Jesus Nói Láo, Bốc Phét Về Sự "Cầu Nguyện"
Ri Nguyễn
https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_57.php
27-Apr-2022
Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho ...

From Ri Nguyen <rn001@sbcglobal.net> on 2022-06-18 16:53
Jesus nhiều lần nói láo, bốc phét trong Kinh thánh rằng bất cứ tín đồ nào có thể cầu xin bất cứ điều gì thông qua lời cầu nguyện và nhận được điều đó. Jesus thậm chí còn nói láo, bốc phét đến mức rằng núi và cây có thể bị ném xuống biển chỉ đơn giản bằng một câu cầu nguyện. Các điều nói láo, bốc phét đó được chứng minh là con chiên tín đồ chắc chắn đã cầu nguyện cả tỉ, tỉ, tỉ lần, cả hai ngàn năm nay mà kết qủa chỉ là con số không to tướng.
Đơn giản con chiên chỉ cần cầu nguyện cho tôi, chuyển đổi sang theo Thiên Chúa Giáo ngay lập tức, hay tốt hơn là Chiên thể hiện lòng yêu nước Việt, nên cầu nguyện xin Chúa bắt "TẦU PHÙ" làm "Chư Hầu" của Việt Nam ngay ngày mai.
Nếu các điều đó xẩy ra, tôi xin cúi đầu tuần phục và dành cả cuộc đời để hầu hạ Chúa của bạn.
Để cho công bằng, nếu cả tỉ con chiên cầu như thế hôm nay, và ngày mai tôi không cải đạo sang Thiên Chúa Giáo, và ngày mai "TẦU PHÙ" không nhận làm "Chư Hầu" của Việt Nam, thì tôi chỉ cần bạn nộp cho tôi 32 Chiên Gái tuổi đôi mươi xinh đẹp còn trinh hân hoan, phấn khởi, hãnh diện, hồ hởi tự nguyện hầu hạ chăn gối, còn Chiên Trai thì phải xin lỗi và làm nô bộc cho tôi. (Nên nhớ Chúa Cha đã dã man bắt 32 gái trinh mang về hưởng lạc còn giết tất cả người thân của họ)
Những lời Jesus nói láo, bốc phét trích từ "Kinh Thánh".
1. Mátthêu - Chương 21: 18-22
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
Cây vả không ra trái (Mc 11: 12 -14, 20 -24 )
18 Sáng sớm, khi trở vào thành, Người cảm thấy đói.19 Trông thấy cây vả ở bên đường, Người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Nên Người nói: "Từ nay, không bao giờ mày có trái nữa! " Cây vả chết khô ngay lập tức.20 Thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên nói: "Sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế?" 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển!, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được."

Ảnh valleyavenue.org
2. Mátthêu – Chương 7:7-11
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
Cứ xin thì sẽ được (Lc 11:7-13)
7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?"
3. Mátthêu – Chương 18:18-19
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
Sửa lỗi anh em.
18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
Hiệp lời cầu nguyện.19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
4. Luca - Chương 11: 9-13
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
Cứ xin thì sẽ được.
9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "
5. Gioan - Chương 14:11-14
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
6. Gioan - Chương 15:5-7
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
7. Gioan - Chương 15: 16
https://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/tanuoc.htm
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
8. Gioan - Chương 16:23-24
KINH THANH CONG GIAO
23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Kết Luận:
Chỉ có loài "từ người thoái hóa thành chiên", nên u mê tin càn không nhận thức được sự nói láo, bộc phét của Jesus, tin tín lý hoang tưởng của Thiên Chúa Giáo nói chung, của Thiên Chúa Giáo La Mã nói riêng.
Ri Nguyễn
_____________________
Các bài của Nguyễn Ri:
https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php
Trang Tôn Giáo