Subject: Re: [DiendanDanToc] Vậy Ai Không Phải Là CS Hay VGCS?
/ Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng Sản
From: Giac Hanh
Date: Wed, November 26, 2014 9:45 am
Chỉ một mình đám Công giáo phục vụ cho Giáo Triều Quốc gia Vatican không là VC.
Tất cả thành phần khác có lập trường không chấp nhận bọn Công giáo thừa sai phản quốc đều được bọn công giáo này đồng hoá là VC.
Vậy VC là ai?
Là thành phần VNCH lẫn VC có công trạng vạch mặt tội ác bọn công giáo tay sai nước Vatican.
Là thành phần đã có công lấy lại VN từ bàn tay bọn Công giáo tay sai ngoại bang.
Là thành phần sáng suốt đã nhìn ra sự thật tội ác bịp bợm của bọn công giáo núp bóng Cờ Vàng để gây chia rẻ và cày đặt hận thù mà Thánh Kinh dạy chúng để tiêu diệt sức sống còn của tất cả ngườu Việt chúng ta.
Giác Hạnh
________________________
Vào Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014,
'qtran' qtran@ec.rr.com [DiendanDanToc]đã viết:
Vậy Ai Không Phải Là CS Hay VGCS?
Kính thưa quí độc giả,
Tôi nghĩ chúng ta cần phải đưa ra một danh sách những ai không phải là CS hay VGCS thay vì những ai là CS hay VGCS; bởi lẽ, tôi chưa từng thấy ai thường hay có ý kiến trong các diễn đàn công cộng, dù là rất nghiêm chỉnh, hoặc có chút tiếng tăm địa vị trong cộng đồng người Việt hải ngoại mà chưa từng bị chụp mũ là CS hoặc VGCS. Quí vị thử nêu ra ai xem nào, kể cả các ông Blogger Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trúc Hồ, Việt Dũng, Ngô Kỷ, Nguyễn Ngọc Ngạn, Ls. Hoàng Duy Hùng, Gs. Quyên Di, GM. Mai Thanh Lương, Sáu Góp Gió, Phạm Hoàng Vương, Bảo Quốc Kiếm, Lê Duy San, Giác Hạnh, Trần Quang Diệu, Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến, Lữ Giang, Gs. Trần Chung Ngọc, Gs. Nguyễn Mạnh Quang, Giáo hoàng Francis, và cả đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Hussein Obama nữa, những kẻ đã từng bị thiên hạ thường xuyên đội cho cái nón cối CS.
Trong bất cứ thời đại nào và ở quốc gia nào cũng luôn luôn có hai phe cánh đối nghịch nhau, đó là phe cánh cai trị và phe cánh muốn lật đổ phe kia để cai trị. Cho dù người Việt hải ngoại có lật đổ được chế độ đang cai trị hiện hành thì rồi sẽ có một thế lực khác nổi lên để cố gắng lật đổ họ. Cứ nhìn sinh hoạt chính trị ở ngay tại Hoa Kỳ hay ở bất cứ quốc gia nào thì sẽ rõ. Riêng ở Hoa Kỳ thì hiện nay đảng Cộng Hòa luôn luôn dùng đủ mọi thủ đoạn để cố gắng lật đổ đảng Dân Chủ đang cầm quyền, kể cả những thủ đoạn xấu ác nhất mà họ có thể làm được, miễn sao đoạt được quyền lực. Có điều khác biệt là Hoa Kỳ là một quốc gia trọng pháp. Những thủ đoạn xấu ác, nếu bị phát giác, có thể trở thành những thanh gươm đâm ngược lại chính mình, làm tiêu tan cả một sự nghiệp chính trị của kẻ đã dùng nó. Chỉ mới năm ngoái đây thôi, Quốc Hội Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa nắm đa số đã tranh cãi về vấn đề ngân sách, làm đóng cửa chính quyền liên bang 16 ngày, gây thiệt hại công quỷ 24 tỉ đô. Họ có thể làm tất cả, miễn sao phá đám được đảng Dân Chủ đang cầm quyền. Những thiệt hại khổng lồ như vậy đều do người dân đóng thuế trang trải. [1]
Ngày nay, ở các quốc gia có tự do dân chủ, chẳng còn ai mang vấn đề CS ra để bàn, bởi vì chủ nghĩa CS đã trở thành một bóng ma của lịch sử. Ngay cả ở VN, cái chế độ hiện hành cũng chẳng phải là CS, ngoại trừ một cái tên gọi. Có chế độ CS nào mà trong đó người dân có quyền tư hữu những phương tiện sản suất như chế độ hiện hành ở VN không? Đó đích thị là tư bản, chẳng phải là CS. Có người gọi đó là tư bản đỏ để phân biệt với tư bản ở các quốc gia khác.
Vậy thì Quốc/Cộng chỉ là cái chiêu bài người Việt hải ngoại thường xuyên gán cho nhau. Nó đã mất hết ý nghĩa nguyên thủy, không còn như thời đầu thập niên 1980. Cứ mỗi khi tranh giành hơn thua một ý kiến nơi công cộng, người Việt hải ngoại lại đem chiêu bài Quốc/Cộng ra gán cho nhau. Làm như cứ có cái chiêu bài Quốc Gia là thắng biện, còn chiêu bài bị gán cho Cộng Sản thì phải thua xiểng liểng. Riết rồi chẳng còn ai là người Việt Quốc Gia chân chính, ngoại trừ những người suốt đời thầm lặng, chưa bao giờ lên tiếng.
Như vậy, câu hỏi “có nên tranh luận với CS hay VGCS không” chỉ là một câu hỏi vô nghĩa, ngớ ngẫn, và dư thừa; vì còn có ai trong chúng ta chẳng phải là CS hay VGCS? Quí vị cứ thử nêu ra xem nào! Mong thay!
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.