Thư của Abraham Lincohn Gửi cho Thầy Giáo của Con Trai
SH sưu tầm
https://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH46.php
19-Nov-2021
Con trai tôi bắt đầu đi học hôm nay. Mọi chuyện sẽ trở nên xa lạ và mới mẻ với bé trong một thời gian và tôi ước bạn sẽ đối xử nhẹ nhàng với bé. Đó là một cuộc phiêu lưu có thể đưa bé đi khắp các lục địa. Tất cả các cuộc phiêu lưu có lẽ bao gồm chiến tranh, bi kịch và nỗi buồn. Để sống cuộc đời này cần có niềm tin, tình yêu và lòng dũng cảm.
Vì vậy, thưa thầy, xin vui lòng nắm lấy tay bé và dạy cho nó những điều nó sẽ phải biết, dạy nó - nhưng nhẹ nhàng, nếu thầy có thể.
Xin thầy dạy cho bé rằng mỗi khi có 1 kẻ thù, sẽ có một người bạn.
Dạy bé biết rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, không phải tất cả mọi người đều đúng. Nhưng cũng hãy dạy cho nó biết rằng nếu có một kẻ vô lại, thì cũng có một anh hùng, rằng đối với mỗi chính trị gia lươn lẹo, sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.
Hãy dạy bé, rằng 10 xu kiếm được bằng lao động có giá trị hơn nhiều so với một đô la nhặt được. Ở trường học, thầy ạ, thất bại (thi rớt) còn vinh dự hơn gian dối. Dạy cho bé học cách để thua một cách lịch duyệt và tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Dạy cho bé hòa nhã với mọi người, cứng rắn với người cứng rắn. Hướng bé tránh khỏi sự đố kỵ nếu có thể, và dạy bé bí mật của tiếng cười thầm lặng. Hãy dạy bé nếu bạn có thể - cách cười khi nó buồn, dạy nó không nên xấu hổ khi rơi nước mắt. Hãy dạy bé rằng có thể có vinh quang trong thất bại và tuyệt vọng trong thành công. Dạy bé cười vào mặt những người thích chỉ trích.
Hãy dạy nó những điều kỳ diệu trong sách, nhưng cũng dành thời gian để suy ngẫm về sự bí ẩn muôn thuở của thiên nhiên: chim trên trời, ong trong nắng và hoa trên đồi xanh. Dạy con bé có niềm tin vào ý tưởng của chính mình, ngay cả khi mọi người nói với bé rằng những ý tưởng đó hoàn toàn sai.
Cố gắng cho con trai tôi sức mạnh để không chạy theo đám đông khi mọi người đang làm. Dạy nó lắng nghe từng điều một, nhưng cũng dạy nó lọc tất cả những gì nó nghe được trên tấm lưới chân lý và chỉ chọn lấy những gì tốt đẹp.
Hãy dạy bé bán tài năng và khối óc của mình cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ để ai mua trái tim và tâm hồn của mình. Hãy để nó có dũng khí khi thiếu kiên nhẫn, và để nó có kiên nhẫn để dũng cảm. Xin dạy cho bé có đức tin tuyệt vời vào bản thân, vì khi đó nó sẽ luôn có đức tin cao cả vào nhân loại.
Đây là yêu cầu to lớn, thưa thầy, nhưng xin thầy hãy cố gắng hết sức. Nó là một cậu bé ngoan và nó là con trai của tôi.

Nguồn englishbookgeorgia.com
Trang Thời Sự