 |
ngày 23 tháng 8, 2009
|
|
Ngày 16- 3-1968 tại làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các
đơn vị lính lục quân Mỹ đã tiến hành thảm sát hàng loạt 504 dân thường
thuộc ba xóm không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Một trong những người can thiệp hành động thảm sát là phi công Hugh
Thompson, người đã yêu cầu lính Mỹ ngừng sát hại dân thường nếu không
chính ông sẽ bắn họ. Sau đó Thompson đã kêu gọi các máy bay trực thăng
khác tới hỗ trợ và cứu thoát được chín người dân. Ông Thompson qua đời
năm 2006 (caption của TT) |
 |
Ảnh www.mishalov.com - Hugh Thompson trở lại thăm làng Mỹ Lai 16 tháng 3 năm 1998. Ông đã mất ngày 6 tháng năm 2006 lúc được 62 tuổi
(Caption của sachhiem.net) |
Chủ Nhật, 23/08/2009, 07:56 (GMT+7)
nguồn
https://www.tuoitre.com.vn/
Tuổi Trẻ - Hơn 40 năm sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Mỹ Lai, lần đầu tiên viên sĩ
quan Mỹ từng bị kết án về vụ thảm sát đã lên tiếng công khai xin lỗi
về chuyện này.
 |
 |
|
Trung úy William
Calley tại phiên tòa quân sự năm 1971 - Ảnh: LA Times |
Sau 41 năm, William
Calley mới nói lời xin lỗi công khai về Mỹ Lai - Ảnh:
Ledger-Enquirer |
Trung úy William Calley, sĩ quan duy nhất từng bị buộc tội trong vụ thảm
sát Mỹ Lai, trong cuộc nói chuyện hôm 19-8 (2009) tại Columbus, bang Georgia đã nói xin lỗi
về vụ thảm sát kinh hoàng ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi năm
1968 làm 504 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là
phụ nữ và trẻ em. "Không có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận
về những gì đã
xảy ra hôm đó ở Mỹ Lai” -
Calley nói với một nhóm thành viên của CLB tình nguyện
Kiwanis tại thành phố Columbus hồi giữa tuần qua. Giọng cựu binh Mỹ này lạc
đi: “Tôi thấy thương xót cho
những người VN bị sát hại, cho gia đình họ, cho những
người lính Mỹ tham gia vụ việc. Tôi rất xin lỗi".
"Khán phòng im lặng như tờ. Mọi người đều há hốc khi nghe câu chuyện được
ông ấy kể lần đầu tiên sau 40 năm”
- Al Fleming, người đã quen Calley 25 năm
và thuyết phục ông đến thuật lại. Al Fleming cho biết
Calley đã nói xin lỗi ngay ở phần đầu lời nói chuyện của mình.
Theo BBC, từ lâu Calley đã
từ chối trả lời phỏng vấn về những gì đã diễn ra.
Riêng hôm 19-8, lần đầu tiên
ông chịu nói và trả lời các câu hỏi từ phía cộng đồng. Theo tờ Ledger-Enquirer, cựu
binh này không phủ nhận những gì đã diễn ra nhưng
nhắc lại điều ông nhiều lần đã
nói ông làm việc đó theo lệnh
của cấp trên.
Calley nói ông được lệnh tới
phá hủy và sát hại ở Mỹ Lai. Chỉ huy của ông khi
đó nói khu làng
được bảo vệ kiên
cố. Tuy vậy, khi đại đội của
ông đến nơi thì hoàn toàn không gặp phải bất cứ sự
kháng cự nào. Khi được hỏi liệu
việc tuân theo một mệnh lệnh phi pháp như vậy có phải là
hành động đúng đắn, Calley nói:
“Tôi tin thông tin khi đó là sự thật... Tôi chỉ là một
trung úy và nhận lệnh từ chỉ huy của mình, và tôi đã tuân theo một
cách mù quáng...".
Khi vụ việc bị báo chí phanh phui gần một năm
sau đó, Lầu Năm Góc cố giấu nhẹm bằng cách nói hầu hết người thiệt mạng là
quân đội Việt Cộng. Chỉ đến
tháng 11-1969, nhà báo Seymour Hersh bằng điều tra độc lập của mình
đưa ra “bức tranh” sự thật kinh
hoàng của vụ thảm sát. Người chỉ huy đã ra lệnh cho
Calley là đại úy Ernest Medina
cũng bị xét xử sau vụ thảm sát. Tuy vậy đến năm 1971, Medina đã
được tòa
xóa toàn bộ cáo buộc. Cùng năm
đó Calley bị kết tội tại tòa án binh với 22 cáo buộc
giết người.
Khi bị kết án, Calley đã
nói trước tòa: "Nếu tôi có phạm tội, tội duy nhất tôi phạm phải là trong
nhìn nhận các giá trị của mình...". Chỉ ba ngày sau khi bị kết án, với sự
can thiệp của tổng thống Nixon, Calley đã được thả và chỉ
phải chịu án quản thúc tại gia. Án tù của Calley sau đó được giảm còn
3 năm.
Biên tập viên Celina Dunlop của tờ Economist từng viết chính Lầu Năm
Góc đã bí mật tiến hành điều tra về vụ thảm sát Mỹ Lai dưới tên
"Cuộc điều tra Peers” do tướng
William Peers thực hiện từ năm 1969. Hơn 400 nhân chứng đã
được thẩm vấn và
cuộc điều tra đưa đến kết luận
những người có thẩm quyền đã cố tình che giấu vụ thảm
sát này. Tuy vậy, toàn bộ tài liệu và băng
ghi âm các cuộc điều tra đã được cho vào kho
lưu trữ và chìm trong lãng quên. Chỉ đến năm 2008 khi kỷ niệm 40 năm vụ
thảm sát Mỹ Lai, một phần những tư liệu này mới lộ ra.
THANH TUẤN