Đừng nghe những gì siêu thám tử Benoit Blanc nói, bởi anh ta chỉ là nhân vật trong một bộ phim (hạng A). Bạn hãy suy nghĩ về cách trí thức Tây nói về vấn đề này thông qua nhân vật của diễn viên Daniel Craig.
Ta nói trí thức Tây đã biết về thứ này từ rất lâu. Giờ mình vẫn còn ngồi ở đây để nói về ba cái tào lao này. Má bó tay cho tui luôn mấy cha ơi mấy cha 😁
Dẫn link đầy đủ: https://www.facebook.com/share/p/1CwhHty888/
Võ Hiền
Ta nói ông Nã Phá Luân cũng quá biết diễn hài.
Trong chuyến đi chinh phục Ai Cập của ông, một sĩ quan vì sợ để vợ ở lại quê nhà sẽ bị người khác quyến rũ (bởi theo mô tả thì người này rất đẹp) nên đã đưa vợ mình đi theo. Cô nàng đã lọt vào mắt của Napoleon. Thế là ông liền cử anh chồng quay lại Pháp làm nhiệm vụ ba tháng.
Không may cho Napoleon là người này trên đường vượt Địa Trung Hải để về Pháp thì bị Hải quân hoàng gia Anh bắt giữ. Trong một tình tiết không thể hài hước hơn, anh này được người Anh thả trở lại Ai Cập thay vì tiếp tục giam giữ vì nhiều mục đích khác nhau mà họ có thể khai thác. Vậy là anh chồng trở lại Ai Cập sớm hơn một tháng chỉ để thấy vợ mình đã dọn đến sống với Napoleon.
- Một việc cũng khá hài trong chuyến phiêu lưu này của ông, đó là về cách ông chê trách các sĩ quan của mình.
Vì muốn làm gia tăng tri thức cho các sĩ quan và binh lính, ông có đem theo rất nhiều nhà bác học để dạy họ về nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi thấy họ có vẻ không hứng thú với những tiết dạy của các nhà bác học, ông đã bí mật tìm hiểu xem là thời gian rảnh họ đọc gì. Ông phát hiện là tất cả họ đều đọc tiểu thuyết. Lúc này ông đã cực đoan và nói "Tiểu thuyết chỉ dành cho các cô hầu gái của những bà hoàng đỏng đảnh. Chiến binh phải đọc về Địa lý, Lịch sử".
Nói thêm khoản này, những nhà bác học ngoài việc làm gia tăng kiến thức cho binh lính, họ còn nghiên cứu về những thứ khiến họ phấn khích ở Ai Cập. Những người này sau khi về Pháp đã tạo ra ngành Ai Cập học.
- Một việc cũng rất hài nữa là ông đã tuyên bố với dân Hồi giáo là ông chỉ tin tưởng vào Allah và Mohamed là sứ giả duy nhất của Ngài. Ông nói với những sĩ quan của mình "Dù những người này không được đào tạo quân sự nhưng nhuệ khí của họ rất cao vì sự cuồng tín, chúng ta phải cho họ thấy là mình đứng về phía họ để những phần tử chính trị không còn cơ hội kích động".
Sau khi đã cho những người Hồi giáo thấy là ông thuộc về phe Allah và cộng với thần thái của mình, họ đã tôn ông lên như một vị tiên tri. Ông và các sĩ quan khi về nơi đóng quân đã phá lên cười một cách khoái trá.
- Một việc tương tự cũng xảy ra khi ông đến Nazareth. Khi một người có quyền thế tôn giáo chỉ vào một vết xước trên tảng đá và nói "Nó đã bị thiên thần Gabriel chém". Mấy ông sĩ quan nghe thế liền bật cười. Napoleon liền nhìn họ một cách nghiêm nghị. Sau đó về doanh trại họ cũng cười như lần trước 😁
Khi bạn đọc xong quyển sách này thì bạn sẽ thấy ông ấy là một người thuộc phong trào Khai sáng, luôn muốn dẹp bỏ tôn giáo và giới tăng lữ ăn bám. Ông chống đối Vatican ra mặt. Thế nhưng khi ông đã lên ngôi vua của Pháp thì ông lại liền ra vẻ mình thật sự tin vào thứ này với mục đích là để tranh thủ sự ủng hộ của đám đông dân Kitô giáo. Sự chống đối của họ đối với ông đã được ông khéo léo dập tắt.
Với một nước mà đám "con của Chúa" đông như ở Mỹ thì không khó để thấy mục đích của các Tổng thống khi họ đặt tay lên "kinh Thánh".
Việc này có hai lợi ích, thứ nhất là giống trường hợp của Napoleon đã nói ở trên. Thứ hai là nó sẽ củng cố đức tin cho đám "con của Chúa" ở các thể chế vô thần. Với những đứa là "con của Chúa" thì sâu trong tâm thức, chúng nó không còn là con dân của đất nước đang cưu mang chúng nữa.
Càng nhiều người tin vào "Chúa" thì sức mạnh của những người đứng núp phía sau "Chúa" càng lớn. Tất cả chỉ là Chính trị. Tất cả chỉ là vấn đề của Người Cai Trị và Người Bị Trị (của Người Chủ Chăn và đám khùng Bị Chăn).
.....
Những người này cũng hay giở chiêu "Chúng tôi chỉ bị lợi dụng mà thôi, tôn giáo của chúng tôi vẫn luôn luôn tuyệt đối thanh cao, tuyệt đối thánh thiện..v.v...".
Nhưng thật sự ra thì những người này luôn trong tình trạng sẵn sàng để bị lợi dụng. Trên thực tế, họ như muốn nói "Hãy lợi dụng chúng tôi đi". Tại sao mình lại nói như vậy?
Để bạn thấy rõ điều này thì bạn chỉ cần nhìn đám cuồng tín ủng hộ và tung hô tổng thống Donald Trump sau khi ông ấy củng cố đức tin cho chúng thì sẽ thấy rất rõ. Giờ giả sử như ông ta phát động thánh chiến (và nói thêm rằng hãy can đảm, đừng sợ vì những chiến binh của Đức Kitô sẽ được tái sinh đời đời trên thiên đường) để lập nên "một đất Chúa thật sự" ở đảo Greenland hay Canada thì bạn nghĩ đám cuồng tín và luôn "giữ vững đức tin" sẽ làm gì? Những gã tôn ông ta lên với những tên gọi như "Chiến Binh Của Chúa", "Kẻ Thay Mặt Chúa".v.v... sẽ có cảm hứng để làm theo lời của ông ta hay không? Hoặc giả như ông ta kêu gọi dâng nước Việt Nam cho "Chúa" thì bạn nghĩ đám khùng cuồng tín này sẽ làm gì?
Thứ tôn giáo ngu dân này được tạo ra là để tầng lớp tinh hoa cai trị lợi dụng. Và nó đã được sử dụng theo đúng chức năng của nó trong suốt lịch sử.
Và sau khi nhìn lại lịch sử thì chúng nó vẫn sẽ nói "Chúng tôi chỉ bị lợi dụng, chúng tôi vẫn luôn tuyệt đối thánh thiện".
Má bó tay
-----
Đỗ Quyên Hoa
Ông ấy nhận xét về nhà Chúa!
Võ Hiền
Đền thờ của tôi là Lý Trí _ nhân vật chính đã nói. Chị xem loạt phim Đâm Lén này và siêu phẩm trinh thám Cô Gái Với Hình Xăm Rồng của Daniel Craig nhé. Không rời mắt được luôn chị ơi. Đi tiểu phải bấm dừng haha
Đó đây
2026-02-16 - Dấu ấn những năm Bính Ngọ vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Bính Ngọ (766): Khởi nghĩa Phùng Hưng. Bính Ngọ (1426): Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động. Bính Ngọ (1786): Chấm dứt thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh
Bính Ngọ (1966): Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quân và dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và phong trào "Năm xung phong".
2026-02-01 - Coi chừng cầu nhầm...thánh! Tên thánh chính thức của Cha Trương Bửu Diệp là Phanxicô - Trong nhiều tài liệu, tên của cha Trương Bửu Diệp thường được ghi là F.X.. Cách viết tắt này có thể khiến người đọc hiểu theo hai hướng: Francisco hoặc Francisco Xavier, bởi cả hai tên
đều có chữ cái F và X. Để xác minh, Ban tư liệu của Giáo phận Cần Thơ đã trực tiếp đến họ đạo Cùng Phước, nơi cha Trương Bửu Diệp được rửa tội, nhằm kiểm tra sổ rửa tội gốc
2026-01-31 - Biểu tình khắp nước Mỹ, kêu gọi "không đi làm, không đi học, không mua sắm" - Biểu tình "3 không" khắp nước Mỹ phản đối ICE, nhằm phản đối chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Phong trào này sẽ tiếp tục trong ngày 31-1, do tổ chức 50501 dẫn đầu
"Ngày hành động toàn quốc" - bao gồm nhiều hình thức biểu tình, tuần hành và lễ tưởng niệm tại toàn bộ 50 bang và Washington D.C