From: Ba Nguyen
To: Bac Ky Di Cu, (nhiều địa chỉ khác) Sent: Friday, December 10, 2010 7:23 AM Subject: Trả lời ông Chu Tất Tiến
Trả lời ông Chu Tất Tiến
Kính thưa quý vị trên diễn đàn
Như tôi đã nói, vừa qua gia đình tôi đã đi holiday một tuần. Chỗ tôi cư ngụ
lại không nối mạng internet được, nên khi về nhà thì hộp thư của tôi đã chứa đến
hơn 1400 cái email. Tôi chỉ liếc qua, rồi delete đến mỏi tay. Do vậy mà bài “Đòn
khiêu khích tôn giáo của bọn tay sai Cộng sản” của ông Chu Tất Tiến (CTT) đã bị
những bài khác chồng lên trên, làm cho tôi không nhìn thấy và đã delete.
Hôm nay tình cờ đọc bài của bà Tuệ Kiếm do Phạm Hoài Việt chuyển tiếp. Tôi
mới biết bài trên của CTT mà nhân vật chính mà ông CTT nhắm tới lại chính là
tôi.
Bài của ông CTT chia làm hai phần. Phần 1, ông phê bình về cá nhân tôi, GS
Trần Chung Ngọc và GS Nguyễn Mạnh Quang, phần 2, ông sơ lược một cách lệch lạc
về Hồi Giáo và Phật Giáo để từ đó ông ca tụng sự tốt lành về cái đạo Công Giáo
của ông. Trong bài này tôi chỉ xin trả lời một số điều ở phần 1 về cá nhân tôi.
Còn phần 2, thầy Thích Viên Định và nhiều người khác đã lên tiếng. Riêng về
những sự tốt lành của đạo CG mà ông CTT đã cố tình khoe ra thì để tự mỗi người
sẽ đánh giá.
A- Mặc dù ông CTT chưa dám khẳng định tôi là tay sai CS. Nhưng đọc toàn bài
và cái tựa đề bài viết, ai cũng hiểu rằng ông muốn nói tôi là tay sai CS. Tôi
không hề có một chút sợ sệt nào đối với cái mũ (CS) này. Trái lại, những ai hay
chụp nón cối lên đầu người khác sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ từ phía tôi. Tuy
nhiên, sẵn đây tôi nghĩ tôi nên nói sơ về cái tôi (đáng ghét) một chút.
Tôi xuất thân là một SQ Hải Quân cấp nhỏ của QL/VNCH, cha tôi là một công
chức quèn dưới thời đệ I và đệ II VNCH. Sau nhiều lần tổ chức vượt biên bất
thành. Năm 1979, tôi đã đóng bè gồm vợ chồng tôi, 4 đứa con còn nhỏ, một đứa
cháu và hai đứa em để vượt biển. Đi được có 6 tiếng đồng hồ thì bão nổi lên. Tôi
vẫn đi tiếp 2 ngày, 2 đêm trong bão. Sau đó vì lạnh, sợ con chết, tôi phải vào
bờ và bị VC nhốt 39 tháng. Lúc mới vào tù, tôi đã tranh luận với tên chấp pháp
Nguyễn Văn Thanh 4 ngày liên tiếp về chủ nghĩa tư bản và CN Cộng Sản. Nó cãi
không lại tôi. Xin nói thật là không hiểu vì lý do gì mà nó không đánh, chứ nếu
nó đánh thì tôi đâu dám cãi với nó. (có dịp tôi sẽ gởi lên diễn đàn bài “Vượt
Biển bằng Bè” tôi đã đăng trên một số báo).
Hiện tại, giả sử VC cấp cho tôi một villa ở Sàigòn và mỗi tháng cho tôi 5.000
mỹ kim để sống, tôi cũng không thèm. Lý do là tôi không chịu nổi những điều
chướng tai, gai mắt khi sống ở VN. Còn đối với CG, nếu GHCG/VN cho tôi 300.000
MK với một điều kiện là vào nhà thờ lảm nhảm đọc theo ông LM vài câu để rửa tội,
nhập đạo. Rồi cầm gói tiền ra về, tôi cũng không thèm. Còn chống CG có thể tôi
bị giết, tôi vẫn chống. Xin ông Chu Tất Tiến hãy bỏ cái suy nghĩ rất tầm thường
của ông khi cho rằng: Khi ai làm một việc gì đó, tất họ phải mong cầu một nguồn
lợi vật chất nào đó. Trên đời không thiếu những người làm không vì lợi mà vì
không chịu nổi những điều chướng tai gai mắt, trong đó có tôi.
Tôi đưa ra hai thí dụ trên đây, tôi biết chắc chắn có người sẽ không tin và
nghĩ rằng: “Cái thằng cha này nói dóc. Nó đưa những thí dụ không thể nào xảy ra.
Nếu thật sự xảy ra coi nó có từ chối nổi không?” Xin thưa với quý vị rằng: Ở
đời, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu tôi không vượt biển được thì dù CS không
cho tiền mà đày đọa tôi, tôi vẫn phải sống với họ. Hay nếu tôi đang sống nghèo
khổ ở một nơi đèo heo hút gió nào đó ở VN thì chỉ cần GHCG/VN cho tôi vài, ba
chục ngàn đô la là tôi có thể theo CG để hy vọng đổi đời. Nhưng hiện tại tôi
đang sống ở Úc, dù không giàu có gì, nhưng đời sống vật chất khá đầy đủ và bảo
đảm. Tôi không thể bán linh hồn và nhân cách của tôi để lấy 300.000 MK
Gia đình tôi chỉ thờ cúng ông bà. Nhưng tôi có cảm tình với PG, lý do là đạo
Phật chưa hề có chủ trương dùng gươm súng để truyền đạo, giáo lý của đức Phật
chỉ dạy con người ăn hiền, ở lành……không có gì khác. Tuy có một số nhà sư mượn
áo tu sĩ để ăn cơm “Chùa” (khỏi trả tiền). Nhưng đó là chuyện nhỏ, tập thể nào
mà không có thành phần đó???
Ngược lại, đối với TCG đặc biệt là CG thì chống tới cùng. Năm 2004, sau khi
đăng bài “Hôn Nhân và Tôn Giáo” trên Giao Điểm, tôi còn in ra 130 tờ để phân
phối cho bạn bè tại địa phương. Kết quả, tôi nhận được 2 bức thư nặc danh dọa
giết tôi. Trong đó có câu này:“Tao biết sau khi nhận thư này, mày sẽ đi báo cảnh
sát. Nhưng mày nên nhớ hai tên TB và LL đã bị giết cách đây gần 20 năm (thời
điểm 2004- NHB) mà CS cũng chưa tìm ra thủ phạm”. Tôi đã đi báo CS, nhưng mục
đích không phải để CS bảo vệ tôi. Vì CS nào chịu bỏ công, bỏ của để bảo vệ thằng
dân quèn như tôi. Nhưng tôi báo để CS có đầu mối điều tra sau khi tôi chết. Hiện
nay, tôi biết, tôi cũng đang trong tầm ngắm của họ.
Kính thưa liệt quý vị
Có lẽ mọi người đều có thắc mắc rằng: Tại sao tôi lại chống CG dữ vậy??? Xin
thưa rằng tôi không có mối thù nào với người CG cả. Chưa có một người CG nào làm
hại đến tôi và gia đình tôi. Ngược lại, tôi có rất nhiều bạn tốt người CG. Thông
thường một người chống một tôn giáo nào đó, khi họ quá cuồng tín vào một tôn
giáo khác. Còn tôi, tôi không cuồng tín tôn giáo nào thì tại sao tôi lại chống
TCG. Xin thưa rõ rằng tôi không chống đạo tất cả tín đồ CG mà tôi chỉ chống một
số người CG vì thói trịch thượng, ngạo mạn và sửa lại lịch sử để chạy tội bán
nước của họ mà thôi.
- Tôi chống là chống cái thói trịch thượng, ngạo mạn….khi họ bắt buộc dâu rể
phải cải đạo trước khi kết hôn.
- Tôi chống là chống những tay trí thức CG cố ý sửa lại lịch sử để kết tội
các vua triều Nguyễn cấm đạo, các anh hùng Văn Thân giết đạo…..Mà thực ra những
kẻ bị giết hầu hết là những kẻ phản quốc.
- Tôi chống vì hầu hết những người đã từng sống dưới thời đệ I Cộng Hòa của
NGô Đình Diệm đều còn sống và đã từng chứng kiến sự đàn áp PG của nhà Ngô. Thế
mà những tay trí thức CG vẫn cố tình phịa ra đủ thứ chuyện để gán cho PG làm mất
miền Nam……, dâng miền Nam cho CS……
Nếu những người CG chỉ biết ăn hiền, ở lành, hằng ngày tới nhà thờ để đọc
kinh như những cụ già trong các xóm đạo thì làm sao tôi có thể chống họ được???
B- Ông Chu Tất Tiến phê bình về cách viết lách của tôi, của GS/TCN và
GS/NMQ. Đáng lẽ tôi phải trích ra đây những đoạn đó trước khi có ý kiến về ông.
Nhưng vì ông viết dài dòng, lê thê quá . Nếu tôi trích ra đây thì bài này sẽ quá
dài. Cho nên tôi xin phép ông và độc giả cho tôi được phép chỉ nói ý của ông
thôi, hoặc chỉ trích một phần của ý chính, chứ tôi không thể trích toàn bộ đoạn
đó (vì quá dài).
1- Ông cho rằng tôi bất ngờ ngưng tấn công bà Hương Trần và cái đám LLCSCHPG
để tấn công ông và TCG???
Tôi đã nói nhiều lần trên diễn đàn là tôi không thèm nói chuyện với các người
đó vì họ nói dai như chó nhai giẻ rách. Không những tôi không thèm trả lời họ dù
họ có chửi bới tôi mà tôi còn khuyên ông Lê Nghĩa và Hoàng Anh Tuấn đừng thèm
nói chuyện với họ. Những chuyện họ viết ra như con nít, không logic chút nào.
Vậy mà họ cứ lập đi, lập lại là họ đã vạch mặt…..lột trần sự thật……Tôi lấy thí
dụ như việc ông Hoàng Anh Tuấn (H.A.T) có lần đã dùng computer của ông Bảo Quán
(BQ) để gởi bài đi. Bà Tuệ Kiếm đã tìm ra được IP của hai bài giống nhau. Ông H.
Ạ.T đã xác nhận là 2 người làm cùng sở. Hôm đó ông H.A.T vào phòng của ông B.Q,
tình cờ đọc bài và sẵn đó mượn máy ông B.Q để gởi bài như bình thường, không có
ý gì xấu trong việc đó cả. Thế mà cái đám lưu manh trong cái gọi là LLCSCHPG cứ
lập đi, lập lại ông H.A.T là hacker….rồi còn gán thép những tên khác như Lê
Nghĩa, Tỷ Phú Thế Kỷ……5,6 tên đều là tên hacker H.A.T.???
Theo tôi thì các giáo hội trong nước, không có giáo hội nào là quốc doanh cả,
sống trong một chế độ độc tài, họ phải nín thở qua sông mà thôi. Nhưng đối với
LLCSCHPG thì họ cho rằng các giáo hội đó là CS, cũng được đi. Nhưng tại sao họ
chỉ chống GHPG quốc doanh mà không chống GHCG quốc doanh??? Nếu đã chống Cộng
thì bất cứ tổ chức nào đứng trong hàng ngũ CS thì phải chống hết mới phải chứ.
Tại sao lại chỉ chống GHPG/QD mà không dám chống GHCG/QD??? Trong khi đó thì
GHPG mà họ gọi là về nguồn, theo họ nói thì mới chỉ chủ trương “chính giáo phân
ly”, tức là chưa hẳn theo CS thì họ lại chống??? Họ nói là họ cần đoàn kết để
chống Cộng??? Cần đoàn kết tại sao lại đá anh em trong nhà văng ra khỏi cữa để
đoàn kết với một thế lực chỉ muốn khống chế để cai trị mình và biến cả dân tộc
VN thành CG???
Lý luận của tôi rõ ràng như vậy mà họ cứ lập đi, lập lại là họ không muốn
chống tôn giáo. Chuyện của CG thì để CG lo. Đây là chuyện chính trị chứ đâu phải
chuyện tôn giáo???? Làm sao tôi có thể nói chuyện với những kẻ đần độn như
vậy????
2- Ông Chu Tất Tiến viết: “. Những tài liệu mà ông đưa ra đều lấy từ "sach
hiem.com", nguồn Net được lập ra để chống Công Giáo một cách cực kỳ mù quáng,
lập lờ đánh lận con đen, như xử dụng những nguồn tư liệu không giá trị. Nếu có
đưa tên một nhân vật nào hữu danh, thì cắt đầu cắt đuôi, một câu nói của người
ta có hai phần, thì bỏ đi một phần, làm phản lại toàn ý của câu nói. Những tài
liệu chống Công giáo của hai nhân vật này đều được làm theo kiểu "ném lựu đạn
cay", nghĩa là trích dẫn không theo nguyên tắc quốc tế, viết nửa nạc nửa mỡ, hoa
hòe hoa sói làm người đọc hoang mang. Nhất là những câu trích dịch của hai vị
Thầy đáng kính của Nguyễn Hữu Ba, thì thiệt tình, một người nào quen làm
"research" đều phải im lặng lánh qua đi, vì nếu đọc vào, có thể tẩu hỏa nhập
ma.”
Thưa ông Chu Tất Tiến
Nếu tôi không lầm thì đã 3 lần ông viết bài để phản biện GS/TCN. Nhưng cả 3
lần ông đều viết theo cái kiểu mà Lữ Giang gọi là “Chọi đá đường rầy xe lửa” hay
tôi gọi là “không đá banh mà chỉ đá vào chân đối thủ”. Tại sao cả ba lần viết đó
ông không nêu ra chỗ nào GS/TCN cắt đầu, cắt đuôi, dịch bậy…..để đến nôi tờ Nam
Úc Tuần Báo (NUTB) chỉ đăng hai bài của ông mà không dám đăng hai bài phản biện
của GS/TCN??? Tôi xin kể sự việc như thế này;
Tại tiểu bang tôi ở có hai tờ báo. Tờ NUTB do ông N.V. Lộc có vợ là người CG,
còn ông Lộc theo đạo vợ, làm chủ. Cách đây độ hơn 2 năm, ông Lộc cho đăng bài
của C.T.T chửi bới GS/TCN. Tôi đã điện thoại góp ý với anh Lộc là “Để rộng đường
dư luận và để cho tờ báo được trung thực. Anh đã đăng bài của C.T.T thì anh phải
đăng bài phản biện của GS/TCN” Và tôi đã gởi bài của GS/TCN cho anh Lộc. Nhưng
anh Lộc đã không đăng, mà anh lại đăng tiếp bài thứ hai cũng của C.T.T. Tôi điện
thoại cho anh Lộc lần thứ hai để góp ý thì anh L trả lời là bài của GS/TCN quá
dài. Nếu anh (Ba) viết ngắn lại thì anh L sẽ đăng. Tôi đã bỏ ra một đêm để cặm
cụi rút ngắn lại hai bài của GS/TCN rồi gởi đến NUTB cho anh Lộc. Nhưng cuối
cùng, anh ta đã không đăng mà còn nhắn tin trên báo có ý vu chụp tôi và GS/TCN
là CS.
Ba bài của C.T.T và 3 bài của GS/TCN hiện vẫn còn trên sachhiem.net, ai muốn
biết rõ ràng cách viết của ông C.T.T xin vào trang của GS/TCN sẽ đọc được cả 6
bài đó. Ở đây tôi chỉ xin trích một đoạn trong bài
“Chu Tất Tiến-Here We Go
Again” của GS/TCN (https://www.sachhiem.net/TCN/TCNdt/ TCNdt019.php) để quý vị thưởng lãm tài năng của một nhà văn đã đi vào quần……chúng.
Chu Tất Tiến: “Trong hơn chục năm qua, ông đã liên tục nói láo, chẳng hạn như
ông tố cáo Giáo Hoàng Công Giáo là ác độc hơn Hitler, đã tiêu diệt 200 triệu
người trong thế kỷ 20. Ông lấy ở đâu ra tài liệu này? 200 triệu người? Hơn gấp
đôi dân số Việt Nam? Giáo Hoàng giết bằng cách nào? Ở đâu? Từ thời gian nào đến
thời gian nào?”
GS Trần Chung Ngọc: [Ông lại dựng đứng câu chuyện để vu khống tôi rồi. Ông
thử kể trong bài nào, ở chỗ nào, tôi viết là John Paul II đã tiêu diệt 200 triệu
người trong thế kỷ 20?? Tài liệu mà tôi dùng về John Paul II là như sau, nguyên
văn:
“Trong những chương trình phát thanh đặc sắc nhất ở Columbus, Ohio, đài CBN
và TV, (Greatest Hits from Ohio, AA Press, Austin, Texas, 1991, p. 182), Frank
R. Zindler bình luận về John Paul II như sau:
"100 năm sau, ai là người mà thế giới cho là ác nhất trong thế kỷ 20? Chắc
các bạn cho rằng đó là Adolf Hitler. Có thể, nhưng không hẳn vậy. Tôi nghi rằng
nếu nền văn minh này còn tồn tại 100 năm nữa thì các sử gia khi đó sẽ đưa ra
những bằng chứng bất khả phủ bác là John Paul II là con người ác nhất trong thời
đại của chúng ta. Điều chắc là, hình ảnh của Hitler sẽ không sáng sủa hơn chút
nào qua dòng thời gian. Người ta sẽ nhớ tới y như là một người đã giết chết
nhiều triệu người vô tội. Nhưng những tội ác của y sẽ trở thành mờ nhạt bên cạnh
danh sách những tội lỗi của John Paul II.
Trong khi Hitler phạm tội dự tính diệt chủng đối với một nhóm người đặc biệt
(Do Thái. TCN), John Paul II sẽ bị kết tội dự tính diệt chủng đối với toàn thể
nhân loại.
100 năm sau, ít nhất là một tỷ nguời sẽ sống trong những cơn hấp hối kéo dài
và chết chóc vì John Paul II chống đối sự kiểm soát sinh đẻ, phương pháp diệt
trùng để khỏi sinh sản, và phá thai.
Người ta sẽ nhớ rằng John Paul II đã đi tới những vùng đang chết đói ở Phi
Châu và Nam Mỹ và khuyến khích dân chúng ở đây gia tăng sinh sản những đứa trẻ
vô tội xấu số không tránh khỏi chết đói về sau. [Thống kê cho biết mỗi ngày có
tới bốn mươi ngàn (40000) đứa trẻ dưới 5 tuổi chết vì thiếu dinh dưỡng hay vì
đói. TCN]
Người ta sẽ nhớ rằng John Paul II là người làm tăng sự nghèo khổ của con
người hơn bất cứ ai khác trong lịch sử văn minh..
Giáo hội Ca-Tô Rô Ma đã giết trên 11 triệu người trong thời đại của những tòa
án xử dị giáo, nhưng John Paul II sẽ giết hại nhiều hơn thế trong cuộc sống của
Ngài. Cái chủ thuyết diệt chủng mà Ngài phát động sẽ còn tiếp tục giết những
người vô tội trên trái đất này dài dài trong tương lai."
(Tôi xin lược bỏ bớt một trích đoạn nguyên văn bằng tiếng Anh-NHB)
Nên nhớ rằng bài này đã được nói trên đài phát thanh ở Ohio, Mỹ, và in trên
sách có ghi trang số rõ ràng chứ đâu có phải là tài liệu tôi bịa ra để mà “tố
cáo” [sic] Đức Thánh Cha của ông đâu mà ông vu vạ. Hơn nữa, trong đoạn này có
chỗ nào nói về con số 200 triệu mà ông bịa đặt ra. Tại sao Frank R. Zindler lại
nói trên đài phát thanh như trên. Vì trong khi thế giới đang lo về nạn nhân mãn
trước những tài nguyên giới hạn trên trái đất, thì John Paul II đi đến đâu cũng
khuyến khích giáo dân đẻ cho nhiều vì đó là lời dạy của Thượng đế của ông ta
trong Cựu Ước.]
3- Ông C.T.T còn viết “ Về việc ông
thách đó các trí thức Công giáo lên tiếng về những chỉ trích nặng nề của ông và
những dẫn chứng của Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, sẽ không có một trí
thức nào trả lời ông đâu. Lý do đơn giản: Một khi muốn đối thoại công khai hay
bán công khai, người nhận lời đối thoại phải biết người thách đối thoại kia là
ai? Tư cách thế nào? Học lực, trí thức ra sao? Có đủ tư cách để khai chiến
không?
Thưa ông C.T.T, Tôi thấy đã có nhiều trí thức CG đã lên tiếng phản biện
GS/TCN và GS/NMQ rồi đó chứ. Trong đó có chính ông C.T.T, GS Nguyễn Học Tập, Lữ
Giang, Nguyễn Văn Chức, TS Lê Anh Huy, TS,BS Nguyễn Thị Thanh còn đòi vận động
1tỷ 500 triệu chữ ký để kiện GS/TCN đó mà …..Nhưng những phản biện đó có thể nói
là tất cả đều “Không đá banh mà chỉ đá vào chân của đối thủ” hay “Chọi đá
đường rầy xe lửa” mà thôi . Cho nên trong một email trước tôi đã viết như
vầy:
“Đã gần 20 năm mà người Công Giáo không có được một bài nào phản biện nhóm
Giao Điểm cho ra hồn là tại sao ??? Có phải là người CG dốt, thiếu kiến thức hay
không??? Tuyệt đối không phải vậy. LÝ DO LÀ VÌ NHÓM GIAO ĐI ỂM NÓI CÓ SÁCH, MÁCH
CÓ CHỨNG, NÊN KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN SỰ THẬT. “Chứ tôi chưa hề thách thức
ai cả
Thưa quý độc giả . Bài của ông C.T.T còn rất nhiều chỗ để tôi phê bình. Nhưng
bài đã quá dài . Tôi xin dừng lại ở đây . Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.