Tưởng Niệm Thầy Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Đắc Xuân
http://sachhiem.net/NDX/NDX038.php
22-Oct-2022
LTS: Giáo sư Nguyễn Văn Trung có chút xíu liên hệ đến ông Nguyễn Mạnh Quang qua một lần đến thăm nhà ông Nguyễn Mạnh Quang năm 2001. Ông tuyên bố với GS Nguyễn Mạnh Quang: "Dù mấy ông có viết thế nào về Trương Vĩnh Ký, Alexandre De Rhodes, Nguyễn Trường Tộ,... thì chừng 5, 6 năm nữa chính quyền CS sẽ viết lại lịch sử theo giống như thời VNCH!"
Hôm nay chúng tôi cho đăng lại bài này từ Facebook Nguyễn Đắc Xuân ngày 21 Oct 2022 để biết ngày mất của GS Nguyễn văn Trung và mối liên hệ với tác giả Nguyễn Đắc Xuân. (SH)
TƯỞNG NIỆM THẦY NGUYỄN VĂN TRUNG
Kính hương hồn Thầy Nguyễn Văn Trung,
Con vừa được tin Thầy đã qua đời ngày 19-10-2022 tại Canada con hết sức xúc động. Những quý trọng, ơn nghĩa sống dậy trong lòng con.
Năm 1961 con vào ĐH Văn Khoa Huế thì Thầy đã vào SG, Thầy Lê Văn Diệm thay Thầy làm Khoa trưởng ĐH VănKha Huế. Con không được học với Thầy nhưng qua Tạp chí Đại học Huế, qua các sách của Thầy con biết được Triết học Phương Tây, được biết ý tưởng khai phóng là gì. Sau ngày thống nhất đất nước 30-4-1975, con được biết Thầy không ra nước ngoài, Thầy ở lại tại 57 Duy Tân. Con rất mừng. Mỗi lần vào TP HCM con đều đến thăm Thầy nghe Thầy nói chuyện về các Thầy đã dạy con ở ĐH Văn Khoa và ĐH Sư Phạm, về những gì Thầy đang biên soạn. Có lần Thầy rất vui giới thiệu với con một tập sách dày Thầy mới biên soạn được một Nxb ở Hà Nội xuất bản. Một thời gian sau vì đời sống khó khăn Thầy và gia đình đã phải sang Canada với người thân. Năm 2002, Thầy về TP HCM, Thầy nhờ người báo cho con biết. Con đã vào thăm Thầy. Thầy với con không đồng tín ngưỡng , không cùng góc nhìn về chiến tranh và dân tộc nhưng có một điểm chung là luôn luôn phải đổi mới và cập nhật. Muốn đi trước cho nên phải chấp nhận cô đơn. Thầy rất vui biết con không theo con đường cũ.
Thầy cũng khoe với con cuốn sách mới "DỊCH KINH SÁCH ĐẠO CHÚA NHƯ THẾ KHÔNG PHẢI DỊCH - DỊCH THUẬT VÀ LÝ LUẬN DỊCH THUẬT". Đây là cuốn sách cuối cùng của Thầy con được tặng và cũng là lần cuối cùng con được thăm Thầy.


Trên kệ sách nghiên cứu sử của con, cuốn sách bìa đỏ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM luôn thu hút sự chú ý của con. Chỉ chừng ấy thôi con luôn ở gần Thầy. Cầu nguyện hương linh Thầy sớm về cõi vĩnh hằng.
Nguyễn Đắc Xuân
(Sinh viên ĐH Văn Khoa và ĐH Sư Phạm Huế 1961-1966)
Trang Lịch Sử