LTS: Từ khi nước Việt Nam chịu sự bảo hộ của Pháp, lịch sử nước ta đã bị đẻo gọt bởi thế lực cường quyền ngoại xâm gồm cả Pháp và Vatican. Đã thế, sau khi đất nước mới thống nhất năm 1975, số người Việt chạy theo giặc lại được định cư ở các nước ngoài lại tiếp tục dòng lịch sử méo mó đó. Chính quyền độc lập phải rất vất vả lắm để có thể viết lại sự thật, nhất là các nhân vật có tội với đất nước Việt Nam lại được thế lực cầm quyền đánh bóng, tôn vinh ca ngợi cả trăm năm nay. Đó là lý do cho những mâu thuẫn trong nhận thức lịch sử mà bạn đọc từng thấy. Đây chỉ là một. (SH)
Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản quy định không lấy tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký để đặt tên đường, tên trường và các địa điểm công cộng (xem tham khảo số 3 ở dưới). Lập tức Việt Tân cay cú, có bài "dốt sử dễ dẫn đến mất nước". Thì ra bây giờ họ mới nhận ra! Đúng, dốt sử và xuyên tạc lịch sử rất dễ mất nước.
Trước năm 1975, tại đô thành Sài Gòn và một số địa phương, các người đã từng lấy tên của hai kẻ bán nước này để vinh danh, đặt tên khắp nơi. Chính vì các người là tổ chức hết làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Nhật đuổi ngày 19/3/1945 thì chuyển sang làm tay sai cho Nhật. Ngày 15/8/1945, Nhật thua và đầu hàng đồng minh thì các người tiếp tục theo Pháp khi họ trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
Sau 1954, các người lại ôm chân Mỹ để tàn hại tổ quốc, phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Nhận giặc làm cha suốt cả cuộc đời, mù màu về lịch sử hào hùng của dân tộc. Học Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Gia Long để bán nước cầu vinh. Ngụy Sài Gòn bán nước như Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký (SH-xem danh sách tham khảo ở dưới)... nên thờ họ là phải. Đó cũng là do tư duy nô lệ, dốt nát lịch sử. Chính vì dốt sử nên không biết thế nào là anh hùng dân tộc, thế nào là giặc bán nước.
Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký thì đến trẻ lên ba ở Việt Nam cũng biết là hai tên giặc hèn hạ đầu hàng giặc, dâng đất đai tổ tiên để lại cho Pháp, làm tay sai cho Pháp để đàn áp phong trào khởi nghĩa chống Pháp. Người Việt Nam chân chính khi nghe đến tên chúng là không ngừng phỉ nhổ, bỉu môi dài thườn thượt với thái độ không thể khinh bỉ hơn.
Các người dốt nát về lịch sử, theo phi nghĩa để tàn hại quê hương. Dốt nát, phản động và kết quả là phải bám càng máy bay và cướp thuyền của dân để vượt biển. Tự biến mình thành giống vong quốc nô! Dốt nát lịch sử và phản quốc nên mới bị khai tử, bị đánh không còn manh giáp. Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa, tự vả vào mồm mình rồi đấy. Khéo khoé đồ bất trí, vô mưu./. .
2026-02-16 - Dấu ấn những năm Bính Ngọ vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Bính Ngọ (766): Khởi nghĩa Phùng Hưng. Bính Ngọ (1426): Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động. Bính Ngọ (1786): Chấm dứt thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh
Bính Ngọ (1966): Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quân và dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và phong trào "Năm xung phong".
2026-02-01 - Coi chừng cầu nhầm...thánh! Tên thánh chính thức của Cha Trương Bửu Diệp là Phanxicô - Trong nhiều tài liệu, tên của cha Trương Bửu Diệp thường được ghi là F.X.. Cách viết tắt này có thể khiến người đọc hiểu theo hai hướng: Francisco hoặc Francisco Xavier, bởi cả hai tên
đều có chữ cái F và X. Để xác minh, Ban tư liệu của Giáo phận Cần Thơ đã trực tiếp đến họ đạo Cùng Phước, nơi cha Trương Bửu Diệp được rửa tội, nhằm kiểm tra sổ rửa tội gốc
2026-01-31 - Biểu tình khắp nước Mỹ, kêu gọi "không đi làm, không đi học, không mua sắm" - Biểu tình "3 không" khắp nước Mỹ phản đối ICE, nhằm phản đối chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Phong trào này sẽ tiếp tục trong ngày 31-1, do tổ chức 50501 dẫn đầu
"Ngày hành động toàn quốc" - bao gồm nhiều hình thức biểu tình, tuần hành và lễ tưởng niệm tại toàn bộ 50 bang và Washington D.C