| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Tội nghiệp cho thầy (hiệu trưởng)!
Thanh Vân 01/8/2022; 8:50pm Tội nghiệp cho thầy! * Quyền trượng tượng trưng cho uy quyền của người lãnh đạo trường Thầy cầm quyền trượng thoáng chút trong lễ tốt nghiệp rồi thầy buông nó xuống, thầy có phải vác lên vai, cầm lên tay bao nhiêu là bia rượu, bao nhiêu là núi phong bì để đi chầu những cây quyền trượng uy quyền khủng hơn thầy không vậy thầy? Thầy không cầm quyền trượng thì thầy không có uy quyền lãnh đạo trường sao? * Quyền trượng tượng trưng cho sự bảo vệ truyền thống học tập lâu đời của trường Thầy ơi nó tượng trưng chứ nó có thật sự bảo vệ nổi không thầy khi mà sinh viên bây giờ đi học như đi chợ, đi siêu thị, nghiện học thì không mà nghiện game nghiện ăn chơi thì nhiều, học chỉ lây lất cho qua ngày thi thì chủ yếu cho qua môn? Không có cái quyền trượng tượng trưng đó bao đời nay thì Đại học Kinh tế không bảo vệ được truyền thống học tập chăng? * Quyền trượng tượng trưng cho sự bảo vệ sinh viên khỏi sự tấn công của kẻ xấu (quan niệm từ thời trung cổ Châu Âu) Thầy ơi trong thời nay, với sự giáo dục chú trọng sự hào nhoáng màu mè, "sánh vai cường quốc" bằng cái áo cái quần kiểu tóc màu son hình xăm thì không khéo sinh viên ra trường nó lại trở thành kẻ xấu gây nguy hiểm cho con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, thể chế của đất nước. Không cần cây quyền trượng hay gông xích đeo cổ trông như mấy tay thầy tế, hồng y, giáo chủ gì đâu thầy. Sự công bằng mực thước, sự quan tâm chăm lo công tâm đối với đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường, sự nghiêm khắc công bằng trong đào tạo dạy dỗ sinh viên thành người và thành tài, cái bắt tay và câu nói "chúc mừng em" khi trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên của thầy có lẽ nó tượng trưng cho tất cả, tượng trưng nhưng lại là sự chỉ ra những gì chân thật và đẹp nhất. ------------------- Khang Nguyen Phường tuồng hát Trần Thanh Hòa Tội nghiệp cho thằng thầy mất dạy nó mới đầy đủ ý nghĩa chớ. Võ Quý Hạnh Giống thầy thì ít, giống Tam Tạng thì nhiều. Đệ tử của Tam Tạng toàn súc vật... Tam Tạng ng...u hơn đệ tử! Nhưng Tam Tạng khiến được đệ tử vì có ông trời chống lưng. May be an image of one or more people and people standing Thanh Van Võ Quý Hạnh Con thấy cứ tưởng hồng y đấy chứ 😄 Thikimthoa Luong Võ Quý Hạnh anh để iêm: Cha tiên sư tổ cái lũ cuồng tây làm thài mà ngu thế thì mài dạy được ai? Cha xiên xư tổ nhà chúng maiiiiii....!!!!. Võ Quý Hạnh Thikimthoa Luong Em ơi nóng quá nói lịu hết cả miệng hihi...😃😃😃😃 Thanh Van Thikimthoa Luong muốn đi đảo hả bé? 🤣🤣 Lý Vũ Nhìn thầy trò chán chả muốn nói Thanh Van Lý Vũ Dạ nhìn chỉ một cái ảnh và lại là lễ mà vậy thì tiếp xúc chứng kiến thật trong đời thường rồi kinh ngạc hơn nữa. Lý Vũ Thanh Van tiếc cho HS của trường bị nhiễm Vinares Trần Truyền thống ở đâu nhỉ ? Nam Nguyen Trang phục và quyền trượng na ná như linh cẩu. Vinares Trần Nam Nguyen Ki ki giáo ( ki ki = con chó trong làng quê VN) Nam Nguyen Vinares Trần Đúng vậy Đinh Ngọc Chất lượng thì giảm, phô Trương thì nhiều. Giang Thảo Về cơ bản, nước ta cũng có nền văn hóa riêng và rực rỡ. Nếu muốn có thể áp dụng, chứ không phải cầm cái quyền trượng và mặc áo choàng giống tây làm gì??? Thanh Iso May be an image of text that says "bài viết Trên cả tuyệt vời luôn" Nguyễn Hoàng Phúc Lai căn Thái Vinh Hồng Riết rồi nền giáo dục Việt Nam ngày càng lai căng của tụi Tây rất nặng thầy ơi. Chỉ biết chú trọng hình thức không hề quan tâm nội dung Thanh Bình Giống lão bà bà cầm thượng phương bảo kiếm trong phim kiếm hiệp Minh Tran Quang Thanh Bình thượng phương bảo kiếm đời nhà Minh đòi chém quan đời nhà Thanh 😂😂😂 Man Le Ồ, Vatican sang Hà Nội à các anh chị Phùng Thắm Chắc suy nghĩ nát óc mới ra kiểu đổi mới tư duy như vậy Hoa Hồng Diễm Mấy cái đạo này ở Tây giờ lắng chìm im bặt rồi. Những cái nhà thờ lớn nhất bị đốt bỏ hết trơn rồi. Thikimthoa Luong Tsb.nóa em tưởng đít hồng i dáo trủ . Thầy đại học Quốc Dân định biến học sinh thành giống dở hết đưới thời trị vì cụa thài. Nguyễn Thị Tú Thằng chống gậy kia chắc có họ với vatican An An Bình Bình Nguyễn Thị Tú ra nhận người quen đê. Thanh Van ĐHDL Văn Lang mấy sinh viên khoa Quan hệ cầm gậy đầu chim lên mổ mổ mặt thầy. Các em lên nhận bằng quay cuồng nhảy nhót như dính thuốc lắc https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1216146125872673&id=100024318902369 Hoa Hồng Diễm Quê hương mình với những người văn minh hiện đại mới lạ có những việc những trò thấy “rơi nước mắt “ Dương Hoàng Nam Bày ra nhiều trò, tốn cả khối tiền cũng từ hút máu của phụ huynh các sinh viên mà ra và mới có thể rửng mỡ như thế được chứ 🙂 Nguyễn Thanh Phong Đi sâu vào trong cái quần… chúng, thiết nghĩ chỉ có bọn cử nhân quan hệ tình dục thôi xem cái lũ lai căn , cái lũ vong bản mà ngứa cả lổ hậu , muốn đánh rắm vào mặt của thài ht Tư Nguyen Biến thái Vân Nguyễn Hồng Thời tiết đang nóng làm nhiều thầy hiệu trưởng não bị úng .. và đám sinh viên thì ngáo danh , màu mè .! Phương Tú My Thầy ngaoo đá cmnr Phương Tú My í chết, mềnh xin đính chinh nói lão cầm trượng nha thớt 😁 Hoang Kim Ngao ngán AnNa Loan Lố bịch Dao Le Dị hợm. Oánh Cho Chừa Thói đâu cái bọn rởm đời như ông Khải Định có thời sang tây Nào là diêm dúa múa may Làm trò tiêu khiển khiến tây họ cười Nay thằng tiến sĩ đương thời Làm lễ tốt nghiệp cho đời sinh viên Trông thì như những thằng điên Sáng tạo kiểu ấy ai khen nhà thầy Trông qua tưởng thật là hay Nhưng nhìn kỹ lại như bầy ấu dzzâm May be a cartoon of one or more people, people standing and text that says "Ai ấu dâm? Ai đồng tính 2019 ® RM 2019" Xuan Hai Nguyen Nhìn cái mặt nó y như thầy cúng đám ma 🙏gọi hồn ma quỷ chết oan uổng vế cúng cho họ ăn cơm cháo 🍚 nhưng chỉ thiếu nhan đén chuối vá giấy vàng bạc bằng giấy $$$âm phủ Bằng cấp của thằng này do vua diêm vương tức Ngưu Ma Vương cấp cho Hiệp Nguyễn Nhiều người nói nhìn mặt thầy như cái Lon bịch đêm bảy ngày ba là 21 còn vô ra kg kể. Vậy thì chết mẹ thầy rồi. Thằng More ngày C.úa sống dậy cứu More cũng kg nổi.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |