From: Ba Nguyen
Sent: Wednesday, July 25, 2012 5:24 AM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Một truyện ngắn về tôn giáo rất hay và
dí dỏm: Có tội hay không có tội ?
Cảm ơn chị Thùy Hương đã thường xuyên post lên diễn đàn những bài viết rất
hay.
Tuy nhiên, tôi có vài ý kiến trong bài dưới đây.
Đối với người Tây Phương thì chuyện đó có thể xảy ra. Tôi nói như vậy, vì
có một lần, tôi kể cho anh bạn Úc nghe là: “Đối với những người TCG Việt
Nam, ai đang theo một tôn giáo khác mà muốn kết hôn với họ thì phải cải đạo
theo họ thì họ mới đồng ý kết hôn”. Nghe tới đó, anh ta đứng phắt dậy chửi
thề: “Get fuck” và hỏi: “Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy?”
Nhưng đối với người TCG/VN thì bắt buộc người phối ngẫu phải theo TCG. Điều
đó họ gọi là luật của giáo hội CG (hay Tin Lành).
Mới hôm thứ bảy 7-7-2012 vừa qua, có một cái lễ dạm hỏi giữa một cậu Phật tử,
đi hỏi cưới một cô con chiên của Vatican. Cả hai phía tôi đều quen. Nhưng phía
đàng trai (PG) thân với tôi hơn. Cho nên cha mẹ của cậu con trai có đến nhà
nhờ tôi đi trong phái đoàn của họ nhà trai khi qua nhà gái.
Khi họ mời tôi, tôi có hỏi rõ chú rể có bị bắt buộc phải theo đạo vợ hay không?
Bạn tôi trả lời là con anh ta phải theo CG.
Tôi đã trả lời: “Cảm ơn hai ông bà đã có nhã ý mời tôi đi trong phái đoàn
họ nhà trai. Nếu cứ theo lẽ công bằng, đạo ai nấy giữ, thì tôi rất hân hạnh
được tham dự. Nhưng đàng này, con của ông bà phải theo CG thì đối với tôi đó
là điều bất công. Tại sao tôi lại phải tới đó để chứng kiến cái cảnh trái tai
gai mắt đó? Tôi không muốn đi, anh chị nên kiếm người khác”. Thế là tôi
không tham dự.
Tôi rất xốn mắt khi thỉnh thoảng có vài con chiên của Vatican đưa lên diễn
đàn những bài có đề cập tới “Ủy Ban Công Lý Và Hòa Bình” của Vatican. Ai cũng
biết, muốn có hòa bình thì trước tiên và tối thiểu phải biết tôn trọng công
lý, lẽ phải trước đã. Một cái giáo hội mà từ xưa tới nay lúc nào cũng muốn
xâm lấn, hiếp đáp, chơi cha thiên hạ khi có quyền lực thì công lý ở chỗ nào???.
Nhân đây, kính mời quý vị đọc bài; “Hôn Nhân Khác Tôn
Giáo” của ông Trần Trọng
Việt đăng trên “Đạo Phật Ngày Nay”. Trong đó có hơn 35.528 người đọc và đã
có trên 106 ý kiến. Chúng ta cứ tạm cho 50/50 ý kiến của hai phe. Có nghĩa
là trong đó có hơn 50 ý kiến của người TCG nhất định giữ vững lập trường là:
Nếu muốn kết hôn với họ thì phải theo đạo của họ. Vậy mà mở miệng ra là nói
công lý, hòa bình......tình thương......bác ái.....thì ai mà nghe??? Đồ bịp
bợm.....Đi chỗ khác chơi!.
Nhân bàn về vấn đề hôn nhân khác tôn giáo. Tôi xin kể các bạn nghe
một chuyện thật sau đây:
Tôi có anh bạn, người lương, chưa quy y tam bảo. Nhưng trong đời sống anh
tin vào thuyết luân hồi, nhân quả của nhà Phật và anh có nhiều cảm tình với
PG. Anh có 4 đứa con, 3 gái, một trai. Ba đứa con gái đầu đã có chồng là người
lương với nhau, nên đám cưới chỉ tổ chức ở tư gia, không có vấn đề gì xảy ra.
Đứa con trai út của anh ta quen với một cô gái Công Giáo, anh không cản trở,
nhưng không được vui. Cho nên hơn hai năm quen biết. Mỗi lần cô ta tới nhà
chào “Dạ thưa Bác”, anh ta chỉ “Ờ” một tiếng. Trước khi ra về, cô gái chào
“Thưa Bác con về”, anh ta cũng chỉ “Ờ” một tiếng, không hề nói thêm câu nào.
Cho đến một ngày, con trai anh xin cưới cô bạn gái. Anh chỉ đòi hỏi hai điều
kiện: Một là đạo ai nấy giữ. Hai là: Khi có con, phải đợi cho đứa cháu đủ 21
tuổi nó muốn theo đạo nào là tùy ở nó. Không được bắt đứa bé vào nhà thờ rửa
tội khi nó còn nhỏ.
Cha mẹ cô gái và cả ông cha xứ mời cậu con trai đến nhà thuyết phục. Nhưng
cậu con biết nghe lời cha và vì vốn cậu ta cũng không ưa gì đạo CG. Nên cậu
ta nhất định không theo đạo. Cuối cùng thì cha mẹ cô dâu phải đồng ý hai điều
kiện bạn tôi đưa ra. Thế là bạn tôi đến nhà đàng gái để bàn chuyện hôn nhân.
Khi hai bên nói chuyện với nhau, thì ông sui gái vẫn cố vớt vát: “Tôi
đồng ý là đạo ai nấy giữ. Nhưng khi tụi nó có con. Xin phép anh chị, cho chúng
tôi ẵm cháu vào nhà thờ rửa tội cho nó”. Bạn tôi trả lời:
“ Khi tụi nó có con, thì đứa nhỏ là cháu ngoại của anh
và là cháu nội của tôi. Theo phong tục VN thì cháu nội mặn hơn cháu ngoại.
Nhưng bây giờ, chuyện mặn hay lạt tôi bỏ qua một bên, không bàn tới. Đức Khổng
tử có dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì mình không muốn, thì đừng làm cho người khác). Anh
không muốn cháu anh theo đạo khác thì anh cũng đừng bắt cháu tôi theo đạo khác
khi nó chưa biết gì. Tôi chỉ muốn sự công bằng”. Cuối cùng thì ông bà sui phải
đồng ý điều kiện của bạn tôi đưa ra, và hai bên bàn qua chuyện tổ chức đám
cưới.
Phía đằng gái đương nhiên là họ phải tổ chức lễ cưới ở nhà thờ. Mặc dù chưa
quy y. Nhưng vốn thẳng tính, không muốn ai “chơi cha” mình. Cho nên bạn tôi
đòi phải làm lễ ở chùa trước và làm lễ ở nhà thờ sau. Bạn tôi đã vào
chùa trình bày với Hòa Thượng và xin Hòa Thượng: “Đám
cưới sẽ tổ chức ngày hôm đó. Nhưng giờ nào cử hành hôn lễ ở chùa thì xin HT
cho phép con được quyết định” HT có hỏi lý do tại sao lại như vậy. Bạn tôi đã trình bày:
“Nếu tổ chức ở nhà thờ trước, theo kinh nghiệm con thấy
có vài đám cưới thì phía CG họ luôn luôn cố tình làm trễ vài giờ để cho bên
chùa chờ lâu quá, tự động giải tán, để cho con cái họ khỏi phải vào chùa. Chính
bà sui của con cũng đã nói với con gái bà ta (nó cũng khờ nên đã nói lại cho chồng nó nghe)
là nếu vào chùa thì bà ta sẽ đứng ngoài cổng chùa, chứ không vào. Cho nên con
xin thầy cho con quyền quyết định để khi họ đòi làm lễ ở nhà thờ giờ
nào thì con sẽ đòi làm lễ ở chùa trước họ 2 tiếng. Nếu họ vào chùa làm lễ thì
con sẽ vào nhà thờ làm lễ với họ. Nếu họ không vào chùa thì con cũng sẽ không
vào nhà thờ”. Sư phụ đồng ý.
Như vậy thì, ngày đám cưới sẽ có tất cả 6 cái lễ sẽ diễn ra: Buổi sáng, đàng
trai qua đàng gái rước dâu. Buổi trưa, làm lễ ở chùa rồi nhà thờ. Sau đó cô
dâu và chú rể đi quay phim, chụp hình ngoài công viên. Buổi xế đằng gái đưa
dâu qua đàng trai và buổi tối đãi tiệc ở nhà hàng……
Có lẽ thấy nhiều lễ quá, con cái mình không kham nổi và cái chính là không
buộc được thằng rể theo đạo. Nên đàng gái đã tự động xin bỏ hai cái lễ ở chùa
và nhà thờ. Để bù vào đó, bà sui (qua con gái và rể) đề nghị cho một ông Linh
Mục người Úc ra công viên để ký giấy hôn thú mà thôi, không có làm lễ..
Bạn tôi không chịu và nói. “Ký giấy hôn thú thì mời lục
sự của chính quyền tới ký. Tại sao lại phải nhờ ông LM ký. Bất cứ làm gì mà
dính tới ông Linh Mục thì phải vào chùa làm lễ với tao”. Thế là cuối cùng, trong ngày cưới mời
nhân viên chính phủ tới ký giấy hôn thú ngay sau vườn nhà trai.
Tôi kể ra chuyện này, mong tất cả mọi PT phải cứng rắn, giữ đạo của mình, mình
chỉ đòi hỏi công bằng chứ có ép buộc ai đâu. Đừng để cho người ta bắt nạt mình.
Tiếc rằng nhiều người Lương và Phật Tử chưa hiểu nhiều về thực chất các đạo
Chúa (CG&TL), cứ nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta
ăn hiền ở lành nên đã quá dễ dãi với họ, nhiều người cứ nghĩ sai lầm rằng:
Hễ lấy người đạo Chúa thì phải theo đạo của họ. Tại sao lại có chuyện kỳ quái,
bất công như vậy?
Subject: [ChinhNghiaViet] Một truyện ngắn về tôn giáo rất hay và dí
dỏm: Có tội hay không có tội ?
"Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, Nó đến từ chính hành động của
bạn.
Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. tín ngưỡng của tôi là lòng tốt...."
Đức Đạt Lai Lạt Ma
***
Tôi thật không biết phải bắt đầu từ đâu để câu chuyện đời lộn xộn của mình
có được một chút ngăn nắp để bạn hiểu tôi hơn. Thôi thì bắt đầu vào một ngày
nắng đẹp, tôi bước ra khỏi toà án Saigon với cái giấy ly dị trên tay. Tôi có
một trai và một gái và quan toà đã rộng lượng xử cho tôi được trọn quyền giữ
cả hai với điều kiện là không nhận được chu cấp từ người chồng. Tôi hoan hô
quan toà cả hai tay. Đó là năm 1969.
Bà chị tôi có hãng thầu cung cấp dịch vụ hớt tóc, giặt quần áo, bán hàng kỷ
niệm cho quân nhân Mỹ tại Việt Nam và hàng ngàn xe đá để hãng RMK làm phi trường.
Đó là một công cuộc làm ăn lớn lao có tới vài trăm nhân viên nên chị nhận cho
tôi theo làm để nuôi con. Do đó tôi gặp Ron, người chồng hiện tại.
Bạn ơi, không biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt cho cuộc hôn nhân nầy. Không
biết tôi đã nhận được bao nhiêu lời sỉ nhục khi đi sánh đôi với người chồng Mỹ
tại Việt Nam. Nếu phải đếm hết những danh từ thô bỉ, những ánh mắt chê bai, những đối
xử khinh bạc của bạn bè, của những người quen biết cho đến những kẻ qua đường
vì tôi "lấy Mỹ" thì chắc tôi phải biến thành con rết khổng lồ với
cả ngàn chân tay mới đếm hết nổi. Thôi thì chẳng qua là cái nghiệp. Chắc mình
đã dè bỉu, chê bai bao nhiêu là người ở những kiếp trước nên kiếp nầy nhận
lại "gậy ông đập lưng ông" thôi mà.
Mỗi lần bị "tai nạn" như vậy, tôi giả vờ phớt tỉnh. Những dòng nước
mắt tủi hổ cứ chực tràn ra. Ông xã cứ hỏi là "họ nói gì vậy?", tôi
thì cứ ai biết đâu, họ dùng danh từ em không hiểu!". Nhưng ông xã
thì biết vì anh có rất nhiều nhân viên Việt Nam làm việc cho anh và chắc họ
đã giải nghĩa cho anh hiểu địa vị của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội khi
họ vô phước kết hôn với ngươì Mỹ.
Sau khi anh hiểu được, tôi không bao giờ quên được ánh mắt của anh nhìn tôi
trong những lần "tai nạn" đó. Đôi mắt anh chứa đầy những biết ơn,
những chia xẻ, những đau thương, những căm giận, những cảm thông.. Anh cầm
tay tôi nói: "Thật là không công bình cho em. Anh rất biết ơn em. Sự chịu
đựng những nỗi nhục nhằn của em làm tan nát tim anh. Anh cảm thấy không
xứng đáng với sự hy sinh của em." Tôi chỉ nói nhỏ: "Cả hai, em và
họ đều là nạn nhân, mỗi người mỗi cách. Có phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng
chung chịu những niềm vui và nỗi khổ trên đời không? Vậy đó không phải là sự
hy sinh. Đó chỉ là sự chia xẻ."
Và tôi đã sát cánh cùng anh nổi, chìm trong cõi ta bà, trong nụ cười khi gia
đình xum họp, trong nuớc mắt khi một đứa con sớm vội ra đi, trong thành
công, trong thất bại suốt bốn chục năm qua.
Rồi Trời Đất nổi cơn gió bụi. Năm 1975 tôi dắt díu các con qua Mỹ sống
tại California. Bà mẹ chồng ở tận Boston qua CA thăm cháu nội và dâu
lần đầu tiên.
Mẹ ruột kẹt lại quê nhà, mẹ chồng ở kề cận, thôi thì hãy vui với hiện tại
và những gì mình có. Gạo trồng ở Việt Nam hay trồng ở Mỹ thì cũng nấu thành
cơm. Mẹ ruột hay mẹ chồng thì người đàn bà đó cũng đã thương yêu và dưỡng nuôi
người mình yêu dấu. Bà hỏi chớ các cháu đã được rửa tội chưa? Tôi nói ngắn
gọn "Dạ chưa. Con đạo Phật." Bà mỉm cười không nói gì và không bao
giờ nhắc lại.
Hình như người Mỹ có tâm hồn rộng rãi hơn. Bà thường hay lục lọi và gởi về
cho cháu nội những quyển thánh kinh rất cũ của gia đình. Tôi nhận và trân trọng
giao lại cho các con. Mẹ chồng gần với con dâu hơn người con ruột.
Thời gian qua, một hôm thằng con cả báo cho mẹ biết là nó muốn cưới vợ. Mình
đã già rồi mà không hay bạn ơi. Khi nghe con trình bày mọi điều, bà chị la
làng chói lói. Trời ơi, nó là con trai lớn nhất mà theo đạo Chúa thì lấy ai
mà thờ phượng em? Bạn ơi, bạn nghĩ sao? To be or not to be? Nói Yes,
con cứ tiếp tục lo hôn lễ hay nói No, No Way.
Hừm, thờ phượng là nó sẽ nhớ tới ngày mình theo Phật, mua một mâm đủ cả heo
quay, gà vịt, có cả bia rượu, bưng lên bàn thờ để một tiếng đồng hồ rồi dọn
xuống mời bạn nhậu? Hay là nó cúng mâm chay nhưng lại không ăn? Hay là nó tới
chùa nhờ thầy đọc một thời kinh? Thầy lo đọc, nó lo nhớ tới cái đầu gối
hơi đau vì quì lâu! Hay nó dọn một cái bàn thờ trong nhà, chưng cái hình mình
lên. Có ai đó hỏi con nó trưng hình của ai vậy thì thằng cháu nội nhìn hình
và nói "I don't know" !
Chỉ còn cách hỏi nó.
Cô đó hiền không? Dạ hiền. Cô đó giỏi không? Dạ giỏi. Cô đó thích săn sóc
con cái, nhà cửa không? Dạ thích. Cô đó thương con không? Dạ thương. Vậy thì
Yes, con ơi, Yes. Mẹ chỉ cần thấy con được hạnh phúc, an vui. Mẹ tin vào sự
khôn ngoan và lựa chọn của con. (Cho con học bao lâu chắc con không ngu đâu,
phải không?).
Vợ chồng con thương yêu nhau và tử tế với Mẹ khi Mẹ còn sống là con đã "thờ
phượng" Mẹ rồi. Trong con đã có dòng máu của Mẹ. Con làm một người chồng
tốt, một người cha tốt, một con người tốt là con thờ phượng Mẹ đó, phải không?
Bạn ơi, bạn có thấy tôi quá "văn minh" không? Quá...
quá... tiếng gì hả mà người Mỹ thường hay chỉ mấy ông nghị viên trong đảng
dân chủ đó? À à, quá "liberal" không?
Vậy là tôi có hai thằng con theo đạo Chúa của vợ và năm đứa cháu nội biết
Phật là Budha chớ chẳng biết Nam Mô. Quên cho bạn hay là tôi đã không rửa tội
hoặc bắt các con theo đạo nào hết. Tôi để cho chúng tự do chọn lựa khi chúng
đến tuổi trưởng thành (hoặc "được" vợ dẫn dắt). Tuy nhiên tôi cũng
thường đem các con đi chùa khi chúng còn nhỏ và mỗi khi tết tôi đều dạy chúng
lạy bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Phải lạy bàn
thờ. Đó là điều kiện duy nhứt tôi đòi hỏi gia đình các xuôi gia trong
ngày cưới, dù họ là đạo nào. Tôi kính trọng tất cả các đấng dẫn dắt linh hồn.
Mỗi khi gia đình tụ họp tại nhà thằng con cả, nhằm ngày ăn chay, tôi luôn
có ít nhứt một món chay rất ngon do con dâu Công giáo nấu. Tôi biết ơn chúa
Jesus quá đỗi vì con dân của Ngài quả là một người đầu bếp giỏi và là một đứa
con dâu rất hiếu thảo.
Thế là tôi trở thành minority, có nghĩa là thiểu số trong gia đình tôi.
Ông xã, hai thằng con, hai cô dâu, năm đứa cháu nội, tất cả là mười người
con Chúa. Một đứa con gái và chồng cùng ba đứa con tin tưởng cả Phật lẫn
Chúa. Ngày lễ Giáng Sinh và cuối tuần thằng cháu ngoại mười hai tuổi đi đờn
violin trong nhà thờ. Khi về nhà ngoại thì vô lạy Phật và... ngồi thiền!
Thằng con út thì , bạn có thể gọi nó là người vô tôn giáo, khuyên các cháu
của nó không nên mỗi chút mỗi đổ thừa cho Chúa và khi xưng tội thì phải nhớ
chừa cái tội đó đừng lập lại và nhận xét rằng thuyết nhân quả của nhà Phật
rất hay nhưng đôi khi Phật tử lạm dụng thuyết nhân quả để chê đè người
khác và vì thế làm cho người ta đau khổ. Bạn thấy nó đúng không? Nó mới hai
mươi bảy tuổi và đôi khi nó nói chuyện đạo Phật làm tôi cũng ngẩn ngơ. Nó nghiên
cứu đạo Phật bằng tiếng Mỹ. Tôi học Phật bằng tiếng Việt. Không biết có khác nhau
nhiều không?
Nói cho bạn mừng dùm là dù thiểu số nhưng đạo Phật trong nhà tôi vẫn thịnh
vượng. Tôi chưng bày tượng Phật tùm lum, trong vườn hoa đằng trước, trong sân
đằng trước, trong vườn hoa đằng sau, trong sân đằng sau, ngay giữa vườn, trong
luống hoa, giữa bụi lan... Bàn thờ Phật ở phòng khách, bàn thờ Phật trong
phòng thờ, tượng Phật trên đàn dương cầm, tượng Phật trên đầu ti vi. Đây cũng
là một tội ăn hiếp người (chồng) quá đáng, chắc kiếp sau lại phải trả thôi.
Rồi cách đây hai tháng, khi anh và tôi cùng ở tuổi bẩy mươi, phải bạn ơi cái
tuổi 'thất thập cổ lai hi' đó, thì có một người quen từ Việt Nam qua chơi.
Người nầy đã đi tu Chúa khi còn con gái mười bẩy tuổi và hiện nay năm mươi
bẩy tuổi và đã được lên chức Mẹ Bề Trên. Trong khi trò chuyện, Sơ (xin tạm
gọi như thế cho gọn) khám phá ra là chồng thì đạo Chúa chánh gốc (quên nói
cho bạn biết là bố chồng mình gốc gác người Ý), đã được rửa tội, đã hưởng
hết các phép ban ơn v.v.. mà lại đi cưới một người vợ ngoại đạo, lại còn
không bắt vợ theo đạo của mình. Thế thì khi chết sẽ không được vào nước Thiên
Đàng, sẽ không được Chúa tha thứ, sẽ xuống địa ngục v.v.. Và Sơ chỉ cho tôi
nên đi kiếm Cha để xin Cha làm phép, xin Chúa tha tội cho ông xã để ông xã
được trở về với Chúa.
Tôi hoảng hồn nghĩ mình thật là tội lỗi, bấy lâu nay chỉ lo cho linh hồn của
mình, còn người bạn đời thì mình lại thờ ơ, may mà có Sơ nhắc nhở. Tôi bèn
dịch lại những lời Sơ nói. Ông xã vẫn làm thinh (lại cho bạn biết anh
là người ít nói nhất thế gian, bạn có biết tại sao không? Vì chị vợ đã nói
hết thời gian rồi, anh chồng làm gì còn chỗ và thời gian để nói nữa, đã cưới
nhau bốn mươi năm rồi, phải quen tánh quen nết chớ, phải không bạn?).
À hình như anh có lầm thầm cái gì là anh chưa từng bao giờ bỏ Chúa thì tại
sao phải trở lại? Tôi thì sợ hãi nên thúc giục anh mau đến tìm Cha.
Bạn có thấu hiểu được nỗi đau lòng của tôi không? Chắc là không. Vì để hiểu
được bạn phải ở trong hoàn cảnh nầy và tôi thì không muốn cho bất cứ ai vướng
vào cái vòng tục lụy nầy hết. Giống như cái ông gì đó (trí óc tôi lúc nầy chậm
chạp quá, đã quên béng tên ổng) đang làm quan lớn với đầy đủ vợ đẹp, con khôn,
quyền cao, chức trọng thì bỗng giựt mình tỉnh giấc Nam kha thấy mình vẫn
đang ngồi dưới đất, vợ con không, lầu đài không, tiền bạc không, quan chức
không.
Giống như bạn, tôi đã "cho anh cả cuộc đời", những tưởng mình đã
cùng ai chung chịu nhục nhằn, hạnh phúc, đã cùng ai nở nụ cười, lau nước mắt,
đã cùng ai ngẩng mặt, cúi đầu... Ngờ đâu bừng con mắt dậy thấy mình tay không!
Mình đã đẩy người ta xuống địa ngục, mình là nguyên nhân để người ta xuống
địa ngục. Bạn khuyên tôi phải làm sao? Người ta xuống địa ngục chưa thì tôi
không biết, mà tôi thì đã ở trong đó rồi. Lòng tôi tan nát, bạn ơi. Tôi phải
đọc tụng kinh gì hả bạn? Lương Hoàng Sám? Thủy Sám? Mà tụng thì ăn thua gì!
Nếu tụng mà hết được tội đẩy người xuống địa ngục thì tôi nguyện đọc mỗi
ngày, mỗi giờ, mỗi phút , từ đây cho đến hết cuộc đời.
Ngày hôm sau khi ngồi ăn cơm, dưới cái diã, tôi thấy một cái bao thơ, giống
như cái card chúc tết hay chúc sinh nhật vậy. Tôi ngạc nhiên vì không phải
tết, cũng chẳng là sinh nhật. Anh chẳng nói gì. Tôi mở card ra đọc những dòng
chữ có thể dịch ra Việt ngữ như sau:
"Nếu phải xuống địa ngục và vĩnh viễn bị cấm cửa thiên đàng thì anh sẵn
sàng và hạnh phúc chấp nhận. Ngày em nhận lời làm vợ anh là ngày Chúa đã ban
ơn phước cho anh và chấp nhận anh vào cõi Thiên Đàng và anh đã ở Thiên Đàng
từ dạo đó, nay sao lại còn phải xin xỏ để trở vào? Anh không ăn năn. Anh không
ân hận. Anh không van xin. Anh chắc rằng Sơ đã không nhìn thấy những giọt nước
mắt của em đã đổ ra cho anh, vì anh, vì hạnh phúc của anh, vì tội lỗi của anh.
Nếu thấy thì anh lại tin chắc rằng Sơ sẽ bảo anh:
“ Con hãy cám ơn Chúa đã cho con gặp người vợ ngoại đạo nầy'. Em hãy yên
lòng, đừng thúc giục anh tìm Cha. Chúa rất nhân từ và thông cảm. Anh
đang ở Thiên Đàng."
Đọc xong, tôi ngẩng lên nhìn anh. Tôi lại để cho nước mắt chảy ra thấm ướt
tờ thư. Đã lâu rồi tôi không khóc. Lần nầy tôi không cố ngăn lại. Khóc được
cứ khóc bạn ơi. Chỉ sợ rằng mình không khóc được và không được khóc!
Bạn có thấy dị không khi một bà già bẩy mươi tuổi còn khóc được vì một
lá thư.. (có thể gọi là thư tình không bạn?). Không, đây không phải là thư
Tình! Đây là thư Nghĩa! Tình yêu sôi nổi với dục vọng, với ghen tương,
với giận hờn đã qua lâu rồi. Đây là sự thương yêu, nâng đỡ, dắt dìu nhau
của hai con người đang đi vào đoạn cuối của cuộc đời mà không lãng quên những
hứa hẹn ở buổi ban đầu. Đây là Nghĩa Vợ Chồng. Dù cho bạn có thành hôn với
người Việt Nam, người Mỹ, người Trung Quốc, người Đại Hàn, người Pháp, người
da đen, da trắng, da màu... thì nó vẫn tồn tại và rực rỡ trong tâm bạn.
Tôi hy vọng mãnh liệt rằng Chúa sẽ không bắt tội anh vì tôi tin rằng
anh đã sống giống như ý Chúa: Thương Yêu, Trung Thành và Nhân Ái.
Đây là một phần câu chuyện đời lộn xộn của tôi và tôi xin chia xẻ cùng
bạn với tất cả trái tim tôi. Có tội hay không có tội? Anh đã đi
trật đường của Chúa dạy? Anh đang từ bỏ Thiên Đàng và trên đường xuống địa
ngục? Anh thật không biết. Tôi là tên ác quỷ đang đẩy người vào chốn tối tăm?
Tôi thật không biết. Chúng tôi chỉ biết cầu xin Chúa và Phật cho chúng
tôi được có mặt bên nhau những khi hoạn nạn, được giúp đở nhau những lúc vấp
ngã, được nấu cho nhau chén cháo trong lúc ốm đau, được nắm tay nhau
mỉm cười khi mở cửa nhà đón đàn con cháu.
Bạn ơi, tôi không cần phải có bàn thờ và anh thì không cần phải kiếm Cha để
rửa tội. Tôi vẫn là một Phật tử thuần thành và anh vẫn làm dấu thánh giá. Chúng
tôi không quá "liberal" phải không bạn ? Thiên Đàng và Niết Bàn của
chúng tôi có nghĩa là " in the here, in the now" như Sư Ông Nhất
Hạnh vẫn nói. Không biết chúng tôi có hiểu đúng ý của Sư Ông không?
Hai chúng tôi Tội Lỗi và Hạnh Phúc ngang nhau. Cả Phật, cả Chúa đều rất Bác
Ái và Công Bằng, Bạn đồng ý không?
Le Hoa Wilson
===========================
Bình luận về bài "Hôn Nhân Khác Tôn Giáo" của Trần Trọng Việt (135 đã gửi)
Giáo dân si mê cuồng tín. Mình thẳng quá thì mất lòng. Âm thầm chịu đựng thì
giả tạo. Bỏ thì thương, vương thì đạo. Dạo này đấu tranh tư tưởng lắm mà vẫn
chưa muốn đi học "tân tòng".
Phải chi GiêSu còn sống và biết tiếng Việt nhỉ! Hoặc đánh nhau hoặc chửi lộn
cho đã. Sống không làm điều chướng chết đi sao để lại lắm chướng thế.
Đời người là cõi vô biên.
Không không sắc sắc amen ông trời!
1
PTP003 30/07/2011
11:19:52
1) Gởi bạn songhoang,
Đạo này tồn tại, đạo kia tồn tại vì rất nhiều lý do. Một lý do có vẻ không
nên chấp nhận mà nhiều người đã chấp nhận là "Thôi kệ, theo đạo cho vui,
sinh hoạt cũng tốt". Nếu có tư tưởng này thì họ đã làm một việc chưa khôn
ngoan lắm vì người ta rất dễ bị dụ bởi truyền thống, tổ chức, cá nhân. Sinh
hoạt tâm linh phải cho đúng thì mới phát huy được tiến hóa tâm linh.
Bạn songhoang nói:"Giáo dân si mê cuồng tín. Mình thẳng quá thì mất lòng.
Âm thầm chịu đựng thì giả tạo. Bỏ thì thương, vương thì đạo.". Ý tôi cũng
như bạn
Bạn nói: "Phải chi GiêSu còn sống và biết tiếng Việt nhỉ! Hoặc đánh nhau
hoặc chửi lộn cho đã. Sống không làm điều chướng chết đi sao để lại lắm chướng
thế.". Thật ra Đức Chúa thì chẳng việc gì, chỉ là tín đồ của Chúa làm
điều không thích hợp mà thôi.
2) Gởi các bạn Công Giáo
* Nhân tiện đây cũng muốn góp vài lời với các bạn đạo Công Giáo:
các bạn hãy NGHIÊN CỨU kỹ Kinh Thánh xem, theo tôi biết thì rất là phi khoa
học, không trí tuệ. Bạn cứ đọc link này https://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi-thoai/3963-Ki-To-giao-Cong-giao-va-Tin-Lanh-Ban-chat-va-thuc-chat-Mot-khao-luan-qua-cac-tai-lieu.html
Nếu bạn khao khát con đường tâm linh thì có thể bỏ chút thời gian đọc Sách
Phật Pháp thử xem, tôi nghĩ nó có thể đã đến lúc bạn cần rồi đó.
Ví dụ một vài bài tại https://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/index.1.html
Tôi xin tóm tắt Đạo Phật như thế này: Đạo Phật là đạo TRÍ TUỆ để nhận ra CÁI
KHỔ, CÁI BẤT TOẠI NGUYỆN và tiêu diệt KHỔ bằng con đường THÁNH ĐẠO (Bát Chánh
Đạo). Giáo lý Phật đà có thể thực hành để thấy rõ từng bước từng bước, bạn
sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc không phải vì từ ngữ, giáo lý mà chính từ thực
hành thiền, giữ giới của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thành vị Thánh, Phật chứ không
phải lên Thiên Đàng hầu hạ ai đó.
TỪ BI gởi đến cá bạn.
2
Bảo Châu 04/08/2011 09:20:43
Bạn TỪ BI và bạn TIÊU DIÊU thân mến,
Các bạn cần phải học nhiều hơn nữa, đọc nhiều hơn nữa để có thể đủ tầm "phán
xét" một tôn giáo nào đó. Người thật sự có đức tin (bất kể tôn giáo nào)
không bao giờ phỉ báng đạo khác. Người thấp kém, nhỏ nhen thường làm điều ngược
lại. Hãy xem lại mình thuộc loại nào nhé !
-5
30/08/2010 21:16:48
dao nao cung la dao, tai sao lai noi dao nguoi ta vay chu, neu nguoi con trai
trong chuyen nay muon cuoi co gai dao cong giao thi fai vo dao chu, neu k
chiu vo dao thi thoi, k le chi vi nguoi con trai do ma co ta phai bo Chua
sao, ton giao bao jo cung quan trong hon tinh yeu nam nu het, mat nguoi yeu
nay thi co the tim nguoi yeu moi, nhung Chua thi k the....., neu cac ban
k thic hdao CG thi hay tim mot nguoi cung dao voi ban di, chung toi khong
can dau
-12
Hoang Bach 19/09/2010 22:42:04
Oh, một comment nói lên sự ích kỷ của bạn nói riêng và của người Công Giáo
nói chung. Những điều bạn nói chứng tỏ bạn không yêu thương gì người ta,
bạn chỉ biết nhận và không biết cho, bạn muốn người ta phải hy sinh, " theo " bạn.
Bạn quả là vô đối.
7
31/08/2010 05:56:01
dao nao cung là dao ? Sự thật người theo đạo thiên chúa ( Giê-hô-va ) có suy
nghĩ như vậy hay không ?
Trong một quyển sách loại bỏ túi , được phát dạo tại các quán cà phê, ăn sáng
dĩa hè , tôi đọc được như sau:
Khi đến với Chúa Giê-su tôi đã nhận ra rằng : “ Không phải Đạo nào cũng là
Đạo ”...
Tôi không giới thiệu cho bạn một tôn giáo vì tôn giáo không cứu được ai.
Tôi không giới thiệu một phương thức tu luyện vì không ai có thể tự cứu mình.
Tôi không giới thiệu bạn đến với con người vì người không thể cứu nguời.
Tôi xin giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-su... đầy quyền năng và yêu thương....
( VỀ ĐÂU ??? Hội thánh tin lành Việt Nam MN – Ms. Nguyễn Lâm Hương 2007 )
Các chữ in nghiêng là tôi lưu ý họ cố ý xỏ xiên . Giê-hô-va giáo là đạo không
hề mong muốn đồng hành với ai cả , họ chia cắt nhân loại , họ chia rẽ dân tộc
ra làm hai phần : theo đạo và không theo đạo. Họ được dạy hết lòng phụng sự
chúa , hết lòng phụng sự giáo hội chứ không bao giờ phụng sự con người.
17
hải nam 14/04/2012 14:30:42
đạo nào cũng là đạo cả
mối đạo đểu có những cái hay riêng của nó
khi mình thấy mình hợp với đạo nào thì mình theo
đạo nào có thể cho mình đi tới con đường đúng đắn,mang lại hạnh phúc và niềm
vui cho mình và cho mọi người thì mình theo
không có một đạo nào có thể bắt người theo đạo của mình phải làm thế này hay
thế kia được,như vậy là có tính bắt buộc làm theo đạo của mình.mọi thứ đều
phỉa đặt trên tinh thần tự do và nình đẳng
2
buchhaltung 08/05/2010 12:23:04
Thành thật cám ơn người cha nêu một tấm gương kiên cường giử vững niềm tin
vào lẽ công bằng tôn giáo!
Ngược lại ở Vn, tôi cũng có một anh bạn theo đạo thờ ông bà, nhưng vẫn có bàn
thờ Quan Thế Âm, thắp nhang mỗi tối. Anh cũng kiên cường giúp con gái, giử
vững ko cho cháu ngoại rửa tội, với lý do đơn giản là thằng bé mới sinh, chẳng
có tội lỗi nào hết. đợi khi 18 tuổi sẽ tư quyết định.
Ngoài ra, tôi thấy, nêu các bạn gái phi Katô lấy chồng Kitô, mà kiên quyết
ko cho con mình rửa tội lúc còn ẳm, thì nên năng đưa con đi chùa lạy Phật từ
nhỏ, thì lớn lên đứa trẻ sẽ theo tôn giáo của mẹ, chỉ vì nó sẽ bắt chước mẹ
và vì thương mẹ nữa!
7
Bùi Thúc Định 12/05/2010 00:56:48
Những ai muốn tìm hiểu đạo Chúa một cách tổng quát, mau chóng, ngắn gọn. Xin
mời vào sachhiem.net và đọc bài " Hôn Nhân Và Tôn Giáo" của tác
giả Nguyễn Hữu Ba theo link dưới đây
https://sachhiem.net/TONGIAO
/tgN/NguyenHBa02.php
Thân chào
BTĐ
0
công nhân 17/05/2010 12:27:00
tôn giáo nào hễ phi dân tộc thì thế nào cũng phản bội lại dân tộc.
mọi người nghĩ sao??? đúng hay sai???
8
thuan tran 12/09/2010 08:49:19
chinh xac 100%
0
Nguyen 18/05/2010 01:03:39
Tui co thang ban lay vo dao thien chua cach day 5 nam. hoi do no co noi voi
tui la vo dao de lay duoc vo thoi, vi no yeu vo no lam, lay xong roi no se
thoi nha tho. ma dung nhu vay vi cu chu nhat la no cho vo no di nha tho xong
roi vot qua nha tui uong cafe, 1 tieng sau thi di don vo no ve.
tu nhien sau nay khong thay no ghe tui moi chu nhat nua, hoi thi no noi la
ban di nha tho. tui thac mac thi no cuoi va noi la no tin roi, tham chi vo
no con noi la no tin chua con hon vo no nua. ma bay gio no bo nhau nhet va
bo luon thuoc la nua. nhu vay tui thay no theo dao cong giao cung tot dep cho
cuoc doi cua no do chu. hoi xua nam nao no cung di chua ba o binh duong cung
bai du lam ma cuoc doi no cu leo teo hoai. thoi thi cung mung cho no.
-9
Phương Thuỷ18/05/2010 04:30:16
<Nguyen> ơi,
Tục ngữ VN có câu " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã " . Bạn của <Nguyen> trước
đây cúng bái ở chùa bà, bây giờ hóa chiên đi nhà thờ tin chúa thì có thay đổi
gì đâu ? Mê tín và mê muội cùng một dòng mà thôi.
Mừng hụt rồi <Nguyen> ơi !
11
Nguyen 18/05/2010 23:52:53
khong co dau Phuong Thuy oi, bay gio tui van mung cho no ma vi tui thay vo
chong no song hanh phuc lam. ba ma no thuong vo no lam vi con nho ngoan hien
va le phep lam. ma co chuyen nay vui lam, vo no dinh gioi thieu cho tui mot
co gai o ca doan cua giao xu vo no do. tui co hoi me tui thi me tui cung
ung ho. troi oi tui co di nha tho voi vo chong no mot hai lan va co nghe
ca doan hat khong the dien ta duoc cam xuc nua.
-9
TÂM 19/05/2010 10:40:19
Nhân nói về hôn nhân khác tôn giáo, tôi có câu chuyện của người bạn thân xin
kể cho mọi người rõ, tin hay không thì tùy mọi người. Tôi có một đứa bạn
thân, cha là người lương, chỉ thờ cúng ông bà. Khi kết hôn với mẹ cậu ta
thì ông ấy cải đạo theo vợ (Công giáo). Có với nhau 3 mặt con thì đôi ngã
chia ly. Người chồng gà trống nuôi con vất vả, nghèo khó. Người vợ đi thêm
2 bước nữa với hai người lương khác để thực hiện việc mở rộng nước Chúa.
Giờ đây đàn con của bà gần chục người nheo nhóc, người thất học, người phải
nghỉ học để lăn lộn trường đời. Giờ nó cưới vợ bên lương nhưng nó không bắt
vợ nó cải đạo. Bà mẹ sau bao năm bỏ rơi con cái giờ quay về bắt con dâu và
cháu nội đi rửa tội. Nó dứt khoát không đồng ý và mẹ con giận nhau, nghe
đâu mẹ nó đòi từ con cháu...
Giờ đây thằng bạn tôi nó căm thù cái đạo Công giáo bác ái chỉ thích mở rộng
nước Chúa mà làm việc thiếu lương tâm, thiếu tình người... Tôi khuyên can thế
nào cũng không được.
Amen
3
NGHIA 22/03/2012 18:51:34
Xin lỗi bạn, nếu như đúng như những gì bạn chia sẽ thi người đó không được
tiếp tục theo đạo Thiên Chúa, vì luật Giáo Hội không cho phép như thế. Người
Công Giáo khi đã gắn kết với 1 người nào rồi (dù Lương hay Giáo) thì phải
1 và chỉ 1 mà thôi. Chỉ cho phép ly thân chứ không cho phép ly dị đâu bạn,
Cho nên, những người Công Giáo chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để người
bạn đời của mình cảm thấy thật hạnh phúc. Có vậy thì chúng tôi cũng hạnh
phúc. "Hãy phục vụ người Anh Em mình như chính mình". Nếu có thời
gian tôi khuyên các bạn nên ghé vào nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Lớp GL Hôn
Nhân thì bạn sẽ hiểu vì sao người CG chúng tôi lại cảm thấy hạnh phúc mỗi
ngày vì được phục vụ mọi người trong tình yêu của Thiên Chúa.
-4
^^ Vậy sao? 24/03/2012 16:19:03
:D cố gắng làm là 1 chuyện, làm được hay ko lại là chuyện khác, huống hồ là
nhiều người nói suông giỏi hơn làm bạn ạ..
Vì theo luật trong đạo này (hoàn toàn trái pháp luật nhưng vẫn ép giáo dân
nghe theo), mà mình chắc rằng dù bất hạnh khi sống với người chồng/ người vợ
hiện tại, thì họ cũng ko dám li dị vì tin mù quáng mà sợ chịu tội này tội nọ,
trong khi số phận là do họ tự tạo chứ ko do ai ban phước giáng tội hết.. Chịu
đựng nhau như vậy thì hạnh phúc ở đâu?
Cái LUẬT này chỉ như dùng để hùng hồn tuyên bố "Theo đạo tôi, tỉ lệ li
dị cực kì thấp", nhằm "vẽ" ra "Theo đạo này, hôn nhân sẽ
được chúa phù hộ hạnh phúc viên mãn".. Mà thực tế đó chỉ là cái kén giả
tạo.. Hạnh phúc thực sự ở đâu khi mà người ta phải cắn răng "làm khổ nhau" chứ
ko dám ly hôn, ko dám tìm kiếm 1 người thực sự hiều, thương mình hơn hở bạn?
9
NGHIA 26/03/2012 10:55:51
Bạn :Vay ha" mến,
Mình cảm ơn những ý kiến thật quí báo của bạn. Nhưng bạn ạ! Hôn nhân là quyết
định của 2 người trưởng thành đến với nhau. Mình không nghĩ rằng đến với người
này, không được, rồi sau 1 thời gian lại tìm 1 đối tượng khác thật sự yêu thương
mình hơn để tiến tới. Cuộc sống rất nhiều thử thách, gian truân đòi hỏi 2 vợ
chồng phải cùng nhau vượt qua nó. Trong đó sự chịu đựng nhau cũng là 1 thử
thách đó bạn ạ. Vợ chồng sinh ra trưởng thành trong 2 hoàn cảnh khác nhau,
có những tâm tư tình cảm khác nhau, khi tìm hiểu nhau mọi người thường thấy
người kia thật tuyệt vòi đồng thời không dám thẳng thắn nói lên những điểm
xấu của mình để người bạn mình chuẩn bị tâm lý. Do đó khi về với nhau, chung
1 mái nhà sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra không theo ý muốn mình, và thế rồi
mâu thuẩn xảy ra....tình cảm nhạt dần và sẽ dẫn đến đỗ vỡ. Do đó, Giáo Hội
bên Thiên Chúa của mình có nhiều qui định khắc khe về hôn nhân cốt yếu để đánh
thức mọi người CG hiểu rõ về tầm quan trọng của hôn nhân như thế nào để cho
mỗi người chuẩn bị (6 tháng học GLHN sẽ hướng dẫn rất rõ về điều này).
Và 1 khi đã chọn 1 người là bạn đời của mình thì phải sống làm sao để người
đó cảm thấy hạnh phúc. Nhân chi sơ tính bổn thiện, ai cũng có cái tâm bạn ạ,
nếu vợ mình đối tốt với mình mà mình lại không tốt (và ngươc lại) thì phải
xem lại nhân cách của mình có xứng đáng là người CG hay không?
Hơn nữa, tuy không cho phép ly dị, như Giáo Hội vẫn cho phép ly hôn nhưng đồng
thời vẫn hy vọng 2 người 1 ngày nào đó sẽ quay lại với nhau.
Và việc trừng phạt: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài sẽ không trách phạt ai bao
giờ cả? Có chăng là do con người muốn sống đẹp lòng Chúa nên đưa ra những lề
luật. Nhưng làm gì cũng nên có nguyên tắc có lề luật cũng sẽ hay hơn phải không
bạn?
Hy vọng những ý kiến mình chia sẽ ở đây sẽ làm cho các anh chị Phật Tử cảm
thấy hài lòng và có cái nhìn đẹp hơn về Công Giáo.
Kính chúc các Anh Chị hạnh phúc!
Mình cũng chia sẽ thêm rằng, hôn nhân của mình cũng là hôn nhân khác đạo, vợ
mình Đạo Phật, mình rất tôn trọng Đức Phật và vì thế mình cũng tôn trọng cô
ấy, cô ấy không cải đạo. Gia đình 2 bên cũng rất vui khi thấy 2 đứa rất hạnh
phúc sau 3 năm chung sống.
-8
Thanh Thanh 27/03/2012 12:23:59
Xin trao đổi với bạn Nghĩa,
Cho tôi hỏi thăm 2 cháu bé đã có rữa tội đặt tên thánh chưa . Nếu chưa , và
vợ chồng bạn có ý định dành cho các con quyền tự quyết chọn lựa tôn giáo khi
chúng lớn khôn thì tôi xin bày tỏ nơi đây lònh kính phục đức tính công minh
của vợ chồng bạn . Vợ chồng bạn là tấm gương mẫu mực cho rất nhiều đôi lứa
cùng cảnh ngộ. Bằng trái lại thì bạn cũng chỉ là người yếu đuối tầm thường,
sợ sệt phục tùng quyền uy của giáo hội.
Đối với “ giáo lý cấm ly dị của công giáo La Mã ” ( xin bạn phân biệt với từ
thiên chúa giáo : tên gọi chung cho tất cả tôn giáo thờ độc thần như Hồi giáo,
Do Thái giáo , Chính Thống giáo , Tin Lành , Công giáo Roma…mỗi tôn giáo có
lề luật riêng ) thì như bạn đã viết “…do con người muốn sống đẹp lòng Chúa
nên đưa ra những lề luật.” , vậy hẳn lề luật ấy không do từ chúa mà chỉ là
do quyền sinh sát của giáo hội mà thôi .
Giáo hội công giáo La Mã quản lý chuyện tình cảm trai gái và hôn nhân để đẹp
lòng chúa , vậy thì theo bạn tôn giáo ấy phục vụ cho con người , vì hạnh phùc
của con người hay phục vụ chúa, cốt sao cho chúa hài lòng ? Vã lại chắc gì
chúa hài lòng , làm sao biết chúa có hài lòng hay không khi chúa chứng kiến
cảnh các cặp đôi thực tế đã tan vỡ ( ly thân ) mà vẫn phải sống đau khổ cô
đơn suốt đời còn lại chỉ vì giáo hội đã tước mất quyền mưu cầu hạnh phúc trong
mái ấm mới . Đó chẳng phải là trừng phạt do giáo hội áp đặt lên tín đồ hay
sao ? Chẳng phải giáo hội đã làm trái ý chúa vì “Thiên Chúa là tình yêu, Ngài
sẽ không trách phạt ai bao giờ cả?” như bạn đã viết.
9
NGHIA 28/03/2012 00:40:25
Ban Thanh Thanh thân mến!
Cảm ơn về ý kiến của bạn. Tính công minh thì cho mình xin lỗi không dám nhận
ạ vì tuổi đời mình còn rất trẻ, chỉ mới hàng Băm thôi! Mình xin chia sẽ thêm
là: chúng mình đang và sẽ dạy cho bọn trẻ biết về cái hay và cái đẹp của 2
bên Phật Giáo và Công Giáo để cho chúng có cái nhìn đẹp nhất về các tôn giáo.
Còn về việc rửa tội ư? Bạn thử tài đoán xem nào? Việc đó mình hoàn toàn không
đề nghị!
Về việc yếu đuối, phục tùng hay sợ sệt ư? Những từ ngữ đó hoàn toàn không có
trong từ điển của mình. Mình chỉ làm theo những gi mình cảm thấy đúng mà thôi.
Giáo Hội không có quyền sinh sát gì đâu bạn ạ! Nếu có thì mình dám chắc với
bạn là chẳng ai theo Công Giáo mình rồi. Vì sinh sát không bao giờ đi đôi với
hạnh phúc đúng không bạn? Xin bạn hãy xem xét lại từ "sinh sát" ấy.
Thiên Chúa là tình yêu và Giáo Hội cũng chẳng ngoại lệ đâu ạ!
Lề luật như mình đã chia sẽ, mình làm gi thì cũng có 1 chút nguyên tắc, 1 chút
lề luật thì sẽ dễ thành công hơn. Chúng ta không nên gò bó quá, nhưng tất nhiên
cũng không nên dễ dãi quá đối với bản thân mình.
Mình thành tâm thành ý khuyên bạn hãy nhìn nhận đến cái hay và cái đẹp của
những tôn giáo khác. Đức tin vốn vô cùng quí báo mà bằng lời khó có thể diễn
tả. Mình đã đến đây để chia sẽ những ý kiến và những quan điểm sống, thiết
nghĩ mình cũng chỉ muốn mọi sự tốt đẹp hơn thôi. Hơn nữa từng lời từng chữ
mình viết không từ nào mình dám xúc phạm tới Đức Phật, vì từ nhỏ mình đã dược
các Linh Mục truyền dạy rằng: Đức Phật và các Tăng Ni Nhà Phật là những người
đã tu hành đắc đạo, đáng cho chúng ta phải trân trọng và kính nễ. Cho nên,
mỗi chữ viết mình viết hay đánh máy ra đều là In Hoa cho các Tên riêng và Đấng
Chí Tôn để bày tỏ lòng kính trọng.
Mình nghĩ những ý kiến mình chia sẽ ở bài viết trước cũng đủ để cho bạn suy
gẫm không cần phải giải thich gì thêm. Mình đang áp dụng những gi Thiên Chúa
dạy để sống đẹp lòng tha nhân, mọi người và mình đang cảm thấy rất hạnh phúc
từng ngày và thậm chí là từng giờ nữa đó. Những người bạn Công Giáo bên mình
khi đi sinh hoạt và được biết họ cũng đang có cảm giác giống như mình vậy.
Nếu bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ là tốt thì ta tiếp tục còn nếu không
thì mình xin kíu từ vì bạn đã nghĩ mình không có thành ý.
Mình xin nhắc lại hôn nhân là việc trọng đại cả đời của 2 người trưởng thành
đến với nhau. Mình phải có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình. Làm sao
để mình không phải hối tiếc về sau, để không phải đến với tình yêu mới, và
liệu kịch bản cũ có lặp lại không nhỉ khi chúng ta không biết vượt qua thử
thách để cùng nhau vui sống trong hạnh phúc?
Chúc bạn mãi luôn hạnh phúc!
-22
Tony Teo 19/05/2010 11:03:58
í, bạn Tâm kể chuyện nghe rùng rợn quá! ví dụ như tui lấy câu chuyện của bạn
rồi đổi chữ Công giáo thành Phật giáo nghe còn rùng rợn hơn nữa đó! sao tui
thấy mấy bạn ở đây giỏi sáng tác quá à.
Nhưng mà ví dụ như câu chuyện bạn có thật thì bạn cho tui biết tên của người
Mẹ đó và tên của Giáo xứ của bà ta đi để tui đến méc với Cha xứ ở đó cho bà
ta biết thế nào là lễ độ!
-3
trongtv 27/07/2010 10:26:37
Câu chuyện bạn Tâm để, dù có thật hay hư cấu, thì đại khái đạo Thiên Chúa là
như vậy, bạn có thể lên google, đọc tài liệu tiếng Việt và Anh coi, lịch
sử nó có phải vậy không.
" Tấn công " những người nghèo, kô có tiền sinh sống. Bắt, dụ dỗ
đối phương phải theo đạo của mình, coi cha mẹ sau khi chết là ma quỷ, mang
tư tưởng " thà mất nước còn hơn mất Chúa ". Vậy ai hay không vậy
Tony Teo
-1
GIA THỊNH 19/05/2010 12:05:23
Đức Chúa Trời bảo ông Môi-Se rằng Hãy báo thù dân Do Thái, thuộc giống Mi-đi-an
rồi người sẽ được về làm dân nước Chúa (31:1-2). Vì vậy ông Môi-Se truyền
cho dân rằng: Các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Mi-đi-an
để báo thù cho đức Chúa Trời (31:3). Vậy, chúng giao chiến cùng dân Mi-đi-an,
như đức Chúa Trời đã bảo ông Môi-se và giết hết thảy đàn ông (31:7). Dân
Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà và con nít Mi-đi-an dẫn theo. Cướp hết thảy súc vật,
bầy chiên và của cải họ (31:9), đốt hết thành, nhà ở, và quê hương chúng
nó (31:9) cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật
(31:11). Bây giờ hãy giết hết thảy các người đàn ông trong đám trẻ con và
giết những người đàn bà nào mất trinh (31:17), nhưng các cô gái còn trinh
thì để lại làm quà cho các giáo sĩ và binh lính (31:18).
Ông Môi-se và E-lê-a-sa, thầy dòng, làm y như lời đức Chúa Trời dạy bảo (31:31).
Tài sản cướp được là 675 ngàn con chiên cái, 72 ngàn con bò, 61 ngàn con lừa
đực (31:34) và 32 ngàn cô gái còn trinh (31:35). Số 675 ngàn con chiên cái
nói trên chia cho các binh lính 50% còn đức Chúa Trời 50% (31:35-36)...16 ngàn
cô gái còn trinh chia cho binh lính, 32 cô dâng cho đức Chúa Trời (31:40).
Môi-se và E-lê-a-ra lấy vật cướp được và cô gái còn trinh bắt được dâng cho
đức Chúa Trời, y như đức Chúa Trời đã phán dặn cùng Môi-se....”
0
Bùi Xuân Phú 21/05/2010 08:01:36
chuyện có thật.
Người bạn tôi ở Sydney, Australia kể lại: Khu shoping của người Việt ở khu
Banstown. Hai bên có hai dãy phố, chính giữa có bóng cây và mấy cái ghế đá
để khách nghỉ chân. Những người không có việc làm, mấy ông già thường ra ngồi
đó đánh cờ hay đấu láo với bạn bè.
Hôm đó có một ông tự nhiên mặc bộ đồ màu nâu và đầu thì cạo trọc lóc như mấy
ông thầy chùa, khác với mọi ngày. Mọi người thấy lạ xúm lại hỏi: ''Bộ ông đi
tu rồi hả? ''.''Tu đâu mà tu''. ''Không tu tại sao cạo trọc đầu và mặc đồ màu
nâu như vầy?''. Ông ta bắt đầu kể:
''Tôi có tu hành gì đâu. Hồi mới tới Úc, ở trong Hostel, mấy ông bà Tin Lành
thường vào dẫn chúng tôi đi xin cái này, cáo nọ của các hội từ thiện. Tôi chân
ướt, chân ráo nên đi theo. Đương nhiên là sau khi xin thì mấy ổng, bã chở chúng
tôi vào nhà thờ nghe giảng giáo lý và dụ chúng tôi vào đạo. Sau này họ cứ tới
dụ hoài. Có hôm tôi chỉ lên bàn thờ Phật và nói cho họ biết, tôi đạo Phật.
Thế mà họ vẫn cứ tới hoài, mà mỗi lần tới họ ngồi rất dai, làm mình mất rất
nhiều thì giờ. Chịu không nổi nên tôi cạo quách cái đầu và mặc đồ nâu, và nói
với họ là tôi đã vào chùa tu rồi. Từ đó họ mới không tới nữa''
Chuyện thứ hai:
Cũng ở Sydneỵ Australia. Có một ông ở VN mới qua, do sự bảo lãnh của đứa con
tên Dũng (tạm gọi). Trong thời gian ở Úc, anh D nghĩ rằng đạo Công Giáo và
Tin Lành rất mạnh và giàu có. Nên anh D đã theo Tin Lành để dựa hơi. Khi cha
mẹ anh D qua Úc. Những người trong giáo hội cứ dụ ông cụ theo TL. Nhưng ông
cụ nhất định không chịu. Họ thuyết phục: ''Thằng D đã theo Chúa. Mai mốt nó
sẽ lên thiên đàng. Nếu ông không theo, mai mốt chết đi, ông sẽ xuống địa ngục.
Như vậy thì cha con sẽ cách trở, không bao giờ đoàn tụ. Ông nên suy nghĩ, theo
Chúa để sau này cha con luôn luôn gần gũi trên thiên đàng''. Ông vẫn nhất định
không theo cho đến khi ông ... hấp hối.
Ngày ông hấp hối, ngoài người nhà, vây quanh giường còn có ông Mục Sư và mấy
giáo hữu Tin Lành. Ban đầu họ thuyết phục ông như tôi đã viết ở trên. Đến khi
ông sắp trút hơi thở cuối cùng. Họ không còn nói dài dòng như vậy nữa mà chỉ
dồn dập hỏi vắn tắt ''Ông có muốn đoàn tụ với thằng D không? Ông có muốn đoàn
tụ với thằng D không?....''. Ông cụ nằm gối đầu lên chiếc gối cao. Khi ông
tắt thở, thì đầu ông gục xuống. Thế là những người trong Giáo Hội (kể cả anh
D) cho rằng ông đã bằng lòng theo đạo. Và cử hành tang lễ của ông theo Tin
Lành.
Tôi biết có người sẽ thắc mắc là: Nếu dụ người khác vào đạo thì người ta dụ
người sống để kiếm thêm người đóng góp tiền của cho đạo của họ, chứ người đã
chết thì có lợi gì đâu ? Xin thưa có hai cái lợi:
Thứ nhất: Nếu hai ông bà cụ theo đạo TL thì sẽ kéo theo những đứa con và cháu
khác của ông bà sẽ theo đạo .
Thứ hai: Hiện nay, tôi không biết là lương của mấy ông Mục Sư là bao nhiêu
. Nhưng cách đây khoảng 15 năm thì lương của họ là 53.000 Úc kim một năm. Với
điều kiện là họ phải kiếm cho ra 30 tân tòng. Nếu họ kiếm không đủ 30 tân tòng
thì số lương của họ sẽ bị trừ dần. Vì vậy mà họ phải ráng kiếm cho đủ số .
4
TNguyet 08/06/2010 11:09:49
Tôi thấy đạo nào cũng thế, nói cách nào cũng vậy , họ bảo thủ và muốn tuyên
dương cái hay, cái đẹp của họ . Họ không bao giờ nghĩ đến sự suy nghĩ của
người khác . Trong nhà Phật theo tôi biết thì tất cả đều xoay vần vào một
chữ KHÔNG , nếu như thế thì tranh chấp có cụ thể hay không ? và tôi cũng
được nghe những Tín Đồ đạo Công Giáo bảo rằng, nếu ai bỏ đạo thì sẽ bị trừng
phạt như : nhà cháy,công việc và đời sống hàng ngày sẽ bị nan trở , v..v..v...
Nghe thật rùng rợn , khiếp đảm qúa , Các Đấng bề trên không lẽ dã tâm của
Qúy Ngài khủng khiếp đến thế sao ........ Cuối cùng thì những cặp tình nhân,
những cặp vợ chồng này sẽ ra sao và đi về đâu ??????
-3
Quang Đạt 16/06/2010 12:20:50
Bạn Tnguyet viết rất khách quan , đúng là Đạo nào cũng cho mình là hay nhất
mà không cần biết đến quan điểm của người khác . Họ cứ so sánh những điều
dị biệt và đề cao tôn giáo của mình . Nhưng thật ra đối với các Phật tử thuần
thành , có Bồ Đề Tâm kiên cố hay các con chiên ngoan đạo thì khi đọc các
bài viết do các học giả hay các vị Tu sĩ Phật giáo thuyết pháp họ rất là
lạ lẫm vô cùng .
Hãy nhìn vào cuộc đời Đức Phật thì thấy Ngài từ bi thương yêu chúng sinh vạn
hữu thế nào . Hãy nhìn vào cuộc đời Chúa Jesus thì thấy Ngài xuống thế làm
biết bao nhiêu phép lạ cứu giúp con người và chịu chết trên thập tự giá vì
tội lỗi của nhân loại . Đạo Phật là đạo từ bi , còn Thiên Chúa là tình yêu
.
Vậy mà người ta nhân danh đạo Phật để chỉ trích , công kích các tôn giáo khác
với quan điểm của họ . Nếu có sai sót về mặt lịch sử đó là do yếu tố con người
chứ không do Thiên Chúa , tội lỗi thuộc về thế gian chứ không thuộc về Thiên
Chúa .
Đạo Phật vốn rất chú trọng đến luật nhân quả công bằng . Toàn bộ hệ thống giáo
lý kinh điển của đạo Phật đều đặt nền tảng trên luật nhân quả nghiệp báo .
Tất cả mọi hành động của ta sẽ dội quay trở lại với chính ta qua thân khấu
ý mà tác tạo nên nghiệp .
Người xuất gia trong đạo Phật là đại diện cho Tam Bảo nên cần có oai nghi tế
hạnh , đức độ cao dầy , chỉ nói những lời nhân từ , hòa hợp , thương yêu từ
bi , hướng dẫn Phật Pháp cho chúng sinh . Tu sĩ Phật giáo mà nói lời chia rẻ
, công kích gây mất đoàn kết tôn giáo thì không còn là bản sắc đạo Phật nữa.
.Cái gì của thế gian thì trả lại cho thế gian , còn cái gì tôn giáo thì trả
về cho tôn giáo . Không nên lẩn lộn giữa đạo và đời . Chúng ta ít khi nghe
bên đạo TC công kích gì về đạo Phật nhưng đạo Phật thì ngược lại điều này .
Những điều như thế thuộc về phàm phu chứ không thuộc về Đạo vốn dạy con người
thương yêu , thánh thiện và hướng thiện cao quý .
Quang Đạt
-4
Quang Đạt 16/06/2010 12:38:50
Về câu chuyện Hôn Nhân khác tôn giáo của tác giả Trần Trọng Việt thì tôi nhận
thấy người con rễ tương lai này chưa thật lòng yêu cô gái đó , bởi bản thân
anh ta còn tính toán so đó với người vợ tương lai của mình . Nếu chàng rễ
tương lai yêu vợ mình thì sẽ có tìm hiểu , dung hòa có tiếng nói chung với
cô gái về tôn giáo .
Việc đạo ai nấy giữ và con cái khi trưởng thành đến 21 tuổi thì tự quyết định
tôn giáo của mình là hoàn toàn công bằng và hợp lý .
Nếu đã thống nhất đạo ai nấy giữ thì việc tổ chức ở nhà thờ trước hay ở chùa
trước không thành vấn đề . Điều quan trọng là cô dâu , chú rễ chung sống có
hạnh phúc hòa hợp lâu dài hay không mới là trọng tâm của đời sống .
Tác giả cũng cố tình nói sai ở chỗ là nhà thờ tổ chức lễ cưới cố tình chậm
trễ vài giờ để cho bên chùa chờ lâu quá sẽ giải tán ??? thật ra nhà thờ khi
tổ chức lễ cưới với bí tích hôn phối họ có giờ giấc quy định hẳn hoi rất đúng
giờ . Cái này là thành kiến của người trong cuộc ngộ nhận .
Một điều nữa cha của cô dâu không biết rằng việc ký kết giấy hôn thú trước
bàn thờ Chúa với lời thề ở nhà thờ có giá trị về mặt Đạo tâm linh thể hiện
sự chung thủy trước Ơn trên. Còn ký giấy hôn thú ở chánh quyền thì có giá trị
về mặt pháp lý xã hội .
Phật tử đâu cần phải cứng rắn làm gì , cứ ung dung tự tại hành xử theo sự tự
do của mình về tôn giáo. Cứ Đạo ai nấy giữ là công bằng hợp lý . Ta không bắt
ép ai thì đâu ai bắt ép ta được . Tôn giáo luôn là sự tự nguyện tự do của mỗi
con người . Không cứ phải đạo Chúa thì ta phải theo Đạo của họ , dù họ có giáo
quyền lề luật của họ nhưng ta có quyết định tự do của ta .
-5
Buù Thúc Định 17/06/2010 19:56:05
Đọc những ý kiến của Quang Đạt, tôi cảm thấy ngán ngẩm đến nỗi không muốn viết
gì nữa. Vì muốn trả lời cho QĐ, tôi phải câầ ít nhất vài chục trang giấy. Mà
dù có giải thích đầy đủ thì chúng ta cũng không thể nhét vào đầu của những
người như Quang Đạt hay Tony Tèo được. Vì óc của những con chiên đã bị đầy
rồi có nói cũng vô ích. Để dành thời gian làm việc khác tốt hơn.
4
KIM SINH 18/06/2010 11:02:30
BÙI THÚC ĐỊNH không cần thiết phải viết vài chục trang để trả lời Quang Đạt
. Bạn chỉ cần biết Quang Đạt là ai , vào diễn đàn này với mục đích gì thì
Bạn sẽ thoát được tâm trạng ngán ngẩm ngay tức thì.
Xin mời Các Bạn điểm qua một số comments của Quang Đạt ngay trên web này mà
tôi đã sưu tầm như sau :
****
>> Quang Đạt vào lúc 30/05/2010 03:51:09 : Tôi đồng quan điểm với Đạo
hữu Phuoc Tam Ca rất là thực tế đã nói về việc ngày nay người ta đến chùa vì
cái gì đó , chứ không phải để hiều ...
KIM SINH là đạo TC cũng hổng phải rồi vì tôi có sinh hoạt ở giáo đoàn TC một
thời gian nhằm tìm hiểu về họ thì thấy họ rất tôn trọng đạo Phật.
>> Quang Đạt vào lúc 14/05/2010 05:04:58 : Bài viết của Trần Chung Ngọc
phân tích khá dài nhưng xem xét kỷ thì không có giá trị gì. Bản thân tác giả
viết một cách thành kiến , không hiểu gì về Kinh Thánh , chỉ suy tưởng chứ
không sinh hoạt trong giáo đoàn công đồng.
… cứ hãy nhìn bà Mẹ Theresa , bà là Thánh nhân biểu tượng cho tình yêu nhân
loại đã thương yêu cứu gúp cho biết bao nhiêu mảnh đời kém may mắn xung quanh
ta.
>> Quang Đạt vào lúc 18/05/2010 21:16:32 : Tác giả Trần Chung Ngọc viết
trích dẫn tư liệu khá dài …nhưng không có giá trị gì về lịch sử . Ngay cả cuộc
đời Chúa Giê Su rất rõ ràng qua Kinh Thánh mà tác giả dẫn chứng các sách vỡ
hết sức mù mờ , sai lệch.
Hệ thống kinh điển phát triển Đại Thừa sau này gây tranh cãi rất nhiều cho
các nhà nghiên cứu sử học bởi giáo lý đó xuất phát không do Phật thuyết.
Mọi sự so sánh về tôn giáo đều là khập khểnh , giống như râu ông này cắm càm
bà kia vậy.
>> Quang Đạt vào lúc 23/05/2010 03:28:05 : Đạo TC là đạo mà phép lạ được
thể hiện nhiều nhất trên thế giới cho đến ngày nay các hiện tượng phép lạ vẫn
đang xảy ra và khoa học không giải thích được.
Tác giả Trần Chung Ngọc nhận định về đạo TC thật là phiến diện , nông nỗi và
đầy thành kiến. Bất cứ ai đọc Kinh Thánh Tân Ước thì sẽ thấy lời Chúa là chân
lý , là sự thật , là sự sống . Không ai có thể sửa , bắt bẻ dù là một câu trong
Kinh Thánh Tân Ước. Đủ thấy lời nói của Chúa hoàn hảo đến mức độ nào.
Đạo TC đã mang văn minh đến cho nhân loại .Cho đến ngày nay thế giới này bất
an , bạo động khắp nơi cũng vì Hồi giáo cực đoan gây ra , chứ không phải do
đạo TC .
>> Quang Đạt vào lúc 18/05/2010 20:54:47 : Cách tác giả Trần Chung Ngọc
đặt vấn đề , trích dẫn các kinh Thánh Cựu ước một cách thiếu thành tâm, thiện
ý dễ phản cảm cho độc giả. Vì vậy chẳng ai cần phản biện vì sẽ chẳng có ý nghĩa
gì.
>> Quang Đạt vào lúc 08/06/2010 16:50:12 : Về Kim Sinh thì hết sức lầm
lẫn khi cho đạo Phật là một tôn giáo . Chưa bao giờ đạo Phật tuyên bố như vậy
.
>> Quang Đạt vào lúc 08/06/2010 17:01:47 : Các bài viết của Trần Chung
Ngọc ở diễn đàn này không có giá trị khảo cứu lịch sử bởi mang đầy thành kiến
, chấp ngã , gây mất đoàn kết tôn giáo . Dễ gây phản cảm cho độc giả gần xa
.
>> Nguyễn Minh Trí vào lúc 10/06/2010 18:06:11 : Tôi nghĩ anh QĐ không
cần phải thảo luận với nhóm người trong đây . Họ đầy sân hận , hung hăng ,
thiển cận , mù quáng về giáo lý đạo Phật .
Các bài viết của anh QĐ thực tế cụ thể hoàn toàn thuyết phục . Tôi rất tâm
đắc bởi phản ánh sự công bằng khi nhìn về đạo Phật và các tôn giáo .
Cái cô Phương Thủy nào đó hung hăng quá , nhận thức lại kém cõi ấu trĩ , không
thông thuộc lịch sử cuộc đời Đức Phật mà thảo luận e chỉ làm độc giả nực cười
.
Chỉ việc Xá lợi Phật phát sinh có thật qua tài liệu anh QĐ cũng đủ thấy cái
cô Phương Thủy nào đó hồ đồ khi nhận định Xá Lợi Phật sinh ra thêm đó là mê
tín . Thiệt hết biết Phật tử gì mà như vậy thật hổ thẹn .
Cái gì biết nói biết , không nói không , chứ không suy diễn . Phải nói đúng
sự thật chân lý . Những độc giả gần xa khi đọc chắc là chĩ mĩm cười đối với
nhóm người quá khích lập dị này.
Cái cô Kiều Uyển Hoa nào đó thiệt buồn cười, theo tôi biết Phật giáo chưa bao
giờ tuyên bố mình là một tôn giáo cả vì tính chất Phật giáo là hoàn toàn tự
nguyện . Phật giáo đứng trên mọi triết lý nhân sinh thông thường . Nếu là tôn
giáo thì Phật giáo sẽ có tổ chức hệ thống giáo quyền chặt chẽ như đạo TC La
Mã . Cái hay của đạo Phật là không có giáo quyền bắt buộc mà là sự tự nguyện.
Cái cô này cứ cãi chày cãi cối mà không rõ về đạo Phật , cần phải học giáo
lý đạo Phật thêm nữa . Có lẽ cô này do ít đi chùa chiền , thiền viện để được
các Thầy , các Sư giáo hóa điểm đạo cho đời sống tâm linh hạn hẹp của mình.
Nguyễn Minh Trí - Thiền Viện Viên Không
****
Bây giờ Các Bạn đã biết Quang Đạt ( và Nguyễn Minh Trí chỉ là một người ) là
ai rồi . Các Bạn hãy cẩn thận vì Quang Đạt là người " có sinh hoạt ở giáo
đoàn TC một thời gian " ; còn Trần Chung Ngọc và nhiều bạn khác nữa " chỉ
suy tưởng chứ không sinh hoạt trong giáo đoàn công đồng ".
Các Bạn nên lưu ý : Quang Đạt còn dám dùng thủ đoạn mạo nhận là người của Thiền
viện Viên Không để truyền bá mê tín về Xá lợi nhằm ngầm bôi bác Đạo Phật ;
phê phán các tôn đức , chia rẻ Nam Bắc tông ; mỗi khi đuối lý thì thóa mạ bằng
luận điệu và từ ngữ hạ tiện.
Quang Đạt là ai , vào diễn đàn này với mục đích gì thì đã quá rõ.
16
Tony Tèo 18/06/2010 11:19:54
chán cái ông Buù Thúc Định này quá đi, có cái họ của mình mà còn viết sai nữa
thì mấy chuyện khác còn be bét cỡ nào. chỉ có tui là người CG thôi nha, chứ
Quang Đạt là người phật tử duy nhất ở diễn đàn này mà hiểu được Phật đó.
mấy người khác bị lòng tham sân si chiếm hết cái đầu rồi còn gì nữa mà hiểu
được Phật chứ. chán mấy ổng còn hơn chán con gián luôn.
-5
trongtv 27/07/2010 10:16:57
Chào bạn tony tèo.
Bạn cũng biết " tham sân si " à, chứng tỏ bạn cũng tìm hiểu Phật
Giáo rồi ấy nhỉ. Vậy mà bạn vẫn cố ý " cãi " lại cho được, thế ai " tham
sân si " nhỉ.
Tất cả mọi người ở đây, đều theo Phật, nhưng họ là người phàm, có hỉ nộ ái
ố, nên không thể đưa những giới luật của nhà Phật ra nói với họ được, họ chỉ
tu tâm, đến Chùa để nghe, chứ kô phải để tin.
Còn như bạn thì sao ? tự kiểm điểm đi nha, biết sai mà vẫn đi theo, đó là cái
ngu thứ nhất; cãi không lại người ta, nên lấy cớ là " bịa đặt ",
lại thừa lúc người ta sơ hở ra từ nào là " cạp từ đó ", đây là cái
ngu thứ 2; Kinh Thánh thì chưa đọc hết mà to mồm cãi lại, là cái ngu thứ 3.
Nói chung kể ra nhiều lắm. Tóm lại, ngu toàn tập.
Tớ là người phàm phu tục tử, nghĩ gì nói đó, nhưng tớ sống biết đâu là sai,
đâu là đúng, đâu là " nhồi sọ ", và biết tôn trọng ông bà mình như
thế nào, chứ kô phải coi họ là ma quỷ khi họ chết đi.
6
Hạt Muối 15/08/2010 10:28:54
Người khôn ngoan chẳng ai lại bảo người khác ngu cả vì chỉ người ngu mới thấy
ai cũng ngu cả!
0
16/08/2010 11:53:37
đúng quá, đúng quá, nói rất đúng. KẺ MÀ GỌI NGƯỜI KHÁC LÀ CHÓ, GỌI NGƯỜI ĐÀN
BÀ PHI DO THÁI LÀ CHÓ THÌ KẺ ẤY LÀ GÌ VẬY?
2
kẻ ở miền xa 18/06/2010 11:58:36
Gửi bạn Quang Đat và Tony Tèo.
Các bạn cứ bảo rằng ông Bùi Thúc Định "sai be bét đến cỡ nào", ông
TCN "mù mờ sai lệch" mà không có dẫn chúng nào cho chúng tôi thấy
rõ.
Nếu Quang Dat có một gian sinh hoạt bên TCG, hay Tony Tèo tự hào là người Công
giáo thì chắc ít nhất đã đọc KT chứ không như các tác giả là người không theo
đạo, tôi thành tâm mong hai bạn hãy trả lời những câu hỏi của tôi và của các
bạn khác trên diễn đàn này, hãy chỉ ra các tác giả BTĐ, TCN "sai be bét,
ấu trĩ, sai lệch" chỗ nào??? Thú thực là tôi không có lời nào để phản
hồi các tác giả này( dù tôi rất muốn làm cái việc VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN
TRỜI ). Tôi không thể vì họ nói quá đúng, dẫn sách Kinh Thánh mà viết. Hy vọng
các bạn sẽ làm được việc này.
8
Kiều Uyển Hoa 18/06/2010 18:56:18
Tôi xin nhắc bạn Quang Đạt và bạn Nguyễn Minh Trí những điều đơn giản sơ đẳng
mà các bạn không biết sau đây:
1. Tất cả những câu nói nào của người khác mà ta muốn trích dẫn, đều phải lương
thiện ghi là trích dẫn; nếu không sẽ bị cho là đạo văn.
Bạn đã trích dẫn câu nói của Ngài Narada mà không ghi là trích dẫn, chỉ viết
lẫn vào bài bình luận của bạn, sau đó bị bạn Kim Sinh phản bác, mới cho biết
đó là câu trích dẫn chứ không phải của bạn.
2. Các bạn nói Phật giáo không phải là một tôn giáo vì "Nếu là tôn giáo
thì Phật giáo sẽ có tổ chức hệ thống giáo quyền chặt chẽ như đạo TC La Mã.
Cái hay của đạo Phật là không có giáo quyền bắt buộc mà là sự tự nguyện."
Bạn không hiểu rằng các tôn giáo Đông phương khác với các tôn giáo độc thần
Tây phương ở chỗ không thiết lập giáo quyền. Ý niệm giáo quyền không phải là
của Đông phương.
Tuy bạn nói trong Phật giáo không có giáo quyền, nhưng chính các bạn đang cố
hết sức thiết lập giáo quyền đấy.
Việc bạn nói Xá lợi Phật "phát sinh" ra xá lợi, đó là niềm tin của
bạn. Bạn Phương Thủy có quyền không tin điều này, không bắt buộc phải tin điều
này, mà vẫn là Phật tử tốt. Nhưng các bạn lại lớn tiếng sỉ vả bạn ấy, cho rằng
bạn ấy nào là "hung hăng, ấu trĩ, hồ đồ, mê tín, chỉ làm đọc già nực cười,
thật hổ thẹn".
Đã bảo là tự nguyện, mà nếu ai không nghe theo các bạn thì các bạn lại lớn
tiếng, nặng lời như thế thì tự nguyện chỗ nào?
So với hai bạn thì bạn Phương Thủy quá hiền lành đấy.
Bây giờ là lúc thiết lập "giáo quyền" của Quang Đạt và Nguyễn Minh
Trí chăng?
3. Bạn Nguyễn Minh Trí chỉ nên ghi tên của bạn lên bài bình luận của bạn, chứ
đừng nên ghi "Thiền Viện Viên Không". Người ở Thiền viện mà dữ dằn
như thế sao?
Tôi tự hỏi bạn ở Thiền viện với tư cách gì? Là tăng sĩ xuất gia, hay là cư
sĩ tục gia, hay là người làm công quả? Dù với bất cứ vị trí nào thì bạn cũng
không xứng đáng ghi hai chữ Thiền viện vào bài viết của bạn như thế, một bài
viết đầy sân hận, thiếu kiến thức, lời lẽ nông cạn.
4. Bạn nói rằng Đức Phật không có tóc, mà chỉ có nhục kế. Đúng là Đức Phật
có nhục kế trên đỉnh đầu, nhưng đồng thời Ngài cũng có tóc, những búp tóc xoăn
rất đẹp. Bạn có biết một chút nào đấy, nhưng không biết hết, nhưng bạn vẫn
không khiêm tốn học hỏi. Bạn nên đọc báo Giác Ngộ, phần của Tổ Tư vấn trả lời
bạn đọc sẽ thấy.
5. Các bạn tuy viết về đạo Phật nhưng sực múi con chiên, không lẩn vào đâu
được.
Các bạn phê phán các ông BTĐ và TCN, nào là "sai be bét đến cỡ nào",
nào là "mù mờ sai lệch". Vậy mà bạn lại không thể chỉ ra cho rõ ràng
sai chỗ nào, mù mờ chỗ nào. Cũng giống với tất cả những bài "phản bác" của
các con chiên khác mà thôi.
Tôi biết sau bài này các bạn sẽ "phản bác" bằng những lời lẽ nặng
nế cố hữu của các bạn với ngôn từ kém văn hóa, nào là "cái cô KUH, cái
cô Phương Thủy" để thiết lập "giáo quyền" của các bạn, nhưng
có hề gì. Ngôn ngữ của một người ở "Thiền viện" đấy.
15
diemhang 10/02/2011 05:31:46
Mình thiết nghĩ nếu cứ tranh hơn thua về vấn đề niềm tin của mỗi người thì
không phân thắng bại được đâu. Nếu cứ như chàng trai và cô gái trong câu
chuyện liệu họ có hạnh phúc nỗi không? Họ cưới nhau để làm gì? Để xây dựng
hạnh phúc, để sinh con và nuôi dạy chúng nên người. Cứ cái kiểu dắt xe mẹ
đi nhà thờ, thì ngay lập tức bố dắt xe đi chùa hả? Con cái muốn bố mẹ chúng
hòa ăn miếng trả miếng thế hả. Mình muốn người ta sống hạnh phúc, tôn trọng
niềm tin của nhau, sống đúng đạo lí làm người. Vì yêu chông cô ta có thể
đi chùa cùng anh ta, vì yêu vợ anh ta sẽ chở vợ đi nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật
mà. Tại sao cứ phải làm khổ những người trong cuộc, khi tình yêu đủ lớn họ
sẽ làm được những điều lớn lao hơn nữa kìa. Sống và chứng minh niềm tin của
anh, của em là đúng đắn thì con cái họ sẽ yêu họ đến bao nhiêu?
-2
Hạt Sương 18/06/2010 18:58:14
Gởi Quang Đạt, Tony Tèo và các con chiên;
Trong nhà thờ, các bạn thường nghe các cha giảng lời Chúa: “ Ai tát má phải
thì đưa luôn má trái cho người ta tát” phải không? Nhưng trong TK thì ngoài
đoạn trên còn có đoạn này:
"Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thưòng
mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chơn thường chơn, lấy phỏng
thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương" (Xuất Ê Dip
Tô Ký: 21: 23-25).
Chắc chắn là các bạn chưa bao giờ nghe các cha giảng đoạn này này và những
đoạn TK mà tác giả Bùi Thúc Định đã chép. Vì các cha giấu những đoạn này còn
kỹ hơn mèo giấu cứt phải không? Các cha giấu đến nỗi khi đem đoạn này hỏi người
CG thì người CG giẫy nẩy lên “Đó là TK của Tin Lành chứ TK của CG làm gì có
đoạn đó “. Khi đem hỏi con chiên TL thì con chiên TL cũng giẫy nẩy lên: “Đó
là TK của CG chứ TK của TL làm gì có đoạn đó” phải không?
Điều đó chứng tỏ là rất ít con chiên đọc TK. Cho nên các bạn bảo là TK được
in ra nhiều nhất trên thế giới thì đúng. Còn các bạn tự hào rằng TK là cuốn
sách được đọc nhiều nhất là trật lất. Vì hầu hết các gia đìng CG và TL đều
có cuốn TK nhưng chỉ để hứng bụi chứ không bao giờ đọc (vì đọc chán bỏ mẹ).
Xin hỏi các bạn; Hai đoạn TK trên đây đều là lời Chúa. Vậy bây giờ tôi tát
các bạn một cái thì các bạn áp dụng lời (1). Nghĩa là đưa luôn má kia cho tôi
tát. Hay các bạn sẽ áp dụng lời (2). Các bạn tát lại tôi một cái.? Xin các
bạn thành thực trả lời giùm- cảm ơn
Hạt Sương
11
Tony Tèo 18/06/2010 19:57:40
bắt quả tang bạn Hạt Sương nói câu "chán bỏ mẹ" nha! trời ơi phật
tử gì mà hễ chán một cái là bỏ luôn người Mẹ rứt ruột đẻ đau của mình như vậy
hả! sao bạn ác quá vậy. tui mà có giận Mẹ tui thế nào đi nữa thì cũng không
bao giờ dám nói như vậy hết. bạn bất hiếu quá nha.
-5
trongtv 27/07/2010 10:02:30
uh, bạn ấy bất hiếu thật đó, nhưng bỏ rồi có thể tìm lại được, còn hơn những
đưa con chiên ngoan đạo, coi Chúa hơn cả cha mẹ mình ( trong Kinh Thánh,
đại khái có câu " kẻ nào coi người khác hơn ta thì kẻ đó bất kính với
ta " , thờ cúng cha mẹ thì kô dám ăn đồ cúng, vì nghĩ cha mẹ mình là
ma quỷ ), lấy phương châm sống là " thà mất nước còn hơn mất Chúa ",
quốc gia dân tộc đã nuôi dạy ông bà tổ tiên nó, để rồi sinh ra thằng cháu
sống với tư tưởng này. Vậy ai bất hiếu hơn nhỉ ?
2
Kiều Uyển Hoa 18/06/2010 20:18:40
Trang tư vấn về "Tướng nhục kế" của Đức Phật trên báo Giác Ngộ:
https://www.giacngo.vn/tuvan/2009/12/13/7AC443/
0
KIM SINH 18/06/2010 23:04:30
Quang Đạt đã bình luận về Xá lợi tóc của Phật như sau :
*****
>> Quang Đạt vào lúc 28/05/2010 05:06:17
Còn về Xá Lợi Phật thì ĐĐ Thích Phước Tiến giảng nhiều sai sót lắm , có lẽ
do Thầy Tiến xuất thân từ Tu sĩ Bắc Tông nên không có hiễu biết đầy đủ về XL
Phật và Chư Thánh. Thường thì các vị Thầy Bắc Tông không có XL Phật , thậm
chí dù là các chùa lớn đi nữa cũng không có. Các vị Sư cao Tăng Nguyên Thủy
thì họ hiểu rõ về Xá Lợi Phật bởi họ đang cất giữ , tôn thờ rất cẩn trọng kim
thân của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt Niết Bàn.
Ngay cả việc Đức Phật có 32 tướng tốt , 80 vẻ đẹp mà Thấy Tiến cũng nói trật
là Đức Phật còn tóc. Đức Phật đã xuống tóc khi đi cùng người hầu Xa Nặc trốn
Vua Cha vào ban đêm thoát ra kinh thành để đi tu. Cái mà ta tưởng là mái tóc
Đức Phật xoăn lên ở các hình tượng chính là Búi Nhục Kế , chính là thịt trên
đầu Đức Phật đụn lên mà thành.
>> Quang Đạt vào lúc 08/06/2010 01:36:05
MỘT CHUYỆN TÙY DUYÊN KỂ VỀ SỰ KỲ DIỆU CỦA XÁ LỢI PHẬT
Hiện nay tóc và răng của Ngài vẫn còn lưu hạ bên Thái Lan và một vài nước.
>> Quang Đạt vào lúc 08/06/2010 16:50:12
Đức Phật cũng không có tóc khi đó , cái mà ta tưởng là tóc đó là Búi Nhục Kế
, là thịt trên đầu Ngài đụn lên trông như tóc .
*****
Khi ĐĐ Thích Phước Tiến giảng hiện nay ở Miến Điện có thờ Xá lợi tóc của Phật
thì Quang Đạt phê phán rằng << ĐĐ không có hiểu biết, giảng nhiều sai
sót lắm , nói trật là Đức Phật còn tóc >>.
Nhưng chính Quang Đạt lại tin chắc << Hiện nay tóc và răng của Ngài vẫn
còn lưu hạ bên Thái Lan và một vài nước.>>
Nhưng vậy, cùng một sự việc mà hễ Quang Đạt nói ra thì đúng , còn ai khác dù
là tôn đức đi nữa cũng nói như vậy thì Quang Đạt cho là trật, không hiểu biết.
12
huynhvanhoang 19/06/2010 00:25:45
Các bạn mình nên nhớ điều căn bản nầy nha: TINH THẦN CỦA PHẬT GIÁO LÀ BẤT BẠO
ĐỘNG (bạo động ở đây bao gồm Thân,Khẩu và ý)
-2
Hạt Sương 19/06/2010 06:47:03
Thưa bạn Huynhvanhoang!
Bất bạo đông không có nghĩa là mình phải luôn luôn khom lưng cho người TCG
cưỡi.....
Bất bạo động không có nghĩa là khi con cái ta kết hôn với họ thì phải bỏ đạo
phật để theo đạo của họ.
Bất bạo động không có nghĩa là cứ để cho họ tôn vinh những Việt gian TCG là
anh hùng. Còn những anh hùng Văn Thân hay cần Vương của VN thì họ gọi là GIẶC....
Còn nhiều thứ lắm. Nhưng tôi không thể kể hết ra đây. Nói chung là chúng ta
không thể để cho họ tha hồ sửa lại lịch sử
Xin chào bạn
9
Nguyễn Trọng Thức 19/06/2010 09:06:22
huynhvanhoang không cần phải động não tìm hiểu lịch sử đau thương của dân tộc
và PGVN đối với GiaTo ra sao,vì cánh cửa gọi là "bất bạo động " của
anh ta đã áng ngữ rồi;anh ta chỉ cần đọc các phản hồi của những con chiên
trên diễn đàn này cũng thấy rỏ .Chưa nói đến những âm mưu cải đạo đã và đang
được Giato thực thi ngang ngược,chỉ có kẻ mù mới không thấy .
Chỉ ra những cái sai bằng luận cứ khoa học lịch sử (chứ không thêu dệt)và những
chứng cứ "không thể phủ bác"đối với một tôn giáo đầy rẩy tội ác với
dân tộc với PGVN,đó cũng là một trong những hình thức Bất Bạo Động có trí tuệ,thay
vì dùng bó củi-thanh gươm như lịch sử Gia to thì đó mới là ...bạo động .
Khi nước mất nhà tan ,Đạo pháp suy vi vì có những con người Phật tử Từ Bi mà
thiếu Trí Tuệ lẫn cái Dũng thì còn có chổ nào an bình cho anh ngồi đó niệm
Phật và kêu gọi bất bạo động như nguyenvanhoang !
Đừng lạm dụng từ ngữ Bất Bạo Động không đúng chổ e chật chổ diễn đàn đang rất
cần những tiếng nói từ lương tâm bị đè nén và từng nhịn nhục từ khi có bóng
dáng cây thập ác trên quê hương này .
8
Tony Tèo 19/06/2010 10:21:34
có bao giờ các bạn phật tử tự hỏi mình là tại sao PG đồng hành cùng dân tộc
và cao quý như các bạn nói mà người ta cứ bỏ đạo phật để theo CG không? đừng
nói là ép buộc nha vì nếu bên PG có ép buộc thì cũng không bao giờ người
CG bỏ đạo cả. cái này mấy bạn phải công nhận là tinh thần PG chưa đủ mạnh
để níu giữ người ở lại. thậm chí nỗi lo sợ của các bạn còn lớn đến nỗi các
bạn phải luôn nói xấu CG ngay chính trên trang nhà của các bạn nữa. hãy cứ
suy nghĩ và suy nghĩ đi. sự lo sợ của các bạn tỷ lệ nghịch với những gì các
bãn tự ca ngợi mình.
vậy đó. lâu lâu nói chuyện nghiêm túc chút xíu.
1
trongtv 27/07/2010 09:53:52
chào bạn tony Tèo.
Câu hỏi của bạn quá dễ, người ta nói " theo đạo có gạo mà ăn ", những
gia đình Phật Giáo vì quá nghèo, nên nhắm mắt theo càng, họ quan điểm " theo
cái gì chả được, quan trọng có gạo để ăn đã, có con trâu để cày đã, tính sau ".
Người ta nói " no thành phật thành tiên, đói ra ma ra quỷ ", lựa
lúc người ta bần hàn, cơ cực rồi đưa tiền ra, nói là của Chúa và yêu cầu (
bắt buộc ) họ phải theo. Gặp tôi, tôi cũng theo nữa là, kô theo chết đói à.
P/s : gia đình Phật Giáo nghèo, vì phước của họ kô có, có tiền cũng như không,
kô giữ được.
3
TN 19/07/2010 19:53:59
Chao ban Tony Teo,
Theo TN biet thi nguoi ta theo dao CG nhieu vi thu nhat co rat nhieu nguoi
tinh nguyen hay an luong di truyen giang ve dao CG con TN chua bao gio thay
ai di phat giay hay go cua tung nha de giang day PG ca.
Thu hai CG va TL co rat nhieu hoi de giup do nguoi trong luc kho khan va tat
nhien la phai theo dao cua ho.Neu nguoi nao khong co dao hoac mo ho ve dao
cua ho dang co thi tat nhien se theo CG hay TL de duoc giup do .
Thu ba ai cung noi tin Chua thi se duoc len thien dang,con Phat thi ai lam
ac se bi xuong dia nguc,vay nhung nguoi hay lam chuyen xau thi se tin vo dao
nao nhieu day?
Khong biet nhung gi TN noi co gi sai xin cac ban hay cho y kien dong gop chu
dung noi nang nay no nha vi noi thiet TN khong thich gay dau.
Thanks
3
GIA THỊNH 19/06/2010 10:40:41
Phật giáo luôn coi tín đồ là con người, một con người thực sự chứ không phải
là một con vật, con chiên, con cừu phải cần được chăn dắt. Người phật tử
cũng không cần tấm áo lam khoác lên người, cũng không cần mục tôn giáo ghi
trong CMND, cũng không cần phải đến chùa... Do đó, những hình thức bên ngoài
chẳng nói được điều gì, người ta sống hướng nội tâm chứ không hình thức.
Tôi đã rửa tội từ bé, có tên Thánh nhưng nếu mà tôi không nói thì mọi người
sẽ nói tôi là phật tử vì tôi thường xuyên lên diễn đàn này và các trang phật
giáo khác để nghiên cứu, tìm hiểu phật pháp, và nói lên những điều tầm bậy
trong KT, những việc xấu xa, kinh khủng hết sức trong đạo của mình. Tin hay
không tùy mọi người.
VẬY THEO MỌI NGƯỜI TÔN GIÁO CỦA TÔI LÀ PHẬT HAY CHÚA?
7
Tony Tèo 19/06/2010 21:18:46
chán bạn Gia Thịnh quá nha, nói xạo mà không biết ngượng mồm. nếu rrên diễn
đàn này ai cũng nói xạo như bạn thì chán như con gián luôn. ví dụ tui cũng
nói xạo như bạn là tui quy y từ nhỏ thì bạn tin không?
có dũng cảm thì nói tên bạn và tên thánh của bạn rồi nói tên giáo xứ của bạn
nữa giống như ông charlie nguyễn đó. còn nếu không dám nói thì đừng có nói
xạo như ốc gạo nữa nha.
-4
Đại Tony 19/06/2010 22:20:36
Ai cũng có thể nói xạo rằng mình đã quy y từ nhỏ, chỉ trừ bạn Tony Tèo thôi.
Vì sao? Vì bạn có mùi chiên rõ quá, nói ra biết xạo liền.
Bạn Tony Tèo hay khoe là người ta theo đạo TC rần rần; nay thấy bạn GIA THỊNH
nói như vậy, xót quá, nên "chán" liền. Thật tội nghiệp cho Tony Tèo!
Bạn GIA THỊNH ơi, dù bạn có bỏ đạo TC thì tên của bạn vẫn mãi còn trong danh
sách con chiên. Như Guise Phạm Hữu Tạo, như Stephano Nguyễn Mạnh Quang, như
Charlie Nguyễn, như Bs Nguyễn Văn Thọ, như anh rễ tôi, như bạn gái tôi... Như
vô số các công dân Âu Mỹ, đã bỏ đạo từ khuya nhưng vẫn còn tên trong họ đạo,
nên con số mới lên cả tỷ đấy thôi.
Có bóng mà không có hình, thà vậy còn hơn!
5
Tony Tèo 20/06/2010 02:18:32
chán bạn Tony bự quá nha, đừng bắt chước GT xấu lắm đó. mà 2 tỷ người TCG là
sai bét rồi nha. Thống kế mới nhất lên đến 2,2 tỷ người lận đó.
còn mấy ông bị lạc đường bạn kể ở trên là lâu lắm rồi và đã bị rút phép thông
công rồi còn gì, trong khi thống kê mới nhất là từ 2007.
cái này là chán bạn thiệt đó nha Tony bự
-2
trongtv 30/07/2010 05:21:05
2,2 tỷ người cơ à, không ngờ trên thế giới còn nhiều người nghèo đến thế, làm
cho bọn Thiên Chúa Giáo " nhảy " vào lôi kéo, gặp tớ, nếu mà nghèo
tớ cũng theo Chúa nữa là, miễn là có miếng ăn qua ngày, không thì chết đói
cũng khổ. Haha.
Người ta nói, no thành Phật thành Tiên, đói ra ma ra quỷ. Tớ cũng không ngoại
lệ, haha, điều này chỉ nói lên, đạo Thiên Chúa của các bạn chỉ giỏi mua chuộc,
bằng chứng thì lên Google mà gõ nhé.
-2
Quang Đạt 01/07/2010 15:36:55
Chào bạn Tony Tèo ,
Đúng như bạn nhận xét tôi là Phật tử thuần thành duy nhất trên diễn đàn này
có ý kiến trung thành về giáo lý đạo Phật . Tôi cũng đồng ý với bạn Tony Tèo
khi bạn cho rằng không có việc ép buộc trong việc lựa chọn tôn giáo của mình
bởi đó là quyết định hoàn toàn tự nguyện cá nhân .
Bạn Tony Tèo cần hiểu rằng việc nói xấu đạo TC xuất phát từ sự lo sợ chỉ là
của một nhóm người trong diễn đàn này thôi chứ không phải toàn thể Phật tử
chân chính . Trong tất cả các trang web Phật giáo khác bạn sẽ không thấy điều
này . Sự chống đối như vậy không thể hiện được tinh thần đạo Phật , có cả các
học giả và Tu Sĩ Phật giáo tham gia là điều đáng trách .
Cộng đồng Phật tử ở các đạo tràng thì họ luôn an vui , tự tại , hạnh phúc an
lạc trước mọi thuận cảnh hay nghịch cảnh , trước mọi biến động vô thường ,
sự vận hành nhân quả công bằng của cuộc sống . Đối với người đạo Phật mộ đạo
chân chính sự sân hận , bài bác các tôn giáo khác là một cái gì đó xa lạ đối
với họ .
Đây là lời Đức Phật dạy :
“ Chấp trước vào một điều gì , một quan điểm nào và khinh miệt những điều khác
, những quan điểm khác xem là thua kém- đấy người trí giả gọi là một xiềng
xích ”
[ sn ( BTS ) p.151 (V.798 )]
Vào thế kỷ thứ III trước tây lịch , Vua Asoka của Xứ Ấn Độ theo lời Đức Phật
dạy đã kính trọng và nâng đỡ mọi tôn giáo trong đế quốc rộng lớn của Ngài .
Hoàng Đế Asoka cho khắc trên trụ đá cho muôn đời sau đến nay người ta còn đọc
được nội dung nguyên văn là :
“ Người ta không nên kính trọng tôn giáo của riêng mình và bài bác tôn giáo
của những kẻ khác , mà phải kính trọng tôn giáo kẻ khác vì lý do này hay lý
do khác . Như thế ta có thể làm cho tôn giáo mình phát triển và giúp đỡ các
tôn giáo khác nữa . Nếu không chính ta là kẻ đào huyệt cho tôn giáo của mình
và làm hại các tôn giáo khác . Kẻ nào chỉ kính trọng tín ngưỡng của mình và
bài xích những tín ngưỡng khác , thực ra họ đã làm thế vì sùng kính tín ngưỡng
của riêng mình . Họ nghĩ rằng tôi sẽ làm rạng danh tôn giáo của tôi . Nhưng
kết quả sẽ trái lại , khi làm thế họ đã làm tổn thương tôn giáo mình một cách
trầm trọng . Bởi sự hòa hảo là tốt đẹp , mọi người nên lắng nghe và có thiện
chí lắng nghe những lý thuyết mà người khác đề xướng ”
Vài dòng gửi đến bạn Tony Tèo .
Quang Đạt
-10
Khắc Dũng 12/07/2010 01:29:21
Đi lang thang trên Net, vô tình gặp trang nhà DPNN có mục “Hôn nhân khác Tôn
giáo” này hay quá, vấn đề muôn thủa của tình yêu (xui cho Chàng, Nàng nào
không phải đạo Thiên chúa mà có đối tượng là người Thiên chúa), nên tôi cũng
quăng vài câu tôi đã từng được nghe. Đúng–sai; Sai-đúng tùy mỗi người, có
tức chém tôi thì tôi…chết ọc ọc ọc.
1. Khi 2 người mới yêu nhau thì điều quan trọng, quan tâm tới là anh/em có
yêu em/anh không? Khi đã xác lập được tình yêu rồi thì lại quan tâm tới Anh/Em
có yêu Em/Anh nhiều không?.
- Người không có đạo (TC) trả lời: Anh/Em yêu Em/Anh nhiều lắm, yêu nhất trên
đời luôn. Chắc chắn câu trả lời này là đúng (có thể chỉ đúng ngay lúc đó).
- Người có đạo (TC) trả lời: Anh/Em yêu Em/Anh nhiều lắm, yêu nhất trên đời
luôn. Chắc chắn câu trả lời này là sai, là giả dối (vì trong đạo TC thì : “Yêu
Chúa trên hết mọi sự”, sau Chúa mới tới người yêu. Ọc ọc ọc chết mày chưa).
2. Khi 2 người thông báo với gia đình về người yêu thì những câu của các bậc
phụ huynh hỏi con sẽ là:
- GĐ người không TC: Nó bao nhiêu tuổi? công việc thế nào? Gia đình nề nếp
không? Cha Mẹ nó còn không? 2 đứa yêu nhau lâu chưa? 2 đứa dự tính bao giờ
đám cưới v.v.v.
- GĐ người TC: Nhà nó đạo (TC) không? (nếu trả lời không) thì câu tiếp là:
Nó có chịu theo đạo (TC) không? Ọc ọc ọc.
3. Con gái của người theo đạo TC thì muôn đời vẫn còn trinh, dù có sinh đẻ,
ăn nằm với bao nhiêu người đi nữa. Giống như bà Maria vậy, sinh ra cả đống
con mà vẫn là đức mẹ Đồng Trinh ọc ọc ọc.
17
trongtv 23/07/2010 11:04:22
Bạn Tony Tèo.
Tôi nghĩ bạn sống trong thời đại này là không thích hợp đâu, mà nên sống vào
cái thời mà con người con ngu dốt, " múa miệng " cho họ nghe, cái
thời mà họ thấy sấm chớp, tưởng mà thần linh nổi giận.
Chịu khó lên google mà đọc lịch sử đạo Công Giáo đi nha, nước Việt Nam bị xâm
lượt cũng do mấy bọn tu sĩ ( Linh Mục Công Giáo ) xúi ở đằng sau ấy. Tự nhận
mình là con dân của nước Việt Nam, mà đi mang tư tưởng " thà mất nước,
còn hơn mất Chúa " hoặc là xem ông bà tổ tiên mình chết đi thành ma quỷ,
nên không dám ăn đồ cúng, đúng là cái đồ ngu dốt hết sức, bị bọn Tầy nhồi sọ,
mua chuộc, đúng với câu nói " theo đạo có gạo mà ăn ". DỐT
Còn hôn nhân khác tôn giáo nữa, đạo Công Giáo không là cái đinh rỉ gì hết,
lấy quyền gì mà bắt buộc đối phương phải theo đạo, miệng thì luôn nói tự do
tín ngưỡng, thế mà đi ngược lại, đúng là đểu miệng không biết ngượng.
Chết đi, sống thêm chật đất.
4
Quang Đạt 24/07/2010 12:15:47
NHIỀU TÍN NGƯỠNG ( TÔN GIÁO ), MỘT SỰ THẬT ( CHÂN LÝ.)
Tác giả : Dalai Lama
Khi còn là một bé trai ở Tây Tạng, tôi cảm thấy rằng Phật giáo của tôi phải
là tôn giáo hạng nhất – và những tín ngưỡng khác kém hơn. Bây giờ tôi thấy
tôi đã ngây thơ như thế nào, và sự cực đoan của những tôn giáo thiếu khoan
dung ngày nay nguy hiểm như thế nào.
Mặc dầu sự thiếu khoan dung có thể cũ như chính tôn giáo, chúng ta vẫn còn
có thể nhìn thấy những dấu chỉ mạnh mẽ về sự độc hại của nó. Tại châu Âu, có
cuộc thảo luận sôi nổi về các di dân đeo mạng che mặt hay muốn xây dựng tháp
nguyện đường và những đợt bạo lực chống lại di dân Hồi giáo. Phái vô thần cấp
tiến lên án chung tất cả những ai giữ tín ngưỡng tôn giáo. Tại Trung Đông,
lửa chiến tranh được quạt bởi hận thù của những người thuộc về tôn giáo khác
nhau.
Những căng thẳng như vậy có vẻ gia tăng khi thế giới trở thành nối kết nhiều
hơn và văn hóa, người dân và tôn giáo cuốn quyện với nhau hơn bao giờ hết.
Áp lực này không chỉ thử thách lòng khoan dung của chúng ta – nó đòi hỏi chúng
ta khuyến khích chung sống hòa bình và có sự hiểu biết vượt qua biên giới [niềm
tin tôn giáo của mình].
Đương nhiên, mỗi tôn giáo có một ý thức riêng như là phần cốt lõi đặc trưng
của mình. Dầu vậy, tôi tin rằng có khả năng thực sự cho một sự hiểu biết lẫn
nhau. Khi bảo tồn niềm tin về truyền thống của mình, người ta vẫn có thể tôn
trọng, cảm phục và biết ơn những truyền thống khác.
Một dịp sớm mở mắt cho tôi là cuộc gặp gỡ Thomas Merton tại Ấn Độ, một thầy
dòng Công giáo khổ tu, gọi là Dòng Trappist, trước khi ông bất ngờ qua đời
vào năm 1968. Merton nói với tôi rằng tuy ông hoàn toàn tin tưởng vào Thiên
Chúa giáo, nhưng vẫn có thể học hỏi sâu xa từ các tôn giáo khác như Phật giáo.
Điều này cũng đúng với tôi như là một Phật tử nồng nhiệt học hỏi từ các tôn
giáo lớn khác trên thế giới.
Điểm chính trong cuộc thảo luận của tôi với Merton là trung tâm lòng thương
của cả Thiên Chúa giáo và Phật giáo là thông điệp như thế nào. Đọc Tân Ước,
tôi tự cảm thấy hứng khởi bởi những việc làm thương người của Giê Su. Phép
lạ của ngài về bánh và cá, chữa bệnh và dạy bảo của ngài tất cả đều thúc đẩy
bởi ý muốn làm dịu đi sự khổ đau.
Tôi là người tin tưởng vững chắc vào khả năng của sự giao tiếp giữa con người
để bắc cầu cho những khác biệt, cho nên từ lâu tôi đã kêu gọi đối thoại với
những người khác tôn giáo. Điểm chính về lòng thương mà Merton và tôi theo
đuổi trong hai tôn giáo của chúng tôi đã gây ấn tượng trong tôi như là một
sợi giây mạnh mẽ hợp nhất tất cả các tín ngưỡng lớn. Và trong những ngày này,
chúng ta cần nhấn mạnh cái gì hợp nhất chúng ta.
Hãy nói về đạo Do Thái (Judaism). Lần đầu tiên tôi viếng một đền thờ ở Cochin,
Ấn Độ, năm 1965, và tôi đã gặp nhiều giáo sĩ (rabbi) trong nhiều năm. Tôi còn
nhớ cảnh sống động vị giáo sĩ ở Hòa Lan đã nói với tôi về Holocaust, mãnh liệt
đến nỗi khiến cả hai chúng tôi cùng chảy nước mắt. Và tôi học được ở kinh Talmud
và Cựu Ước đã nhắc lại về lòng thương như thế nào, như là phần trong sách Lê
Vi đã nhắc nhở, “Yêu láng giềng như chính mình”.
Trong rất nhiều lần gặp gỡ các học giả Ấn giáo, tôi cũng đã được thấy cái tâm
điểm của lòng thương vị tha trong Ấn giáo (Hinduism) – như đã được diễn tả
trong thánh thi Bhagavad Gita, ca ngợi những ai “vui sướng vì phúc lợi của
mọi sinh vật”. Tôi cảm động về cách mà giá trị này đã được diễn tả qua cuộc
đời của nhân vật vĩ đại như Mahatma Gandhi, hoặc được biết tới ít hơn là Baba
Amte, người đã lập một trại cùi không xa nơi định cư của người Tây Tạng thuộc
tiểu bang Maharashtra ở Ấn Độ. Tại đây, ông đã nuôi dưỡng những người cùi mà
nếu không có ông, họ bị lánh xa. Khi được nhận giải Nobel Hòa bình, tôi đã
tặng cho trại của ông.
Lòng thương cũng quan trọng tương tự trong Hồi giáo – và việc nhận ra thông
điệp này trở nên rất quan trọng kể từ sau sự kiện 11 tháng 9, nhất là để trả
lời cho những ai mô tả Hồi giáo như là một tín ngưỡng hiếu chiến. Vào kỷ niệm
một năm ngày 11 tháng 9, tôi đã nói tại Nhà thờ Quốc gia (National Cathedral)
ở Washington, nài xin chúng ta đừng mù quáng theo dõi một vài tin dẫn trên
truyền thông và để cho những hành vi bạo động của một vài cá nhân tượng trưng
cho cả một tôn giáo.
Xin để tôi nói về Hồi giáo như tôi biết. Tây Tạng đã có một cộng đồng Hồi giáo
vào khoảng 400 năm, mặc dầu những giao tiếp phong phú nhất của tôi với Hồi
giáo đã diễn ra tại Ấn Độ, nơi tín hữu Hồi giáo đông thứ nhì trên thế giới.
Một Immam tại Ladakh có lần nói với tôi rằng một tín hữu Hồi giáo thực sự phải
yêu thương và kính trọng tất cả mọi loài Allah đã tạo ra. Và theo sự hiểu biết
của tôi, Hồi giáo cung kính tình thương như một nguyên tắc cốt lõi về tinh
thần, phản ảnh ngay từ danh Chúa, câu “Thương người và Khoan dung” xuất hiện
ở phần mở đầu tại hầu hết mỗi chương của kinh Koran.
Tìm một địa bàn chung cho các tín ngưỡng có thể giúp chúng ta nối kết những
chia rẽ không cần thiết vào thời gian khi hành vi hợp nhất quan yếu hơn bao
giờ hết. Là một chúng sinh, ta phải đón nhận tính đồng nhất của loài người
khi chúng ta phải đương đầu với những vấn đề toàn cầu như bệnh dịch, khủng
hoảng kinh tế hay tai nạn sinh thái. Ở tầm mức ấy, đáp ứng của chúng ta phải
đồng nhất.
Sự hòa hợp trong số các tín ngưỡng lớn đã trở thành phần chính cho sự chung
sống hòa bình trong thế giới chúng ta. Từ phối cảnh ấy, sự hiểu biết lẫn nhau
trong những truyền thống này không phải chỉ là chuyện của tín hữu các tôn giáo
– nó quan hệ cho phúc lợi của toàn thể nhân loại.
Tenzin Gyatso, là húy danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vị lãnh đạo tối cao
của dân tộc Tây Tạng. Ngài cũng là một tác giả, gần đây nhất là cuốn Toward
a True Kinship of Faiths: How the World’s Religions Can Come Together.
Theo: Talawas
-12
trongtv 27/07/2010 10:21:27
Quang Đạt ơi, forum này dùng để nêu lên ý kiến, bạn có thể trích nguồn câu
chuyện đó , cần gì copy dài thoong bỏ vào đây. Bạn làm loãng topic rồi đó.
0
Hoang Bach 30/07/2010 03:46:17
Bên trang web https://conggiao.org có bàn luận sôi nỗi về vấn đề này, mọi người
có thể vào đây để góp ý kiến https://www.conggiao.org/hon-nhan-khac-dao/#comment-1895.
Và chú ý, góp ý sao cho người Công Giáo, họ thấy vừa lòng, dù sai cũng cố gắng
nói đúng, để họ không xóa comment của mình.
Bên trang đó, có bạn Thuy Nguyen nói là, nếu chúng ta thực sự yêu người Công
Giáo thì nên " theo " họ, còn không chứng tỏ mình vẫn chưa yêu họ thật
lòng. Câu nói này chứng tỏ, họ không thèm ta cảm nghĩ sao, họ chỉ biết cho cá
nhân họ và không quan tâm chúng ta ra sao cả. Nói mà không biết ngượng mồm tí
nào cả, vậy mà cũng kêu Chúa bao dung, độ lượng.
WELLCOME BẠN THUY NGUYEN, và đây cùng đàm đạo với tại hạ, chứ comment bên trang
bạn, bài của tớ bị xóa hoài, đơn giản vì họ không trả lời được câu hỏi của tớ.
Tớ nói cho bạn Thuy Nguyen cùng với tất cả các bạn Công Giáo : sống ở đời, đừng
nghĩ đến mình nhiều quá, phải nghĩ cho người ta nữa, nếu không người ta cho bạn
là sống ích kỷ, sống bẩn đó.
Và một điều chắc chắn, tớ lấy danh dự của tớ ra, sẽ không ai xóa comment của
bạn đâu, Mod trang này không chơi bẩn như Mod bên đó đâu.
7
Hạt Sương 03/08/2010 02:35:25
Bỏ tù linh mục Úc vì tội ấu dâm
John Sidney Denham sẽ phải ngồi tù ít nhất 13 năm
Một giáo sĩ Công giáo tại Úc bị kết án gần 20 năm tù vì tội cưỡng dâm 25 em
nhỏ trong gần hai thập niên.
John Sidney Denham, 67 tuổi, nhận một loạt tội trạng liên quan đến các vụ cưỡng
ép các em trai tại các trường học ở tiểu bang New South Wales trong thời gian
từ năm 1968 đến 1986.
Thẩm phán nói hành vi của ông Denham “góp phần tạo ra môi trường sợ hãi và
đồi bại”.
Denham xin lỗi các nạn nhân và các gia đình, nói rằng ông coi mình “chỉ là
một kẻ ấu dâm mạt hạng”.
Ông ta bị kết án 19 năm 10 tháng tù vì tội liên quan đến các hành vi tình dục
và các vụ cưỡng ép các bé trai từ 5 đến 16 tháng tuổi. Ông sẽ phải chịu
án tù giam trong thời gian ít nhất là 13 năm 10 tháng.
Giáo hoàng xin lỗi
Tờ The Australian cho biết thẩm phán Helen Syme mất gần ba tiếng đồng hồ để
tổng kết các bản án đối với linh mục này.
Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi vô cùng xin lỗi. Tôi coi mình chỉ là
một kẻ ấu dâm mạt hạng
John Sidney Denham
Bà nói: “Hành động của kẻ tội phạm góp phần tạo ra một môi trường sợ hãi và
đồi bại, đặc biệt tại các trường học, nơi để xảy ra các vụ xâm hại đáng lo
ngại như thế này mà không bị trừng phạt trong nhiều năm”.
Trong một tuyên bố, Denham nói với tòa án hôm thứ Năm: “Tất cả những gì tôi
có thể nói là tôi vô cùng xin lỗi. Tôi coi mình chỉ là một kẻ ấu dâm mạt hạng,
lợi dụng tình thế và quyền lực của mình để xâm hại các em nhỏ”.
Các nạn nhân và gia đình chào đón bản án này, nhưng nói Giáo hội Thiên Chúa
giáo La Mã nên chịu trách nhiệm về những gì xảy ra.
Chuyện các linh mục Công giáo xâm hại trẻ em trở thành vấn đề lớn trong những
năm gần đây, khi các nạn nhân và gia đình đi tìm công lý.
Nhóm đại diện cho các nạn nhân Úc, mang tên Broken Rites Australia, cho biết
họ đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi thông báo về các vụ xâm hại kể từ khi thiết
lập đường dây nóng trên toàn quốc vào năm 1993 - và đã giúp kết án hơn 100
tu sĩ.
Trong chuyến thăm tới Úc vào tháng 7/2008, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã gặp
một số nạn nhân và có lời xin lỗi công khai về các vụ lạm dụng.
vonga3
8
Đỗ Thành Dũng 12/08/2010 13:57:52
Cám ơn bạn Hoang Bach giới thiệu trang web công giáo https://conggiao.org .
Đọc thấy thảo luận hay quá , thật tuyệt vời . Đúng là Thiên Chúa là suối
nguồn tình yêu . Đọc thảo luận thấy các con chiên thuần thiện , thánh thiện
, bao dung , quảng đại quá . Họ sống đức tin sốt sắng nhiệt thành vô bờ bến
.
Đọc xong thấy các tín độ đạo TC cao thượng khác xa với một số ít những người
bài bác tôn giáo trong này với tâm địa hẹp hòi , sợ hãi đủ thứ. Đúng là đạo
TC hướng thiện con người .
-3
kẻ ở miền gần 16/08/2010 10:07:05
Đúng là đạo TC có mụch đích hướng thiện vì ở đó không có chổ cho sự ganh ghét,
dèm pha, tị nạnh hay bới móc mà chỉ có duy nhất một thứ là tình yêu thôi.
Và chính đều đó đã mang người ta đến với TC chứ không phải là ép buộc như
nhiều người nghĩ.
-3
Hoang Bach 18/08/2010 10:33:06
Sao ? tự nguyện đến với Chúa vì tình yêu à ? Vậy sao lại ép buộc đối phương
phải theo đạo khi kết hôn, mặc dù trong luật không có, nhưng hầu như gia
đình nào Công Giáo cũng buộc đối phương phải theo Chúa, làm cho nhiều đôi
lứa phải đau khổ, và có thể dẫn đến tự tử. Hoặc, lợi dụng người ta nghèo
khó rồi phát gạo, rồi dụ người ta vào đạo Chúa. Vậy là tự nguyện à ? đúng
là không biết ngượng là gì mà.
4
KINH THÁNH 16/08/2010 11:46:54
KINH THÁNH TRÍCH DẪN:
"Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến
đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: (Đây nầy, mẹ
và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy). Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai
là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta
cùng anh em ta! vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là
anh em, cùng là mẹ ta vậy" (Mathiơ 12:46-50)" và"Vừa khi thiếu
rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ
ta chưa đến (Jesus saith unto her, Women, what have I to do with thee? mine
hour is not yet come) (Giăng 2:3-4).--->CHÚA KHÔNG NHÌN NHẬN MẸ MÌNH, NGÀI
CÓ HIẾU THẬT NHỈ, PHẢI KHÔNG NÀO DÂN CHÚA?
Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về
chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết
chôn kẻ chết" (Mathiơ 8:21-22).
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái
hơn ta thì cũng không đáng cho ta" (Mathiơ 10:37); hoặc: "Hễ ai vì
danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người
ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời" (Mathiơ 19:29).
----> MIỄN BÌNH LUẬN
7
Phàm Phu 13/08/2010 03:54:52
Đỗ Thành Nhân uổng công quảng cáo , ai cũng đã biết tường tận những điều “thánh
thiện” của thiên chúa giáo :
TCG là "suối nguồn tình yêu" vì Jê-hô-va luôn đứng cùng dân Do Thái
, dạy họ biết chiến đấu cướp đất và tiêu diệt các dân tộc khác , biết giết
hết đàn ông con nít , biết bắt trinh nữ dâng cúng cho Jê-hô-va....
Jê-hô-va luôn ban phúc cho đám chiên thực dân từ châu Âu đi cướp đất , giết
hại dân bản xứ , mở mang nước chúa , bắt dân châu Phi làm nô lệ.... Ôi , suối
nguồn tình yêu của Jê-hô-va !!!
Các tín đồ TCG quả là thuần thiện , “yêu chúa hết linh hồn” , chỉ tuân phục
“cha” , nghe theo, nói theo “cha” , thậm chí không dám đọc cái gọi là kinh
thánh. Bầy chiên thuần thiện đến nổi một con heo cũng chăn dắt được ( Phim
heo con chăn cừu ).
Đàn chiên “sống đức tin sốt sắn nhiệt thành vô bờ bến” , do vậy họ luôn luôn
như đà điểu vùi đầu trong cát , không muốn nghe không muốn thấy sự thật , luôn
luôn dị ứng với tiến bộ khoa học , dị ứng với sự thật lịch sử....
Bầy chiên VN “bao dung quảng đại” lắm cho nên họ hùa nhau tiếp tay cho quân
viễn chinh Pháp đàn áp đồng bào , tiêu diệt các lực lượng khởi nghĩa. Gia đình
Ngô triều và giáo hội công giáo VN “ quảng đại” lắm lắm nên mới làm lễ hiến
dâng đất nước VN cho một phụ nữ Do Thái mà họ gọi là nữ vương Maria . Ôi ,
quảng đại của chiên Việt !!!
Đỗ Thành Dũng suy tôn chiên “ cao thượng ” cũng dể hiểu thôi vì “ ngưu tầm
ngưu , mã tầm mã ” . Có điều Phật tử giờ đây làm gì mà phải “ sợ hãi ” ? Đám
thực dân đế quốc đã nhục nhã cuốn cờ tháo chạy, thời đại Ngô triều công giáo
trị đã lùi xa , đâu còn chỗ tựa nào cho chiên Việt lộng hành . Bây giờ chiên
phải tỏ vẻ dịu hiền , dịu giọng ẩn nhẫn chờ thời là vì vậy đó.
16
Hoang Bach 13/08/2010 03:54:40
Hj, các bạn hãy vào https://conggiao.org thấy đó, bài tớ đã bị delete, hj, vậy
mà cũng kêu tôn trọng quyền bình luận, haha, thật không biết ngượng tí nào
mà.
Bạn Đỗ Thành Dũng thân mến.
Tôi không cần biết giáo lý đạo Thiên Chúa ( TC ) tốt hay xấu, nhưng cái vấn
đề chúng ra đang bàn là HÔN NHÂN KHÁC TÔN GIÁO. Thì tôi thấy, đạo TC rất cực
đoan, họ muốn đối phương phải theo họ, vì như thế mới chứng tỏ bạn " thực
sự yêu họ ", vậy mình hỏi bạn, tại sao không theo đối phương ( đạo ông
bà hoặc Phật ) để chứng tỏ bạn yêu họ, mà buộc phải theo TC, như vậy có phải
ích ký không, sống nghĩ cho cá nhân mình quá. Như vậy, ở đây không phải là
tình yêu, mà nhằm thỏa mãn tính hiếu thắng, ích kỷ. Nếu như " tranh giành " tín
đồ không được, thì đưa ra phương án " đạo ai nấy giữ ". Bạn thử vát
tay lên trán suy nghĩ coi.
6
AMEN 13/08/2010 09:57:35
Như đã hứa với bạn Tuan và mọi người, nay tôi xin kể vài ví dụ về PHÉP LẠ TOÀN
NĂNG CỦA CHÚA. Tôi giả sử rằng, Đức Mẹ Maria và Gie su có phép lạ toàn năng
thật, đúng như Kinh Thánh đã viết, tôi không nghi ngờ gì về phép lạ toàn
năng của Chúa, nay có vài vấn đề muốn trao đổi cùng bạn và mọi người:
1/ Trong vụ cầu nguyện đòi đất đòi cát ở Thái Hà, Tòa Khâm Sứ gần đây, "PHÉP
LẠ" ĐÃ XUẤT HIỆN, MẸ MARIA ĐÃ HIỆN RA, ĐÃ THẤU HIỂU SỰ TÌNH RỒI, ỦNG HỘ,
CỔ VŨ CÁC CON CHIÊN. NHƯNG TẠI SAO CUỘC CHIẾN ĐÒI ĐẤT ẤY LẠI KHÔNG THÀNH CÔNG?
CON CHIÊN CỦA MẸ, KẺ VÀO TÙ BÓC LỊCH, KẺ ĐƯỢC GIẤY CỦA TÒA THÁNH ĐỂ.... ĐI
CHỮA BỆNH? ĐẤT KHÔNG ĐÒI ĐƯỢC MÀ LẠI ĐƯỢC VÔ SỐ LỜI CHỬI RỦA, PHÊ PHÁN CỦA
MỌI NGƯỜI? SAO MẸ LẠI KHÔNG DÙNG PHÉP LẠ CỦA MẸ ĐỂ GIÚP ĐỠ, ỦNG HỘ CÁC CON
CỦA MẸ LÀM VIỆC TỐT, MỞ MANG ĐẤT CHÚA, CÓ CÔNG VỚI CHÚA? HAY LÚC NÀY PHÉP LẠ
CỦA MẸ, CỦA CHÚA TAN BIẾN ĐÂU RỒI?
2/ Mẹ Maria toàn năng thế, có phép lạ thế, vẫn luôn hiện thân ra giúp đỡ các
con mà sao xưa kia Mẹ lại không hiện ra, nói với người dân ở La Vang là Mẹ
rất cần đất Chùa ĐỂ LÀM ĐẤT CHÚA. Mọi người sẽ "dâng cúng" ngay?
Còn không sao Mẹ lại không nói với họ là " Chúa toàn năng con của Mẹ rất
cần đất chùa, mọi người phải dâng cho Mẹ ngay, nếu không thì CON CỦA MẸ SẼ
TRÉT PHÂN LÊN MẶT, GỌI LÀ CHÓ, LÀ MA QUỶ RỒI CHO XUỐNG BIỂN, SẼ LÀM PHÉP CHO
CHẾT HÉO NHƯ CÂY SUNG? Nếu mà Đức Mẹ làm như vậy thì người dân sẽ run lên như
cầy sấy và sẽ dâng đất ngay? Mẹ đâu cần mất công mất sức ĐI ĐÁNH NHAU TỨ TUNG
NHƯ DÂN CÔN ĐỒ, DÂN CHỢ BÚA? RÕ LÀ MẤT MẶT QUÁ?
"Bà vào BÀ ĐÁNH TỨ TUNG
Bao nhiêu Thần Phật bay tung ra ngoài".
Thế phép lạ trên đây có thật không ạ? Các bạn hãy trả lời cho tôi nhé? rRêng
vụ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ thì tôi xin khẳng định là MẸ HIỆN RA THẬT.
AMEN.
5
Hạt Sương 13/08/2010 10:15:46
Gởi bạn Đặng Thành Dũng;
Tôi có thể chép ra đây hàng trăm lời nhận xét của những người Pháp đã từng
cai trị VN nghĩ về ngừời CG/VN như thế nào. Nhưng như vậy thì mất thì giờ lắm
và chưa chắc nhét được vào đầu các bạn. Cho nên tôi chỉ gởi đến bạn và các
con chiên hai nhận xét sau đây:
Nhận đinh của Đô Đốc Paul Bert;:
Nếu toàn thể nhân dân An Nam đều Công Giáo, thì chúng ta sẽ lãnh đạo họ một
cách dễ dàng theo ý muốn của chúng ta; lợi ích của họ sẽ nhanh chóng hòa nhập
làm một với lợi ích chúng ta; không những chúng ta sẽ không cần thiết phải
duy trì tại đây nhiều quân đội người Âu, mà chính người An Nam sẽ có thể cung
cấp cho chúng ta một số quân bản xứ, muốn bao nhiêu cũng co, để trợ lực chúng
ta không những trong nội địa đất nước họ, mà còn ở các thuộc địa khác của chúng
ta (…) C (E.C.Lesserteur: Paul Bert tại Bắc Ky` va` ca’c gia’o sĩ”, đăng trên
tạp chi’ Pha’p, 1888).
Và nhận định của Giám Mục Puginier = (GM Bắc Kỳ):
" Nếu không có các thừa sai và con chiên An Nam. Thì người Pháp ở VN cũng
giống như những con cua bị b ẻgãy hết càng "
Bạn nghĩ sao về những nhận xét đó??? Bạn có thấy hãnh diện làm người CG không???
Xin chào
Hạt Sương
6
Hạt Muối 15/08/2010 10:04:48
Hạt sương thiển cận và hẹp hòi quá.
Bạn thử hỏi một người Đức xem họ có tự hào là người Đức không?
Người Đức cách đây hơn nửa thế kỷ đã gậy ra biết bao tội ác cho nhân loại.
thế bây giờ chẳng lẽ người Đức không tự hào họ là người Đức sao?
Chẳng lẽ cái đầu bạn chỉ để đội mũ bảo hiểm thôi sao! Rõ khổ.
-5
Hoang Bach 15/08/2010 18:22:52
Bạn hạt Muối.
Mình dám chắc, nếu nhắc lại quá khứ người Đức chắc chắn, sẽ không tự hào về
cái quá khứ đó. Nếu người Đức tự hào về nó thì chắc chắn họ sẽ phát huy nó
bằng mọi giá. Đúng không, cái gì đáng tự hào sao ta không phát huy nó.
Còn người Công Giáo, họ không thấy xâu hổ gì cả, họ sống với tư tưởng, luôn
tự hào về những quá khứ mà đạo Công Giáo của họ đã gây ra. Bằng chứng là họ
biết sai mà vẫn làm, vẫn " bắt buộc " cái đầu mình không tin. Mình
tưng tiếp xúc với đạo Công Giáo, mình hỏi nó, nếu đất nước lâm nguy, mi " đứng " về
phe nào. Họ nói, sẵn sàng " bỏ " Việt Nam, nơi ông bà tổ tiên đã
hít không khí, ăn ở trên mảnh đất này, để sinh ra thằng cháu, có lối suy nghĩ
là " theo " địch. Nếu mình nói sai thì cho trời đất đánh mình đi,
chết không có đất chôn.
Bạn nên nhớ : ông bà tổ tiên của bạn, sống ở đây, hít không khí này, ăn cây
cỏ, đi lại trên mảnh đất này, và họ rất buồn nếu bạn có tư tưởng " coi
đạo mình hơn nước non của mình ". Sau này, bạn đẻ con ra, bạn sẽ dạy nó
lựa chọn ra sao, nếu sau này đất nước lâm nguy.
8
Hoang Bach 15/08/2010 18:43:26
Tất nhiên, trong quá khứ một con người ta, hoặc một quốc gia hay một đạo nào
đó, có những quá khứ không tốt, hoặc ghê gớm hơn là không có tính nhân đạo.
Nhưng đó là quá khứ, ai không có sai phạm, và chúng ta sẵn sàng bỏ qua tất
cả. vì con người chúng ta sống cho tương lai phía trước.
Như người Trung Quốc, ... trong quá khứ họ gây cho ta biết bao nhiêu tan thương,
nhưng bây giờ họ đã thay đổi, muốn sống hòa bình. Còn người Công Giáo thì sao,
họ vẫn sống với tư tưởng rât nặng nề, điển hình như vấn đề Hôn Nhân Khác Đạo,
họ bắt buộc đối phương phải theo, mà khôg cần biết người đó có Tin hay không.
P/s GieSu : Chúa GieSu ơi là Chúa GieSu, sao ông ban cho họ linh hồn, mà sao
không ban cho họ cái đầu vậy, hay ông sợ ban cho họ cái đầu, họ hiểu ra và
không tôn thờ ông nữa. Nếu ông có quyền năng vô biên vậy, xin hãy cho tôi cái
đầu như mấy con chiên của ông, để tôi tôn thờ ông. Hohoho
5
kẻ ở miền xa 16/08/2010 04:06:18
Tôi luôn cho rằng hai từ "dân tộc" luôn luôn đứng trên " tôn
giáo", vì TÔN GIÁO ĐỂ PHỤC VỤ DÂN TỘC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ PHỤC VỤ NGOẠI
BANG.
Bạn nói:"Tát nhiên là bạn nói sai rồi bởi nếu người CG nào mà nói bỏ đất
nước để theo giặc như bạn nói thì tui cũng đấm vỡ mặt người đó rồi". chỉ
có người Công giáo mới không chịu ra khỏi cái giếng, cái chuồng chiên tù ngục
tâm linh giam hãm bấy lâu nay, chứ mọi người đều biết rất rõ điều này:
1/ THÀ MẤT NƯỚC CHỨ KHÔNG THÀ MẤT CHÚA (LM HOÀNG QUỲNH).
2/ Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, CHÚNG TÔI RẤT LÀ NHỤC NHÃ KHI CẦM HỘ
CHIẾU VIỆT NAM (TGM NGÔ QUANG KIỆT).
Vậy thì ai là ếch đây? Cái câu :"Khi nào bạn ngoi được lên khỏi giếng
và có hể nhìn thấy được cả bầu trời thì hãy mở miệng nhé" rất buồn cười,
rất lố bịch. Người ta đã nói nhiều rồi (ít ra là trên diễn đàn này) mà mình
không chịu tỉnh ra nữa, không chịu chấp nhận sự thật và còn cãi chày cãi cối
nữa. Thật rõ là khổ vì trí không dâng hết cho Chúa rồi, lấy đâu ra nữa mà dùng.
Theo tôi, người công giáo Việt Nam vẫn còn có cái để tự hào:
1/Vì có những vị chủ chăn để lại câu nói lưu danh hậu thế như trên.
2/ 117 thánh tử đạo của công giáo Việt Nam đều là Việt gian và giáo gian cả.
3/ Tuyệt đối trung thành với Vatican, với thánh cha vào hàng bậc nhất thế giới.
Đúng như các bạn nhận xét"Còn người Công Giáo, họ không thấy xâu hổ gì
cả, họ sống với tư tưởng, luôn tự hào về những quá khứ mà đạo Công Giáo của
họ đã gây ra. Bằng chứng là họ biết sai mà vẫn làm, vẫn " bắt buộc " cái
đầu mình không tin. "
Thật là chua xót cho các đồng đạo của tôi, giờ đây họ vẫn chưa chịu thức tỉnh
để làm người.
Người Đức họ xấu hổ vì những việc làm tội lỗi trong quá khứ. Nhưng hiện nay
có thể họ tự hào vì: giáo hoàng hiện nay là người Đức và thủ tướng cũa họ là
người Công giáo. Đó là quyền của họ vì thói đời THẤY SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ.
TB: TÔI CŨNG XIN LỖI BẠN HẠT SƯƠNG VÌ SỰ LẤN SÂN THÁI QUÁ NÀY. DÙ KHÔNG LIÊN
QUAN GÌ ĐẾN TÔI NHƯNG TÔI CŨNG KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG NỔI, KHÔNG THỂ IM LẶNG ĐƯỢC
NÊN VIẾT VÀI DÒNG ĐÁP LỜI LẠI. MONG BẠN THỨ LỖI.
5
Hạt Sương 16/08/2010 05:56:51
Kính gởi bạn Hạt Muối.
Bạn viết: " Người Đức cách đây hơn nửa thế kỷ đã gậy ra biết bao tội ác
cho nhân loại. thế bây giờ chẳng lẽ người Đức không tự hào họ là người Đức
sao?"
Như vậy là bạn tự hào, hảnh diện về việc GHCG (Vatican) đã giết hại khoảng
200 triệu mạng người trong lịch sử gần 2000 năm???
Và bạn cũng hãnh diện về việc các thừa sai và con chiên An Nam đã dẫn đường
và toa rập với thực dân Pháp xâm chiếm VN???
Như vậy thì tại sao lâu nay, trên diễn đàn này hay những diễn đàn khác, khi
chúng tôi nói đến sự toa rập, rước voi về dày mả tổ của những con chiên VN
thì các bạn lại chối bai bải và luôn luôn tìm cách đổ tội cho triều đình nhà
Nguyễn là sao ???
Nếu toàn thể GHCG/VN lên tiếng chính thức nhìn nhận là chính tổ tiên các bạn
đã cõng rắn cắn gà nhà. Và tuyên hứa từ nay bỏ cái thói ưa làm cha thiên hạ......thì
chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến những chuyện đó nữa.
TB: Bạn Kẻ ở Miền Xa cứ yên tâm, bạn có lỗi gì đâu. Tôi phải cảm ơn bạn đã
trả lời dùm tôi mới đúng. Có nhiều lần, sau khi tôi gởi ý kiến lên. Có người
phản biện lại. Nhưng tôi không muốn trả lời. Lý do là những phản biện của họ
không có một chút lý lẽ nào nghe được, đã làm cho tôi chán nản không muốn trả
lời. Nếu có ai chịu khó lên tiếng dùm, tôi cảm ơn nhiều lắm.
Hạt Sương
6
kẻ ở miền gần 16/08/2010 10:00:23
bạn Hạt Muối nói đúng đó, hoan hô hoan hô
TB: tui cũng là Hạt Muối thôi nhưng làm thêm nick này để nói chuyện với kẻ
ở miền xa
0
tieu dieu 16/08/2010 20:13:57
Tôi đã vào trang nhà conggiao.org, xem qua nội dung trang này. Toàn nói nhảm
nhí những thứ trên trời dưới biển, không dính dáng gì đến đời sống hiện thực
chúng ta. Chưa kể là tất cả đều phản khoa học và chống lại nhân loại. Những
thứ rao bán ở trang nhà này chỉ dành cho khách hàng là những kẻ não trạng
còn ở thời đại ăn lông ở lỗ.
Mục Hôn nhân khác đạo, dù được kẻ rao bán nói là diễn đàn về hôn nhân khác
đạo và kêu gọi mọi người tham gia viết bình luận, thực ra là mục giải đáp về
những khó khăn của con chiên Ki Tô giáo đang gặp khó khăn về hôn nhân với người
khác đạo. Và, tất cả thắc mắc của đàn cừu non, đều được một cố tên Stephen
đóng vai người thường trả lời. Tất cả" bình luận" (thực ra là những
thắc mắc) đều o dua a tòng cá mè một lứa, mẹ hát con vỗ tay, mèo khăn mèo dài
đuôi. Tôi đã viết bình luận gởi lên. Liền sau đó bị gỡ xuống. Thế mà quảng
cáo là kêu gọi người khác tham gia. Thực không biết gượng, không biết xấu hỗ!
Thời đại văn minh thế này mà còn bày ra chiêu bài lộng giả thành chân, nhập
nhèm đánh lận con đen, chẳng khác Sơn Đông mãi võ chút nào! Có lẽ kẻ chủ trương
trang nhà này tưởng mọi người trên đời ai cũng khờ khờ dại, mê muội như đám
cừu non các người chắc!
Còn đàn cừu non này đã bị ngu muội hóa từ trong gen di truyền bởi những kẻ
chủ chăn và sẵn sàng tử thủ với nó, không dễ gì tẩy xóa chúng trong này một
buổi được đâu. Chắc là tương lai phải đầu tư máy móc kỹ thuật tối tân mới mong
tẩy não đàn chiên mê muội, cuồng tín này. Vì thế, mong các bạn đừng quá nên
mất thì giờ tranh luận với đàn chiên khờ dại, ngu muội này. Còn tội ác, cuồng
tín, phản nhân loại, phản khoa học, chống lại đạo đức ... của đạo Ki Tô ngày
nay các nhà khoa học, các nhà sử học, các nhà đạo đức học, các nhà tôn giáo
học toàn cầu đã vạch trần và chỉ rõ cho chúng ta thấy. Các bạn chỉ cần vào
Google gõ từ khóa về những tội ác của đạo này thì sẽ tìm thấy hàng loạt tài
liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để tìm hiểu. Các bạn cũng có thể vào trang
www.sachhiem.net và giaodiemonline.com để tìm hiểu. Các bạn đọc để giải phóng
nhận thức sai lầm cho mình và giới thiệu giúp mọi người đọc để họ tự giải phóng
khỏi cái đạo vô minh hóa, súc vật hóa con ngưới này.
Các bạn cũng không nên mất thì giờ vào cái trang treo đầu dê bán thịt chó www.conggiao.org
làm chi cho mất thì giờ như t6i từng mất uổng phí.
Tôi cũng xin các bạn trở lại chia sẻ những vấn đề liên quan đến hôn nhân khác
đạo để cùng trao đổi kinh nghiệm và nhất là tìm ra giải pháp giúp vô hiệu hóa
chiêu thức cải dạo người khác qua con đường hôn nhân của đạo Ki To.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn quý thầy chủ trang nhà này, đã rất phóng khoáng, bình
đẳng, dân chủ, cho đăng tất cả ý kiến, kể cả những ý kiến chống đối và thậm
chí những ý kiến có những lời lẽ kém văn hóa, chửi bới . . . Đây đích thực
là một thế giới tự do dân chủ, tự do ngôn luận thật sự.
7
tieu dieu 16/08/2010 21:05:17
Tôi đã vào trang nhà conggiao.org, xem qua nội dung trang này. Toàn nói nhảm
nhí những thứ trên trời dưới biển, không dính dáng gì đến đời sống hiện thực
chúng ta. Chưa kể là tất cả đều phản khoa học và chống lại nhân loại. Những
thứ rao bán ở trang nhà này chỉ dành cho khách hàng là những kẻ não trạng
còn ở thời đại ăn lông ở lỗ.
Mục Hôn nhân khác đạo, dù được kẻ rao bán nói là diễn đàn về hôn nhân khác
đạo và kêu gọi mọi người tham gia viết bình luận, thực ra là mục giải đáp về
những khó khăn của con chiên Ki Tô giáo đang gặp khó khăn về hôn nhân với người
khác đạo. Và, tất cả thắc mắc của đàn cừu non, đều được một cha cố tên Stephen
đóng vai người thường trả lời. Tất cả” bình luận” (thực ra là những thắc mắc)
đều a dua, a tòng cá mè một lứa, mẹ hát con vỗ tay, mèo khăn mèo dài đuôi.
Tôi đã viết bình luận gởi lên. Liền sau đó bị gỡ xuống. Thế mà quảng cáo là
kêu gọi người khác tham gia. Thực không biết gượng, không biết xấu hỗ! Thời
đại văn minh thế này mà còn bày ra chiêu bài lộng giả thành chân, nhập nhèm
đánh lận con đen, chẳng khác Sơn Đông mãi võ chút nào! Có lẽ kẻ chủ trương
trang nhà này tưởng mọi người trên đời ai cũng khờ dại, mê muội như đám cừu
non các người chắc!
Còn đàn cừu non này đã bị ngu muội hóa từ trong gen di truyền bởi những kẻ
chủ chăn và sẵn sàng tử thủ với nó, không dễ gì tẩy xóa chúng trong này một
buổi được đâu. Chắc là tương lai phải đầu tư máy móc kỹ thuật tối tân mới mong
tẩy não đàn chiên mê muội, cuồng tín này. Vì thế, mong các bạn đừng quá nên
mất thì giờ tranh luận với đàn chiên khờ dại, ngu muội này. Còn tội ác, cuồng
tín, phản nhân loại, phản khoa học, chống lại đạo đức … của đạo Ki Tô ngày
nay các nhà khoa học, các nhà sử học, các nhà đạo đức học, các nhà tôn giáo
học toàn cầu đã vạch trần và chỉ rõ cho chúng ta thấy. Các bạn chỉ cần vào
Google gõ từ khóa về những tội ác của đạo này thì sẽ tìm thấy hàng loạt tài
liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để tìm hiểu. Các bạn cũng có thể vào trang
https://www.sachhiem.net và giaodiemonline.com để tìm hiểu. Các bạn đọc để giải
phóng nhận thức sai lầm cho mình và giới thiệu giúp mọi người đọc để họ tự
giải phóng khỏi cái đạo vô minh hóa, súc vật hóa con ngưới này.
Các bạn cũng không nên mất thì giờ vào cái trang treo đầu dê bán thịt chó https://www.conggiao.org
làm chi cho mất thì giờ như tôi từng mất uổng phí.
Tôi cũng xin các bạn trở lại chia sẻ những vấn đề liên quan đến hôn nhân khác
đạo để cùng trao đổi kinh nghiệm và nhất là tìm ra giải pháp giúp vô hiệu hóa
chiêu thức cải dạo người khác qua con đường hôn nhân của đạo Ki To.
Cuối cùng con xin cảm ơn quý thầy chủ trang nhà daophatngaynay.com, đã rất
phóng khoáng, bình đẳng, dân chủ, cho đăng tất cả ý kiến, kể cả những ý kiến
chống đối và thậm chí những ý kiến có những lời lẽ kém văn hóa, chửi bới .
. . Đây là một thế giới tự do dân chủ, tự do ngôn luận thật sự.