Ngày Tàn Cuả Ngụy Quân Tử Và Thứ Phi
Đã Điểm -
GIA ĐỉNH PHẬT TỬ VN TẠI MỸ KHAI HỎA
Sưu khảo của Hoàng Thục An
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgH/HgThucAn.php
20 tháng 7, 2008
Thư không dán
Milpitas, ngày 15.07.2008
Kính gởi: Ông Võ Văn Ái
Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế [TTPGQT]
Cơ quan Thông Tin và Phát Ngôn của Viện Hóa Đạo,[VHĐ]
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất [GHPGVNTN].
Văn Phòng đặt tại: B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex, (France)
Trích yếu: vài nhận xét góp ý về Bản Thông Cáo Báo Chí [TCBC] ngày
10.07.2008
Kính thưa Ông,
Tôi - Quảng Quý Huỳnh Kim Lân - Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
[GĐPTVN] tại Hoa Kỳ, hiện sinh hoạt trực thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương
do Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín làm Trường Ban. Sở dĩ tôi đã
phải dài dòng giới thiệu như vầy là để Ông có thể thấy hiểu được - Tính
Trung Thực và Trong Sáng về nội dung của lá thư không dán này. Nó được
thực hiện không bởi áp lực hay kềm toả hoặc mua chuộc của thiên kiến,
biên kiến do chung xuồng, bè phái; mà ngược lại, nó được viết
lên bởi lương tâm của Người Phật Tử, nhất là trách nhiệm của Người Huynh
Trưởng GĐPT trong cơn sóng gió - không thể tiếp tục nín lặng trước những
đánh phá của các thế lực phi nhân bản, phi dân tộc; mà trong đó, đại
diện về mặt nổi - Có Ông, Ông đã để lộ cái Bản Chất Phi Phật Giáo qua
một số Thông Cáo Báo Chí được phát tán từ Phòng TTPGQT do Ông làm Giám
Đốc - đã vô tình hay cố ý đưa đường dẫn lối cho các thế lực vô minh ấy
ra sức triOEt hủy tiềm năng PGVN tại Hải Ngoại nói chung, Hoa Kỳ nói
riêng; và dĩ nhiên, GĐPT là hệ lụy đương nhiên của những điều không lành
này.
Chính vì vậy, tôi sẽ lần lượt nêu nhận xét và vạch trần về giá trị thực
tế của các văn kiện Nhị Trùng mà Ông đã phổ biến - trong một bài viết đầy đủ hơn.!
Ở đây, vì giới hạn của một Thư Ngỏ, nên chỉ đề cập vài điểm về Bản TCBC
ghi ngày 10.07.2008 - mong Ông suy gẫm để mà có những nói năng hợp với Chánh
Pháp, vì đó, không chỉ là điều phải có trong vai trò phát ngôn viên của
Giáo HộI, mà còn là nghĩa vụ đương nhiên của người Phật Tử chân chánh
trong sứ mệnh làm lợi ích thiết thực và cụ thể cho Đạo, cho Đời !
Tuy nhiên, trước khi đi vào chính đề, tôi vẫn còn 1 điều áy náy cần
thưa, đó là - vấn đề xưng hô : thực ra, giữa Ông và Tôi, trên một ý
nghĩa nào đó, tôi vẫn có thể gọi Ông là Đạo Hữu cho nó trọn tình, nhưng
nghĩ lại, nếu như vậy, thì tôi đã vô tình xúc phạm đến hàng tỷ Phật Tử
thuần thành và chơn chánh đang hiện diện khắp hoàn vũ, nên thôi ! đúng
ra, thì tôi cũng có thể gọi Ông là Giáo Sư, nhưng rồi nghĩ lại, như vầy
cũng không ổn, bởi không khéo, tôi lại vô tình đánh mất giá trị cao quý
của hằng triệu Thầy Cô Giáo và Nhân Tài khả kính trên thế giới, đã, đang
miệt mài chăm sóc vun bồi cho tương lai của nhân loại trên trái đất này,
nên thôi vậy ! à, mà còn một cách xưng hô khác, có thể hợp lý là : Anh
và Em, vì khi xưa, Ông cũng đã có thời gian là Đoàn Viên
của GĐPT, nhưng xét kỹ, vẫn không tiện, vì như thế, tôi lại vô tình coi
nhẹ đức khiêm cung và tính tôn quý của Tổ Chức ! Thôi thì, ta về ta tắm ao
ta - Ông và Tôi - theo cái lịch sự bình thường của thế gian vậy - Ông
nhé ! Vậy thì tôi xin mạn phép - nhập đề.
Kính thưa Ông,
Qua TCBC đề ngày 10.07.2008 - Hai vấn đề chính được Ông nêu đặt :
1.- Chuyện Ngoài : Nhiều tiếng nói quốc tế cất lên hậu thuẫn Tang Lễ Đức
Tăng Thống và yêu sách Hà Nội chớ can thiệp vào Nội Bộ GGPGVNTN- khiến
cho Nhà Cầm Quyền Hà Nội đã không dám xâm lấn dành giật tổ chức lễ tang
là một thắng lợi lớn của Cộng Đồng Nhân Quyền Thế Giới, và cũng là kết
quả của những sự lên tiếng và áp lực đồng tiến của các nhà ngoại giao,
đại biểu quốc hội vá các xã hội dân sự trên toàn cầu.
2.- Chuyện Trong : 2 sự kiện gom một :
a.- Cuộc quyên góp gây qũy giúp Ban tổ chức Lễ Tang tại Tu viện Nguyên
Thiều, và
b.- tin thất thiệt nói rằng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ giao cho
GĐPTVN của Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu cộng tác trong Ban Tổ
chức Lễ Tang Đức Tăng thống
* Về điều thứ nhất - Chuyện Ngoài : thuộc vấn đề chính trị, tôi không
dám lạm
bàn; nhưng tôi hiểu được ý tứ của đoạn viết này - mặc dù bề ngoài thì
tường trình kết quả những vụ việc can thiệp với nhà cầm quyền CSVN của
một vài Tổ Chức Nhân Quyền, Chính Phủ, Quốc Hội của các quốc gia trên
thế giới, nhưng ẩn tàng bên trong là ca ngợi công lao to lớn của Phòng
TTPGQT đã bất chấp cả Tang Lễ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống đang trong thời
gian tiến hành, Nhục Thân Ngài vẫn còn tại Linh Đường; coi thường cả
Truyền Thống Văn Hóa với Lễ Nghi cần có của Phật Việt và Tộc Việt - để
mà tả xung hữu đột, một mình một ngựa chiến đấu với cường quyền và bạo
lực ! và, chiến thắng cuối cùng đã về tay Phòng TTPGQT - Phe Ta đã toàn
thắng và Việt Cộng đã thua to nên đã phải nhượng bộ : không dám xâm lấn
dành giật tổ chức lễ tang (từ ngữ của Ông).
Nếu đã vậy, thì tôi cũng xin tán thán công đức lớn lao của Ông vậy;
nhưng mà, tôi vẫn phải đi ra ngoài đề một chút - tôi có đọc qua cái TCBC của Ông
ghi ngày 24.06.2008 với nội dung : Ông Võ Văn Ái viết thư yêu cầu Tổng
Thống Bush nêu vấn đề GHPGVNTN với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng; nhưng mãi
đến nay, tôi vẫnchưa đọc được một tin tức nào của Phòng TTPGQT - nói về
kết quả yêu sách của Ông Võ Văn Ái, nhất là kết quả chuyến đi Mỹ của Ông
Dũng - thuận, nghịch, hay, dở, tốt, xấu ra sao ?! Ông nghĩ như thế nào
về sự im lặng này của Phòng TTPGQT mà Ông là Giám Đốc ? Tôi nghĩ - Ông
hiểu được ý tôi muốn nói gì về Ông qua câu hỏi nhỏ nhoi này - phải
không, thưa Ông ?
* Về điều thứ hai - Chuyện Trong : đây chính là trọng điểm của lá thư
không
dán này mà tôi cần thưa với Ông :
1.- Về Cuộc quyên góp gây qũy giúp Ban tổ chức Lễ Tang tại Tu viện
Nguyên Thiều:
Thực sự, đây chỉ là một chuyện rất bình thường trong sinh hoạt của Cộng
Đồng Phật Giáo từ xưa đến nay, mỗi khi có việc gì xẫy ra trong Đạo hay
ngoài Đời mà cần tới sự tương tế, thì Quý Thầy, Cô Trụ Trì các chùa,
thường nhân sau buổi Lễ Phật, lên tiếng kêu gọi Phật Tử phát tâm cúng
dường hay đóng góp cho mục đích được nêu - là việc quá bình thường trong
sinh hoạt địa phương. Cho nên, sự việc mà bất cứ một Chùa, Hội nào ở Hải
Ngoại nói chung, Hoa Kỳ nói riêng đã lên tiếng kêu gọi Phật Tử (nếu có -
tôi nói là nếu có) đóng góp Cúng Dường cho Lễ Tang Đức Tăng Thống – thì
cũng là việc thiên kinh địa nghĩa; Cho dù Ban Tổ Chức Lễ Tang Môn Đồ
Hiếu Quyến có tiền rừng bạc biển, thì cũng không nhẫn tâm khước từ tấm lòng thành của
Phật Tử, mà vẫn hoan hỷ thu nhận rồi sau đó, đem làm việc thiện hay bố
thí cho người nghèo khó để hồi hướng công đức cho mục đích cao cả - thì
vẫn là đạo thường của trời, lẽ phải của đất trong Truyền Thống PGVN và
Dân Tộc VN.
Thế mà dựa vào cái danh Giám Đốc Phòng TTPGQT, Ông đã làm náo loạn lên
khắp cả thế giới về chuyện sinh hoạt bình thường của các Chùa, Hội Địa
Phương, thì quả là Quá Đáng ! Còn nếu như việc kêu gọi Đóng Góp Cúng
Dường Lễ Tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống được phát xuất từ Gia Đình Phật Tử -
thì thưa thật : Cá Nhân Ông và cả Phòng TTPGQT do Ông làm Giám Đốc - càng không thể lên tiếng gây rối như thế này. Có lẽ trong đầu Ông nghĩ
rằng – PGVN là của riêng Ông bởi GHPGVNTN đã phải nằm trong bàn tay kềm
kẹp, khống chế và dắt dẫn của Ông ? Sai rồi, Ông cần soi rọi lại tự thân
để mà tránh cái cảnh cuối đời của Tướng Quốc Lã Bất Vi !
2.- Về tin thất thiệt nói rằng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ giao
cho GĐPTVN của Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu cộng tác
trong Ban Tổ chức Lễ Tang Đức Tăng thống Ông nghĩ sao - Tư cách của một
Giám Đốc Phòng TTPGQT- mà mở miệng ra thì toàn là vọng ngữ với ác khẫu,
thì nhục nhã biết bao cho PGVN nói chung, và xấu hỗ biết chừng nào cho
GHPGVNTN nói riêng - đúng không, thưa Ông ?!
a.- Sở dĩ nói Vọng Ngữ là vì :
Toàn bộ của điều thứ hai nêu ra trong TCBC được phổ biến bởi Phòng
TTPGQT - lại không có một chỗ hay đoạn nào mà đúng sự thật cả ! Bởi sự
thật là sự thật, không thể có cái chuyện lộng giả thành chân đâu - thưa
Ông. Cho dù Ông có đủ phương tiện đưa các bản TCBCV của Ông đến tận địa
chỉ email của từng người, thì cũng không thể khiến cho người ta nghe,
tin theo; bởi những tiến bộ của Khoa Học Kỹ Thuật hôm nay, không còn là
cái thời kỳ của những năm cuối thế kỷ trước mà Ông đã tự do tuyên truyền
rằng ở VN có 200 Huynh Trưởng phát nguyện tự thiêu, đã khiến cho GĐPTVN
tại Hoa Kỳ lâm vào cảnh khốn đốn vì bị Quý Ngài liệt vào loại bạc tình
vô nghĩa, bởi không hỗ trợ Ông làm điều bất chính.
* Trở lại vấn đề hành xử thiếu đứng đắn và gây rối của GĐPT, nhưng xét
kỹ, vẫn không tiện, vì như thế, tôi lại vô tình coi nhẹ đức khiêm cung
và tính tôn quý của Tổ Chức ! Thôi thì, ta về ta tắm ao ta - Ông và Tôi
- theo cái lịch sự bình thường của thế gian vậy - Ông nhé ! Vậy thì tôi
xin mạn phép - nhập đề.
* Trở lại vấn đề hành xử thiếu đứng đắn và gây rối cuộc lễ của riêng với
người có tên Nguyễn Công Minh, pháp danh Như Thật mà Ông đã vu khống
rằng muốn hành hung Thầy Chơn Minh ! thì thưa thật với Ông - Huynh
Trưởng Như Thật Nguyễn Công Minh - hôm nay, cũng đã trên TÁM MƯƠI (80)
Tuổi Đời, và trên 70 năm sống trong Đạo rồi ! Vậy thì những Huynh Trưởng
này - có thể hành xử thiếu đứng đắn và gây rối cuộc lễ chăng ? Nếu có
(tôi nói là nếu có), thì cũng chỉ là một phản ứng tự nhiên của người bị
bức hiếp trước kẻ cậy quyền ỷ thế dựa hơi cọp, mà thôi !
* Còn việc TT Chơn Tâm đứng hầu Kim Quan Đức Tăng Thống (?!) - Có
đúng như vậy không, thưa Ông ? Ông có biết lúc ấy Thầy Chơn Tâm này đã
ăn mặc như thế nào khi bước vào Linh Đường ? Ngoài bộ áo vạt hò, Thầy ấy
còn đã mang cả giày dép vô trong Linh Đường thì có hợp cách hay không ?
Vậy thì ai đã hành xử thiếu đứng đắn và gây rối cuộc Lễ ? Hơn nữa, chỉ
vì bênh vực cho một hành động cao ngạo coi thường Lễ Nghi Truyền Thống
của mỗi một Thầy Chơn Tâm, mà Ông đã phải bất chấp hết tất cả - kể cả
vọng ngữ, liêm sỉ và lương tâm - để vô tình hay cố ý quy trách Ban Tổ
Chức Lễ Tang, kể cả Môn Đồ Hiếu Quyến đã thất chức trong việc hầu trực
Kim Quan Đức Đệ Tứ Tăng Thống - Vì Quý Ngài ấy đã đi đâu và làm gì, mà
lại để cho một người y áo không chỉnh tề, tinh thần không trong sạch
đứng hầu Kim Quan ?! Ông muốn bao che ngụy biện theo cái kiểu ăn vụng mà
không lau mồm thì làm sao mà có thể nhìn mặt thiên hạ được, thưa Ông!
* Lợi dụng vai trò Phát Ngôn Viên của VHĐ, Ông muốn đánh lận con đen qua
việc dùng hai chữ phúng điếu để mà gây mâu thuẫn chia rẽ giữa Giáo
Hội, Tăng Ni Phật Tử và anh chị em GĐPT chúng tôi, thì quả là điều ấu
trĩ, vì
ở thế gian này làm gì có chuyện ngược đời theo cái kiểu nói năng lấy có
lấy được của Ông - Con đi Phúng Điếu Cha ?! Ông biết rõ mà - Ban Hướng
Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ do Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tu Tín
làm Trưởng Ban, đã có Khấp Nguyện kinh dâng Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Ban
Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Quốc Nội do Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu
làm Trưởng Ban thì lại có bài Phục Bái Thượng Văn để Cúi Lạy Dâng Lời
Trình Bạch với Giác Linh Ôn, trước nổi đau mất mát không gì thay thế !
Và, đến giờ này, tôi chưa biết rõ Quý Ban Hướng Dẫn của các Châu và Quốc
Gia khác, đã có những Lễ Phẩm gì để Kính Dâng Ngài, nhưng tôi biết chắc,
tất cả đó - đều gói trọn cả một tấm lòng trung kiên hiếu nghĩa đối với
GHPGVNTN. Thế mà, Ông vẫn nhẫn tâm muốn đẩy Gia Đình Phật Tử ra khỏi
vòng tay thương yêu giáo dưỡng của Đấng Nghiêm Từ - GHPGVNTN - để hoàn
thành sứ mệnh nhị trùng của Ông, thì quả là một mưu đồ không tưởng ! Ông
lợi dụng cả Lễ Tang của Đức Tăng Thống để phục vụ cho sách lược hai mặt
của Ông, thì quả là một tuyệt chiêu ác độc vô cùng ! Có thể, nó hiệu quả
nhất thời vì duyên nghiệp; nhưng làm sao bền lâu bởi ngụy tà !
* Ông biết rõ - Nhà cầm quyền VN vừa được Tổng Thống Bush ban cho hàng triệu tấn cà-rốt, thì không tội gì mà công khai dây dưa vào
chuyện Lễ Tang để rồi sinh phiền phức, nhưng nếu có điều kiện thuận
tiện, thì họ cũng không dễ dàng gì buông tha cho việc xóa sổ GHPGVNTN.
Đây là trọng điểm mà Ông đã nắm bắt được, phải không ? Chính vì vậy, mà
Tinh Thần Vô Tướng trong Lễ Tang được ban hành ! Điều này nếu nghiêm
chỉnh thi hành, thì cái lợi - phần nào cũng thuộc về Ông, bởi : ở ngoài,
Ông sẽ la làng xóm với thiên hạ rằng : VC bất lương ác độc, đàn áp và
khống chế GHTN ngay cả trong việc tổ chức Lễ Tang... thế là tiền tip của
Tài Phiệt đã phải nằm gọn trong túi Ông; trong khi đó, ở trong - dù muốn
dù không, với cái Tinh Thần Vô Tướng này, thì Lễ Tang vốn đã thê lương
lại càng thêm sầu thảm ! Đường đường một Đức Tăng Thống, Giáo Hội của
một Tôn Giáo Truyền Thống với 2000 năm Sống và Chết cho sự quang huy của
Đạo Pháp
và sự trường tồn của Dân Tộc, thế mà dưới mưu đồ của chính trị, Lễ Tang
của Ngài đã phải âm thầm không kèn không trống, không một Điếu Văn của
khách viếng, không một Khấp Nguyện của Môn Đồ Hiếu Tử để tiễn biệt Ngài
lần cuối ...!!! thì quả là tàn nhẫn !
Cái Tinh Thần Vô Tướng thực sự của Phật Giáo, đã tự động biến thành cái
Tinh Thần Vô Tánh của phàm phu ! Và, như vậy, chắc chắn, Đồng Bào Phật
Tử không dễ dàng gì bỏ qua, mà những oán hận sẽ chất chồng lên Môn Đồ
Hiếu Quyến, Ban Tổ Chức Lễ Tang, đặc biệt là Hội Đồng Lưỡng Viện... vậy
là một lần nữa - Bất Chiến Tự Nhiên Thành ! Thế thì tiền nước của CSVN
chắc không khó khăn lắm để ngoan ngoãn mà nằm trong tủ sắt của Ông !
* Nhưng, không may, thật xui rủi cho Ông, Tinh Thần Vô Tướng ấy đã
bị
Ban Hướng Dẫn Trung Ương của Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu -
vô tình phá vỡ - Vô Tình, vì bởi tấm lòng thành từ mọi nẽo đường đất
nước đổ dồn về Tu Viện Nguyên Thiều để khóc Cha và chịu Tang Cha,
với cả tấm lòng trong sáng và trong sạch ấy; nên Đức Tăng Thống đã
linh thiêng mà xui khiến Thầy Chơn Tâm tự vạch trần Chơn Tướng của
mình trước bàng quan thiên hạ !...
b.- Nói Ác Khẩu là vì :
Toàn bộ của điều thứ hai nêu ra trong TCBC đề ngày 10.07.2008 được
phổ biến bởi Phòng TTPGQT- thì không có một chỗ hay đoạn nào đã thể
hiện được cái văn phong hiền hòa, tươi mát của Phật Giáo; mà nó lại
toàn chứa đựng những văn thái hận thù, kỳ thị, ly gián, đấu tranh,
đâm bị thóc, thọc bị gạo của một nhân / vật chính trị xôi thịt ngoài
đời mà lại là Đại Diện Phát Ngôn cho VHĐ - thì quả đúng là thời mạt
pháp, cái vận suy tàn của Giáo Hội – không do Ngoại Thù mà bởi Nội
Trùng, phải không, thưa Ông ?! Và, Ông đã đóng trọn vai trò nội
trùng một cách xuất sắc qua từng chữ, từng câu, từng đoạn để xuyên
tạc sự thật, dối gạt người nghe, lừa phỉnh bạn đọc, nhằm phỉ báng
trong mưu đồ đánh phá GĐPTVN:
* Sự kiện Lễ Tang và Dâng Lời Khấp Nguyện của Ban Hướng Dẫn Trung
Ương Quốc Nội đã bi Ông vo tròn bóp méo qua đoạn viết : Thế nhưng,
vào lúc 11 giờ 15 sáng ngày 8.7, phái đoàn GĐPT do Htr Nguyễn Châu
cầm đầu đến phúng điếu. Nhưng đã tùy tiện hành lễ theo cung cách phô
trương và gây rối. Một người tên Lê Văn Sang đứng ra xướng ngôn,
vượt khỏi giới hạn Ban Tổ chức qui định. Họ đứng trước Kim quan hô
to từng đơn vị đến viếng. Rồi đồng loạt hát bài Sen Trắng. Sau đó
tới lượt một người có tên Phan Đình Thắng lên giọng đọc Điếu văn
(ngôn ngữ của Ông). Sự việc đứng trước Kim Quan để xướng danh mời
các phái đoàn tựu vị, thì có gì sai trái trong một buổi Lễ Thọ Tang mà gọi là vượt khỏi giới hạn Ban Tổ Chức quy
định ? Nhứt là Cử Bài Ca Chính Thức của GĐPTVN để bắt đầu cho buổi
Lễ là việc đương nhiên phải có, chẳng khác gì việc cử Quốc Ca trong
các sinh hoạt Cộng Đồng, thì sao gọi là phô trương ? đặc biệt, là việc Quỳ trước Kim Quan của Đức Tăng Thống
để Tuyên Đọc Lời Khấp Nguyện của Tổ Chức GĐPTVN thì có gì không đúng
với Lễ Nghi Truyền Thống của PGVN trong thời cận và hiện đại ? Để
Ông có thể Ác Khẩu mà ghép tội Ban Hướng Dẫn Trung Ương Quốc Nội đã
: Tùy tiện hành lễ theo cung cách phô trương và gây rối ?! Ông đã
ngước mặt lên trời mà nhổ nước bọt rồi ! Xin chia buồn với Ông ! Cái
chuyện sơ đẳng như thế nào mà Ông chẳng biết sao ?!
* Còn đoạn : Thử hỏi cung cách bất kính như thế làm sao dám tự nhận
mình là Đoàn viên Áo Lam của GĐPTVN? Hẳn nhiên Đại lão Hòa
thượng Thích Quảng Độ không thể nào giao trách nhiệm tổ chức cho
hạng người vô lễ, thiếu tư cách như vậy. Hay đây chỉ là hành động có
chủ trương, tạo sự cho công an can thiệp nhằm phá đám ? Tôi xin Mượn
Văn Ông để mà Luận Văn Ông :
Ở đây, nếu phải chụp mũ như là cái kiểu chụp mũ của Ông đối với
Huynh
Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu, và điểm tôi hãnh diện và tự hào hơn,
chính là không cần phải Ác Khẩu để mà nói điều không đúng sự thật
như Ông đã làm - chỉ mượn Văn của Ông, Ý của Ông để mạnh mẽ mà nói
rằng : Chính Thầy Chơn Tâm là một trong những người được Cộng Sản
cài vào Giáo Hội, nếu không nói là Cán Bộ Cộng Sản nằm vùng - để mà
phá nát Giáo Hội. Tại sao nói như vậy ? Tại vì : Thầy Chơn Tâm quả
thật đúng nghĩa của Bậc Chúng Trung Tôn với đủ Luật Nghi cần có, thì
chắc chắn sẽ không bao giờ có thể có cái chuyện y áo không chỉnh tề
mà lại bước vào Linh Đường, nhất là hành động hùng hổ lớn tiếng
trước Kim Quan của Đức Tăng Thống, với mục đích bề ngoài là để ngăn
cản Ban Hướng Dẫn Trung Ương đang thiết Lễ Thọ Tang với lời Phục Bái
Thượng Văn, mà mục đích bên trong là gây tạo sự phẫn nộ của Quý Anh
Chị hiện diện để lớn tiếng tranh cãi, rồi đưa đến việc xô xát, nếu
cần thì ấu đá [dù phải ăn đòn vài ba đấm thì có ăn thua gì trong sứ
mênh triệt tiêu GHPGVNTN], nhằm giúp cho Công An có cớ nhảy vào can
thiệp viOEc tổ chức Lễ Tang, chắc chắn lúc ấy họ sẽ với trăm ngàn tội danh được viện dẫn
để chụp lên Giáo Hội, để Nhà Nước CS có lý do mà đóng cửa hay dẹp
tiệm GHPGVNTN! May là việc gây khó của Thầy Chơn Tâm đã xẫy ra đối
với Ban Huớng Dẫn Trung Ương, những Huynh Trưởng thực tu và thực học với
đông đầy đức độ bởi nội hàm tu đưỡng của Trọn Cả Cuộc Đời Hy Hiến
Cho, Vì, Với Đạo Pháp và Dân Tộc; Cho, Vì, Với Tương Lai Rạng Ngời
của Các Thế Hệ Đàn Em - nên Đức Khiêm Cung và Hạnh Nhẫn Nhục đã được
Quý Anh Chi Ban Hướng Dẫn Trung Ương kịp thời vận dụng và thể hiện.
Chính nhờ vậy, mà mọi chướng duyên gây tạo bởi nội trùng đã thực sự
được hóa giải ! Thầy Chơn Tâm đã không thực thi được chỉ thị; riêng
Ông thì lại mất thêm một cơ hội để giúp cho Nhà Nước CSVN xóa sổ
GHPGVNTN! Chính vì vậy, cái việc Ông Thù Hận Ban Hướng Dẫn Trung
Ương do Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu làm Trưởng Ban, cho dù
có thấu tận tủy xương thì cũng chỉ là chuyện đương nhiên phải có,
tôi không thấy đó là lạ đâu !
* Một vấn đề khác, qua phát biểu và kết luận bản văn của Ông : Hiển
nhiên GĐPTVN có tham dự tang lễ Đức Tăng thống. Nhưng là GĐPT trực
thuộc GHPGVNTN. Chứ không là Gia Đình Phật tử trực thuộc Ban Tôn
giáo Chính phủ và Giáo hội Nhà nước.
Rất đông huynh trưởng và đoàn viên GĐPTtừ Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng,
Nhatrang, v.v... đông đảo về Tu viện Nguyên Thiều dự đám dưới sự
điều hành của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng GĐPT Vụ trực thuộc
VHĐ, GHPGVNTN.
Thực sự, Ông không nói, thì uy tín và danh dự của Ông với Phòng
TTPGQT, cũng còn có vài ba phần trăm để mà góp mặt với cuộc đời;
nhưng khi mở miệng, thì rất tiếc - nó chỉ còn là con số không ! Ông
biết rõ hơn ai hết, trong những năm tháng đầu Giáo Hội vừa phục hoạt, khi mà Ông chưa
được cái chức Giám Đốc Phòng TTPGQT ấy, thì những Tâm Thư, Thông
Điệp, Thông Bạch, Kháng Thu, Kiến Nghị Thư, Tuyên Cáo v.v và v.v... của
Văn Phòng Lưu Vong VHĐ từ trong nước truyền ra Hải Ngoại, nó vẫn
nhanh chóng, kín đáo và an toàn với tất cả sự khiêm cung, đông đầy
niềm vui và niềm tin của Tăng Ni Tín Đồ PG về sự trường tồn của
Chánh Pháp, về sự sáng rạng của GHPGVNTN; thế nhưng, từ khi Ông bước
chân vào GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ / Văn Phòng 2 VHĐ, qua chức vụ Giám Đốc Phòng TTPGQT thì niềm vui và
niềm tin ấy nó còn lại bao nhiêu trong lòng người Phật Tử thuần
thành và chơn chánh ?! Nhất là hiện nay nó ra sao và thế nào - Ông
có biết chăng ?!
Tôi chỉ nói sơ thôi để mà Ông suy gẫm - ngay cả tin Đức Đệ Tứ Tăng
Thống lâm trọng bệnh và phải nhập viện để điều trị, vậy mà có được
bao nhiều cơ quan truyền thông báo chí, bao nhiêu mạng lưới quốc tế,
điện tử thư... loan tải tin tức do Ông và Phòng TTPGQT phổ biến ?!
Tôi đã bậc cười, sau khi đọc đến đoạn chót bản TCBC của Ông với mấy
cái chữ cuối - Huynh Trưởng Lê Công Cầu, .... - chắc Ông cũng có thể
cảm nhận được cái cười của tôi - không hay có ...... duyên ?!
* Cuối cùng, tôi vẫn cần nhắc Ông : sau những biến động vừa qua, đa
hầu Tăng Ni Tín Đồ PT - vẫn kham nhẫn chịu đựng mọi tủi nhục do Ông mượn
oai hùm mà gây sóng gió - Không phải vì sự chánh chơn của Ông, mà vì
sợ ném chuột phải bể đồ, nếu không nói... - Ông hiểu, tôi hiểu, mọi
người cùng hiểu, vậy thì cần gì phải nói rõ ra - phải không, thưa
Ông ?
Nguyện mong Ông soi rọi lại tự thân, để thấy rõ giá trị cần có của
Người
Phật Tử Chân Chánh trong vai trò Phát Ngôn Chính Thức của VHĐ.
Kính mong Ông mãi vui và khỏe với mọi an lành để làm tròn nhiệm vụ
mà Đức Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ đã tin tưởng giao phó.
Trân trọng
Kính thư
Quảng Quý Huỳnh Kim Lân
Bản sao kính gửi :
- Văn Phòng 2 VHĐ.
- Chư Quý GHPGVN tại các Quốc Gia và Châu - Hải Ngoại.
- Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại
Hoa Kỳ.
Các bài viết cùng đề tài
Ngụy Quân Tử - Hồi I
Ngụy Quân Tử - Hồi II
Ngày Tàn Cuả Ngụy Quân tử
Cùng tác giả:
Trang Tôn Giáo