●
Bản rời  
Trả lời thư xin phép của Cô Minh Anh - Cách làm thế nào để Sachhiem cũng lan tỏa cho mọi người,
From: MINH ANH NGUYỄN
Sent: Tuesday, January 21, 2025 7:21 PM
To: Thái Lý
Subject: Xin phép sử dụng tư liệu, bài viết
Kính gửi thầy cô Quản Trị trang web Sachhiem,
Thưa cô, học trò xin có đôi lời:
Thú thật với cô, thời gian qua em đã vô phép vào trang Sachhiem đọc nhiều, đã trích dẫn lấy nhiều bài viết ở trang này, rồi giới thiệu lên Facebook ở các nhóm như Những Người Từ Bỏ Niềm Tin Thiên Chúa, Tự Hào Bỏ Đạo Chúa....
Sự thật là em cũng không biết ai là người Quản Trị trang Sachhiem và liên hệ với người đó thế nào, (vì em cũng i tờ về công nghệ thông tin, em viết thư này trên desktop đời 2010) thật may là được các con cháu chỉ dẫn cho nên em mới có thư này đến với cô. Mục đích của em là trình bày sự việc với cô, và xin phép cô về việc làm này.
Em có đôi lời muốn thanh thỏa với cô như sau: ở trong các nhà thờ Công giáo và Tin lành, người ta thường trích dẫn một đoạn kinh thánh, rồi giảng giải, chia sẻ với mọi người với ý muốn "mưa dầm thấm đất". Điều này gợi ý cho em, cách làm thế nào để Sachhiem cũng lan tỏa cho mọi người, hữu ích cho mọi người. Tôn chỉ của trang Sachhiem là" SH_cho đến khi được phổ biến ở các nơi mà kinh thánh có mặt", em thấy là trong môi trường Facebook, có một số người muốn chuyện trò, bàn luận về kinh thánh (và cả em nữa) nhưng cơ sở lý luận của họ còn yếu hoặc là thiếu sót hoặc là sai lầm. Lại còn trình độ nhận thức và tiếp thu của họ cũng hạn chế, mà kho tư liệu đồ sộ của Sachhiem có những điều chưa thuận lợi, chưa hấp dẫn được độc giả. Các bài viết của các vị tác giả trên trang Sachhiem rất công phu, tỉ mỉ, chất lượng cao nhưng có vẻ như có phần uyên bác, khô khan và...dài, nên khó được mọi người yêu thích (nhất là các bạn trẻ khi nghe nói Sachhiem là e ngại vì nó không hấp dẫn, không lôi cuốn)
Mục đích của em khi trích dẫn bài viết ở trang Sachhiem là tạo ra niềm hứng thú cho các bạn trẻ khi tiếp thu các kiến thức ở đây theo một hình thức riêng : ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng chính xác, thực sự hòa đồng với các bạn, có khi em mượn nội dung của một bài rổi kể lại cho độc giả bằng cách lồng ghép vào một câu chuyện vui, giản dị bằng phong cách, ngôn ngữ thời đại. Trường hợp có người muốn tìm hiểu sâu thêm chi tiết hoặc có những khúc mắc khác về đề tài kinh thánh, em mới trưng ra nguồn dẫn.
Em biết là việc làm này, cô và các tác giả cũng không mấy vui. Nhưng em vẫn mạnh dạn làm vì lợi ích chung, vì tôn chỉ của trang cần đi sát với thời đại thì sẽ có ích lợi hơn. Nếu cô và các tác giả có giận em thì hãy chép miệng rồi nói: "thôi, đã lỡ rồi thì...". Nếu vẫn còn giận, thì em xin lỗi và sẽ chấm dứt ngay việc làm này.
Cuối cùng, mùa Xuân Ất Tỵ sắp tới, xin kính chúc thầy cô luôn được an vui, hạnh phúc, trường thọ và luôn là cây đa, cây đề cho các thế hệ hậu sinh nương tựa.
Kính chào cô,
Minh Anh Nguyễn.
(mặc dù thầy cô chưa từng đứng lớp cho em một giờ nào, nhưng em vẫn "cả gan" mạo nhận là học trò của thầy cô, ghê gớm chưa!)
_________________________
From: Thái Lý
Sent: Friday, January 24, 2025 4:37 PM
To: MINH ANH NGUYỄN
Subject: Re: Xin phép sử dụng tư liệu, bài viết
Dạ, cám ơn cô Minh Anh Nguyễn,
Chúng tôi hoàn toàn hoan hỉ với việc làm của cô.
Cô toàn quyền viết theo ý kiến của cô để lan tỏa những thông tin cần thiết cho dân mình.
Có thể văn ngữ của thế hệ chúng tôi chưa mấy phù hợp với thời nay. Nhưng để biết ơn những người đã cống hiến cả đời cho nguồn thông tin ấy, bao gồm tác giả, và biên tập, layout, quản lý trang mạng cho đến nay, chỉ cần cô đề thêm nguồn tham khảo, tác giả, bài nào trên SH, để người đọc nào tò mò muốn đọc bài nguồn, họ có thể tìm hiểu thêm.
Cám ơn cô đã cộng tác vào việc vô vị lợi này.
Lý Thái Xuân