Tội ác của Vatican Ki-tô (công giáo) gây ra cho Dân-tộc Việt Nam chúng ta máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Sở-du-lịch Đà Nẵng lại giành 20 ngày để vinh danh bọn giặc ngoại xâm nội chiến Ki-tô Vatican (công giáo) làm Cha!
- Thưa rằng bà Hoài-an có biết 6000 nhà thờ từ trước đến nay từ chối treo cờ Tổ-quốc, các Linh mục/Ma sơ răn dạy giáo dân việt từ chối treo hình ảnh cụ Hồ và các Anh hùng Dân-tộc Việt Nam không? Bà Hoài-an có biết bọn Ki-tô Vatican đưa Pháp, Mỹ vào tiêu diệt và cướp nước ta không?
- Đà Nẵng có biết 10 Tôn-giáo khác rất thất vọng và bị xúc phạm không? Bà Hoài-an và Đà Nẵng lấy quyền gì để tuyên truyền đạo Phương Tây tiêu diệt Văn-hóa Dân-tộc Việt Nam ? ……!
Những gia đình đã bị tên tay sai là Lm Nguyễn Lạc Hóa ở nhà thờ cùng đồng bọn đã thực hiện những cuộc tàn sát giết Dân-tộc Việt Nam ta vô tội vạ.
1- Gia đình ông Chín Phát bị giết 9 người.!
2- Gia đình ông Tám Xồi ở Giáp Nước bị địch ném lựu đạn vào nhà giết hại 7 người.!
3- Gia đình ông Trứng ở ấp Rạch chèo bị giết toàn bộ gia đình 12 người.!
4- Gia đình ông Sáu Hòa bị giết 5 người gồm : 1 cụ già 90 tuổi, 2 cháu nhỏ, vợ và con dâu ông sáu đang mang thai.!
5- Gia đình ông Chữ ở Tân Quảng A bị giết 6 người.!
6- Mẹ con bà bảy Xịt là dân lương thiện bị bọn biệt kích đi tuần bắt được đưa lên tàu, tên Trứ cùng đồng bọn giỡ trò xàm sở với cô Loan(con của bà 7 xịt) cô phản ứng quyết liệt, bọn chúng không thực hiện được ý đồ mang tính thú vật nên Tên Trứ đã bắn cô Loan và bắt bà mẹ đẩy cô xuống sông trong lúc cô đang quằn quại đau đớn.!
7- Ông Nguyễn Văn Phiếu bị bắt treo lên cây, chọc huyết phá với rượu, mổ bụng moi gan làm tái chanh để bọn chúng nhậu. Liệt sỹ Nguyễn Hồng Cao là cán bộ ta hoạt động nội gián là nhân viên điều tra, khi bị lộ ông bị bọn Bình Hưng tra tấn giã man nhưng ông một lòng giữ khí tiết, trung kiên với cách mạng. Cuối cùng chúng đem ông đi chôn sống theo tư thế đứng.!
8- Bà Lữ thị Tám 50 tuổi bị chúng bắt giết lấy thịt xào ăn.!
9- Ông Nguyễn Văn Nghị bị chúng bỏ vào lu, đậy vị sắt, đổ nước sôi trước lúc chúng đến nhà thờ xưng tội với Chúa. Xưng tội song chúng quay về lôi anh ra lóc thịt, moi gan, tim xào nấu để nhậu.!
10- Ông Phạm Văn Ký bị chúng dùng búa chặt đầu.!
11- Ông Hoàng Quất 24 tuổi là người Bắc di cư bị tù, trong lúc sơ hở anh tìm cách bỏ trốn, nhưng anh đã bị bắt lại và bị lính Bình hưng bắt lại và bị lính Bình Hưng mổ bụng moi gan, tim để nấu ăn.!
Còn nữa…..!
“Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì ra đui mù”.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.