Con đường mang tên Trịnh Công Sơn xuất phát từ
chân cầu Gia Hội, ngay đầu đường Chi Lăng, chạy dọc bờ sông Hương
đến vị trí giao nhau với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường dài 600 m,
rộng 11 m, trải nhựa và có hệ thống hạ tầng đã được đầu tư hoàn
chỉnh.
 |
|
Quang cảnh xung quanh con đường Trịnh Công Sơn
dọc sông Hương. Ảnh: BHD |
Tháng 10/2010, nhà nghiên cứu Trần Thanh được giao chủ
trì đề án đặt tên đường ở Huế và có cuộc trao đổi ý tưởng với Chủ tịch
hội âm nhạc Thừa Thiên - Huế Lê Phùng. "Chúng tôi nhắc nhau, năm 2011 là
10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nên chăng xin chủ trương của
thành phố để đặt tên đường Trịnh Công Sơn. Chúng tôi nghĩ, con đường nên
đặt ngay trung tâm, vừa có công viên, vừa có cảnh sắc thơ mộng vì như
thế sẽ níu chân du khách thập phương khi đến thăm Huế. Được tản bộ trên
đường Trịnh Công Sơn, được đắm mình trong không gian yên ả, đắm mình
trong hoài niệm và nghe đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc nhạc Trịnh
thì quả là hạnh phúc", ông Phùng nói..
Sau lần thẩm định đầu tiên, con đường mới mở ven
dòng sông Hương, từ cầu Gia Hội về đến bến đò Cồn được chọn để đặt
tên Trịnh Công Sơn trong sự đồng tình của người dân Huế và dư luận
xã hội.
Con đường Trịnh Công Sơn tại Huế là con đường đầu
tiên tại Việt Nam mang tên người nhạc sĩ tài hoa này.
Dung Lâm
nguồn https://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/79/a2/duong-trinh-cong-son-1.jpg
Sắp phát
hành 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn
Những lá thư chan chứa tình cảm, hài hòa giữa tình yêu đôi lứa và chuyện thế sự của nhạc sĩ họ Trịnh gửi cho Dao Ánh, người yêu một thời, được tập hợp và in thành sách nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày ông về cõi vĩnh hằng.
Cuốn sách tập hợp khoảng 300 bức thư tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến được NXB Trẻ phát hành trong tháng 3. Gia đình nhạc sĩ đã nhờ nhà thơ Nguyễn Duy biên tập cuốn sách.
Các bức thư tình này do Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, người trong mộng của ông từ năm 1964 đến năm 1967. Dao Ánh đã giữ gìn các trang viết dành riêng cho bà. Cả những chiếc phong bì, nhành hoa, cọng cỏ mà Trịnh Công Sơn ép vào thư, bà cũng nâng niu cẩn thận đến ngày hôm nay.
Trong 4 năm đó, tình cảm giữa người đẹp và nhạc sĩ là
mối tình thật đẹp qua những cánh thư. Cho đến khi kết thúc vào năm 1967,
Trịnh Công Sơn và Dao Ánh vẫn tiếp tục thư từ qua lại, trao đổi với nhau
nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Bức thư cuối giữa hai người là
bức email duy nhất gửi vào tháng 1/2001, 3 tháng trước khi Trịnh Công
Sơn qua đời. Đến nay, Dao Ánh đồng ý cho gia đình nhạc sĩ xuất bản những
bức thư này.
Theo nhà thơ Nguyễn Duy: "Cách viết thư tình của Trịnh
Công Sơn rất hay, rất xúc động. Chắc chắn cuốn sách này sẽ gây nhiều bất
ngờ. Bởi trong đó, không chỉ có câu chuyện tình yêu của hai người mà còn
cho người đọc thấy được nhiều thăng trầm của thời cuộc. Tôi nghĩ đây là
một biểu tượng của tình yêu.".
Việc phát hành thư tình
Trịnh Công Sơn nằm trong một loạt hoạt động in ấn, âm nhạc, hội họa nhằm
kỷ niệm 10 năm ngày mất của "người hát rong thế kỷ".
Chiều 21/1, tại TP HCM, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái
nhạc sĩ, cùng nhiều bạn bè, các đơn vị tài trợ có cuộc họp báo công bố
chương trình này. Chị tâm sự: "10 năm là một khoảng thời gian đủ để tôi
bình tĩnh làm một điều gì đó cho anh Sơn".
Theo đó, ngoài cuốn sách nói trên, còn 3 cuốn sách
khác cũng phát hành nhân dịp này. Trịnh Công Sơn - Tôi là ai?
gồm hai phần. Phần 1 là những bài viết của ông trên nhiều lĩnh vực, kể
cả những lời đề tựa ngắn gọn và sâu sắc của ông dành cho các ca khúc của
mình. Phần 2, "Trịnh Công Sơn là ai?" gồm những bài viết của nhiều người
nổi tiếng về nhạc sĩ. Cuốn sách do nhà thơ Nguyễn Duy và nhà báo Nguyễn
Trọng Chức biên tập. Tiếp đó, là cuốn sách của tác giả Bích Hạnh, người
từng hoàn thành luận án thạc sĩ về Trịnh Công Sơn. Cuối cùng là
Trịnh Công Sơn - Ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật của tác giả
Bùi Vĩnh Phúc.

Từ trái qua: nhà báo Nguyễn Trọng Chức, nhà thơ Nguyễn Duy và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tại buổi họp báo công bố chương trình "10 năm nhớ Trịnh Công Sơn". Ảnh: Thoại Hà
Bên cạnh mảng sách, tại Huế, Sài Gòn, Hà Nội diễn ra
nhiều đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ tài hoa. Các chương trình âm nhạc ở
Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát TP HCM do Phạm Hoàng Nam đạo diễn, trong
khi đó, chương trình dành cho học sinh - sinh viên sẽ do Nguyễn Quang
Dũng dàn dựng. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, trong các đêm nhạc này,
dàn ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc ít phổ biến của Trịnh Công Sơn cũng
như những bài hát được viết theo phong cách dân gian, acoustic... của
ông. Nghệ sĩ saxophone nổi danh cũng đang cùng Trịnh Vĩnh Trinh phối hợp
thực hiện hai CD nhạc Trịnh mới.
Nhà báo Nguyễn Trọng Chức cho biết, hàng chục bức
tranh, ký họa của nhạc sĩ, trong đó có bức chưa từng công bố sẽ được
trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM và khách sạn Morin, Huế để khán
giả có dịp thưởng thức một họa sĩ Trịnh Công Sơn ẩn sau những bức họa
điêu luyện.
Thoại Hà
nguồn https://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/01/3ba25b32/