Không Cần Nộp Lễ Cho "Ông Trời"

Không Cần Nộp Lễ Cho "Ông Trời"!

FB Lâm Phú Châu

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBLamPhuChau_09.php

08-Sep-2021

Việc phân biệt ông Trời theo quan niệm của người Á Đông, và khái niệm về ông "Thượng đế" của phương Tây đã được nhiều tác giả viết bài bình luận từ lâu nay. Nhưng hôm nay chỉ có hai mệnh đề ngắn ngủi nói lên một sự đối lập quan trọng giữa ông Trời và Thượng Đế.

- Tin Ông Trời, bạn không cần nộp tiền "xin lề"

- Tin Thượng Đế, suốt đời bạn mất tiền, mất giờ, và mất luôn cả đất nước.

Trang sachhiem.net đã có đăng những bài tham luận từ nhiều góc nhìn khác nhau. Xin kể ra một số, kèm theo vài câu tiêu biểu trong mỗi bài để bạn đọc có một cái nhìn tổng quát trước khi trở lại xem các nhận xét của bạn đọc Facebook về status trên.

1- Tác giả Charlie Nguyễn: Quan Niệm Ông Trời của Người Việt

... Đối với Hồi giáo, Do thái giáo và Ki tô giáo, các tín đồ đều được gọi là “những kẻ kính sợ Chúa” (God-fearers). Trái lại, người Việt Nam bình dân không hề “sợ Trời”. Họ tin rằng nếu con người cố gắng phấn đấu cũng có thể “thắng trời” như thường: - Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều!...

2- Tác giả Sơn Dã Bần Phu: Nhân đọc “Ông Trời trong thi ca Việt-Nam"

...Tóm lược những lời dạy của Đức Phật Thích-Ca, không có tính cách thần thánh thiêng liêng trong đó.  Điển hình là 14 điều răn của Phật, và 8 con đường tu hành chân chánh (Bát Chánh Đạo) tôi không thấy đã động gì đến tính cách siêu hình, thần thánh, “mầu nhiệm”, “ban ơn”, hay vì Phật gì cả.   Đối với Phật giáo, tu là sửa mình để cá nhân người đó được tốt đẹp hơn.  Nếu cá nhân tốt đẹp thì đương nhiên xã hội sẽ tốt đẹp hơn.   Phật Thích-Ca không bắt ai phải thờ phụng Phật như các tôn giáo thuộc loại thần giáo.   “... chiếc áo đen của một người Công-giáo theo đuổi chủ nghĩa Thần quyền lạc hậu không thể nào hòa hợp được….”   Lucrèce (triết gia La-Tinh thế kỷ -I) đã nói rằng “Sự sợ hãi tạo nên các thần linh.”  Sợ những sức mạnh ẩn náu trong lòng đất, trong cây cối, trong dòng sông… Vậy tôn giáo là để thờ các sức mạnh đó.  (Will & Ariel Durant, Bài Học Của Lịch Sử, NHLê dịch, tr.61).  Khoa học càng phát triển thì các quốc gia ở Châu-Âu càng ít tín đồ...

3- Tác giả Thiên Lôi: Có Jehovah trong Ca dao Việt ? !!

... Sau khi dẫn chứng vài câu ca dao có chữ “trời”, đại khái như “Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm” các bố mừng nhặng lên viết "Ông Trời ấy, Đấng Cao Cả ấy không phải là một nguyên lý hay một ý tưởng mơ hồ, huyền hoặc, trừu tượng, nhưng tương tự như một con người có thể cảm thông được những nỗi vui mừng sầu khổ trong đời sống..." và bảo rằng dân ta đã biết “ông trời” là đức Chúa trời hay thần Jehovah hay Giê-xu trong Kinh Ước từ lâu. Từ đó kết luận rằng người Việt có “đạo trời”...

.... Cũng thế, trời trong tâm thức của dân Việt, "ông trời" vô tính và tự nhiên như thời tiết. Nào có khác gì với ngôn ngữ Anh Mỹ với “it rains, it shines, it snows” vv... Ngay cả người tây phương còn không nói là “Jehovah rains, Jehovah shines hay Jehovah snows” cho đúng văn phạm Vatican nữa, hà cớ gì các bố chăn chiên này lại bày trò lôi thôi bói giòi ra bọ? Giả thử các bố vào nhà thờ Mỹ mà giảng bố láo kiểu này thì họ sẽ cho xe chở vào nhà thương điên ngay kẻo để lang thang ngoài xã hội thì thậm chí nguy....

4- GS Trần Chung Ngọc: "Ông Trời" Không Quen Biết "Thượng Đế"!

..Hàng tỷ người trên thế gian không tin có Thượng đế của Ki Tô Giáo nhưng vẫn có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, lành mạnh, đầu óc tỉnh táo không mê mẩn vì một cái bánh vẽ trên trời (điều này chứng tỏ là chẳng làm gì có Thượng đế và cũng chẳng ai cần đến Thượng đế.) Ngay cả theo lý thuyết thần học của Ki Tô Giáo, trong trường hợp hoang tưởng là những người không tin sẽ phải bị đầy đọa xuống hỏa ngục sau khi chết thì cũng không thể nói là họ đã “mất tất cả”. Giáo hoàng John Paul II đã chính thức phủ nhận sự hiện hữu của một thiên đường hay hỏa ngục của Ki Tô Giáo, điều này đã ném các Pascal’s Wager vào “đống những đồ phế thải”. Cho nên những người hi vọng ở một đời sau hạnh phúc trên thiên đường mới là những người “mất tất cả” vì hi vọng đó không bao giờ có thể thành đạt....

5- Tác giả Minh Thạnh: - “Lập lờ đánh lận”… ông trời! (Minh Thạnh)

...Chúng ta đều biết trời đã có một vị trí nhất định trong đời sống tâm linh người Việt, nhưng đó không phải là ông trời tôn giáo, mà là khái niệm trời hết sức mơ hồ, được hình dung có phần chủ quan…

Chỗ này ông trời có dáng dấp một ông vua – Ngọc Hoàng và một số chùa Phật thờ luôn cả ông “vua” này, trong sự vận hành mang tính bao dung của Phật giáo đại thừa. Chỗ khác, ông trời chỉ là khoảng không bao la phía trên mà người Việt theo đạo Phật vẫn thờ với tên gọi bàn thiên. Ở chỗ khác nữa, ông trời với thuyết Thiên mệnh của Nho giáo, cũng không hình thù gì…Tất cả những ông trời đó đều sống chung với đạo Phật. Vua tế trời nhưng vẫn lễ chùa. Truyện Kiều đậm đà tư tưởng nhân quả, nghiệp báo của nhà Phật, nhưng vẫn có một ông trời đánh ghen với khách má hồng, để lại có chuyện “nhân định thắng thiên”… Trời tồn tại song song với đất, không phải là chủ tể duy nhất....

Trở lại status ngắn hôm nay.

_ Lâm Phú Châu: _

Tin Ông Trời, bạn không cần nộp tiền "xin lễ" cho ai. Tin Thượng đế, suốt đời bạn mất tiền, mất giờ, và mất luôn cả đất nước.

Đây là các phản hồi của bạn đọc:

Phan Bao

Cô nói trúng mà còn nói to nữa chứ hjhj

Song Pham

Khi nói tin mệnh đề không có gì chứng minh, trời văn hoá Việt Nam được dùng ở mọi hình thức tuỳ thời và dân gian dùng nó, hợp với lòng dân, dân tộc tính còn chúa là con người đặt ra và có người thích theo và có người không thích nhưng kito đã dính vào máu khi đi theo đoàn viễn chinh đi tìm nô lệ tài nguyên của nước khác tới chiếm đóng đó là điều muốn nói.

Việt Hoàn

Các bạn hãy định nghĩa câu ông trời và câu thượng đế đi rồi các bạn hãy tin vào nó . Cám ơn các bạn nhiều !

Đồng Thị Cúc -> Việt Hoàn

ông trời ở Việt Nam nhà tớ chả liên quan đến thằng mắt xanh mũi lõ nào sất.các bạn gọi nó là thượng đế, hạ đế hay gì gì đế.... là việc của các bạn. nhưng các bạn không có quyền đánh đồng ông trời nhà tớ (Việt Nam) với nó. ok

Lâm Phú Châu -> Việt Hoàn

Người Việt chúng ta từ xửa xừa xưa, lúc chưa có đạo Chúa vào đã tin có Ông Trời.
1). Ông Trời Việt Nam là một "cái gì" đó can thiệp vào đời sống con người mà con người chưa khám phá ra nguyên nhân một cách khoa học. "trời nắng, trời mưa, trời lạnh, trời rét,..."
Ông Trời theo quan niệm Á đông rất giản dị là thế, tuy gọi là "thờ trời" nhiều khi phải lập đàn cầu "mưa gió thuận hòa," trịnh trọng, nhưng bình thường thì không ai đặt ra luật lệ phải quỳ lạy, không cần phải "cám ơn",... gì cả. Khi giận lên lại chửi đổng "ông trời không có mắt" "ông trời bất công",..., có khi đùa cợt "Con Cóc là cậu ông Trời"...
2). Nhưng khi có đạo Chúa vào thì họ nhập nhằng cái ông "ở trên kia" gọi là "Thượng Đế", ông đó toàn năng, toàn thiện, toàn trí. Chúng ta được bất cứ điều gì phải "cám ơn" ông đó, và phải "phó thác" đời ta cho ông đó,..... Chúng ta bị tai nạn gì đó là Thượng đế "thử thách" lòng tin của chúng ta, cần phải "tin nhiều hơn nữa",...
Rồi phải tế lễ cầu khẩn ông ấy mỗi ngày, lúc nào ông ấy cũng phải ở trên tất cả,...
Mỗi lần lễ lạc như vậy thì nộp tiền cho "đại diện" của Thượng đế !!! Đại diện của Thượng đế là ai, bạn hiểu rồi chứ gì?

Lý Mai Lộ

Ông Trời Việt Nam là Lương Tri, là lẽ phải. Ta thường nghe nói:
Ý dân, là ý trời, thuận lòng dân là thuận lòng trời.
Còn ông thượng đế của văn hóa Do Thái là một ông hung thần vừa dâm vừa ác, ác đến mức không vừa ý ông ta, thì kể cả bào thai, thai nhi ông cũng giết !
Văn hóa VN xem ông trời như luật pháp của lương tri, còn cao hơn luật lệ thế tục, rất giống với nhân quả nghiệp báo trong tín ngưỡng của đạo Phật. Nên ta cũng thường nghe:

Lưới trời tuy thưa, nhưng không ai thoát khỏi.

Ông trời VN rất thân thiện, không lễ nghi rườm ra, ông sống với con người một cách rất cởi mở bình dị, đến nỗi người Việt hay gọi tên ông ngay cả để đùa nghịc như:

Cái thằng trời đánh.

Có lạ không ? Chúng ta chả ai mắng Ngô Đình Diệm là "đồ trời đánh", vì Diệm ác thật, trong khi ai được chửi bằng đồ trời đánh, thì rất thân yêu, rất gia đình, như chị mắng em, vợ mắng chồng, mẹ mắng con.
Người Việt cũng hay nói cám ơn Trời Phật, nhưng trời Phật ở đây mang rất ít ý nghĩa tôn giáo như khi con chiên cám ơn Chúa.
Tóm lại, ông trời là một khái niệm mang đậm chất văn hóa.
Còn Thượng đế của Kytô giáo là đặc sản của mê tín.

Đinh Thiên Tường

ÔNG TRỜI VÀ CÁC VỊ THẦN ĐỀU DO CON NGƯỜI TẠO DỰNG LÊN.

Đồng Thị Cúc -> Đinh Thiên Tường

đúng a ạ.những người được tôn lên làm thần thánh là những người đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc sống cống hiến bản thân cho dân tộc mình được con cháu đời sau tôn lên làm thần thánh để ghi nhớ công ơn và làm tấm gương cho con cháu muôn đời sau noi gương học tập.chứ chả có Thánh Thần nhà ai mà lại tự xưng tự tung tự tác ban phúc giáng họa cho con người như bọn đất sét cả.

Archery Marksman

Ông Trời VN mỗi năm chỉ gặp 1 lần trên VTV gặp nhau cuối năm thôi. Ăn mặc đàng hoàng oai phong chứ không phải ở truồng chết treo. Và ông trời VN cũng gọi Cóc bằng cậu .

Minh Khuat

Bác là một triết gia tuyệt vời quá.

Mang Tran

Hồi Dáo ,Kông Dáo , Ấn Dáo đều trưng 3 cuốn kinh tháng ra chứng minh rằng Thương Đế họ là duy nhất kó thực ,và chỉ duy Thương Đê họ tạo ra kon người ,và zủ trụ -nhưng cách tạo dựng kon người và zủ trụ của anh Trúa Chời , A La ,Và Fạm Thiên khác nhau , 0 anh nào giống anh nào-vậy anh nào dỏm

Nguyễn Phượng

Nghe đồn rằng : toàn năng-thượng đế đang từ từ biến thành Ông trời .. thì phải ??

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Phượng

Không đời nào. Ông trời đánh nó mấy trận cho chừa cái tật tham lam và hống hách.

Nguyễn Viết Khương -> Nguyễn Phượng

ổng quánh mấy lần sứt càng gãy gọng rồi còn gì.

Nguyễn Phượng -> Nguyễn Viết Khương

zị hả ? Quánh trúng có khi bị cháy hông ta ?

Lâm Phú Châu -> Nguyễn Phượng

nó cải đạo 0 được thì nó ăn cắp của chúng ta, từ ý tưởng, lời nói, đến thiết kế,.. Cho nên ông trời đã bị nó ăn cắp ngay từ đầu, nhưng vì ông trời của ta không giống ai, ổng không chịu ở một chỗ cho người ta nịnh nọt nên ổng lại chạy đi mất. Sức mấy mà tụi nó bắt ổng được!

Nguyễn Phượng -> Lâm Phú Châu

À phải nói lại cho rõ , chiens (có thể) đang muốn từ từ biến toàn năng-thượng đế thành Ông trời ..

Archery Marksman -> Nguyễn Phượng

đó là phương cách để họ DỤ ĐẠO đó ạ. Bằng cách đồng hoá ông Zời của VN với cái tên ở truồng treo Do Thái đó.

 

Nguồn Lâm Phú Châu

Trang Thời Sự