Thượng Đế tầm thường nhỏ nhen, hằn thù, và giết người trong 11 trường hợp.
LTS: Thư này nhằm phản hồi bài "Gieo Gió Gặt Bão" của ông Nguyễn Hy Vọng, đã có đăng ở Phụ Đính bài "Đọc "Gieo Gió Thì Gặt Bão" của Ông Nguyễn Hy Vọng (Nguyễn Mạnh Quang) https://sachhiem.net/NMQ/NMQ52_NHVg.php. Qua việc này người ta thấy rõ, không ai tự nhiên vô lý chà đạp tôn giáo của ai. Trong nhiều trường hợp, chính người theo tôn giáo đó chà đạp người mình tôn thờ một cách tàn nhẫn. (SH)
___________________
From: ai dang vu
Date: 2015-02-02 2:31 GMT+01:00
Subject: 1CaTôVinhDanhThượngĐếÁc,KhátMáu,GiếtNgười-HãyXemNhữngConSó...
Một CaTô Anammít ca tụng 1 Thương Đế tầm thường nhỏ nhen, hằn thù và giết người trong 11 trường hợp.
Thượng Đế gì mà vừa ác, vừa khát máu, vừa nhẩy múa man rợ trên xác các nạn nhân.
Bất cứ ai phạm trọng tội giết người không gớm tay như thế đều bị án tử hình , hoặc khổ sai, chung thân, cấm cố .
Thượng Đế của catô MÍT này thì trái lại: được vinh danh và được ca ngợi là nhân từ.
Rất nhiều nhà nghiên cứu đã viết : khá nhiều Catô Anammít mới đạt tới trình độ của Catô Âu Châu thời Trung Cổ , cuồng tín , u mê , hù dọa con nít và những dân man di.
Hãy so sánh Catô VN và Catô Âu Mỹ thì sẽ thấy Catô VN thua xa Catô Âu Mỹ từ tư cách , đến sự hiểu biết , và lòng nhân ái .
Catô Anammít này kể ra đến 11 trường hợp mà Thượng Đế xoa tay khoái trá vì giết người .
Con số thật nhỏ nhen, cũng như đầu óc thật nhỏ nhen .
1 tỷ 350 triệu người Tầu không tin 1 tý xíu nào vàoThượng Đế Jesus. Vậy mà chẳng ai chết cả
Trái lại , mỗi năm , dân Tầu tăng thêm 15 triệu người (nếu không bị hạn chế sinh sản , thì mỗi năm dân Tầu sẽ tăng 25 triệu người). Không tin Jesus . và không 1 người Tầu nào chết cả .
1 tỷ người Ấn Độ Giáo không tin Jesus , không người Ấn Độ nào chết cả, họ sống, và vui sống và mỗi năm dân Ấn Độ tăng thêm 18 triệu người .
1 tỷ người Muslim không tin Jesus , chẳng dân Hồi Giáo nào chết cả . Hồi Giáo thách thức Catô từ 1000 năm nay .
Bao nhiêu cuộc Thập Tự Chinh đẩm máu , là 1 vết nhơ trong lịch sử Công Giáo , đã khiến chính Giáo Hoàng Jean Paul 2 phải xin lỗi nhân loại (Catô không những chỉ giết Hồi Giáo , mà làm thịt cả anh em Chính Thống Giáo , 1 tôn giáo rất gần với Catô vì công Nhận Maria còn trinh , và công nhận các Thánh và chúa ba ngôi ( Trinité).
Dân Hồi Giáo không tin 1 chút xíu nào vào Jesus , vậy mà chẳng ai chết cả , trái lại dân số họ tăng nhanh .
500 triệu người theo Phật Giáo không tin mảy may vào Jesus , vậy mà Đạo Phật càng ngày càng được Âu Mỹ yêu mến , vì Đức Phật chủ trương Tự Cứu chứ không nhắm mắt nhờ Tha Nhân Cứu . Chẳng có Phật Tử nào chết cả , vậy mà có Phật Tử nào tin vào Jesus đâu .
ẤY LÀ CHƯA KỂ HÀNG TỶ NGƯỜI CỦA CÁC TÔN GIÁO KHÁC : Không 1 ai tin vào JESUS.
BS DVA
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.