Chúng ta cứ lên án sự dối trá nhưng chính chúng ta lại đang dối trá và dạy con trẻ dối trá.
Chẳng nói gì chuyện gì xa xôi hay to tát cả, mà cụ thể như việc người ta bày cho con trẻ viết thư gửi rồi háo hức, thấp thỏm chờ đợi với một niềm tin ngây thơ, trong trẻo vào một lão già không có thật mang tên là Santa - "Ông Già Noel". Tại sao mỗi bậc làm cha mẹ lại phải tự bỏ tiền ra để mua quà tạo niềm vui cho con mình nhưng lại không tự nhận rằng đó là quà từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt bởi lao động chân chính của mình mà lại phải biến báo nó thành món quà của kẻ khác - một lão già tưởng tượng ở mãi tận Bắc Cực và chả liên quan mẹ gì đến cuộc sống của họ cả. Như thế chẳng phải là "của ta phúc người" hay sao? Chẳng lẽ người ta phải hổ thẹn với việc mua quà cho con bằng đồng tiền từ công sức lao động chân chính của mình? Chẳng lẽ việc giải thích cho con trẻ để nó thấy rằng việc cha mẹ làm lụng vất vả và dành dụm những đồng tiền ấy để tặng chúng những món quà lại không ý nghĩa bằng việc phải nói dối để chúng tin với một niềm tin hão huyền rằng đó là món quà từ trên trời rơi xuống?
Tôi không phản đối việc ngày nay nhiều gia đình coi ngày lễ Giáng Sinh hay đêm Noel là một dịp để gia đình sum họp, vui vầy bên nhau và là dịp để tạo thêm niềm vui cho con cái, gắn kết tình cảm gia đình. Nhưng việc làm cho con trẻ tưởng lầm, đặt niềm tin và lòng biết ơn không đúng chỗ thì thật không nên chút nào. Hãy để cho con trẻ biết ngước mắt lên và khoanh tay cảm ơn cha mẹ vì những món quà và sự yêu thương, chăm sóc đối với chúng thay vì dạy chúng nhắm mắt, chắp tay cầu ước rồi cảm ơn một ông già ba xạo chỉ có trong tưởng tượng...
Cha mẹ là người bạn thân nhất của các con
Cha mẹ là người thầy tận tâm nhất của các con
Cha mẹ là người mà các con tin cậy nhất
Nỡ lòng nào đi lừa dối các con.
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.