Các Giáo Hoàng Roma Đều Có Thủ Đoạn Đối Với Các Quốc Gia Không Theo Họ
Hồng Thất Công - TSSH
http://sachhiem.net/LICHSU/FB/FBHongThatCong03.php
14-Jan-2026
Tất cả các đời Giáo Hoàng Vatican đều có âm mưu chống phá nước ta và các quốc gia không theo Vatican.
TS-SH dẫn nhập:
Có lẽ nên kể câu chuyện gián tiếp ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nô lệ tinh thần trên khắp thế giới khởi đầu từ Giáo hoàng Eugene IV . Ông này ban hành sắc chỉ Illius qui se pro divini (Illius qui) ngày 19 tháng 12 năm 1442, theo yêu cầu của Hoàng tử Henry, nhà hàng hải của Bồ Đào Nha. Sắc lệnh của Giáo hoàng chính thức tuyên bố các cuộc thám hiểm của người Bồ Đào Nha dọc theo bờ biển Tây Phi là một cuộc thập tự chinh.(1)
Kế đến là Giáo hoàng Nicholas V. Ông đã ký 2 sắc lệnh đáng kể. Đầu tiên là sắc lệnh Dum Diversas ngày 18 tháng 6, năm 1452 (2), trao cho Bồ Đào Nha quyền nô dịch "những người ngoại đạo và không tin Chúa". Ba năm sau, (1455), ông lại ký sắc lệnh Romanus Pontifex (3) để củng cố quyền độc quyền của Bồ Đào Nha dọc theo bờ biển Tây Phi, hỗ trợ cho việc thuộc địa hóa và buôn bán nô lệ.
Sau đó, Sắc lệnh Inter Caetera do Giáo hoàng Alexander VI ban hành năm 1493. Sắc lệnh này cho phép Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc địa hóa châu Mỹ, khẳng định quyền chinh phục và nô dịch hóa người dân bản địa.
Những sắc lệnh của Giáo hoàng này đã cung cấp sự biện minh về mặt tôn giáo cho hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương, giết chết hàng triệu người. Đó là bàn đạp cho các giáo sĩ đầu tiên đặt bước an toàn đến Việt nam để dụ dỗ và gạt gẫm về đạo Chúa.
Hồng Thất Công:
Ngược dòng lịch sử GHCG suốt 100 năm qua, các vị Giáo Hoàng Piô IX, Lêô XIII, Thánh Giáo Hoàng Piô X, Piô XI, Piô XII, Công Đồng Vatican II và Đức Gioan-Phaolô II đều liên tục lên án chế độ Cộng Sản một cách mãnh liệt.
TS-SH bổ túc:
Giáo hoàng Leo XIII (cuối những năm 1800) đã có sự liên hệ đáng kể với Việt Nam thông qua việc phong chân phước cho 64 vị tử đạo Việt Nam vào năm 1900, tôn vinh sự hy sinh của họ trong các cuộc bách hại. Gần đây, một vị Giáo hoàng mới cũng tên là Leo (Leo XIV, được bầu năm 2025) đã tham gia vào hoạt động ngoại giao hiện đại. (4)

Giáo hoàng Léo VIII (trái) và Pi-ô IX (phải)
Giáo hoàng Pi-ô IX
Giáo hoàng Gregory IX đã thiết lập Tòa án dị giáo chính thức của Giáo hội vào những năm 1230 (khoảng năm 1233), trao quyền cho các điều tra viên dòng Đa Minh và Phan Sinh (Dominican và Franciscan) để chống lại dị giáo một cách có hệ thống, dựa trên những nỗ lực trước đó của Giáo hoàng Lucius III (1184) và Giáo hoàng Innocent III nhằm thiết lập quyền lực tập trung và thủ tục tố tụng hợp pháp trong việc truy tố những người theo dị giáo, vốn trước đây thường do đám đông địa phương thực hiện. (4*)
Hệ thống tòa án dã man này đã phát triển theo thời gian, với các giáo hoàng sau này như Paul III thành lập Tòa án dị giáo La Mã (năm 1542) cho cuộc Cải cách phản kháng và Sixtus V (năm 1588) thành lập Thánh bộ Tòa án Tối cao.
Giáo hoàng Pi-ô IX đã thúc đẩy mạnh mẽ lòng sùng kính Đức Mẹ (với tín điều Vô nhiễm nguyên tội năm 1854). Vào ngày 26 tháng 4 năm 1866, Giáo hoàng Pi-ô IX, khi trao tặng bức tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Nicolas Mauron (1818-1893), Cha Tổng Bề trên dòng Chúa Cứu Thế, đã giao phó cho nhiệm vụ: "Hãy làm cho Mẹ được biết đến khắp thế giới." (5) Điều này dẫn đến lòng sùng kính sau này khiến các nhà truyền giáo trở nên nổi tiếng, và giải quyết vấn đề đàn áp người Công giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 19.

Giáo hoàng Pi-ô X (trái) và Pi-ô XI (phải)
Các Giáo hoàng sau này, như Pi-ô X, Pi-ô XII và Gioan XXIII, đã tham gia vào quá trình phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam và những vấn đề chính trị phức tạp xung quanh Chiến tranh Việt Nam. Giáo hoàng Pi-ô X đã phong chân phước cho các nhóm thánh tử đạo người Việt Nam vào năm 1906 và 1909, công nhận đức tin và sự tử đạo của họ trong hoàn cảnh chính trị đầy khó khăn.
Sau đó, người kế nhiệm ông, Giáo hoàng Pi-ô XI, đã thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam, thành lập Phái đoàn Tòa thánh Đông Dương vào năm 1925, đánh dấu những bước tiến lớn hơn trong quan hệ giữa Giáo hội và Việt Nam. (Tính ra là đúng 100 năm trước.)
Hồng Thất Công:
Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1949 đã ra Sắc Luật chống chủ thuyết Cộng Sản và tuyên bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng Sản. Sắc Luật này đã tạo nên một hậu quả khủng khiếp nhất chưa hề có trong lịch sử GHCG là số người bị khai trừ khỏi GH lên tới cả triệu người.

TS-SH bổ túc:
Giáo hoàng Pi-ô XII liên quan đến những nỗ lực của thực dân Pháp nhằm bảo vệ nền văn minh Công giáo tại Việt nam. Ông này ban phước lành cho quân đội Pháp ở Đông Dương năm 1951 để bảo vệ Công giáo chống lại chủ nghĩa Cộng sản.
Đồng thời, Giáo hoàng Pi-ô XII cũng giao thiệp với các nhà lãnh đạo Công giáo Việt Nam, thậm chí tiếp đón (Nam phương) Hoàng hậu Việt Nam tại Vatican (3 lần), lần chót là vào năm 1954 (6*) , mặc dù trọng tâm chính của ông vẫn là châu Âu thời hậu chiến và những vấn đề rộng lớn hơn của Giáo hội Công giáo. (6)

Vợ Vua Bảo Đại viếng Vatican lần đầu ngày 20 tháng 7 năm 1939

Cựu Hoàng Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu yết kiến đức Giáo hoàng Pius XII tại Vatican ngày 4-9-1950

Nam Phương Hoàng hậu thăm Vatican năm 1954
TS-SH bổ túc tiếp:
Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam vào năm 1988, bất chấp sự phản đối từ chính phủ Cộng sản Việt Nam, và gửi những thông điệp khích lệ và ủng hộ đến các tín hữu Công giáo Việt Nam, bày tỏ tình cảm và kêu gọi tự do tôn giáo và sự phát triển, mặc dù ông chưa từng đến thăm đất nước này. (7)
- Chính GH John Paul II xin lỗi nhiều quốc gia về những tội ác của Giáo hội họ đã làm trong 2 ngàn năm qua.
- Chính GH John Paul II tổ chức buổi lễ long trọng, hoành tráng để xin lỗi ... Chúa về 7 núi tội ác của Giáo hội họ đã làm cho thế giới. (8)
- Và cũng chính GH John Paul II đã LẬT ĐỔ chế độ CỘNG SẢN ở Ba Lan (9), và
- Rồi cũng chính GH John Paul II cấu kết vỡi Mỹ, tạo các cuộc Cách mạng màu trên thế giới.(10)

Hồng Thất Công:
Giáo hoàng Phanxicô (Francis I)
Mới mấy năm trước đây, Giáo Hoàng Phanxicô công khai Lập Quỹ chống Cộng mang tên Nguyễn Văn Thuận, cháu của tên bán nước Ngô Đình Diệm (trước ngày tiếp CTN Võ Văn Thưởng 27-07-2023). Ngày 25 tháng 7 năm 2023, trên cơ sở kế thừa các cơ sở của việc đình chỉ các Quỹ Người Samari Nhân hậu và Quỹ Công lý Hòa Bình, Giáo hoàng Phanxicô thiết lập Van Thuan Foundation (Xem Phụ Đính - Quỹ Văn Thuận), theo tên cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận.(11)

TS-SH bổ túc:
Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên thánh, tiến thêm một bước trong án tuyên thánh cho cố hồng y Nguyễn Văn Thuận. Giáo hoàng tuyên bố Hồng y Thuận là đấng đáng kính. Đây là bước tiến quan trọng trong án phong thánh cho ông. (12)
Thực hiện những bước tiến ngoại giao quan trọng, bao gồm việc bổ nhiệm đại diện thường trú tại Hà Nội và lời mời của Việt Nam tới thăm. (13)

CTN Võ Văn Thưởng thăm GH Francis ngày 27-7-2023
Còn Giáo hoàng Léo XIV thì sao?
Ngoài miệng, ông giáo hoàng nào cũng "ngọt sớt" với chính quyền Việt nam, nhưng con đường lấn lướt, mở mang "nước Chúa" của Vatican vẫn thi hành rất ngang ngược. Giáo hoàng mới, Léo XIV, cũng không ngoại lệ. Họ phong thánh những người chống lại quyền lợi của tổ quốc bằng cách chống lại những chính quyền nào không cúi đầu với Vatican.

Trong một bài khác, chúng tôi đã chứng minh Linh mục Trương Bửu Diệp là chỉ điểm cho Pháp, giết hại các tổ chức cách mạng chống Pháp. (Xin xem tham khảo số 14)
Nhưng, sắp tới đây, Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp sẽ được giáo hội La mã phong Chân phước vào ngày 2/7/2026.
Trong thư đề ngày 19/12/2025, gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã thông báo: “Tòa Thánh đã chính thức chấp thuận việc tổ chức Thánh lễ phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa - Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp”

Thánh lễ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy vào ngày 2/7/2026 và do Đức Hồng y Tagle, Đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự. (15)
Tóm lại,
Quan hệ với Vatican chưa bao giờ là điều có lợi cho đất nước. Trái lại, là tự rước họa vào mình mà thôi.
_________________
Tham khảo:
(1) Illius qui se pro divini - Bách khoa toàn thư lịch sử về chế độ nô lệ trên thế giới, (Raiswell Richard, "Eugene IV, Papal bulls of" - In Junius P. Rodriguez (ed.). The Historical Encyclopedia of World Slavery. ABC-CLIO, 1997)
(2) Sắc lệnh Dum Diversas, ngày 18 tháng 6 năm 1452 - Sắc lệnh gốc của Giáo hoàng được lưu giữ tại Viện Lưu trữ Quốc gia Torre do Tombo, Lisbon, Bồ Đào Nha (nguồn: PT/TT/BUL/0007/29)
(3) Romanus Pontifex.
(4*) Papal Inquisition
(4)
Vietnamese Martyrs. Những "thánh tử đạo theo Chúa" ở Việt Nam được chia thành nhiều nhóm: những người thuộc thời kỳ truyền giáo của dòng Đa Minh và dòng Tên vào thế kỷ 18, và những người bị giết hại do động cơ chính trị vào thế kỷ 19.
Một mẫu đại diện gồm 117 vị tử đạo, bao gồm 96 người Việt Nam, 11 tu sĩ dòng Đa Minh người Tây Ban Nha và 10 thành viên người Pháp thuộc Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris (Missions Etrangères de Paris; MEP), đã được phong chân phước trong bốn dịp khác nhau:
-64 vị do Giáo hoàng Lê-ô XIII phong ngày 27 tháng 5 năm 1900;
-8 vị do Giáo hoàng Pi-ô X phong ngày 20 tháng 5 năm 1906;
-20 vị do Giáo hoàng Pi-ô X phong ngày 2 tháng 5 năm 1909;
-và 25 vị do Giáo hoàng Pi-ô XII phong ngày 29 tháng 4 năm 1951.
Tất cả 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam này đã được phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Một vị Thánh tử đạo trẻ tuổi người Việt Nam, Anrê Phú Yên, đã được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào tháng 3 năm 2000. Anrê Phú Yên cũng được biết đến là vị tử đạo tiên khởi hay vị tử đạo đầu tiên của Việt Nam, bị hành quyết vào ngày 26 tháng 7 năm 1644, khi mới 19 tuổi.
(5) Các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế đã giới thiệu Đức Mẹ đến với người dân Việt Nam.
(6) Pope Pius XII foreign relations after World War II
(6*) Ba lần Hoàng hậu Nam phương thăm Vatican. (FB Công Giáo Việt Nam)
(7) Bài Giảng Của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ii Trong Lễ Tuyên Phong 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam Ngày 19-6-1988 (Hội Đồng Giám Mục VN ngày 13/11/2025)
(8) Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới Đối Với Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
(9) Lộ Trình Giải Thể Cộng Sản Của Giáo Hoàng John Paul II (Seattletimes/ Tuấn Lê)
(10) Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và sự sụp đổ của chế độ cộng sản (Lm Chân Tín)
(11) Vatican honors Venerable Cardinal Văn Thuận with new foundation - July 25, 2023
(12) Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
(13) GH Francis I - Vatican and Vietnam take major step forward in relations
(14) Phân Tích Các Nguồn Thông Tin Quanh Câu Chuyện Về LM Trương Bửu Diệp Thì ra LM Trương Bửu Diệp là mật thám cho Tây giết Việt Minh
(15) Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sẽ được phong Chân phước vào ngày 2/7/2026, ( Vatican News ngày 19 tháng 12 2025)
___________
PHỤ ĐÍNH A
Quỹ Nguyễn Văn Thuận
Quỹ Van Thuân được thành lập theo sắc lệnh của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 và được giao cho Bộ Phát triển Con người Toàn diện quản lý.
Quỹ được đặt tên theo Hồng y François-Xavier Nguyên Van Thuân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình từ năm 1998 cho đến khi ngài qua đời năm 2002.
Trong cùng sắc lệnh đó, Đức Thánh Cha ra lệnh chấm dứt hoạt động của Quỹ "Người Samaritanô Nhân lành" và Quỹ "Công lý và Hòa bình" - trước đây là Quỹ Thánh Matthêu - cả hai đều thuộc cùng Bộ nói trên, và quy định rằng tài sản còn lại của các quỹ nói trên sẽ được chuyển giao cho Quỹ Van Thuân mới thành lập.
Mục đích của Quỹ Van Thuân là hỗ trợ các hoạt động của Bộ Phát triển Con người Toàn diện, vì các mục đích riêng của Bộ.
***
Ngoài ra, Quỹ Van Thuân không liên quan đến tiến trình phong chân phước cho Hồng y François-Xavier Nguyên Van Thuân.
Để biết thông tin về tiến trình phong chân phước, vui lòng liên hệ: causa.cardinalvanthuan@humandevelopment.va và truy cập trang web www.cardinalvanthuan.va
___________________________________
Nguyên văn: Van Thuân Foundation
26 July 2023
[The Van Thuân Foundation was established by a Rescriptum ex Audientia Sanctissimi of the Supreme Pontiff Francis on July 25, 2023, and entrusted to the Dicastery for Promoting Integral Human Development.
It is named after Cardinal Francois-Xavier Nguyên Van Thuân, former President of the Pontifical Council for Justice and Peace from 1998 until his death in 2002.
In the same Act, the Holy Father orders the cessation of the "Good Samaritan" Foundation and the "Justice and Peace Foundation"-formerly the St. Matthew Foundation-both subject to the same Dicastery and stipulates that the residual patrimony of the before mentioned foundations be made to flow into the erected Van Thuân Foundation.
The purpose of the Van Thuân Foundation is to support the activities of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, for its own purposes.
***
In addition, the Van Thuân Foundation is in no way concerned with the cause of the beatification of Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân.
For information regarding the cause of beatification write to: causa.cardinalvanthuan@humandevelopment.va and visit the website www.cardinalvanthuan.va]
.....
Nguồn: FB Hồng Thất Công ngày 14 Jan, 2026
____________
Trang Lịch Sử