Bức Thư Của Abraham Lincoln Gửi Thầy Giáo Của Con Trai Mình
SH sưu tầm
http://sachhiem.net/XAHOI/GIAODUC/AbeLincoln_ltr.php
13-Feb-2025

Kính gửi thầy giáo,
Con trai tôi bắt đầu đi học hôm nay. Mọi thứ sẽ trở nên lạ lẫm và mới mẻ với cháu trong một thời gian và tôi mong ông sẽ đối xử nhẹ nhàng với cháu. Đây là một cuộc phiêu lưu có thể đưa cháu qua nhiều châu lục. Tất cả những cuộc phiêu lưu có thể bao gồm chiến tranh, bi kịch và đau buồn. Để sống cuộc sống này cần có đức tin, tình yêu và lòng dũng cảm.
Bởi vậy, thưa thầy, xin hãy dắt tay cháu và dạy cháu những điều cháu cần biết, hãy dạy cháu – nhưng hãy nhẹ nhàng, nếu có thể.
Hãy dạy cho cháu rằng cứ mỗi kẻ thù thì có một người bạn.
Tôi biết là cháu phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, không phải tất cả mọi người đều chân thành, nhưng hãy dạy cho cháu rằng cứ mỗi kẻ vô lại thì có một người anh hùng; rằng cứ mỗi chính trị gia ích kỷ thì có một nhà lãnh đạo tận tụy.
Hãy dạy cho cháu rằng 10 xu kiếm được có giá trị hơn nhiều so với một đô la tìm thấy. Ở trường, thưa thầy, thất bại còn đáng trân trọng hơn gian lận. Hãy dạy cháu học cách thua một cách thanh lịch, và tận hưởng chiến thắng khi nó thắng.
Dạy cho cháu cách cư xử nhẹ nhàng với những người nhẹ nhàng, và cứng rắn với những kẻ cứng rắn. Hãy hướng cho cháu tránh xa lòng đố kỵ, hãy dạy cho cháu bí quyết của nụ cười thầm lặng. Nếu có thể, hãy dạy cho cháu biết cười những khi buồn.
Dạy cho cháu không có gì đáng xấu hổ khi rơi nước mắt.
Hãy dạy cho cháu biết rằng có thể có vinh quang trong thất bại, và có khi tuyệt vọng trong thành công. Hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ hoài nghi.
Dạy cho cháu, nếu có thể, về sự kỳ diệu của sách vỡ... nhưng cũng cho nó thời gian yên tĩnh để suy ngẫm về bí ẩn của những chú chim trên bầu trời, những chú ong dưới ánh nắng mặt trời và những bông hoa trên đồi xanh.
Dạy cho cháu tin vào các ý tưởng của chính mình, ngay cả khi mọi người đều nói sai...
Xin dạy cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi mọi người đều đang chạy theo xu hướng... Dạy cho cháu cách lắng nghe tất cả mọi người... nhưng cũng dạy nó cách dùng một tấm lưới chân lý để lọc tất cả những gì nghe được, và chỉ lấy những điều tốt đẹp.
Dạy cho cháu biết cách bán sức mạnh và trí tuệ của mình cho những người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ được định giá trái tim và tâm hồn mình.
Hãy dạy cho cháu có lòng can đảm trong kiên nhẫn... kiên nhẫn trong dũng cảm. Dạy cho cháu luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó nó sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây là một đơn đặt hàng rất lớn, nhưng hãy xem thầy có thể làm được gì tốt nhất. Cậu bé ấy là một cậu bé tuyệt vời, và nó là con trai của tôi. 

Bản Anh ngữ:
A Letter From Abraham Lincoln To His Son’s Teacher
My son starts school today. It is all going to be strange and new to him for a while and I wish you would treat him gently. It is an adventure that might take him across continents. All adventures that probably include wars, tragedy and sorrow. To live this life will require faith, love and courage.
So dear Teacher, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know, teaching him – but gently, if you can. Teach him that for every enemy, there is a friend. He will have to know that all men are not just, that all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero, that for every crooked politician, there is a dedicated leader.
Teach him if you can that 10 cents earned is of far more value than a dollar found. In school, teacher, it is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to learn how to gracefully lose, and enjoy winning when he does win.
Teach him to be gentle with people, tough with tough people. Steer him away from envy if you can and teach him the secret of quiet laughter. Teach him if you can – how to laugh when he is sad, teach him there is no shame in tears. Teach him there can be glory in failure and despair in success. Teach him to scoff at cynics.
Teach him if you can the wonders of books, but also give time to ponder the extreme mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hill. Teach him to have faith in his own ideas, even if every one tell him they are wrong.
Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. Teach him to listen to every one, but teach him also to filters all that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.
Teach him to sell his talents and brains to the highest bidder but never to put a price tag on his heart and soul. Let him have the courage to be impatient, let him have the patient to be brave. Teach him to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind, in God.
This is the order, teacher but see what best you can do. He is such a nice little boy and he is my son.
SH sưu tầm
Nguồn EnglishbookGeorgia.com
Trang Thời Sự