●   Bản rời    

Tại sao lại là Châu Âu chứ không phải là ai khác đi xâm chiếm mọi ngóc ngách trên trái đất?


Người Nhật đã dẹp triệt để đám "mở rộng nước Chúa" nên giờ số người có "đạo" thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam. Hiện tại chỉ có 0,2 phần trăm người Nhật là có "đạo Chúa", Việt Nam là 7 phần trăm!

Võ Hiền, ngày 8 July 2025

Nhìn cách người Nga chiếm được dễ dàng bán đảo Crimea, nó y chang cái motif mà mình sắp nói. Đó là khi con dân Nga ở Crimea đã đủ đông. Dù vẫn có xảy ra xung đột, nhưng cũng chẳng phải đánh đấm gì mấy.

Hôm trước mình lên nhóm Từ Bỏ Tôn Giáo (The Lies In The Bible) ở nước ngoài và thấy bức ảnh Thiên thần Michael chiến đấu với Nữ thần Mặt trời của một tín đồ Kitô Nhật. Thiên thần Michael đang trong tư thế chiến thắng Nữ thần. Vị Nữ thần bị giới trí thức phát hoạ như Quỷ. Nếu những năm đó người Nhật không quyết liệt thì con dân của Chúa sẽ đông hơn con dân Nữ thần Mặt trời. Nếu điều đó xảy ra thì Chúa sẽ có được nước Nhật mà cũng không cần đánh đấm gì mấy. Nói thêm, hiện tại chỉ có 0,2 phần trăm người Nhật là có "đạo", Việt Nam là 7 phần trăm. Người Nhật đã dẹp triệt để đám "mở rộng nước Chúa" nên giờ số người có "đạo" thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam.

Xâm lược bằng cách đưa dân của mình qua nước khác (hoặc đã ở đó sẵn vì lịch sử) rồi từ từ chiếm sau, nó rất dễ thấy so với việc là "con của Chúa". Bởi chính trị ở chỗ này nó ẩn rất sâu bên trong. Hoàng đế thiên tài Constantine đã nhìn thấy được điều này. Một việc thiên tài nữa là họ không cần di dân ồ ạt mà chỉ cần vài người đi tẩy não dân bản xứ, làm đám này tin mình là con dân của Chúa, không còn là con dân thuộc biểu tượng của cha ông mình nữa. Tất cả chỉ là Chính trị. Tất cả chỉ là vấn đề của Người Cai Trị và Người Bị Trị (của Người Chủ Chăn và đám cừu Bị Chăn).

Con người bị treo lơ lửng ở giữa phố động vật - Người. Giữa lòng Vị kỷ và lòng Vị tha. Nếu nghiêng về phía nào thì họ sẽ gần với thứ đó hơn.

Những người cuồng tín nhất thường là họ sẽ bỏ vợ bỏ chồng, bỏ gia đình mình chứ không bỏ đạo. Vì theo đạo quyết liệt sẽ dễ được lên Thiên đường hưởng thú vui đời đời. Chỉ vì Tham lên Thiên đường, tham muốn vị kỷ riêng mình mà từ bỏ cả gia đình thì đám này vị kỷ ở mức thấp nhất của phổ Động vật - Người. Nói cách khác, người bám "đạo" quyết liệt là những người gần với động vật nhất. Luôn Tự hào là tạo tác thiêng liêng, nhưng họ lại là những người bị hai bản năng sinh tồn cơ bản của động vật là Nỗi Sợ và Lòng Tham chi phối nặng nề nhất.

Nhân tiện, mình là thợ nên không có dính dáng gì với CS nhé bà con. Vì làm việc phổ thông nên cái đầu rất rảnh để nghe sách và suy ngẫm.



--------------------------
Võ Hiền
Từ nhỏ mình đã suy nghĩ là tại sao lại là Châu Âu chứ không phải là ai khác đi xâm chiếm mọi ngóc ngách trên trái đất? Ngoài những điều kiện khách quan là họ có ưu thế về kỹ thuật, công nghệ, cũng như sự tham lam cố hữu trong bản chất loài người. Khi được hỏi tại sao anh lại đi cướp phá nhiều thế? Chắc chắn họ sẽ trả lời "Vì chúng tôi có thể". Nhưng lý do quan trọng hơn cả là họ có những huyền thoại rất mạnh để liên kết loài người.

"Chúa Trời" được người Do Thái phát minh vì đang cần được cứu giúp để thoát ra khỏi cảnh nô lệ khốn cùng, họ sống lay lắt trong sự tự an ủi rằng một ngày vị này sẽ đến và giải phóng họ khỏi áp bức. Nhưng vì sao thực thể này không không hấp dẫn được ai khác ngoài người Do Thái? Vì mối quan tâm vị kỷ của nó chỉ dành riêng cho 0,2 phần trăm số dân trên thế giới sống trong một góc nhỏ ở vùng Lưỡi Liềm Phì Nhiêu. Cũng như người Do Thái, mọi dân tộc khác trên thế giới đều có những huyền thoại về đất nước của họ. Việt Nam thì có huyền thoại về Lạc Long Quân và Âu Cơ, người Nhật thì được Nữ thần Mặt trời tạo ra, người Trung Quốc cũng có huyền thoại tạo dựng nên người Trung Quốc.v.v... Nhưng tất cả những huyền thoại này chỉ vị kỷ cho riêng đất nước và dân tộc của họ.

Người Châu Âu ăn cắp ý tưởng này của người Do Thái và biến nó thành một huyền thoại phổ quát, xóa nhòa tất cả các biên giới chính trị. Tuy không cùng quốc gia dân tộc nhưng lại cùng tôn thờ một huyền thoại chung và họ sẽ tự gắn mình vào nhóm những người có cùng huyền thoại này. Hoàng đế thiên tài Constantine đã phát hiện ra tiềm năng của thứ này và tích cực gửi người đi để rao giảng tin mừng, mà thật ra là đi tẩy não nhồi sọ dân bản xứ, nhằm làm tất cả mọi người trên trái đất tin mình cùng thuộc về một biểu tượng, cùng một nhóm người có "chung gốc gác" và đều là con của Chúa Trời. Mục đích cuối cùng là để tất cả mọi người trên trái đất tin mình thuộc về nhóm người của ông ta.

Bạn nghĩ gì khi nhìn bức ảnh bên dưới? Đó chính là hai lá cờ đang đối đầu nhau phải không? Và vào tình huống buộc phải đưa ra lựa chọn, bạn nghĩ họ sẽ chọn tổ tiên được phát hoạ như quỷ có sừng hay đứng về phía Thiên thần thanh cao như này?
Như đã nói, Tôn giáo là một trong ba thực tế tưởng tượng liên chủ thể giúp liên kết loài người với số lượng lớn (và cũng tạo ra những khối khổng lồ những Chúng ta và Chúng nó).


Võ Hiền

Cái "thòng lọng Tôn giáo" này đã được hình thành do sự đọc kinh hằng ngày theo linh mục ở nhà thờ suốt từ nhỏ tới lớn, cũng như lặp đi lặp lại khi lần chuỗi mân côi, khiến cho những tín điều dù vô lý đến mấy rồi cũng trở thành "chân lý" do sự lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dà thì Tự kỷ ám thị lớn dần theo thời gian. Qua những lời kinh cầu nguyện hằng ngày, những tín điều nhảm nhí ngớ ngẩn dần dần thấm sâu vào cõi vô thức khiến con người chấp nhận chúng như hiện tượng "phản xạ có điều kiện" trong khoa học tâm lý và hậu quả là người ta không còn muốn đem lý trí ra để kiểm chứng nữa. Nếu họ tự mình đọc và nghiên cứu kinh sách một cách cởi mở họ sẽ thấy rõ vấn đề. Họ đã không đọc hết, cái mà họ làm là đọc lặp đi lặp lại những đoạn đã được giới trí thức đầu não chọn lọc để nhồi vào đầu họ.

Những tầng sâu nhất mà những lời kinh muốn ám thị cho họ là "Bạn là con Thiên chúa, bạn thuộc về Thiên Chúa". Mà "Thiên Chúa" là một biểu tượng của Vatican. Những câu kinh đọc hàng ngày đó chính là muốn khắc sâu vào đầu những con chiên là họ thuộc về biểu tượng "Thiên Chúa". Và, nếu họ thuộc về Thiên Chúa thì sẽ có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho họ. Sau khi chết, nếu họ là người của Thiên Chúa thì họ sẽ phục sinh để hưởng thụ những phần thưởng đó. Ngược lại, nếu không thuộc về Thiên Chúa, họ sẽ bị đọa đày đời đời ở Địa Ngục.

Tầng cuối cùng rốt ráo của ý nghĩa chính là "Bạn thuộc về biểu tượng Thiên Chúa, bạn là con Thiên Chúa, bạn là con dân của Thiên Chúa, bạn là con dân của Vatican, bạn phải trung thành với Thiên Chúa, bạn phải trung thành với quốc gia Kitô". Nhưng khi chiến đấu để được thành Thánh tử đạo thì họ cũng vô thức và không hề nghĩ rằng mình đang chiến đấu cho người nước ngoài, họ chỉ nghĩ được đến tầng ý nghĩa về Thiên Chúa, họ hoàn toàn không biết đến tầng ý nghĩa cuối cùng là họ đang sát cánh cùng ngoại bang. Những người này không bao giờ nhìn sâu được đến mức ấy. Phải thành thật mà nói là họ chân thành tin vào câu chuyện. Thứ mà họ muốn chỉ là chiến đấu vì Chúa Trời để được Chúa đón lên Thiên đường, ngoài ra họ chẳng biết gì đến những âm mưu chính trị thâm sâu núp phía sau để lợi dụng họ cả. Mình lại đang khâm phục trí tuệ của hoàng đế Constantine.

Bạn hãy tìm đọc quyển Sức Mạnh Của Những Biểu Tượng là sẽ thấy rõ cách những siêu trí tuệ dùng biểu tượng để thao túng nhân loại.

Võ Hiền

Từ thời hoàng đế Constantine trở về sau, thứ này chỉ là chính trị núp bóng tôn giáo. Cái mà những nhà trí thức đầu não cần là số lượng đông đảo của quân đội, ở đây là đội quân thứ 5. Khi những nước Kitô xâm lược bất kỳ quốc gia nào, họ cũng đều có sẵn lực lượng địa phương này tiếp tế, hỗ trợ đắc lực. Cái mà các nhà trí thức cần là đám đông ngu dốt như cừu để dễ bề lợi dụng đám cuồng tín này vào mục đích của họ. Vì lý do đó mà họ đã làm mọi cách để cái "đám bầy nhầy" này đông nhất có thể.

Vì phần thưởng từ Chúa Trời là rất lớn nên đám cừu sẽ luôn luôn chọn đứng về phía Chúa Trời (mà sâu bên trong là quốc gia Kitô đi xâm lược) chứ chẳng bao giờ đứng về phía dân tộc và anh em hàng xóm hay thậm chí là gia đình của họ. Chỉ vì lời hứa về cái Thiên đường ngu ngốc mà họ sẵn sàng giết cả những người cùng dân tộc, cùng gia đình thì quả thật đám này ích kỷ đến mức hết thuốc chữa.
Đây thật sự là một đám phản Jesus.

Nhất Phương -> Võ Hiền
Tôn giáo sau này không còn là Đạo nữa, mà nội hàm ngữ nghĩa và bản chất của nó đã thay đổi để trở thành thế lực thống trị xã hội Tôn giáo có nghĩa thực chất là VÔ ĐẠO trong sự sinh tồn của CON NGƯỜI! Nói cách khác, tôn giáo, nhất là Ki Tôn giáo là sự hủy hoại nhân tính, đục ruỗng giá trị NGƯỜI trong chính CON NGƯỜI! Mấy thằng cố đạo, cả thằng giáo hoàng, chúng nó hiểu hơn ai hết, nhưng nó không thể làm khác, bởi nắm lấy tôn giáo là có trong tay chúng cách cai trị con người tốt nhất, có lợi nhất cho loài chúng nó!

Võ Hiền -> Nhất Phương
dạ anh. Từ nhỏ là em đã thấy nó có vấn đề rồi khi đám này luôn phủ nhận khoa học. Giờ mới biết nó dơ đến mức đó luôn á anh. Thật đáng nể siêu trí tuệ của hoàng đế Constantine. Ông ta đã xây nên một siêu Trại Súc Vật. Bởi nó không phân biệt chế độ Chính trị. TBCH hay XHCN, chúng đều có mặt để tẩy não dân bản xứ và biến đám này thành súc vật để phục vụ cho ông ta khi có chiến tranh với đất nước của chính họ. Nếu có chiến tranh là đám cừu sẽ luôn phản bội quê hương để được thành Thánh trên Thiên đường bất tử. Nhìn đám khùng này em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là một bầy đứa ngọng đứng xem chuông.

Võ Hiền

"Chúa Trời" cũng như Cây thập ác chỉ là một biểu tượng như lá cờ vậy. Nó định vị con người thuộc nhóm nào. Khác nhau ở chỗ dù cùng là biểu tượng, nhưng Cây thập ác đe dọa Cái chết đời đời và hứa hẹn Sự sống đời đời. Lá cờ thì không làm được điều này. Huyền thoại về Chúa Trời thì hứa hẹn Thiên đường, huyền thoại về Lạc Long Quân thì không. Thiên tài Constantine đã phân phối thứ này ra khắp thế giới.
Thứ này người phương Tây học thức đã thải ra từ rất lâu.

Võ Hiền

Hồi bé được nghe kể câu chuyện về một người vì muốn cúng Phật mà không cho mẹ mình ăn những thứ mà anh ta đang chuẩn bị để mang lên chùa. Khi đến nơi dâng cúng thì Phật nói đại loại là ở đây không có Phật, Phật đang ở nhà mà anh không cho ăn, lên đây cúng bái thì rất vô nghĩa.

Bên môn phái mà Ai-Cũng-Biết-Là-Phái-Gì thì phải tôn kính và trung thành với Chúa trên tất cả. Không được tôn kính ai hơn Chúa, kể cả cha mẹ mình.
Những gã da vàng tóc đen liều cả mạng sống của mình và người khác để một gã tóc vàng da trắng, mắt xanh mũi lõ ở Nam Âu phong "thánh", vinh danh vì một đất nước ở Trung Đông thì quả là những gã này ngu còn hơn con bò.

Thật ra khi nhìn sâu vào thì sẽ thấy rõ ý nghĩa của việc "tôn kính Chúa trên tất cả". Điều đó nghĩa là khi cha mẹ, anh em trong gia đình mà làm ngược ý Chúa (chống đối với quốc gia Kitô) thì anh cũng phải giết cả họ thì mới được Chúa yêu và dễ được Chúa bảo lãnh ở Thiên đường.

Bản chất của cái gọi là "Thánh tử đạo" là như vậy đấy. Vì muốn được Chúa yêu, hay nói gọn lại là mong muốn vị kỷ riêng mình mà làm không chừa bất kỳ điều gì, kể cả khi việc đó là từ bỏ gia đình mình. Bản chất đám này thua xa súc vật.
Nhìn đám cừu ngu và ác không chịu nổi.

Võ Hiền

Những con cừu thường viện ra một trong những chiêu cuối như này khi không còn biết gì để nói: "Nếu Tôn giáo nào không tốt thì đã không còn đến ngày nay". Thật ra thì nếu không có những nhà chính trị núp phía sau thì cái thứ "Uống máu, ăn thịt người" từ thời Babylon này đã không thể tồn tại được lâu, nói gì đến ngày hôm nay. Như cách hoàng đế thiên tài Constantine đã tiêu diệt hết những người Kitô thời kỳ đầu, vốn là những người Thật Sự tôn vinh Lòng trắc ẩn. Tại sao hoàng đế Constantine làm vậy? Vì khi bạn Thật Sự tôn vinh Lòng trắc ẩn thì không có cách nào diễn giải để tiêu diệt người khác, để tiến hành "thánh" chiến nhằm mở rộng Nước Chúa được. Nếu nhìn sâu hơn sẽ thấy mở rộng Nước Chúa chính là mở rộng Đế Quốc. Nó tồn tại được vì nó phục vụ rất tốt cho mục đích Chính trị của những thiên tài núp phía sau tấm màn.

Tôn giáo luôn chỉ là lớp vecni bên ngoài để che giấu những lực lượng hùng mạnh như Chính trị và Kinh tế ở sâu bên trong. Những nhà Chính trị núp phía sau luôn hướng "lực" của Tôn giáo hiếu chiến này vào mục đích của họ nên mới "bảo kê" cho nó đến ngày hôm nay. Họ mới là những người thật sự điều khiển đám cừu này.

Một phần lý do để nó tồn tại được vì não trạng và tri thức của người dân không cao. Trí thức của người dân không thể nâng cao vì những nhà Chính trị núp sau Tôn giáo luôn muốn đám này không phát triển được tri thức, nhằm dễ bề cai trị và dùng đám cuồng tín này vào mục đích xâm lược của họ. Giờ thì khi tri thức nhân loại đã được nâng cao, nên thứ Tôn giáo ngu dân này đang bị thải ra ở những nơi phát triển.

Từ thời hoàng đế Constantine trở về sau, thứ này vẫn luôn luôn là Chính trị. Và mỗi một con cừu vẫn luôn luôn là một chiến sĩ của Kitô giáo và sẽ luôn luôn chiến đấu vì biểu tượng Chúa Trời. Nhưng, khi nhìn thật sự sâu vào bên trong thì sẽ thấy họ chiến đấu vì đế chế Kitô, bất kể là quốc gia Kitô nào chứ không phải chiến đấu vì dân tộc họ. Bởi giết người vì Chúa Trời thì được thành Thánh và lên Thiên đường thì dại gì mà không làm theo lệnh Chúa Trời cơ chứ? Mình lại đang ngưỡng mộ siêu trí tuệ của hoàng đế Constantine.

Chỉ vì Tham muốn cái Thiên đường ngu ngốc mà vô tình chiến đấu cùng ngoại bang, tích cực giúp chúng xâm lược quê hương đã và đang cưu mang mình thì bản chất đám này thua xa đám súc vật. Bởi sự ích kỷ của chúng đã đến mức cùng cực.


Lý Thái Xuân

Thích nhất câu này, vì nó đúng: "Những người cuồng tín nhất thường là họ sẽ bỏ vợ bỏ chồng, bỏ gia đình mình chứ không bỏ đạo".
Em có nghe câu của LM Hoàng Quỳnh nói chưa:
"Thà mất nước hơn mất Chúa!" ?

Võ Hiền -> Lý Thái Xuân

dạ cô. Đám tham Thiên đường thật không còn ngôn từ nào để nói luôn. Tất cả mọi nơi trên thế giới, đám này luôn là đám ăn nhờ ở đậu trên chính quê hương mình. Các nhà chính trị núp phía sau "Chúa" mới thật sự là những người điều khiển đám khùng này. Khi quốc gia Kitô đi xâm lược bất kỳ nước nào thì họ cũng có sẵn lực lượng địa phương này tiếp tế hỗ trợ đắc lực. Như cách tập đoàn giáo dân mất gốc người Nhật đã tiếp tay cho thực dân Bồ Đào Nha đánh chiếm quê hương của chính họ. Vì biểu tượng "Chúa Trời" hứa hẹn sự sống bất tử, Nữ Thần Mặt Trời thì không nên đám khùng sẽ luôn chọn đứng về phía huyền thoại về Chúa Trời cô ạ. Nhìn sâu rốt ráo thì đám này bản chất thua xa súc vật. Bởi động vật cũng không bỏ gia đình mình vì sự ích kỷ của riêng mình nó. Phải công nhận là cái trò tẩy não nhồi sọ của Kitô thật là siêu quần cô ơi. Đám này đi đến đâu thì tất cả các nhà nước đều dè chừng và giữ khoảng cách (để quan sát trong bí mật) như với những con chó hủi.

Dạ xin phép cô cho em nói lời thô tục vì bực mình ạ. Má cái đám khùng này ngu con hơn con bò.





Đó đây


2025-09-08 - CẢNH GIÁC- 1 trường tiểu học treo nhiều tranh nói về luật nhân quả để dạy học sinh - Phòng Văn hóa - xã hội, phường Phú Mỹ, TP.HCM đã đi kiểm tra và yêu cầu trường tiểu học tháo gỡ các bức tranh dạy về nhân quả dán trên tường vì không đúng quy định của Luật Giáo dục.

2025-09-05 - Màn quật ngã như phim của nữ CSGT khiến 2 ‘quái xế’ gục tại chỗ ở Hà Nội -

2025-09-05 - Tâm thư xúc động của quân nhân Nga gửi đến người Việt sau khi tham dự lễ diễu binh ngày 2/9 -

2025-09-05 - CHÀO CỜ A80 : Khoảnh khắc ngọn lửa lịch sử bùng cháy ở Ba Đình | Toàn cảnh 24h -

2025-09-05 - Báo chí quốc tế ấn tượng mạnh về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam -

2025-09-05 - Quá đẹp mắt video 4 khối quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia ở Lễ diễu binh 2/9 -

2025-09-01 - 374: Ai Nói Không Cần Đánh Cũng Được Trả Độc Lập Là Kẻ Không Hiểu Vấn Đề. -

2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố. TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)

2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

2025-08-31 - GIỚI THIỆU SÁCH: “BÁC HỒ VIẾT TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2025-09-10 - Cùng nhau ch ư ở i th ằng cám ơn thực dân Pháp! - Cộng đồng mạng -

● 2025-08-22 - TGM Ngô Quang Kiệt xem làm kim chỉ nam câu "Thà mất nước chứ không chịu mất Chúa" của Linh mục Hoàng Quỳnh! - Lý Thái Xuân -

● 2025-08-13 - Nhận Thư Người Bạn Trở Thành Mục Sư và Ghi Chú - Lý Thái Xuân -

● 2025-08-07 - NHỮNG KẺ TIÊU THỤ TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Khởi kiện các cán bộ tòa án có dấu hiệu xâm phạm tư pháp trên vụ kiện của tôi. - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Thánh giá trên nhẫn bạc, gậy cầm trên tay và dấu ấn quyền lực trên ghế là dấu chỉ nhận biết ai là giám m - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - NHỮNG CON ỐC SÊN MẶC PHẨM PHỤC - Miệng Ốc Sên chỉ để ăn và ị, chứ không dành để nói - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Những linh mục và những đứa trẻ giống như 2 giọt nước! - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Bệnh ko được chữa, ăn không được ăn mà người béo đến mức người ta gọi là "Nam heo" - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Cặp phạm trù đối ngẫu là “Nhân từ và công lý” - Công lý là trói buộc còn từ tâm là tháo cỡi! - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-06 - Vài Thủ Thuật Giữ Số Đông Cho Nhà Thờ - FB Hien Tran -

● 2025-08-04 - Chúa tạo ra kich bản, rồi trừng phạt toàn bộ diễn viên đã hoàn thành kịch bản - Nguyễn Thiện Thanh/Những người từ bỏ -

● 2025-08-04 - Tại sao lại là Châu Âu chứ không phải là ai khác đi xâm chiếm mọi ngóc ngách trên trái đất? - FB Võ Hiền -

● 2025-08-01 - Dẹp “m.ẹ” nó cái cơ quan Thanh tra trong Giáo hội đi - có tai mà như điếc, có miệng mà như câm, có mắt mà nh - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Đức cha Hai “Vừa ăn c.ướp vừa la làng” - Tại sao tôi giúp gia đình bà Quí? - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Chiếm Đất Của Bà Già 100 Tuổi, Xây Nhà Mục Vụ, Rồi Nói Láo "Người Chết Hiến Đất" Trong Sách "Lịch Sử H - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Lễ Mở Tay - Truyền Chức Cho Các Tân Linh Mục - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Học Cao Hơn Linh Mục - Không nên đóng tiền để xây học viện Công Giáo - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Việt nam: Nhiều giáo đan, giám mục, linh mục phẫn nộ khi Giám mục N.H. Long cứu trợ dân Chúa gặp lũ ở Nghệ An - Thoa Kim Phan -

● 2025-07-29 - Chiến tranh giữa Thái Lan và Campuchia vừa mới xảy ra thì có ngay kẻ qui kết cho Phật giáo!! - Võ Hiền -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 >>>