Dân oan không phải là chuyện mới mẻ gì - Phật từng cận cảnh dân oan
Subject: Phật_từng_cận_cảnh_dân_oan
From: nguyen honghai
Date: Sat, December 27, 2014 4:53 pm
Subject: Phật từng cận cảnh dân oan
Dân oan không phải là chuyện mới mẻ gì, khi đám bạch quỷ ̣ lộng hành ở đất nước ta , ở Quảng Trị,chúng đã chiếm dụng đất chùa Lá Vằn , ủi cho sập rồi xây nhà thờ lên trên tịnh địa đó, hầu như các đền thờ ở châu mỹ Latin đều đã phải mang chung một số phận như vậy.
Mr Charlie Nguyễn có kể lại chuyện một bài vè lưu hành nơi thánh đ̀ịa la vang có những câu ̃vè lạ lẩm hung hăng như sau:
.....Có bà bên đạo phép cao lạ lùng
Vào chùa đánh phá lung tung,
Đá cho thần Phật đều tung ra ngoài,
Rồi bà chiếm dụng mà xài,
La vang thánh địa ngày nay hãy còn...
Điều đáng nói, đáng buồn, là người chủ động cho chuyện cướp chùa lại chính là nử vương hòa bình , là mẹ hằng cứu giúp...
Câu chuyện thần chiến naỳ có thật, không phải thánh chiến giả tưởng như Lử giang nghĩ ra.
Bây giờ mấy ông thầy chùa lên tiếng kêu oan, muốn đòi lại chùa Báo Thiên, chùa Lá vằn, chùa Gia định "dưới nền nhà thờ bà Sài gòn" là chuyện trở thành không tưởng , y như chuyện dân oan ngày nay.
Tôi có bài phú tặng các chiến hữu Cần Vương
"Đứng nghiễng đầu ra dáng thẫn thờ
Hai tay ghì chặt quả bom giờ
Trong ruột xì đen như bóng quỉ
Vỏ ngoài vôi trắng giống ma sơ
Mụ bắn thần công nên thắng thế
Thầy khua chuông mỏ phải thua cơ
Phố còn bóng dáng quân xâm lược
Ủi nó lòng ai cũng đợi chờ...
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.