Đó là câu nói của Nina Totenberg, thông tín viên
pháp luật của đài phát thanh NPR (National Public Radio) trong một phóng
sự, đã gây nhiều chỉ trích trong dư luận Mỹ. Có người cho rằng Nina là
một người thiên tả, phóng túng, chống Thiên Chuá giáo. Có người coi đó
là biểu hiện của một xu hướng âm thầm chống những gì là truyền thống của
Mỹ, tức là chống Mỹ. Nghĩ như thế, nên có ý kiến mong Hạ viện mới mà
đảng Cộng hoà chiếm đa số sẽ cắt trợ cấp cho đài NPR.
Thực ra thì khi nghe nguyên văn câu nói của
Totenberg, có thể nghĩ rằng đó là một cách để mỉa mai cái quan điểm
“phải đạo chính trị” phổ thông ở Mỹ, là không nên đụng chạm đến ai, và
chinh phủ phải đứng ngoài tôn giáo. Vi thế, các công sở và các
đất công đã không được trưng bày các ảnh tượng giáng sinh như
chúa hài đồng, máng cỏ và đức mẹ Maria và những thú vật đứng quanh sưởi
ấm chúa hài đồng, vân vân… Ngoài ra, cũng vì có những than phiền trên
truyền thông là vào dịp cuối năm người đi mua sắm bị mệt vì
những bài hát giáng sinh liên tục cho nên số các cửa hàng mở
nhạc giáng sinh đã giảm đi. Năm nay, tin tức còn cho biết rằng tại Anh
quốc, các trụ sở Hồng thập tự đã không được dùng chữ Christmas.
Và cây giáng sinh đã dẹp đi tại một chi nhánh ngân hàng Bank of America.
Tại sao lại có chuyện chống chữ “Christmas”? Theo
nguyên nghĩa thì Christ là dịch từ tiếng Do thái Messiah, có nghĩa là
“đấng cứu tinh”, được chính thức phong chức bằng sự xức dầu thánh olive,
bởi đức chuá Trời. Người Thiên chúa giáo tin rằng đấng cứu tinh Messiah
chính là chúa Jesus. Còn người Do Thái thì không tin như thế,
nghĩa là đấng cứu tinh chưa ra đời, và chỉ coi chúa Jesus là một nhà
hoạt động xã hội (activist). Sự khác biệt này làm cho người Do Thái giáo
và Thiên chúa giáo đụng chạm suốt hai ngàn năm ở những mức độ khác nhau
cho tới bây giờ. Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây rằng dân Trung đông Hồi
giáo cũng tin ở đức chúa Trời, và truyền đạo cho các tiên tri,
là Adam, Abraham, Moses, Jesus và Mohammed. Sau đạo Hồi
phát sinh vào thế kỷ thứ 6, thì ở Âu châu vào thế kỷ thứ 16 đã nẩy ra
các giáo phái Thiên chúa đứng đầu là các ông Luther và Calvin, và Anh
giáo chống lại tư tưởng thần quyền giáo hội La Mã, và không đồng
ý quan điểm đức mẹ Maria đồng trinh. Vì tính chất chống lại này
mà các giáo phái này được gọi là Protestant, tức là phản kháng. Hai chữ
này không đẹp, nên chính thức thì những giáo phái này được gọi là Tin
Lành, vì đem đến tin lành về Thiên chúa. Người ta biết rằng niềm tin
tuyệt đối của các tín đồ những tôn giáo lớn cùng thờ đức chúa
Trời này đã là nguồn gốc của những giết chóc kinh khủng
trong lịch sử thế giới trên hai ngàn năm nay.
Tóm lược lịch sử như thế, thì người ta hiểu
Christmas là ngày lễ của những người Thiên chúa giáo, bao gồm cả Tin
Lành lẫn Công giáo, tin tưởng chúa Jesus là đấng cứu thế. Vì Christ hay
Christus chuyển sang âm Việt là Ky tô, là Jesus mà nguyên ngữ Do thái là
“đấng cứu độ”. Còn mass là lễ xức dầu, phong Vua theo thói tục Do Thái.
Nhưng lễ giáng sinh Christmas không được công nhận bởi người Do Thái,
dựa trên nền tảng Cựu ước, tức là Thánh Kinh cũ. Với thế lực người Do
Thái ngày càng mạnh trong chính quyền và truyền thông, ở Mỹ và Âu châu,
kể từ sau thế chiến thứ hai chấm dứt, ngày Christmas vì thế đã
dần dần bị thách đố. Và nhiều lý do đã được đưa ra, như phải
tách chính quyền ra khỏi tôn giáo, như Mỹ là một nước đa văn hoá có
nhiều tôn giáo chứ không chỉ có một Thiên chúa giáo vân vân…Những người
biết Nina Totenberg là người Do Thái thì hiểu ngay cái ý của Nina, vì
thế đã lên tiếng phản đối câu nói “xin quý vị tha thứ cho tôi phải dùng
mấy tiếng “buổi tiệc trà giáng sinh (Christmas party)”.
Trong toàn cảnh vụ này, người ta thấy Thiên chúa
giáo nói chung và giáo hội La mã nói riêng không còn giữ được
cái tư thế bao trùm và độc nhất trước đây nữa, tại Mỹ và các nước Âu
châu. Trong vụ Nina Totenberg, có thể thấy rằng những chỉ trích
“Nina chống Mỹ” chỉ là một phản ứng cảm tính, không sâu sắc và không đi
tới đâu. Bởi vì không thể nào thắng được cái luận điểm được nhiều người
Mỹ đồng tình là tách tôn giáo ra khỏi chính phủ và rằng
dân Mỹ theo đủ loại tôn giáo, chưa kể rằng với trình độ phát triển khoa
học, sự tin tưởng tuyệt đối vào một nhân vật tiên tri hay giáo
chủ giảm đi. Vì thế, điạ bàn phát triển của Thiên chúa
giáo chuyển sang các nước Á Phi nghèo nàn lạc hậu và những nước CS cũ
là nơi mà con người chật vật sống trong hoàn cảnh kinh tế tư bản hoang
dã, với nhiều phiền bực không giải quyết nổi mà phải quay về tìm an ủi
trong đời sau, nhờ quyền năng của một đấng thiêng liêng thương xót con
người.
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.