2.- Ai giết NDD cũng được, không quan trọng (Phạm Hoàng Vương)
3.- Tại sao không ai dám nhận? (Vũ Linh Châu)
3.1- Trả lời - ý kiến ngắn của 1 độc giả
4. - "Những bộ mặt lịch sử đảo chánh 1-11-1963" (Hình ảnh và các lời chú thích của web Ca-tô Lam Hồng)
Lá Thư Của Bà Nhu
1. From: Tran Quang Dieu
Sent: Saturday, May 11, 2013 10:45 PM Subject: Hai ông Nhu Diệm chưa bao giờ tuyên bố đầu hàng.
Trung Tướng Trần Văn Đôn, quyền Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH dưới thời ông Diệm, qua hồi ký “Việt Nam Nhân Chứng”, Xuân Thu, USA, 1989, trang 247, ông viết trong lúc mà hầu như mọi Tướng Lãnh quân nhân QLVNCH đều còn sống và phần đông là có mặt tại Hoa Kỳ:
“Trong tài liệu mà ông Võ Văn Hải trao lại cho tôi có một lá thư của bà Nhu viết gởi ông Nhu lúc đi dự Hội nghị Dân biểu Nghị sĩ Quốc tế tại Yugoslavia năm 1963. Trong thư ý nói: “Tôi có thăm dò ý kiến các bạn ngoại quốc của mình. Họ rất đồng ý với tôi và anh là đến lúc phải thay đổi. Họ sẵn sàng ủng hộ chúng ta.”
Thay đổi ai? Thay đổi việc gì? Chỉ có ông bà Nhu biết rõ điều ấy mà thôi.
Thư này lại nằm trong hồ sơ bí mật của ông Diệm!”
Còn về cái chết của ông Diệm, ông Nhu, thì tại trang 250, 251, ông Đôn viết:
“1.- Hai ông Nhu Diệm chưa bao giờ tuyên bố đầu hàng (chờ quân cứu giá mà đầu hàng sao được!? - tqd). Lần chót ông Diệm nói với tôi hai tiếng “Thôi được” có ý nghĩa như đầu hàng là lúc 6 giờ sáng, nhưng thôi được không là một tiếng xác định đầu hàng.
“2.- Sáng ngày 2 tháng 11 nhiều sĩ quan và quân sĩ các nơi kéo về Bộ Tổng Tham Mưu – mà quân của phe đảo chánh thì không có ở đây – trong số đó có các sĩ quan bên Liên Đoàn Phòng Vệ Phủ Tổng Thống và quân của Đại Tá Lam Sơn, sự phản đảo chánh dễ dàng xảy ra nếu ông Diệm còn sống.
“3.- Tính tình của Tướng Khánh, câu nói của ông ta với bà Trần Trung Dung (“Tôi sẽ trả thù cho ông cụ” – bqd) sau nầy cho thấy sự tình có thể biến chuyển theo cách khác không thể định trước nếu ông Diệm còn sống.
(Thì các Tướng Lãnh sẽ bị “treo cổ trên đường Công Lý” như trước đó ông Nhu đã từng răn đe! – tqd).
“ Vì vậy, tuy lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện giết hai ông Diệm Nhu, sau nầy nhìn lại các sự kiện tôi cho rằng người nào đó ra lịnh giết nầy quả là một người thấy xa, ông ta không phải ngu dại khi làm chuyện đó.”
Về phía dân chúng đồng bào:
“Không phải đợi đến sáng ngày 2 tháng 11, dân chúng mới tràn ra đường, mà mọi người đã ra đường hoan hô quân đảo chánh ngay trong lúc súng nổ, trong lúc tấn công thành Cộng Hòa.
Đêm 1 tháng 11, chúng tôi ra lịnh giới nghiêm từ lúc 8 giờ tối tới 6 giờ sáng, vì không cho dân chúng ra đường sợ lạc đạn, vậy mà đồng bào vẫn ra đường theo sau quân đảo chánh để ủng hộ tinh thần. Sáng ngày 2 tháng 11, dân chúng Sài gòn tràn ra đường vui mừng hoan hô Quân Đội đã lật đổmột chế độ độc tài gia đình trị. Chúng tôi không làm sao quên được những nét mặt hân hoan, những đôi mắt ngời sáng, những cánh tay đưa cao và những tiếng hoan hô quân cách mạng vào ngày 2 tháng 11 đó.”
Không cần biết ai ra lệnh giết, không cần biết chính tay ai bắn vào đầu hai tên tội-đồ Phản-quốc gia-truyền Chiên-Tử Ngô-Đình-Diệm, Nhu. Một chế-độ tàn-ác bị toàn-thể Quân-dân đả-đảo thì những tên đầu-sỏ phải quá-vảng theo chế-độ đó thôi, đó là luật bất thành văn, và không phải là tiền-lệ. Sao Giáo-Si Cong-Giáo Châu-Linh-Vũ cứ càm-ràm mãi thế ?
Dù cho Tướng Dương-Văn-Minh hay Tướng chiên Nguyễn-Văn-Thiệu ra lệnh giết thì ông Châu sẽ làm gì hai ông Tướng ấy đây ?- Đào mả 2 Tướng ấy lên, lấy xương mục xay thành bột trộn thuốc súng bắn ra biển như 2 tên chiên Việt-gian Nguyễn-Thân và Ngô-Đình-Khả đã làm đối với nhà ái-quốc Phan-Đình-Phùng để trả thù cho gia-đình Ngô-Đình phản-quốc chăng ?
Ngô-Đình-Diệm giết hàng ba trăm ngàn người dân vô-tội, đa-số là Phật-Tử sao ông Châu không théc-méc, còn Tướng-Lãnh Hội-Đồng Quân-Nhân Cách-Mạng 1-11-63 giết 3 anh em chiên Diệm và mấy gả chiên tội-đồ Lê-Quang-Tung, Lê-Quang-Triệu, Phan-Quang-Đông thì ông Châu-Linh-Vũ càm-ràm mãi ?
Giả-sử 6 tên tội-đồ dân-tộc nầy là Phật-Tử thì chắc Châu-Linh-Vũ vỗ tay cười vui khoái-trá lắm phải không ? nhưng sự thật ai cũng biết chúng là 6 tên Chiên-Tử, đáng chết , vì thế Châu-Linh-Vũ tức-khí chửi hoài, khóc-lóc mãi hu...hu...kỳ-cục quá ông Giáo-si Châu-Linh-Vũ ơi !
Dù sao anh em Ngô-Đình cũng được mồ xinh mả đẹp vẫn hơn các nạn-nhân của Diệm : Nguyễn-Bảo-Toàn, Tạ-Chí-Diệp, Hồ-Hán-Sơn, Phạm-Xuân-Gia, Lê-Quang-Vinh (ba cụt), Trình-Minh-Thế vạn lần, họ đâu có được một nắm mộ dù là "sè-sè nắm đất bên đường".
Thôi ông Châu-Linh-Vũ hay quên đi dĩ-vãng, đừng bẻ cong lịch-sử, vô-ích. Dù ông gỏ bể cả trăm cái Key board đi nữa cũng không thể sửa đổi Lịch-sử được, hãy để những người thân yêu của ông được an-nghĩ ngàn đời đi ông ui !
PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
From: Chau Vu <chaulinhvu@yahoo.com> Subject: TỘI NGHIỆP ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN - Nhung bô mat lich su dao chanh 01/11/1963 Date: 11May2013
- Tại sao không ai dám nhận? (*)
Kính thưa qúi vị,
Trong lịch sử lòai người, thông thường, sau khi một cuộc cách mạng hay đảo chánh thành công, khi nhà lãnh đạo độc tài tàn ác của chế độ cũ đã bị hạ sát, thì người ra lệnh hay kẻ trực tiếp giết nhà độc tài đó sẽ rất sung sướng hãnh diện và sẽ công khai vỗ ngực xưng tên về thành tích của mình.
Nhưng sự việc thông thường đó đã không xảy ra sau cái chết của hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.
- Về phía các tướng lãnh VN, không có một người nào, kể cả người đứng đầu cuộc đảo chánh là tướng Dương Văn Minh, đã dám nhìn nhận là mình đã ra lệnh giết hai ông Diệm, Nhu. Cho đến hôm nay, tất cả các tướng lãnh VN liên can trực tiếp trong biến cố này như tướng Trần Thiệm Khiêm, tướng Trần Văn Đôn, tướng Tôn Thất Đính, tướng Đỗ Mậu, tướng Nguyễn văn Thiệu… tất cả đều phủ nhận trách nhiệm của mình trước cái chết của hai ông Diệm, Nhu.
- Ngay cả Đ Tá Dương Hiếu Nghĩa, vị sĩ quan trực tiếp chỉ huy chiếc xe thiết giáp, nơi mà hai Ông bị giết, cũng phủ nhận trách nhiệm của mình về hai cái chết này. Người ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu Đ Úy Nhung rồi…giết người bịt miêng. Nhưng ngay cả viên Đ Úy này cũng không bao giờ dám nhận là mình đã ra tay hạ sát hai Ông .
- Về phiá người Mỹ, cũng không có bất cứ một nhân vật nào đã dám nhìn nhận rằng mình là người đã ra lệnh hay chấp nhận cho việc hạ sát hai Ông Diệm Nhu, từ Tổng Thống Kennedy, Đại sứ Henri Cabot Lodge, Trung Tá CIA Lucien Conein, ông Harriman…
- Tuy nhiên có lẽ câu chuyện mang tính khôi hài và trẻ con nhất trong biến cố này đó là sau khi hai ông Diệm Nhu bị giết thì Hội đồng tướng lãnh đã vô cùng hốt hỏang run sợ và đã chính thức tuyên bố trên các cơ quan truyền thông rằng hai Ông Diệm Nhu đã … tự tử. Một sự nói dối trắng trợn đầy ngây ngô lố bịch.
Như vậy không biết những cá nhân và những tổ chức liên hệ tới cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963, nhất là những người thường lớn tiếng tố cáo sự độc tài tàn ác của hai ông Diệm Nhu, nhất là của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, có bao giờ qúi vị để tâm suy nghĩ về sự nghịch lý và các trò trẻ con trên đây của qui vị hay không?
Vũ Linh Châu.
Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
_______________
(*) Trả lời của một độc giả
gửi riêng chotòa soạn :
From: xxx@cox.net Subject: TỘI NGHIỆP ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN ,...
Thưa tsSH,
Tôi được đọc thư này của VLC từ người bạn chuyển đến. Xin có vài câu ngắn gọn lời VLC, nhờ SH chuyển dùm.
- Tại sao không ai dám nhận?
Trả lời: Sao lại không có ai? Ai cũng biết, đó là Hội Đồng Tướng Lãnh - do tình thế chín mùi từ những vụ chống đối trong nước bùng ra từ 1960, do bị đàn áp quá nhiều, từ báo chí, chính trị, tham nhũng, lộng quyền, kiêu dân Công Giáo, đến đàn áp và kỳ thị Phật giáo,... Trong quân đội, thì NDD đã dùng những con chiên bất tài nắm quyền chỉ huy, gây nên những vụ thất bại như Tràng Sụp (4-1960), Ấp Bắc (1-1963),.. khiến cho Mỹ và các tướng lãnh bất bình.
Ngay cả ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu cũng toan tính thay đổi chế độ. Thế thì ông còn hỏi "Ai" mà làm gì?
Nhưng ông VLC chỉ muốn hạch tên cá nhân để các con chiên báo thù. Thế thôi.
__________________
From: Patrick Willay <pwillay@orange.fr> Sent: Saturday, May 11, 2013 5:16:35 AM Subject: [BTGVQHVN-2] TỘI NGHIỆP ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN - Nhung bô mat lich su dao chanh 01/11/1963
TỘI NGHIỆP ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN
Nhìn hình Ô. Ngô Đình Cẩn quỳ xuống trước Linh Mục CG để xưng tội và nhận lãnh các thánh tích sau cùng của người theo Đạo Thiên Chúa.. trước khi bị xử tử hình...
Thượng Tọa Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu và nhóm đông thiên tả nằm vùng áp lực quan tòa tử hình ông với tội ác :
1) Xây chín hầm bí mật để thủ tiêu các Phật Tử.
2) Trùm lãnh đạo mật vụ Miền Trung--- Đã ra lệnh giết chết hơn 300,000 Phật Tử.
3) Chôn các đầu Sư PG dưới các gốc cây cam Tòa Tổng Giám Mục và vườn cam NT Dòng Chúa Cứu Thế.
Nhưng nếu nhìn vào hình Ông Cẩn viết " Xin hết lòng cảm tạ...(Ký tên) Ngô Đình Cẩn" để cám ơn LM cẩu nguyện cho ông .
Chữ viết nguệc ngoạc của một người học lực rất thấp..Trình độ tiểu học thì làm sao đủ thông minh , mánh mung để điều hành mạng lưới mật vụ chuyên tàn ác giết hàng trăm ngàn người.
Ông Cẩn chỉ đủ khả năng ở nhà giữ mẹ già mà thôi
Có ai nghĩ Ông Cẩn bị giết oan không ?
(SH: Có chứ - các con chiên của nhóm Phục Hưng Tinh Thần NGÔ Đình Diệm)
---------- Forwarded message ---------- Đa tạ Trung Tướng Lữ Lan sưu tầm và cung cấp một tài liệu hình ảnh lịch sử.