo mà tiêu biểu là Nguyễn Trường Tộ. Và ai đã chối từ nó? Cái này quý vị tự suy gẫm.

- Khi đất nước đứng lên có phải người Công giáo quay lưng không? Có phải Đạo Chúa bảo những thanh niên công giáo “ đào ngũ” không? Xin thưa rằng không những không “ đào ngũ” mà họ còn hăng hái hòa dòng máu lên đất mẹ tô thắm màu cờ. Quý vị đã có dịp viếng nghĩa trang Trường sơn chưa? Những người Công Giáo cũng đang nằm đó, đang chung vui với đồng đội đó và hằng năm họ vẫn được người thân Xin Lễ theo nghi thức Công Giáo. Nhưng than ôi họ chỉ là những cái tên không đầy đủ, quý vị hãy đến mà xem đâu có dòng nào ghi là Đạo Công Giáo đâu hay tên thánh là gì đâu? Vậy mà chúng tôi có than phiền gi đâu?

- Chế độ cũ đối xử với chúng tôi thế nào hả quý vị? có phải là tố giác để chém đầu, có phải là bắt người Công Giáo dẫm lên niềm tin của mình? Chúng tôi đâu có sung sướng gì đâu mà ngày nay nhiều kẻ ghen ty với chúng tôi thế?

- Cuối cùng tôi khuyên quý vị điều này là quý vị là người vô thần, điều đó tôi tôn trọng vì ai cũng có chọn lựa của mình . Vậy đã vô thần thì hãy viết những gì là khoa học những gì là Lương Tâm của Quý Vị với một tinh thần rộng rãi sẻ chia, một tinh thần học hỏi và vô vị lợi như quý vị đã nói. Đặc biệt ngày nay phương tiện thông tin đại chúng rộng rãi một ly một bước của quý vị ai cũng biết , nguồn thông tin thì dồi dào lắm. Nhưng khổ lắm cho những người thiếu kiến thức khi đọc những bài viết của quý vị đây lại làm phiền quý vị như tôi đây và còn nhiều kẻ hơn tôi nữa (10 triệu người Công Giáo Việt Nam chưa kể Tin lành và những người Công Giáo ngoại Quốc) sẽ lại làm phiền nhiều đến Quý vị nữa. Vậy tôi có ý thế này:

- Chuyện Nội Công giáo mà quý vị biết là sự thật thì cứ đem lên nhưng đừng bình luận gì nhiều vì tôi cũng như quý vị hiểu biết của chúng ta chỉ là một giọt nước nhỏ giữa một đại dương bao la, hãy để hậu thế bình luận, đừng nên cho rằng mình đã nắm được chân lý rồi vậy thì quý vị thành Thích Ca và Chúa Giêsu của tôi mất rồi?

- Việc tôn giáo và dân tộc hãy để chính quyền và tôn giáo giải quyết đừng dụng vào là rắc rối lắm quý vị à. Nếu quý vị có ý muốn đánh sập niềm tin Chúa của chúng tôi suốt 400 năm vất vả đổ máu xây dựng thì tôi khuyên quý vị hãy từ bỏ ý định ấy đi vì niềm tin đó đã được xây dựng quá vững chắc, vững như tấm gương chắn gió mà những lời lẽ của quý vị như những hạt cát một cứ bắn vào hàng ngàn lần cũng chắng xinê đâu mà có thể quá thì chúng tôi lại phải dùng máu để đổi lại đó là lẽ đương nhiên mà.

- Cộng đồng Việt nam có hơn 80 triệu dân vậy hãy làm cách nào đó để 10 triệu trong số đó tin những điều quý vị nói con khi không làm được thì thôi ai lai để 10 triệu người khinh rẻ một nhóm người phải không?

Cuối cùng trong tình hiệp thông tôi chúc quý vị luôn bình an, sớm nhận ra và điều chỉnh công việc mình đang làm cho phù hợp với lương tâm mình và xu hướng của thời đại ngày nay.

Một lần nữa cảm ơn vì đã cho tôi nói và tôi rất mong muốn được Quý vị hồi âm sớm nhất .

Giuse Nguyễn Đinh Hào

 

(Xin mời xem phản hồi:

thư trả lời của BBT sachhiem.net

 

 

-- Những thư liên hệ:

- Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (Giuse Nguyễn Đinh Hào)

- Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)

- Yêu Chúa "Hết Trí Khôn" (Một Độc Giả)

- Trao Đổi Với Bạn Giuse Nguyễn Đinh Hào (Trần Lee)

- Gởi bạn Giuse Nguyễn Đình Hào! (Đặng Võ)

 

-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --


BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)