 |
21-Jan-2012 |
Ông Vigano, hiện nay là Đại sứ của Vatican tại Washington, trong những lá thư
của ông, đã cho biết rằng khi ông nhận chức vào năm 2009, ông đã khám phá ra
một mạng lưới tham nhũng, bao che, bè phái liên quan đến việc chấp thuận các
giao kèo cho các công ty bên ngoài với giá được thổi phồng lên [cao hơn thực
tế].
[Corruption scandal shaked Vatican as internal letter leaked – Reuters
26/1/2012]
Bài của Philip Pullella / Reuters 26-1-2012

Phía ngoài của Tòa Khâm Sứ Vatican
ở Washington, Mỹ
Vatican City (Tin Reuters) – Hôm thứ Năm [26-1-2012], Vatican đã bị chấn
động vì một vụ xì-căng-đan tham nhũng khi môt cuộc điều tra của đài truyền
hình Ý cho biết một cựu viên chức cao cấp bị bắt buộc phải chuyển đi
làm việc nơi khác sau khi ông ta than phiền về những bất cập trong quá trình
chấp thuận các giao kèo.
Tối thứ Tư [25-1-2012], chương trình “The Untouchables”
của hệ thống truyền hình tư nhân có uy tín “La 7” đã trình chiếu điều
mà họ cho rằng có những lá thư của Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, nguyên
Phó Thống đốc (Deputy Governor) Thị trấn Vatican, đã gửi cho cấp trên trong
năm 2011, kể cả Giáo hoàng Bênêđíchtô, về tình trạng tham nhũng.
Hôm thứ Năm, Vatican đã phổ biến một tuyên bố chỉ trích “những phương
cách” mà báo chí đã sử dụng trong cuộc điều tra nầy. Tuy nhiên, Vatican
xác nhận rằng những lá thư đó có thật khi Vatican biểu lộ “sự buồn
bã về việc công bố những tài liệu kín nầy”.
Với tư cách là Phó Thống đốc của Thị trấn Vatican trong hai năm từ 2009
đến 2011, Tổng Giám mục Vigano lúc bấy giờ là quan chức số hai trong một
cơ quan trách nhiệm việc bảo quản vườn tược, công thự, đường sá, bảo tàng
viện và những hạ tầng cơ sở khác của thị trấn–nhà nước bé nhỏ nầy.
Ông Vigano, hiện nay là Đại sứ của Vatican tại Washington, trong những
lá thư của ông, đã cho biết rằng khi ông nhận chức vào năm 2009, ông đã khám
phá ra một mạng lưới tham nhũng, bao che, bè phái liên quan đến việc chấp
thuận các giao kèo cho các công ty bên ngoài với giá được thổi phồng lên
[cao hơn thực tế].
Trong một lá thư, Tổng Giám mục Vigano trình bày cho Giáo hoàng về một
chiến dịch của những quan chức khác tại Vatican tìm cách bôi nhọ ông, những
vị nầy muốn đổi ông đi nơi khác vì họ nổi giận khi ông đã dùng những biện
pháp quyết liệt, tu sửa lại các thủ tục, để tiết kiệm tiền cho Vatican.
Ngày 27-3-2011, ông Vigano đã viết cho Giáo hoàng rằng
“Thưa Đức
Thánh cha, đổi con đi bây giờ sẽ gây ra sự mất phương hướng và chán nản cho những người tin rằng chúng ta có thể sửa đổi không
biết bao nhiêu trường hợp tham nhũng và lạm dụng quyền lực vốn đã
ăn sâu bám rễ vào bộ máy quản lý của quá nhiều cơ quan rồi”.
Trong một lá thư khác cũng gửi cho Giáo hoàng đề ngày 4-4-2011, ông Vigano
nói rằng việc quản lý một vài cuộc đầu tư của Vatican đã được giao phó cho
2 ngân quĩ điều hành bởi một ủy ban các chủ ngân hàng người Ý “vốn lo
cho quyền lợi của họ hơn là quyền lợi của chúng ta”.
MẤT 2,5 TRIỆU ĐÔLA, TỐN 550 NGÀN EURO CHO MỘT HANG ĐÁ HÀI ĐỒNG
Cũng trong lá thư đó, ông Vigano nói rằng chỉ với một vụ giao dịch vào tháng
12 năm 2009, “họ đã làm chúng ta mất hai triệu rưởi Mỹ kim”.
Chương trình truyền hình “La 7” đã phỏng vấn một người đàn ông được nhận
diện như là một thành viên của ủy ban các nhà ngân hàng. Ông nầy nói rằng
Tổng Giám mục Vigano vốn nổi tiếng trong giới những công ty đấu thầu với
Vatican như là một “kẻ phá đám” vì ông cứ nhấn mạnh đến sự trong suốt
và cạnh tranh [trong đấu thầu]
Khuôn mặt của người đàn ông nầy được làm mờ đi và giọng nói được biến đổi
để che dấu tung tích của ông ta.
Trong một lá thư khác gửi cho Giáo hoàng, ông Vigano cho biết nhân viên
bảo trì làm việc cho Vatican bị thoái chí vì “công việc luôn luôn
được trao cho cùng những công ty đó với phí tổn gấp đôi so với phí tổn tính
cho các khách hàng khác ”
Chương trình truyền hình cho biết, ví dụ như khi ông Vigano khám phá ra
rằng phí tổn để làm Hang đá Hài đồng lớn hơn người thường của Vatican đặt
tại quảng trường St Peter vào năm 2009 là 550 ngàn Euro, ông đã cắt bỏ 200
ngàn Euro cho phí tổn vào lễ Giáng sinh năm sau.
Mặc dầu vậy, dù chiến dịch giảm phí tổn và [quản lý] trong suốt của ông
Vigano đã giúp ngân quỹ của Vatican từ thâm thủng trở thành thặng dư trong
thời gian ông lãnh đạo, những bài báo vô danh đăng trên nhật báo Ý Il
Giornale vào năm 2011 lại chỉ trích ông là làm việc vô hiệu quả.
Vào ngày 22 -3-2011, Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican là Hồng y Tarcisio
Bertone thông báo cho Tổng Giám mục Vigano là ông bị giải nhiệm, dù
chức vụ của ông phải đến 2014 mới hết hạn kỳ.
Năm ngày sau đó, ông Vigano viết thư cho Bộ trưởng Bertone than phiền rằng
ông “chết điếng người” về việc cách chức nầy và vì động cơ cách chức
của Bộ trưởng Bertone giống như động cơ đã được phổ biến trong một bài
báo vô danh đăng trên tờ Il Giornale trong cùng tháng đó để chống
lại ông.
Đến đầu tháng Tư, Tổng Giám mục Vigano lại qua mặt Bộ trưởng Bertone để
viết thư thẳng cho Giáo hoàng, cho ngài biết ông đã hết lòng làm việc để
“loại bỏ tham nhũng, lợi ích riêng và vận hành sai trái vốn tràn đầy
trong nhiều cơ quan.”
Trong lá thư đó, ông cũng đã nói với Giáo hoàng rằng “không ai
nên ngạc nhiên về cả một chiến dịch báo chí chống lại con” tại vì ông
đã cố gắng trừ tận gốc tham nhũng nên vì vậy mà đã có lắm kẻ thù.
Dù đã khẩn cầu Giáo hoàng rằng việc đổi ông khỏi nhiệm sở, ngay cả được
xem như một vụ thăng chức, thì “cũng là một thất bại mà con khó lòng chấp
nhận”,
thế mà ông vẫn bị bổ nhiệm làm đại sứ tại Washington vào tháng Mười năm ngoái
sau cái chết bất thần của vị phái viên tiền nhiệm tại Hoa Kỳ.
Vatican nói trong bản tuyên bố, rằng cuộc điều tra của báo chí đối
với những vấn đề phức tạp “một cách thiên vị và thiếu căn nguyên ” và
có thể có những hành động để bảo vệ “danh
dự của những người đạo đức ngay thẳng” đã phục vụ trung thành cho Hội
thánh.
Bản tuyên bố cũng cho biết nền hành chánh hôm nay [của cơ quan Tòa thánh]
là một sự kéo dài của “sự quản lý đúng đắn và trong suốt đã truyền cảm
hứng cho ngài Vigano”.
Hai lời bàn của người dịch TABERD-1972:
1- Đọc xong tin nầy mới thấy đàng sau những bức thành bao quanh các siêu
quyền lực, từ điện Kremlin đến nhà White House, từ Tử Cấm thành đến tòa thánh
Vatican, lúc nào cũng có những điều dơ bẫn thối tha. Chỉ khác một
điều là Vatican, dù như thế, vẫn được các tín đồ Công giáo Việt Nam gọi là
“thánh” (“Hội Thánh”) và tin rằng Vatican được Đức Chúa
Thánh Thần … hướng dẫn !
2- Người cách chức ông Vigano là vị Bộ trưởng Ngoại giao Tarcisio Bertone .
Ông nầy, đầu năm 2008, chính là người “đá đít” (kick ass) TGM Ngô Quang Kiệt
ra khỏi vụ “Tòa Khâm sứ”. Vatican quyền lực thật, Công giáo Việt Nam có hò
hét gì thì cũng chỉ đành biết “đức vâng lời” thôi. Nản quá !
(Nguồn: https://www.reuters.com/article/2012/01/26/us-vatican-corruption-idUSTRE80P1EF20120126)
Corruption scandal shakes Vatican as internal letters leaked
By Philip
Pullella | Reuters – Thu, Jan 26, 2012
VATICAN CITY (Reuters) - The Vatican was shaken by a corruption scandal
Thursday after an Italian television investigation said a former top official
had been transferred against his will after complaining about irregularities
in awarding contracts.
The show "The Untouchables" on the respected private television network
La 7 Wednesday night showed what it said were several letters that Archbishop
Carlo Maria Vigano, who was then deputy-governor of Vatican City, sent to
superiors, including Pope Benedict, in 2011 about the corruption.
The Vatican issued a statement Thursday criticizing the "methods" used
in the journalistic investigation. But it confirmed that the letters were
authentic by expressing "sadness over the publication of reserved documents."
As deputy governor of the Vatican City for two years from 2009 to 2011,
Vigano was the number two official in a department responsible for maintaining
the tiny city-state's gardens, buildings, streets, museums and other infrastructure.
Vigano, currently the Vatican's ambassador in Washington, said in the letters
that when he took the job in 2009 he discovered a web of corruption, nepotism
and cronyism linked to the awarding of contracts to outside companies at
inflated prices.
In one letter, Vigano tells the pope of a smear campaign against him (Vigano)
by other Vatican officials who wanted him transferred because they were upset
that he had taken drastic steps to save the Vatican money by cleaning up
its procedures.
"Holy Father, my transfer right now would provoke much
disorientation and discouragement in those who have believed it was possible
to clean up so many situations of corruption and abuse of power that have
been rooted in the management of so many departments," Vigano wrote to the pope on March
27, 2011.
In another letter to the pope on April 4, 2011, Vigano says he discovered
the management of some Vatican City investments was entrusted to two funds
managed by a committee of Italian bankers "who looked after their own interests
more than ours."
LOSS OF $2.5 MILLION, 550,000 EURO NATIVITY SCENE
Vigano says in the same letter that in one single financial transaction
in December, 2009, "they made us lose two and a half million dollars."
The program interviewed a man it identified as a member of the bankers'
committee who said Vigano had developed a reputation as a "ballbreaker" among
companies that had contracts with the Vatican, because of his insistence
on transparency and competition.
The man's face was blurred on the transmission and his voice was distorted
in order to conceal his identity.
In one of the letters to the pope, Vigano said Vatican-employed maintenance
workers were demoralized because "work was always given to the same companies
at costs at least double compared to those charged outside the Vatican."
For example, when Vigano discovered that the cost of the Vatican's larger
than life nativity scene in St Peter's Square was 550,000 euros in 2009,
he chopped 200,000 euros off the cost for the next Christmas, the program
said.
Even though, Vigano's cost-cutting and transparency campaign helped turned
Vatican City's budget from deficit to surplus during his tenure, in 2011
unsigned articles criticizing him as inefficient appeared in the Italian
newspaper Il Giornale.
On March 22, 2011, Vatican Secretary of State Cardinal Tarcisio Bertone
informed Vigano that he was being removed from his position, even though
it was to have lasted until 2014.
Five days later he wrote to Bertone complaining that he was left "dumbfounded" by
the ouster and because Bertone's motives for his removal were identical to
those published in an anonymous article published against him in Il Giornale
that month.
In early April, Vigano went over Bertone's head again and wrote directly
to the pope, telling him that he had worked hard to "eliminate corruption,
private interests and dysfunction that are widespread in various departments."
He also tells the pope in the same letter that "no-one should be surprised
about the press campaign against me" because he tried to root out corruption
and had made enemies.
Despite his appeals to the pope that a transfer, even if it meant a promotion, "would
be a defeat difficult for me to accept," Vigano was named ambassador to Washington
in October of last year after the sudden death of the previous envoy to the
United States.
In its statement, the Vatican said the journalistic investigation had treated
complicated subjects in a "partial and banal way" and could take steps to
defend the "honor of morally upright people" who loyally serve the Church.
The statement said that today's administration was a continuation of the "correct
and transparent management that inspired Monsignor Vigano."
(Reporting By Philip Pullella)
Source https://www.reuters.com/article/2012/01/26/us-vatican-corruption-idUSTRE80P1EF20120126