Bản "Việt Nam Tôi Đâu?" nếu được đặt trong "Phong trào Cần Vương" thì thích hợp hơn
Subject: Không thể cả một tri ều thần đề u sợ mình ngu trước hai gã bợm đóng vai thợ may... ? FW: Việt Nam Tôi Đâ u+Anh là A i-Đan Nguyên(Ns.Việt _Khang)
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, December 03, 2014 2:58 am
Bản nhạc "Việt Nam Tôi Đâu?" mà nêu lên trong lúc "Phong trào Cần Vương" như bên dưới (*) thì nó thích hợp cho hoàn cảnh đất nước biết bao nhiêu!?
Thế nhưng dùng nó trong lúc này thì xem ra có vẻ lạc điệu, phi thực đối với bối cảnh xã hội. Dùng nó để mỉa mai... là thực trạng mà ai cũng có thể nhận ra.
Không riêng gì tôi, mà có những cựu quân nhân QLVNCH đang ở hải ngoại cũng đã từng nói rằng đó là câu hỏi kỳ cục.
Hỏi "Việt Nam Tôi Đâu?" thì có nghĩa rằng Việt Nam đang bị vong quốc, không có đại diện là người Việt Nam trên chính trường bang giao quốc tế, đang bị ngoại bang chiếm cứ, và Việt Nam đang bị lấy tên ra khỏi bản đồ thế giới như hồi giặc Pháp xâm chiếm và thống trị Việt Nam, Đông Dương nói chung, bởi nguyên nhân do các giáo giặc Thiên Chúa giáo Vatican La mã.
Những người Việt Nam theo và nhờ vã vào các nước theo chủ nghĩa CS một thời để đánh bại thực dân Pháp thu hồi nền độc lập cho Việt Nam. Và đến khi thấy không còn cần đến chủ nghĩa CS (sản phẩm của tây phương) nữa thì loại bỏ như thế nào đó trong tư thế chuyển hóa bằng mô thức tối ư cần thiết là ngoại bang không được xía vào thì đấy mới là bộ óc thông minh, thiết yếu mà hồn thiêng sông núi tổ quốc Việt Nam cần đến. Bởi vì, ngay cả đến Hoa Kỳ cũng đã thất bại, "thôi đừng nói đến chuyện đó nữa" (chuyện Việt Nam) thì không có lý do gì người Việt Nam hiện nay có thể xúm nhau tái tục cuộc đời chém giết.
Hỏi "Việt Nam Tôi Đâu?" bằng sự thật là nó đang bị vong quốc thì lấy cái quái gì để mà "tranh đấu" tự do dân chủ và thực thi một cấu trúc xã hội đa nguyên đa đảng cho Việt Nam?
Có đến hàng trăm nghìn đồng hương Việt Nam ở hải ngoại hằng năm kéo nhau về Việt Nam ăn tết bộ xúm nhau ba trợn hết hay sao khi mà VN đang bị vong quốc, và nó đang bị ngoại bang chiếm cứ cai trị?
Dám nói lên thực tế như vậy, chẳng ai, và chẳng bao giờ có thể sợ những kẻ "buôn nón cối" rẻ tiền! Đồng thời, cũng chẳng thể e ngại trò đời "dư luận là chúa tể của loài người" khi mà cả một triều thần đều sợ mình ngu trước hai gã bợm đóng vai thợ may, thua một đứa con nít khi nó dám nói lên sự thật là "Hoàng thượng có mặc áo mới gì đâu?"
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.