LTS: Trước đây, trong hộp thư SH, bài
"Vài nhận xét linh tinh của các bạn trẻ"
chúng tôi có hứa giúp bạn trẻ Ngọc Quỳnh, một người "Công giáo đang nhìn lại" phổ biến những dòng cảm nghĩ của mình, và chúng tôi đã ghi
"Lady Dragon"vào danh sách "Liên Kết" bên trái
trang chính của trang nhà. Để tiện gọi tên quyển Nhật ký điện tử Lady Dragon của Lonely Girl này, chúng tôi mạo muội dịch là "Nhật Ký Cô Long". Cô Long dịch từ lady: cô, lonely cũng là cô (cô đơn), dragon là long (rồng), không phải Cô Long trong chuyện Thần Điêu Đại Hiệp.
Từ đó đến nay đã có độc giả gửi thư ca ngợi, và yêu cầu TSSH trích đăng một vài bài tiêu biểu có nhiều tranh luận.. Những bài viết trong blog Cô Long tuy không theo hình thức dẫn chứng theo tính cách nghiên cứu, chuyên môn, nhưng rất dễ hiểu, văn phong nhẹ nhàng, và ý tứ khá dồi dào. Một số bài đã được các bạn trẻ tranh luận khá đông. Sau đây là một trong những phản hồi trong bài "Khác biệt thiên chúa giáo và phật giáo" đăng dưới đây.
letamngonhophonho
07:27 03-10-2010
nguồn http://vn.360plus.yahoo.com/lonelygirl88vn
Chị ơi, em là Lê Tâm ở Hà Nội, số điện thoại của em là 0978816981, đây là lần đầu tiên em gửi comment lên blog của chị. Em là dân Công Giáo, gia đình theo đạo gốc. Lúc đầu em đọc những bài của chị và nghĩ rằng chị đang tìm cách báng bổ đạo của em, em căm ghét chị lắm, nhưng dần dần em hiểu ra rằng chị không phải là người như thế. Em cũng đọc cả trang http:sachhiem.net. Thú thật với chị, khi mới đọc trong tâm tưởng em kịch liệt phản đối họ, thế rồi càng ngày em càng nhận ra em có phúc lớn khi được "khai tâm" qua các bài viết ấy. Họ cũng như chị chỉ viết sự thật thôi, trang sachhiem.net họ còn có dẫn chứng cụ thể những núi tội ác do Thiên Chúa Giáo gây ra, chưa kể đó là những học giả cũng đã từng xuất thân truyền thống theo Đạo như em, thậm chí có người vốn là người lính của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, điều này nói lên rằng, chẳng có lý do gì những điều họ nhọc công nghiên cứu và viết ra lại không khách quan cả. Qua đó, em nhận ra bộ mặt thật của đạo Công Giáo mà bao nhiêu năm nay em ra sức bảo vệ. Nhớ lại trước đây có lần em từng nghĩ các Thánh có thể tử vì đạo, thì em cũng có thể chết vì Đức tin của mình, nếu có ai đó xúc phạm, báng bổ đạo của em. Giờ đây em thấy thật là xấu hổ khi ai đó biết em là người có Đạo. Nhất định em sẽ rời xa nó, thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Bố mẹ em có thể buồn vì không hiểu, nhưng em tin rằng ý chí từ bọ Đạo Chúa của em là do tổ tiên, ông bà em (chứ không phải Chúa) đã xui khiến, dẫn lối cho em, giới thiệu cho em được biết trang sachhiem.net, cũng như được vào blog của chị. Em cám ơn chị nhiều và chúc chị sức khỏe.
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"