●
Bản rời  
Chuyện tào lao của kẻ địch -Trung Quốc công bố Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang Thuộc
Subject: FW: Nếu ch úng ta muố n chống cộ ng thật sự , phải biế t tôn trọn g sự thật.
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, December 12, 2014 12:16 am
Tôi đồng cảm quan điểm với ông Giác Hạnh ở phần mà tôi cho là .. nghị luận, tuy có ngắn, nhất là hai đoạn sau đây:
"Muốn bảo vệ tổ quốc, chính nghĩa duy nhất chúng ta có đó là "khả năng ứng biến để Việt tộc được tồn tại và tổ quốc độc lập". Dân tộc ta đã làm điều này đê tồn tại hơn mấy nghìn năm qua mà không bị bọn Hán đồng hóa.
Vậy mà chỉ trong vài trăm năm, có một số bọn Việt nam cũng mang giòng máu Việt, nhưng cái đầu bọn chúng đã bị đồng hóa thành dân tộc da trắng mắt xanh, Ý, Pháp. Đó là bọn Công giáo."
Như chính tôi là một trong những người đã từng nêu về những nét đặc trưng độc đáo, ý chí kiên cường của dân tộc Việt nhờ đó, dân ta mới thoát ách đô hộ của ngoại bang và giữ được bản sắc dân tộc, ổn định được nền độc lập tự chủ cho qưê hương. Nếu không, ta đã bị Hán hóa từ lâu lắm rồi.
Điều chắc chắn là Bắc kinh không thể không ý thức về những trường hợp mà trước đây Thiết Mộc Chân - Thành Cát Tư Hãn (nhà quân sự được thế giới xem như là người hùng của thiên niên kỷ, làm cho Âu Châu phải rên rỉ "là ngày tận thế tới nơi". Nga hoàng lúc bấy giờ cũng phải khuất phục trước vó ngựa của quân Mông Cổ, Đế quốc Ba Tư cũng đã phải lâm cảnh bại hoại, tiêu điều) đã xóa bỏ nước Kim, tiêu diệt nước Liêu và tàn phá Tây Hạ để lập nên nhà Nguyên. Thế nhưng rồi, cái sở trường phi ngựa bắn cung và công thành phá lũy của đội quân Đại Nguyên Mông đó đã bị nhà Trần VN vô hiệu hóa bằng chiến thuật chiến lược thành không nhà trống (lấy đâu mà công?).
Đến thời liên quân Pháp, Tây Ban Nha và Vatican cho dù có giày xéo, ngốn trọn, và xóa bỏ VN trên bản đồ thế giới, cuối cùng cũng vẫn phải bị dân tộc Việt đánh bại, buộc quân giặc phải buông súng, giương cờ trắng, và giơ hai tay kéo ra (từ trong đồn), đầu hàng vô điều kiện với hậu duệ của những tiền nhân kiên cường, đầy mưu lược, và rất dũng cảm như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ v.v...
Từ những dữ kiện được toát yếu như trên, lịch sử vẫn đương nhiên không thể không biết như câu này của ông Giác Hạnh:
"VC Quân Đội Nhân Dân là tổ cha mấy thằng Quân đội Trung Cộng nên chúng nó sợ QĐND, cố hết sức chúng triệt tiêu thế lực Quân sự VN, triệt Võ Nguyên Giáp.
Bằng chứng là cuộc chiến 1979 đã chứng minh điều đó."
Năm 1979, ngoài chuyện Trung Cộng xua quân càn phá kinh hoàng sau khi cuộc chiến khốc liệt vừa mới kết thúc vì lý do người Hoa Kỳ "Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa", Trung Cộng cũng xúi giục (bật đèn ra lệnh thì có lẽ đúng hơn) cho đàn em là Khmer Đỏ dùng cấp sư đoàn, nã đạn, xua quân tấn công phía Tây Nam Việt Nam. Vậy mà, khi người Việt Nam nổi giận, thanh niên Việt Nam không thể co mình khuất phục (như thanh niên trong QLVNCH hồi đầu thập niên 1970 cũng đã không thể làm ngơ bởi phong trào "Cáp Duồn" - chặt đầu người VN), đã phản công, và truy đuổi tận thủ đô Nam Vang, làm cho Pol Pot phải tháo chạy vô rừng thì lại có "những người Việt Nam khác" với những lý luận cực kỳ vô trách nhiệm, kết án (y như luận điệu của Pol Pot!) rằng VN "xâm lăng" xứ họ?! - Sic! Bộ không biết gì về lý do tại sao Pol Pot chọc cho người ta xâm lăng? Mà nếu, như trên đã nói, không có mấy "anh to" ở Bắc Kinh đốc thúc, ra lịnh thì làm sao Pol Pot có thể dám tỏ ra ngạo mạn cách điên khùng như thế?!
Còn chuyện ông Hồ Chí Minh có phải là một tên Tàu bị người ta đã giết ông Hồ thật rồi đánh tráo hay không thì thiết nghĩ, ngày nay, với những phương tiện kỹ năng khoa học kỹ thuật như giảo nghiệm về DNA chẳng hạn sẽ không khó mấy để cho các chuyên gia khoa học có thể xác minh về "ông Hồ thật", "ông Hồ giả", nếu có "một tổ chức", một bộ phận, thành phần nào đó muốn tìm ra sự thật(!?). Ngoài ra, những phát ngôn tùy hứng, những bài viết vô căn, thiếu cơ sở khoa học v.v... đều trở nên vô giá trị.
Trần Quang Diệu
________________
Date: Thu, 11 Dec 2014 21:10:45 -0800
Subject: Nếu chúng ta muốn chống cộng thật sự, phải biết tôn trọng sự thật.
From: giachanh2014@gmail.com
Nếu chúng ta muốn chống cộng thật sự, phải biết tôn trọng sự thật.
Nết mặt này không phải thằng ba tàu. Thổ danh người Kinh, hay Thượng Việt cũng chẳng có chút nào giống mấy thằng Ba Tàu!
Thằng Ba Tàu Chu Ân Lai và Kitô Giáo Gian Ngô Đình Diệm có nết giống anh em cùng tổ tông hơn cả Hồ Chí Minh.
Chu Ân Lai và Ngô Đình Diệm: Tướng mạo:
- Mài rậm
- Mũi vẹt
- Môi nhọn
- Cười híp mắt y hệt tụi Hán man
Cho tới đầu thế kỷ 21, Bắc Hàn mới có một thằng lùn làm lãnh tụ độc tài.
Việt Nam đi trước cả thế kỷ có một thằng lùn làm lãnh tụ độc tài.
Binh thư du kích Mao Trạch Đông na ná theo Tôn Tử Binh được tu cấp cho Hồng Quân là do Hồ Chí Minh và phe Việt Minh đút kết từ Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo. Tụi Trung Cộng Hồng Quân đã nhớ ơn HCM về tác phẩm này.
VC Quân Đội Nhân Dân là tổ cha mấy thằng Quân đội Trung Cộng nên chúng nó sợ QĐND, cố hết sức chúng triệt tiêu thế lực Quân sự VN, triệt Võ Nguyên Giáp.
Bằng chứng là cuộc chiến 1979 đã chứng minh điều đó.
Làm chính trị, chống VC, mà không rõ là Việt Nam phải hết sức xão trá (binh pháp hiểm trá) mới có thể bảo vệ được tổ quốc ta. VN là vùng đất thế giới muốn chiếm. TC hay HK cũng muốn lấy. Chúng ta phải biết lợi dụng tất cả mọi phương hướng đồng minh, lẫn thù địch để có thể dung hòa thế mạnh yếu và dùng hết những thế mạnh của tất cả để VN ta độc lập.
Muốn bảo vệ tổ quốc, chính nghĩa duy nhất chúng ta có đó là "khả năng ứng biến để Việt tộc được tồn tại và tổ quốc độc lập". Dân tộc ta đã làm điều này đê tồn tại hơn mấy nghìn năm qua mà không bị bọn Hán đồng hóa.
Vậy mà chỉ trong vài trăm năm, có một số bọn Việt nam cũng mang giòng máu Việt, nhưng cái đầu bọn chúng đã bị đồng hóa thành dân tộc da trắng mắt xanh, Ý, Pháp. Đó là bọn Công giáo.
Giác Hạnh
_______________
On Wednesday, December 10, 2014 8:47 PM,
PHUOC NGUYEN < > wrote:
1. Trung Quốc công bố Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang Thuộc
Năm 1932, Nguyễn Tất Thành qua đời tại nhà tù Hương Cảng, hưởng dương 40 tuổi (1892-1932).
Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh