 |
27-Jan-2013
|
LTS: Mỗi năm đến mùa bầu cử ở Mỹ, "tòa thánh" Vatican ra rả lên án "phá thai, trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ lúc nào trong thời ky thai nghén," cũng đều là "giết người". Hôm nay chỉ vì dính líu đến chút tiền bạc, đến một bản án giết người, lại tỉnh bơ phán ngược với lời giáo huấn của "Đức Thánh Cha". Khi cho rằng luật sư theo luật tòa án thì một giáo dân có thể dùng cả hai thứ luật trái ngược nhau để có thể nói ngược ngạo cốt để bảo vệ cho Giáo Hội! (SH)
https://www.cnn.com/2013/01/26/us/colorado-fetus-lawsuit/index.html - Thứ Bảy 26/1/2013.
Canon City, Colorado (CNN) – Theo Giáo hội Ca-tô-lic, đời sống bắt đầu từ lúc thụ thai. Tuy nhiên, trong một vụ án chết người sai trái tại Colorado, một công ty Ca-tô-lic chuyên về săn sóc sức khỏe lại cho là phải ngược lại mới đúng.
Để bào chửa, những luật sư của nhà thương nầy cho rằng trên phương diện pháp lý, một bào thai chỉ có thể là một người sau khi đã được sinh ra (khỏi bụng mẹ). Và bây giờ thì Tòa án Tối cao Tiểu bang phải quyết định xem điều đó có đúng không.
Theo tài liệu của tòa án, bà Lori Stodghill đang có thai 28 tuần khi bà bị nôn mữa và khó thở nên được đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Thánh Thomas More tại thành phố Canon City. Rồi tim bà ngưng đập ngay tại phòng tiếp bệnh nhân.
Người chồng là ông Jerry Stodghill kể lại rằng “Lori ngẫng nhìn tôi, rồi gục đầu xuống ngực”. Và thế là bà Lori chết năm mới 31 tuổi. Hai đứa con trai song sinh cũng chết theo bà. Đó là vào ngày Tết đầu năm của năm 2006.
Một mình nuôi đứa con gái hai tuổi, ông Jerimy quyết định kiện bệnh viện và chủ nhân là Tổ hợp y tế Ca-tô-lic Catholic Health Initiatives (“Sáng Kiến Y Tế Ca-tô-lic”) về cái chết sai trái của cả 3 mạng người.
Sau khoảng hai năm tranh chấp, luật sư của nhà thương và bác sĩ đã đưa ra một lý lời biện hộ làm người đàn ông góa vợ choáng váng. Theo tài liệu tòa án thì những luật sư nầy
cho rằng theo luật tiểu bang, một phôi thai (embryo) thì không phải là con người cho đến khi nó được sinh ra và sống còn. Cặp song sinh đã chết rồi khi chúng được lấy ra từ cơ thể cũng đã chết của người mẹ.
Ông Jerimy nói rằng “Tôi cũng không ẳm được chúng, Tôi chỉ có tấm hình giảo nghiệm và đó là tất cả những gì tôi có”
Tòa án đồng ý với lời biện hộ nầy nên ông Jerimy thua kiện. Tòa án cũng kết án ông trong một vụ liên quan đến vợ ông vì những lý do pháp lý khác.
Theo tài liệu mà ông nạp tại tòa thì sau đó, bệnh viện và các bác sĩ kiện ngược lại ông, đòi bồi thường 118,000 Mỹ kim án phí và tìm cách khấu trừ vào lương của ông.
(Tuy nhiên) Họ đề nghị sẽ không đòi bồi thường số tiền nầy nữa nếu ông không chống án. Ông từ chối đề nghị nầy và khai phá sản để tránh khỏi trả tiền đền bù, vốn là một số tiền lớn ông không kham nỗi vì ông còn phải nuôi đứa con gái tên là Libby, nay đã 9 tuổi.
Ông Jerimy Stodghill đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao của Tiểu bang Colorado để yêu cầu xử vụ của ông. Và ông cũng muốn biết Giáo hội Ca-tô-lic nghĩ gì.
Những vị đại diện của Hội đồng Giám mục Tiểu bang Colorado đã tránh bình luận về các thủ tục kiện tụng của tòa án, nhưng nói rằnjg họ sẽ xem xét vụ tranh chấp và hoạt động của Tổ hợp y tế Catholic Health Initiatives (“Sáng Kiến Y Tế Ca-tô-lic”) “để bảo đảm rằng tổ hợp nầy trung thành và trung tín với giáo huấn của Giáo hội Ca-tô-lic”.
Ông Jerimy Stodghill xâm trên ngực hai dấu chân của cặp song sinh, tên của chúng và giòng chữ “Những đứa con trai của chúng tôi”.
Ông muốn Giáo hội và Tiểu bang hãy nhìn nhận chúng là “những đứa con trai” như vậy.
Lawyers for Catholic hospital argue that a fetus is not a person

By Ben Brumfield and Kyung Lah, CNN
updated 8:36 AM EST, Sat January 26, 2013
Canon City, Colorado (CNN) -- Life begins at conception, according to the Catholic Church, but in a wrongful death suit in Colorado, a Catholic health care company has argued just the opposite.
A fetus is not legally a person until it is born, the hospital's lawyers have claimed in its defense. And now it may be up to the state's Supreme Court to decide.
Lori Stodghill was 28 weeks pregnant when she went to the emergency room of St. Thomas More Hospital in Canon City vomiting and short of breath, according to a court document.
She went into cardiac arrest in the lobby.
"Lori looked up at me, and then her head went down on her chest," said her husband, Jeremy Stodghill.
She died at age 31. Her unborn twin boys perished with her. That was New Year's Day 2006.
Stodghill, left behind to raise their then-2-year-old daughter alone, sued the hospital and its owner, Catholic Health Initiatives, for the wrongful deaths of all three.
After about two years of litigation, defense attorneys for the hospital and doctors entered an argument that shocked the widower.
They said that under state law, an embryo is not person until it is born alive, according to court documents. The Stodghills' twins were deceased when they were removed from their mother's lifeless body.
"I didn't even get to hold them," Jeremy Stodghill said. "I have an autopsy picture. That's all I've got."
The court agreed with the argument, and Stodghill lost the suit. The court also ruled against Stodghill in the case of his wife for other legal reasons.
The hospital and doctors then sued him for over $118,000 legal fees and attempted to garnish his wages, according to a legal document filed on his behalf.
The defendants offered to forget the fees if Stodghill dropped his appeal. He refused and filed for bankruptcy to avoid having to pay the claim, which he says he can't afford as he struggles to raise his now-9-year-old daughter, Libby.
Stodghill has petitioned the Colorado Supreme Court to hear his case, and he'd like to hear from the Catholic Church.
Representatives of the Catholic bishops of Colorado declined to comment on the legal proceedings, but said they will review the litigation and Catholic Health Initiatives' practices "to ensure fidelity and faithful witness to the teachings of the Catholic Church."
Stodghill wears a tattoo on his chest with his unborn sons' footprints, their names and the words "our sons."
He wants the church and his state to see them the same way.
Source https://www.cnn.com/2013/01/26/us/colorado-fetus-lawsuit/index.html