Nấm Mộ Bị Mất Của Chúa Dê-Xu?("Lost Tomb Of Jesus?") Tòa án Do-thái đã bác bỏ cáo buộc phim tài liệu này (cho rằng Dê -xu đã kết hôn với Mary Magdalene, và đã được chôn cất tại Jerusalem) là giả dối.
Bài viết của Lora Moftah ngày 08 tháng 6 năm 2015, lúc 14:18 EDT
Hôm thứ hai tuần này (08 tháng 6, 2015), một tòa án Do-thái đã bác bỏ cáo buộc gian trá về tài liệu "Nấm mồ bị mất của Dê -xu". Hộp đựng hài cốt được tìm thấy trong cuộc khai quật ở Jerusalem, có ảnh chụp như trên, ngay tại thành phố Beit Shemesh ở Do-thái, ngày 27 tháng 2, 2007 theo bản tin của Reuters / Ronen Zvulun
Những người ủng hộ giả thuyết cho rằng Chúa Dê-xu đã cưới Mary Magdalene và có con với cô ta, đã giành được thắng lợi trong tuần này sau khi một tòa án Do-thái đã bác bỏ cáo buộc gian trá đối với một tài liệu loan báo đã tìm thấy bằng chứng của cuộc hôn nhân bên trong cái cái “mộ bị mất” của Dê-xu. Quyết định của tòa án, bồi thường lớn nhất cho một trong những vụ kiện về phỉ báng ở Do-thái trong những năm gần đây, có khả năng làm sống lại cuộc tranh luận trong ngành khảo cổ từ lâu về di hài của Dê xu.
Vụ kiện xuất phát từ sự loan báo bộ phim tài liệu "Nấm mồ bị mất của Dê -xu" của nhà làm phim Simcha Jacobovici trên kênh truyền hình Discovery vào năm 2007. Bộ phim dựa trên lập luận về nơi chôn cất và cuộc hôn nhân của Dê-xu theo sau cuộc phát hiện về khảo cổ năm 1980 tại khu vực Talpiot của Jerusalem, nơi một ngôi mộ cổ được tìm thấy tên mang tên Dê-xu cùng với những tên nổi tiếng trong thánh kinh khác như Ma-ri-a, Mắt-thiu, Dô-dép và Giu-đa.
Hầu hết các Ki-Tô-hữu chính thống đều tin rằng Dê -xu không lập gia đình và cũng chẳng có con. Tuy nhiên, Jacobovici lập luận rằng những phát hiện năm 1980 là bằng chứng cho thấy không những Dê-xu đã được chôn, mà còn chứng tỏ ông đã kết hôn và có con với Mary Magdalene - tất cả họ, ông nói, cũng đều được chôn cất tại khu Talpiot.
Với những người hậu thuẫn có uy tín như nhà làm phim James Cameron, bộ phim tài liệu tạo ra sự chú ý và tranh luận quốc tế. James Tabor, một sử gia tại Đại học Bắc Carolina ở Charlotte, người trước đây đã cộng tác với Jacobovici, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng LiveScience.com rằng: "Nếu đúng, ý tưởng cho rằng Dê -xu đã được chôn cất trên Trái đất sẽ làm sụp đổ một trong những tín lý của Ki-Tô giáo,"
Ki-Tô giáo xưa nay cho rằng chúa Dê-xu sau khi bị đóng đinh trên cây Thập tự, đã bay lên Thiên đường cả cơ thể, và trở lại bước đi trên Trái đất. Giáo sư sử học Tabor nói: "Nếu bạn tìm thấy xương của Chúa, thì sự Phục sinh coi như không có!" Ông còn lập luận rằng các Ki-Tô-hữu bảo thủ coi những phát hiện Talpiot "như là một cuộc tấn công vào Ki-tô-giáo và đồng thời cũng bác bỏ đức tin Ki-Tô giáo."
Tuy nhiên, nhiều kẻ hoài nghi đã cho rằng các vấn đề thần học chung quanh những phát hiện ấy không phải là điều quan tâm chính của họ. Họ cho rằng vấn đề thực sự là các tiêu chuẩn khoa học và lịch sử đã bị bỏ qua bởi những người ủng hộ lý thuyết này. Một số Sử gia đã chỉ ra rằng những cái tên trên các hộp bên trong ngôi mộ Talpiot không phù hợp chính xác với những người trong gia đình Dê-xu. Các chuyên gia khác đã lưu ý rằng nghiên cứu khảo cổ học hiện thời về vấn đề này vẫn chưa được công bố trên một tạp chí chuyên môn.
Trong số những người gièm pha Jacobovici, nổi bật nhất có Joe Zias, một cựu viên chức quản thủ cổ vật người Do-thái, người lao vào chiến dịch làm mất uy tín nhà làm phim; cáo buộc Jacobovici giả mạo và "ngụy tạo khảo cổ học." Jacobovici cuối cùng đã đệ đơn kiện Zias tội phỉ báng, cáo buộc tay này đã bôi nhọ danh dự ông ta với cả một hệ thống tố cáo láo lếu trong đám truyền thông và báo chí của y, cũng như trong số những người khác, tờ Jerusalem Post đã tường thuật lại như vậy.
"Tôi không ngán bị chỉ trích," Jacobovici nói với tờ Israel Times trong một cuộc phỏng vấn. "Người dân phải được tự do nói những gì họ muốn. Nhưng có sự khác biệt giữa tự do ngôn luận và bôi nhọ. Và khi thực hiện những loại cáo buộc như thế này thì bạn đã vượt qua giới hạn."
Trong một quyết định công bố hôm thứ hai, một tòa án Do-thái đã ra phán quyết có lợi cho Jacobovici, trao cho ông phần bồi thường một khoản tiền gần như chưa từng có là $208,000 (208 ngàn đô-la Mỹ) thiệt hại vì bị phỉ báng và cũng dành cho ông một chiến thắng quan trọng trong việc chống lại những yêu sách chống lại ông. Trong khi tòa án đã bác bỏ sự cáo cuộc cho rằng Jacobovici là dối trá thì phán quyết này cũng tránh đưa quan điểm của Tư-pháp về lý thuyết của Jacobovici, mà để lại câu hỏi về tính hợp pháp của những kết luận của Jacobovici cho các học già và chuyên gia thần học.
An Israeli court cleared the documentary "The Lost Tomb of Jesus" of fraud charges on Monday. An ossuary found during an excavation in Jerusalem is pictured here in the Israeli city of Beit Shemesh Feb. 27, 2007. Reuters/Ronen Zvulun
Proponents of the theory that Jesus married Mary Magdalene and had children with her scored a victory this week after an Israeli court cleared fraud charges against a documentary that claimed to have found evidence of the marriage inside what it called Jesus’ “lost tomb.” The court’s decision, which awarded one of Israel’s largest defamation settlements in recent years, is likely to revive long-standing archaeological debates about Jesus' earthly remains.
The court case derived from claims made in a 2007 Discovery Channel documentary by Israeli filmmaker Simcha Jacobovici called “The Lost Tomb of Jesus.” The film based its argument about Jesus’ burial and marriage on a 1980 archaeological discovery in the Talpiot area of Jerusalem, where an ancient tomb was found bearing Jesus’ name along with other well-known biblical names like Mary, Matthew, Joseph and Judas.
Most mainstream Christians believe Jesus was unmarried and did not have children. However, Jacobovici argued that the 1980 findings were evidence that not only was Jesus buried but that he had also been married to Mary Magdalene and had children with her -- all of whom, he said, were buried at the Talpiot site.
With high-profile backers like filmmaker James Cameron, the documentary generated international attention and debate. “If true, the idea that Jesus was buried on Earth would undermine one of the central tenets of Christianity,” James Tabor, a historian at the University of North Carolina at Charlotte who has previously collaborated with Jacobovici, said in an interview with Live Science.
Christianity has traditionally held that Jesus rose bodily from the dead after his crucifixion to ascend to heaven and to return to walk on Earth. "If you find the bones of Jesus, the resurrection is off," Tabor said, arguing that conservative Christians see the Talpiot findings “as an attack on Christianity and also a refutation of the faith of Christianity."
However, many skeptics have said theological questions around the findings are not their chief concern. They argue the real issue is that scientific and historical standards have been disregarded by proponents of the theory. Some historians have pointed out that the names on the boxes inside the Talpiot tomb don't precisely correspond with those of Jesus' family. Other experts have noted that the current archaeological research on the subject has yet to be published in a peer-reviewed journal.
Among the most prominent of Jacobovici’s detractors has been former Israeli antiquities official Joe Zias, who embarked on a campaign to discredit the filmmaker, accusing him of forgery and “planting archaeology.” Jacobovici eventually filed a libel suit against Zias, alleging that he had defamed him with a wide array of false accusations lodged to his broadcaster and his publisher, among others, the Jerusalem Post reported.
“I don’t mind being criticized,” Jacobovici told the Times of Israel in an interview. “People should be free to say what they want. But there’s a difference between free speech and libel. And when you make these kinds of allegations, you cross the line.”
In a decision announced Monday, an Israeli district court ruled in Jacobovici’s favor, awarding him a nearly unprecedented $208,000 in damages for defamation and providing him with an important victory in countering claims against him. But while the court may have cleared Jacobovici of fraud, its ruling avoided taking a stance on his theory, leaving the question of the legitimacy of his conclusions to academics and theological experts.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.
2026-03-07 - Ở đây, không nhà thờ Công giáo La mã nào treo cờ Vatican cả! - TREO CỜ VÀNG TRẮNG CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI TÔN GIÁO HAY KHÔNG? Video này được thực hiện để có một tư liệu sống, minh chứng rằng việc treo cờ vàng trắng
ở một số nhà thờ ở Việt nam không phải là một nghi thức tôn giáo, mà là một chủ ý của một số người vong bản, phản dân tộc.
2026-03-04 - Hơn 110 đơn khiếu nại từ lính Mỹ: ra trận đánh Iran theo lời Kinh Thánh dạy - Từ ngày 7 tháng 10/2023, Mỹ đã cấp cho Israel 21,7 tỷ đô viện trợ quân sự. Có phải đây là thánh chiến giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo, hay Hồi Giáo và Tin Lành? Hơn 100 đơn khiếu nại từ binh lính Mỹ
về luận điệu "kế hoạch thiêng liêng" do cấp trên tuyên truyền
2026-03-01 - Trung Đông khói lửa, kịch bản chiến sự nào tiếp theo? - Sáng 28-2, Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran. Cùng lúc, Mỹ tham chiến hỗ trợ Israel chống lại Iran.
Lầu Năm Góc thông báo các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran được đặt tên là "Chiến dịch cơn thịnh nộ sử thi" (Operation Epic Fury), trong khi Israel gọi là Tiếng gầm của sư tử (Operation Lion's Roar).