Những Con Ngựa Thành Troy Mike Wilson https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MikeWilson_05.php From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com] Cái mà những người theo Mỹ mong muốn đó là chia rẽ và lật đổ chế độ đương quyền để đi theo hẳn lối Mỹ với tay sai của Mỹ ! Cái mà họ không hiểu : 1. Là lý tưởng, tinh thần, ứng dụng của XHCH - do Marx tiên phong -sẽ không bao giờ biến mất, mà ngày càng chuyển hóa theo tương quan với Tư Bản Chủ Nghĩa TBCH Đây là nguyên lý tương sinh tương khắc trong tâm thức nhân loại, là động lực vận hành lịch sử trên bình diện kinh tế chính trị.
2. Là VN có cái khôn của VN : - dùng thế lực thời đại của phong trào CS để đánh đuổi ngoại xâm, 1946-1975 - dùng tư bản chủ nghĩa, vừa làm vừa học để tháo gỡ bế tắc kinh tế của kinh tế CS tập trung - không từ bỏ lý tưởng xã hội, định huớng xã hội, vì lý tưởng và các biện pháp xã hội sẽ mãi mãi sống và vận hành trong các cơ chế của nhân loại. Cái mà họ kêu gọi, chỉ là ngớ ngẩn ! Hãy xem : "Người ta còn trắng trợn kêu gọi: "cần thiết là tổ chức xuống đường đông đảo, trật tự, không bạo lực, như Gandhi đã làm, như Nelson Mendela đã làm, như dân Đông Đức ở Leipzich, Dresden, Berlin đã làm cuối năm 1989” ... mới có thể thay đổi được tình hình (tại VN) ." (xem bài phụ đính bên dưới) Đây là những chỗ ngớ ngẩn của họ : 1. Gandhi kêu gọi nhân dân Ấn ất hợp tác với đế quốc Anh để đuổi giặc Anh, giành độc lập 1947 - VN ngày nay đã đuổi giặc, thống nhất, hợp tác bình đẳng có lợi với Mỹ. Như vậy đâu cần phải làm như Gandhi !? 2. Nelson kêu gọi nhân dân Nam Phi đoàn kết để thay đổi bản chất kỳ thị chủng tộc của chế độ đương quyền - VN chưa từng, và không bao giờ, có chế độ kỳ thị chủng tộc ; VN luôn chủ trương đoàn kết, hóa giải hận thù, Như vậy đâu cần phải làm như Nelson Mandela !? 3. Nhân dân Đông Đức bày tỏ khát vọng thống nhất 1989 vì họ bị hoàn cảnh Thế Chiến II chia cắt đất nước - VN cũng từng bị chia đôi đất nước, nhưng đã đứng lên đuổi giặc, thống nhất từ năm 1975. Như vậy đâu cần phải làm như Đông Đức hồi 1989 ?! Rõ ràng bọn tay sai theo giặc, phản loạn, vong bản, vong quốc và vong nô - chỉ biết nói và nghĩ theo chiều chống phá.
Vong quốc : bởi vì dù chúng sống trong nước hay bất kỳ nơi đâu, chúng đã tình nguyện mất nước vào tay giặcbằng cách theo giặc và làm tay sai cho giặc !!!
Sự ngu dốt của chúng sẽ xé nát khối đại đoàn kết dân tộc và gây thảm họa cho vận mệnh cả nước! nth-fl Xin đọc thêm nhận xét của "nth-fl" xen vào trong bài sau đây: CƠ HỘI CHO NHỮNG CON NGỰA THÀNH TROY” https://kbchn.net/co-hoi-cho-nhung-con-ngua-thanh-troy-17879.html Tất cả những gì diễn ra trong cuộc thăm HK của TBT Nguyễn phú Trọng đơn giản chỉ là một sự thật: Hai bên đã thật sự tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của hai quốc gia, chẳng có chuyện thưởng phạt gì ở đây cả Nguyễn Tiến Bắc "Con ngựa thành Troy” là một điển tích văn học. Chuyện kể rằng: sau 10 năm đánh chiếm thành Troy không thành, quân Hy Lạp dùng kế đưa quân vào thành bằng cách làm một con ngựa gỗ lớn rồi đưa mấy binh sỹ giỏi vào trong bụng ngựa. Kế đến họ "tặng cho” nhà cầm quyền thành Troy. Quân Troy tưởng ngựa gỗ là món quà của quân Hy Lạp. Trong một đêm no say quân Hy Lạp trong bụng ngựa đã đi ra, họ mở cổng thành cho quân bên ngoài vào. Nhờ có ngựa gỗ mà quân Hy Lạp chiếm được thành Troy.
Trojan horse- Con ngựa thành Troy hiện ở tỉnh Canakkale, Turkey Điển tích thú vị này khiến người ta nghĩ đến những kẻ đang tiếp tay cho các thế lực thù địch ở bên ngoài bằng cách đóng vai người yêu nước ở bên trong để chống phá chế độ, chống phá Nhà nước ta. Sự kiện Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ là một dịp để họ đánh từ trong” đánh ra. Có lẽ việc người ta đứng về lợi ích của nhà cầm quyền Bắc Kinh, và cả Hoa Kỳ để bình luận, gợi ý …tạo dư luận tác động xấu đến xã hội và phá hoại quan hệ quốc tế của Việt Nam gần đây lag một minh chứng: Có người dựa vào The Diplomat (ngày 22/7/2015) viết bài post lên mạng tán đồng với phát biểu của Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải (Biển Đông), của Trung Quốc là một ví dụ. Tại Hoa Kỳ, Ngô Sĩ Tồn vờ đóng vai nhà khoa học khách quan (khi phát biểu ở Trung tâm chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ) rằng: Bắc Kinh nên cố gắng tránh đơn phương tuyên bố áp đặt ADIZ ở Biển Đông… Đối với Hoa Kỳ, Ngô Sĩ Tồn khuyên: Washington không nên cố gắng để kiềm chế” Trung Quốc và nên có lập trường thật sự trung lập trong vấn đề này... Người Mỹ nên tiếp cận với vấn đề Biển Đông một cách tôn trọng lẫn nhau”... Hai bên cần tiến lên phía trước và tăng cường hợp tác quân sự trong tinh thần ấy”. Ông Tồn cũng kiên quyết chống đối những gì ông coi là sự can thiệp của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông với lập luận rằng sự tham gia ấy chỉ làm mọi chuyện xấu đi”?! Ai cũng biết việc Hoa Kỳ và Nhận Bản chủ trương hiện diện ở Biển Đông không chỉ vì lợi ích của họ ở Biển Đông mà các nước ở khu vực này, trong đó có Việt Nam cũng cần có sự tham gia của hai nước lớn này để hạn chế sự hung hãn của TQ. Thế nên Trung Quốc đã tìm cách cản trở việc hai quốc gia này hiện diện ở Biển Đông. Ủng hộ những quan điểm đó chẳng phải là nối giáo cho giặc hay sao? Chẳng phải là những con ngựa thành Troy”? Về quan hệ VN-HK, trong chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng, họ lại đưa thông tin xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền VN và bôi nhọ cả Thượng khách của HK. Họ trích lời TBT: Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay”... Tôi biết nhân quyền là vấn đề Mỹ rất quan tâm, đây cũng là vấn đề VN rất coi trọng. Bảo đảm và cải thiện quyền của công dân là ưu tiên cơ bản và chiến lược của chúng tôi”... (và phán rằng đó) chỉ là giả dối. Nhằm "gợi ý” cho các lực lượng chống Cộng ở HK chống lại VN, họ nói: Đừng tin những gì mà Việt Nam nói…để được vào TPP, VN sẽ lại "khất vấn đề nhân quyền đó thôi…” Nhân đây xin nói thêm rằng-họ đã tính nhầm rằng Việt Nam có thể sẽ nhân nhượng với (các) cá nhân , tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật - sau chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng. Cái mà những người "yêu nước-bất đồng chính kiến” không bao giờ quên là đả kích vào hệ tư tưởng, vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, vai trò lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam. Lợi dụng những bức xúc của cán bộ, Đảng viên và nhân dân VN sau vụ việc TQ xâm lấn biển đảo Quốc gia, quan hệ VN- TQ căng thẳng (Giàn khoan HD 981 hạ đặt tại vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của VN tháng 4/2014), họ đẩy tới ý tưởng "thoát Trung”, với plus value (giá trị cộng thêm). Họ viết: "Thoát Trung là một điều tất yếu nếu VN muốn không trở lại thời kỳ Bắc thuộc”. (nth-fl: vị thế VN ngày nay khác xưa như ngày với đêm : VN có bang giao với 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên của LHQ và các tổ chức quốc tế, là đối tác chiến lược hay toàn diện của mọi cường quốc và siêu cường trên thế giới, giữ vị thế địa chính trị tối quan trọng tại Biển Đông, được cả thế giới ủng hộ cho chiến lược ngoại giao hòa bình và thương thảo tại Biển Đông - sao lại có thể trở thành "Bắc thuộc" như xưa? những người bá láp bập bẹ nhi nhoe những điều trên đây - họ đang sống ở thời nào vậy ? họ đang mê hay tỉnh ? hay họ muốn ru ngủ cả dân tộc VN ?! nth-fl) Song muốn thoát Trung, thoát giáo điều mác-xít, thoát suy thoái, thoát bế tắc, chỉ có một con đường là thức tỉnh đại khối dân tộc trong đó có đại khối đảng viên thường, không có chân trong các nhóm quan chức lợi ích riêng tư, để họ chung tiếng nói, suy nghĩ và nhất là hành động chung…” Chỉ có bằng hành động thì may ra mới có thể chuyển biến, biến đổi, chuyển hóa được họ”. Người ta còn trắng trợn kêu gọi: cần thiết là tổ chức xuống đường đông đảo, trật tự, không bạo lực, như Gandhi đã làm, như Nelson Mendela đã làm, như dân Đông Đức ở Leipzich, Dresden, Berlin đã làm cuối năm 1989” mới có thể thay đổi được tình hình. Trước thềm của Đại hội XII, những người yêu nước-bất đồng chính kiến” tìm cách gây ra nghi ngờ vào tiến trình Đại hội. Họ nói: Một việc cần làm trước mắt là tất cả mọi người Việt Nam yêu nước nên theo dõi chặc chẽ các cuộc đại hội đảng các cấp, nhất là các đại hội cấp tỉnh, thành phố, Quân đội, Công an, … có bao nhiêu tỷ lệ đại biểu còn tin thật sự vào chủ nghĩa Mác- Lênin, bao nhiêu còn tin ở chủ nghĩa xã hội mác-xít, bao nhiêu còn muốn đảng mang tên Cộng Sản, bao nhiêu còn muốn đảng CS giữ độc quyền lãnh đạo, và bao nhiêu vẫn còn muốn kinh tế quốc doanh giữ quyền chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, bịt đường không cho kinh tế tư nhân tự do cạnh tranh phát triển”. Từ đó họ suy luận vu cáo: Chẳng lẽ đến hôm nay mà đại đa số đảng viên CS, đại đa số nhân dân vẫn còn mụ mỵ, mù quáng theo Bộ Chính trị, chui đầu vào 4 cái kiên trì, 4 cái thòng lọng chết người là chủ nghĩa Mác -Lênin, CNXH mác-xít, chế độ độc đảng phi dân chủ và độc quyền quốc doanh?”. Đối với chính phủ Hoa Kỳ, tổ chức sân sau của các lực lượng cực hữu- Human Rights Watch cho rằng, việc Tổng thống Obama tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng ở phòng Bầu dục không chỉ là một sự kiện lạ mà còn là một thông điệp sai lầm. Họ nói: Cuộc họp này là một sự kiện kỳ lạ - một phần vì ông Trọng không phải là một người đứng đầu nhà nước, nhưng lại thay mặt cho người có vị trí cầm quyền cao nhất, theo Hiến pháp của Việt Nam hiện nay - mà phần kỳ lạ khác do Việt Nam đã nỗ lực rất ít trong thời gian gần đây để xứng đáng được phần thưởng là một cuộc họp trong phòng Bầu dục (Oval Office) của Nhà trắng… Và thông điệp đó là: Chúng tôi muốn bạn cải cách, nhưng chúng tôi cũng sẽ tưởng thưởng cho bạn ngay cả khi bạn không cải cách gì!”. Quả đúng như tục ngữ Việt Nam có câu: Trứng khôn hơn vịt”. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc thăm HK của TBT Nguyễn phú Trọng đơn giản chỉ là một sự thật: Hai bên đã thật sự tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của hai quốc gia, - chẳng có chuyện thưởng phạt gì ở đây cả. Nguyễn Tiến Bắc
Tại sao họ lại nói đến vấn đề "thưởng phạt" của Mỹ đối với VN ? VN có phải là chư hầu, con nuôi của Mỹ như VNCH (1955-1975) đâu ? Rõ ràng, đây lại lòi ra cái chứng cớ của não trạng tay sai, bán nước !!! nth-fl
Các bài của tác giả Mike Wilson
▪ Campuchia cấm các NGOs quậy phá bầu cử trong nước - Mike Wilson Trang Thời Sự |