From:Nguyen hpng Phong TN
Date:27/12/13
To: Qúy bạn đọc mạng SH
Tôi đã xem bộ phim: "Con đường máu lệ của người Da Đỏ" từ lâu, rất là thương cảm và xúc động. Hôm nay tình cờ xem bài viết về ngày tạ ơn trên mạng SH, tôi cảm thấy mình có vài điều muốn chìa xẻ cùng quý bạn.
Tôi thực sự tiếp cận với một cơn lốc F4 tại Oklahoma năm 1990. Quả thật là một trận kinh hoàng khó tả. Tôi nghe trong cơn lốc ấy tiếng kêu than của hàng triệu linh hồn, đầy oán hận, căm thủ, sợ hãi của người dân Da Đỏ. Họ đã bỏ mạng trân đại lộ kinh hoàng này. Linh hồn của họ không được siêu thoát.
Mỗi năm không biết bao nhiêu lần, họ nỗi cơn thạnh nộ, trả thù những người Da Trắng đã giết hại họ. Còn bọn giết người thì phải sanh ra nơi đây đễ chịu quả baó, không thể di dời đi cho khác được.
Thầy Huệ lộc có tấm hình chụp được bóng ma trong cơn lốc nhỏ, có dịp sẽ post lên cho các bạn xem.
Nói tóm lại, giết người phải đến mạng. Đó là ý trời. Và có câu trả lời cho chúng ta biết, tại sao tornado chỉ xảy ra trên huyết lộ của người dân bản địa ?...
Những tay cần lao CG nào gian ác giết người, hại mạng, coi chừng quả báo cũng tới rồi đấy !
Nguyễn H Phong
Đó đây
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.