LTS: Lá thư dưới đây có lẽ đã được trang nhà đăng từ năm 2009, nhưng vì số lượng bài trên trang nhà quá nhiều, nay không tìm lại được. May nhờ vô tình nó lại xuất hiệm trên trang web Anh Phi. Xin chép đăng lại, và cám ơn chủ trang nhé.
Về thân hữu Võ Đang, chúng tôi cũng đã từng liên lạc với nhau một thời gian. Và cũng vì mỗi người chúng tôi có quá nhiều việc chi phối nên cũng đa lâu ngày không liên lạc nhau. Xin mượn nơi đây làm tin nhắn lời thăm hỏi, và chúc Võ Đang cùng thân quyến đều được mạnh khỏe, an lành. (SH)
_______________
From: DANG VO
Subject: Vài dòng tâm sự với chú NMQ
Date: Tuesday, May 19, 2009, 8:09 AM
To: sachhiem@sachhiem.net,
Kính gởi : Chú Nguyễn Mạnh Quang !
Trước hết, xin cảm ơn vì đã có thư phúc đáp !
Xin phép được gọi bằng chú vì trong phần tiểu sử tác giả, không có năm sinh, quê quán nên cháu nghĩ tuổi tác của chú nay cũng cỡ U80, nghĩa là bằng hoặc nhỏ hơn bố cháu !
Tra cứu thông tin trên mạng, tình cờ vào trang web sachhiem, đọc những thông tin của trang web này và quả đúng là sách hiếm thứ thiệt!
Trong khi các trang web hải ngoại ra rả hằng ngày chửi bới, tô vẽ đủ thứ thông tin nói xấu nhà nước VN thì trang web này lại ngược lại ! Một điều lạ lùng hơn nữa là trong số những cây bút chính của trang web này lại xuất thân từ thành phần thiên chúa giáo mà trong đó có chú ( thông tin chưa biết có chính xác không mong chú kiểm chứng và thông báo lại ).
Chú Quang kính mến !
Cháu đã đọc rất nhiều thông tin trên trang web, rất hâm mộ và khâm phục những cây bút chủ lực của trang web như chú, chú Charlie Nguyễn ( nay đã khuất ) và tiến sĩ Trần Chung Ngọc. Thực ra thì nội dung các bài viết về Thiên Chúa Giáo trong lịch sử VN chẳng có gì mới, thậm chí còn rất cũ vì vấn nạn này đã đi vào sử sách nước nhà mà hồi nhỏ cháu đã được học, và khi vào đại học, cháu cũng đã làm một đề tài với nội dung này .
Nhưng như vậy không có nghĩa là không đề cập để cảnh tỉnh mọi người tránh vấn nạn này xảy ra và nhất là trong nước cũng chưa nhiều những bài báo hay đề tài chuyên đề cập đến vấn đề này vì nó thuộc loại nhạy cảm, có thể gây mất đoàn kết và không phù hợp với chủ trương của nhà nước VN và không được khuyến khích nhưng không hề ít người quan tâm vì vấn đề GHTCG và xã hội VN từ xưa cho tới nay vẫn là một điểm nóng , từ lúc du nhập vào VN, TCG hay Ca Tô giáo chưa bao giờ đồng hành cùng dân tộc, theo chân ngọai bang với tâm cảnh làm nô lệ đưa nước nhà vào ách thực dân Pháp rồi loa rập với Mỹ, nên nói đến TCG tuyệt đại đa số người lương VN không có cái nhìn thiện cảm .
Vụ nhà thờ Vinh Sơn sau 1975, vụ dòng Đồng Công tại Sài Gòn năm 1989, vụ nổi lọan của người thượng năm 2006 và vụ Thái Hà gần đây làm cho dư luận không thể không chú ý. Đọc tâm thư của chú cháu rất kính phục, cổ nhân xưa có câu : "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách ", ai đó nói đúng, có thể mình không đồng ý với một chính đảng nào đó về đường lối chính sách nhưng không vì thế mà quay lưng lại cả dân tộc với mấy chục triệu người ! Có thể vì lý do này nọ, là người khác nhau trên chiến tuyến, có thể là huynh đệ tương tàn chém giết nhau một thời, nhưng không ai làm được việc là từ bỏ tổ tông, nguồn cội của mình (Ngọai trừ các con chiên sẵn lòng dâng linh hồn cho Vatican và nước VN cho Đức Mẹ đồng trinh, mẹ vô nhiễm mang quốc tịch Do Thái cách VN 2000 dặm). Tâm thư của chú không biết có được ông thủ tướng chiếu cố đọc đến không nhưng chắc không hề ít người quan tâm và đồng tình với quan điểm của chú .
Cháu nghĩ người như chú và các tác giả của trang web phải can đảm lắm mới dám viết ra những sự thật về Thiên Chúa Giáo, nhất là những người khác về chính kiến, lại là những người bên kia chiến tuyến, thậm chí có người từng cầm súng cho quốc gia chống lại phe Cộng Sản, có người từng xuất thân là đạo dòng mấy đời. Ngày xưa, chỉ cần một bài báo có nội dung đả phá hay bất đồng quan điểm với giáo hội TCG là có thể bị lên giàn hỏa hay ra tòa án dị giáo rồi, nhẹ thì bị rút phép thông công, thời Ngô Đình Diệm thì chầu Chúa là cái chắc.
Như chú viết chú xuất thân là một giáo sư sử học, cháu đã đọc rất nhiều bài phóng sự của chú, tuy không có những bài đối thọai hay và sắc sảo như TS trần Chung Ngọc nhưng các bài viết của chú thể hiện một quan điểm rất khách quan và cực kỳ lạnh lùng với các sự kiện lịch sử & tôn giáo, luôn luôn nhìn và phân tích các sự kiện một cách khách quan ở góc độ nhân chứng mà không hề thiên kiến cho bất cứ bên nào ! các bài viết của chú và các tác giả đã thể hiện một sự thực không thể phủ bác bộ mặt đen tối của GHTCG, thật đến trần trụi và chắc không còn gì để thật nữa nên chắc chắn rằng chú và các đồng sự nhận được không ít những lời nguyền rủa của các con chiên cờ vàng cầu Chúa đày đọa linh hồn các chú xuống hỏa ngục (kinh quá ! thế mà giờ này các chú vẫn còn viết bài và dịch cả báo ngoại phanh phui cả núi tội ác và mưu đồ của Vatican, chắc may nhờ Chúa lòng lành), và hàng tá mũ CS trên đầu của những người Việt quốc gia một thời chống nước cứu Mỹ tặng. Nhưng chú đừng lo, nhiều quá thì quăng bớt qua cho cháu đội dùm, vì cháu thuộc thành phần CS mà, cứ chụp thoải mái !
Lâu nay cháu vẫn truy cập trang web thường xuyên ! rất hy vọng một ngày nào đó với sự hiểu biết và kiến thức lịch sử của mình (chắc chắn chưa là gì so với chú) sẽ có bài viết trên mạng. Cháu cũng rất mong sau này sẽ sinh họat thường xuyên trên diễn đàn này.
Chúc chú luôn mạnh khỏe và có những bài viết hay!
Nhân tiện cháu cũng muốn hỏi chú và xin địa chỉ email riêng của bác Trần Chung Ngọc, với tư cách là đồng nghiệp thì chắc chắn là chú có, hoặc có thể forward email này cho TS Ngọc! cháu đã có thư gởi tòa soạn xin email riêng nhưng không thấy TS Ngọc hồi âm. Cháu rất hâm mộ các bài đối thoại của TS Ngọc, một khi muốn phê phán hay đối thoại với ai về vấn đề gì, ông thường đưa ra những tài liệu xác thực, ý kiến và quan điểm của những học giả nổi tiếng có cùng quan điểm với mình làm hậu thuẫn, cho nên những ai muốn đối thoại nghiêm chỉnh để bài bác lý lẽ của ông không hề dễ, chỉ thấy những lời lẽ vô văn hóa, tục tằn nhằm mạ lỵ hạ nhục ông của những kẻ côn đồ văn hóa hay đao phủ văn chương (chắc chắn không ít) chắc có lẽ vì lý do đó mà TS không muốn bị quấy rầy !
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.