Góc nhìn của một người con Phật - Xung quanh sự kiện giàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm chủ qu
Subject: Xung quanh sự kiện Trung Quốc mang máy bay, tàu chiến cùng giàn khoan Hải D ương - 981 xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc góc nhìn của một người co n Phật
From: THÀNH Cao CHÍ
Date: Sun, May 11, 2014 4:57 am
Xung quanh sự kiện Trung Quốc mang máy bay, tàu chiến cùng giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc góc nhìn của một người con Phật.
Phật Giáo Việt Nam mấy nghìn năm nay luôn đồng hành cùng Dân Tộc, không bao giờ đi ngược lại lợi ích của Dân Tộc. Vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc biết bao nhiêu ngôi Chùa Chiền, Tự Viện, Niệm Phật Đường ...biến thành nơi nuôi dấu cách mạng, biết bao nhiêu nhà sư tạm cởi Cà Sa khoác chiến bào lên đường ra trận bảo vệ Giang Sơn để rồi anh dũng ngã xuống máu và xương gửi vào lòng Đất Mẹ để Đất Nước được hòa bình, ổn định như ngày hôm nay.
Phật Giáo và Dân Tộc, Dân Tộc và Phật Giáo mấy nghìn năm hòa chung máu thịt nay Đất Nước bị người anh em " 16 chữ, 4 tốt " Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hung hăng đưa máy bay, tàu chiến ra Biển Đông hòng phủ nhận lịch sử, phủ nhận chân lý, phản bội tình anh em, huynh đệ biến Biển Đông với Trường Sa và Hoàng Sa máu thịt của ta thành ao nhà của họ chẳng lẽ Phật Giáo lại ngồi nhìn ? Chắc chắn là không rồi vì ngay sau khi biết tin người anh em "16 chữ, 4 tốt" có những hành động gây hấn thì tại Chùa Bái Đính - Ninh Bình nơi diễn ra Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 Phật Giáo Việt Nam đã đại diện cho Dân Tộc Việt Nam nói lên tiếng nói của toàn thể Non Sông, Gấm Vóc tiếng nói của hòa bình và hòa hợp, từ bi và bác ái nhưng cũng đầy quyết đoán, đanh thép phản đối "Trung Quốc xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc" và được bạn bè Thế Giới nhiệt thành ủng hộ.
Chân lý luôn đứng về lẽ phải, chiến thắng luôn đứng về chính nghĩa cho dù kẻ thù có hung tàn bạo ngược đến đâu thì chúng cũng không thể nào chiến thắng được sự thật, chiến thắng được chân lý, chiến thắng được chính nghĩa đó chính là quy tắc bất biến của định luật nhân quả mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy.
Người con Phật ý thức được rằng chiến tranh là vô nghĩa bởi trong các cuộc chiến đều có những đứa trẻ bị mất cha, những người vợ mất chồng và những người làm cha làm mẹ bị mất đi người con mà mình yêu thương nhất cũng như vậy xã hội sẽ mất đi những người công dân tốt. Phật Giáo Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam khao khát hòa bình, tự do nhưng không phải vì thế mà Phật Giáo Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam mặc kệ cho kẻ thù xâm lược muốn làm gì thì làm.
Chúng ta kiên quyết phản đối kẻ thù xâm phạm Giang Sơn, Gấm Vóc của ta bằng tất cả biện pháp có thể tuy nhiên lúc này đây Phật Giáo đồ chúng ta xin hãy cùng nhau cầu nguyện ân trên Tam Bảo gia hộ cho Non Sông, Đất Nước ta mãi được hòa bình, cơn sóng gió sớm qua để cho Dân Tộc Ta được đi lên sánh vai cùng các Cường Quốc Năm Châu như lời ước nguyện của Bác Hồ người cha già kính yêu của Dân Tộc Ta, Non Sông, Đất Nước Ta.
Cám ơn bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên Thế giới đã kịp thời nói lên tiếng nói của chính nghĩa bênh vực và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng tôi.
Cầu chúc tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh, bình an
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.