LM Nguyễn Đình Thục Kích Động, Giáo Dân Kéo Ra Phản Đối Dự Án Khu Công Nghiệp WHA
Nguyễn Tiến Trung
http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBNguyenTienTrung.php
21-Mar-2022
Chiều ngày 21/3/2022, nhiều giáo dân giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nghe theo lời kích động của LM Nguyễn Đình Thục đã kéo lên Ủy ban nhân dân xã Nghi Thuận, tràn vào phòng làm việc ngay giờ hành chính, bao vây, hăm dọa, giật ném điện thoại cán bộ UBND xã.
Được biết, từ khi Dự án khu công nghiệp WHA về xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, linh mục Nguyễn Đình Thục (quản xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) với bản chất hằn học chống phá chính quyền, luôn tìm mọi cách kích động chống phá, cản trở dự án.
Như đã nói từ trước, để phục vụ quy hoạch, triển khai dự án WHA quy củ, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, chính quyền huyện Nghi Lộc đã cho nắn con đường cũ (là lối mòn đi giữa cánh đồng thuộc đất công cộng, nằm trong quy hoạch dự án đã phê duyệt từ năm 2017) thành con đường mới nằm ngoài dự án, khang trang sạch đẹp.

Mặc dù việc nắn đường đã đảm bảo các quy định của pháp luật và đảm bảo sự giao thương đi lại cho nhân dân, con đường mới thay thế sát cạnh con đường phải thu hồi (chỉ dài hơn 200m) nhưng linh mục Thục (cùng với linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ sau khi làm loạn giáo xứ Bình Thuận một thời gian, hiện nay đã chuyển đi nơi khác) đã kích động giáo dân nhiều lần ngoan cố tụ tập chống đối để gây sức ép lên chính quyền, cản trở thi công dự án, đi ngược lại lợi ích chung của người dân nơi đây và sự phát triển của Nghi Lộc, Nghệ An.
Chiều ngày 21/3/2022, lợi dụng việc Công ty Nam Sơn (nhà thầu thi công đường ống nước sạch cho xóm 3, xóm Bình Thuận, Rú Thần, Khánh Thiện, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) tiến hành đào mương để đặt ống dẫn nước phía đầu đoạn đường cũ, hàng trăm giáo dân xứ Bình Thuận lồng lên, vu vạ chính quyền cướp đất, hăm hăm cầm theo cuốc, liềm ra hăm dọa lái máy, chửi bới, đòi đánh đập, đòi “giã chết" lái máy, gây ách tắc đường quốc lộ 7C (đường N5).

Chưa dừng lại đó, họ còn ngang nhiên rồng rắn kéo nhau cả trăm người lên ủy ban nhân dân xã Nghi Thuận vào giờ hành chính, tràn vào các phòng làm việc của cán bộ xã để hạch sách, chửi bới, lăng mạ; thậm chí còn bao vây, hăm dọa, giật ném điện thoại của cán bộ đang làm việc ngay giữa trụ sở, giữa ban ngày. Hành vi vô pháp vô thiên, coi thường pháp luật như vậy mà họ còn tự hào, cho rằng: “dân Bình Thuận đoàn kết đi đòi công đạo”, “có cha Ngữ thì chắc mệt rồi”, “dân Bình Thuận tuyệt vời quá”…

Dĩ nhiên, những lần giáo dân tụ tập đi gây rối, vi phạm pháp luật sẽ không bao giờ thấy bóng dáng linh mục Nguyễn Đình Thục hay Nguyễn Ngọc Ngữ đâu, chúng chỉ “nấp trong tối” kích động, châm ngòi cho con chiên liều mạng phạm pháp, còn chúng chỉ ở trong nhà thờ cười khẩy vì đã dắt mũi được vô số người. Tội vạ đâu con chiên chịu, còn cha xứ không còn liên quan.
Đường giao thông liên xóm là đường do UBND xã quản lý, người dân sử dụng, để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hay phát triển kinh tế thì chính quyền sẽ quy hoạch lại cho phù hợp, con đường này không phải của riêng xóm Bình Thuận, cũng không có chuyện đường là của công ty.

Chỉ vì đi con đường mới đi xa thêm 200m, mà họ cản trở, phá hoại dự án kinh tế hàng nghìn tỉ, phá đi công ăn việc làm bao nhiêu người dân mong đợi. Chỉ vì cố giữ lấy con đường liên xóm cũ, thuộc quy hoạch dự án đáng ra phải thu hồi rất lâu rồi, chỉ vì nghe lời kích động mà họ dám ngang nhiên đuổi đánh, dọa giế.t người, tự tung tự tác càn quấy trụ sở chính quyền xã.
Thiết nghĩ, nếu chính quyền không mạnh tay với những kẻ này, chúng sẽ ngày càng trèo lên pháp luật, dung túng với Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Ngữ, với những người mang danh là “dân” để phá hoại thì xã hội sẽ không bao giờ yên ổn, mảnh đất Xứ Nghệ chắc sẽ khó có nhà đầu tư nào dám đến để hợp tác phát triển.
Nguyễn Tiến Trung
Nguồn FB Nguyễn Tiến Trung
_____________
PHỤ ĐÍNH:
Linh mục Nguyễn Đình Thục lại tiếp tục kích động giáo dân cản trở công trình phát triển kinh tế
(Nghệ An Thời Báo) 18/03/2022 4:36
Mới đây, sau khi chính quyền huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có thông báo về việc đóng đường giao thông liên xóm cũ, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc để bàn giao công ty WHA khẩn trương hoàn thiện mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư kinh tế vào đầu tư tại khu công nghiệp WHA.

Trước khi đóng đường cũ chính quyền huyện Nghi Lộc và công ty WHA đã cho xây dựng con đường mới rộng hơn, có hệ thống bóng đèn chiếu sáng dọc hai bên tuyến đường và nâng cấp thuận tiện cho nhân dân trong việc đi lại. Chủ trương trên được đông đảo nhân dân xã Nghi Thuận ủng hộ và nhằm mục tiêu chính là phát triển kinh tế của huyện Nghi Lộc nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung (phi công bất phú).

Tuy nhiên, vẫn còn một sộ giáo dân không đồng tình với chủ trương trên của chính quyền, cho rằng đường cũ là đường của cha ông để lại cần phải giữ nguyên. Lợi dụng việc này, linh mục Nguyễn Đình Thục, quê hương giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận (hiện đang quản xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Thuận) đã kích động giáo dân, liên tiếp có những hoạt động kêu gọi phản đối chủ trương đóng đường của chính quyền. Với bản chất chống đối cực đoan và bằng những lời lẽ suy diễn cho rằng chính quyền bán đất cho công ty WHA, không quan tâm đến đời sống nhân dân.

Bỏ qua sự đổi thay mạnh mẽ về kinh tế-xã hội của xã Nghi Thuận từ khi có KCN WHA vào đầu tư, nhiều người dân xã Nghi Thuận đã có công ăn việc làm, đã trở thành những công nhân đầu tiên trong các công ty thuộc KCN WHA. Nhưng không quan tâm đến điều đó, chỉ cần biết liên quan đến giáo hội là linh mục Thục không đội trời chung với chính quyền.

Là người con của quê hương giáo xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận nhưng chưa lần nào linh mục Thục đóng góp, quan tâm đến quê hương. Trong những đợt lũ những năm qua khi mà chính quyền các cấp đến với dân, cùng với dân di tản người và của đến nơi an toàn, thì linh mục Thục không một chút lòng thương, không một chút đóng góp cho quê hương. Đến nay khi mà chính quyền huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang từng bước thu hút các nhà đầu tư vào phát triển kinh tế trên quê hương xã Nghi Thuận thì linh mục Thục lại ra sức chống đối, cản trở sự phát triển kinh tế – đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Cho rằng ông cha để lại con đường nên cần phải giữ lại con đường, nhưng có lẽ linh mục Thục cũng không quan tâm đến ông cha đó là ai? Không bao giờ quan tâm đến xương máu của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?
Với những việc làm của linh mục Thục trong những năm qua đủ cho ta thấy Thục là con người như thế nào. Chính linh mục Thục đang đi ngược lại mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn, lời huấn từ của Đức cha Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh. Với tư cách là một công dân đồng thời với vai trò của một chức sắc, linh mục Nguyễn Đình Thục phải có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước giàu và mạnh và chính con chiên của mình có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chính Nghĩa
Trang Thời Sự