Vấn chưa tìm được xác Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng sau khi bị lũ cuốn trôi 1 năm 10 tháng 20 ngày
LỜI KÊU GỌI VÔ LÝ - Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng bị lũ cuốn trôi, cũng như nhiều nạn nhân của thiên tai như bão lụt, động đất, hỏa hoạn... Không hiểu cầu nguyện có ý nghĩa gì khi đã được kêu gọi từ ngày này sang ngày kia mà không có một kết quả nào!!!
SAU 1 NĂM 10 THÁNG 20 NGÀY KỂ TỪ KHI SƠ MARIA NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG MẤT TÍCH
Ngày 9/9/2024, trong vụ sập cầu Phong Châu, Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, đã mất tích khi đang trên đường trở về cộng đoàn.
Đến nay, đã 1 năm 10 tháng 20 ngày trôi qua. Thời gian có thể khiến nhiều câu chuyện dần lùi xa, nhưng với gia đình, Hội dòng và những người từng biết Sơ, sự chờ đợi ấy vẫn chưa khép lại.
Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho Sơ Maria Nguyễn Thị Bích Hằng cùng các nạn nhân vẫn còn mất tích. Xin Chúa thương đón nhận các ngài trong tình yêu của Ngài, nâng đỡ những người thân đang ngày đêm mong ngóng và ban cho họ sự bình an sau quãng thời gian chờ đợi quá dài.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.