Chúa Giê-su hơ hãi chạy đến cây bồ đề:
- Anh Buddha ơi, cho em ngồi gần anh ít bữa.
Đức Phật mĩm cười trả lời:
- Em bị rượt đuổi à?
- Dạ không, tụi nó dùng cây thập giá của em đập nhau, em không còn chỗ đứng nữa!
- Tụi nào?
- Dà, thì tụi Tây U với tụi Đông U, hổm rày ỏm tỏi thế giới anh không nghe gì sao?
- Mô Phật. Nếu tụi nó lấy cái đó rượt nhau thì em yên chí rồi.
- Yên chí sao được, anh nói toàn ngược đời?
- Chứ không à? Em ngồi đây dưới gốc Bồ Đề, có phải mát mẻ, thanh tịnh hơn là đứng trên cây ngoài nắng cực hình như thế, và nghe tụi nó kêu tên em suốt từ sáng đến tối, ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, em không thấy khổ sao?
- Dạ thì bây giờ em mới hiểu. Cám ơn anh.
Sau khi được Đức Phật cho tỵ nạn ngồi gần bên ở bóng cây Bồ Đề, Chúa Giê-su bèn ngó quanh để tìm thức ăn.
Giê-su bèn nhỏ nhẹ hỏi Đức Phật:
- Đại ca ngồi đây có thấy đứa nào bán cái gì ăn không?
Đức Phật im lặng một lúc rồi thong thả nói:
- Lúc nãy có mấy sư khất thực mời anh ăn cơm với rau muống chấm tương qua bữa rồi. Em có ăn được cơm, rau với tương không?
- Đời em chưa hề biết mấy thứ đó đại ca ơi. Em chỉ biết bánh mì, cá và rượu thịt thôi.
Bụng của Giê-su kêu ọt ẹt vì đói, ngó lên thấy cây bồ đề toàn lá, chàng tưởng nhớ cây vả năm xưa bị chàng trù rủa cho chết mà lòng tràn đầy hối tiếc.
Giê-su lại nhìn quanh quất, không thấy có đứa nào bán cá, cũng không thấy bánh mì để làm phép ra mấy thúng để ăn, đôi mắt thoáng chút u buồn.
Chàng cũng không thấy có thùng nước nào để hóa phép thành rượu để uống.
Đức Phật đoán được ý nghĩ của Giê-su nên nói:
- Chỗ này cây vả cũng không mọc được. Nếu em thích thì em có thể hóa phép cho vài lá Bồ Đề thành Vàng, rồi đổi lấy rượu thịt ở ngoài chợ, cách đây độ 5 cây số.
- Dạ, nói thiệt với đại ca, nãy giờ em cũng thầm "cầu nguyện với Cha của em ở trên trời" cho em mấy cái bánh mà không thấy cái gì rớt xuống. Làm như là phép của em ở gần Đại ca, nó hết linh hay sao á.
- Anh thì không có phép gì cả, anh chỉ hít không khí vào bụng và thiền. Đó là thức ăn cho cả tâm hồn của anh nữa. Em muốn tập không?
- Ngại quá đại ca ơi. Em xưa nay chỉ đưa thẳng tay ra làm phép, trông nó oai vệ quen rồi, không quen chắp tay lại thiền, trông nó không có oai.
- Ồ thế à ? Anh nghe em dạy đệ tử phải biết "khiêm nhượng".
- Dà, nói thiệt với đại ca: Khiêm nhượng là dạy cho mấy đứa đệ tử hay tín đồ, cho tụi nó khoanh tay trước mặt mình, chắp tay trước mặt mình, còn em phải đứng trên chúng nó, oai vệ hơn chúng nó thì mới bảo chúng được.
- Vậy sao? Anh thấy em đang tỵ nạn chạy chúng nó mà, làm sao oai được?
-------------- COMMENTS -----------
Phú Soái Ca
Chúng nó cứ cầu nguyện tối ngày, nào là COVID 19 chấm dứt, nào là chiến sự Ukraine, vv .Ở trên trời cũng không yên, thành ra em phải tị nạn trốn tới đây đó chứ
Vì Việt Nam
Anh chết treo Giê-su mà được ngồi chung mâm với Đức Phật à? Quả là Đức Phật rộng lượng hải hà, không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhoi.
Chân Thật
Vì Việt Nam Bởi vì Đức Phật là từ bi đúng nghĩa đấy mà.
Trần Ngọc Thời
Nô lệ thân xác thì còn bỏ được chứ nô lệ tư tưởng không khác gì phần mềm đã lập trình sẳn vào bộ nhớ Khó thay đổi
Nguyen Dinh
Truyện rất hấp dẫn, ý tứ sâu sắc
Nguyễn Viết Khương
Lúc trước con có tấm hình 2 ae ngồi tâm tình với nhau mà đâu mất rồi tìm không ra
Nhat Hoa
Hjhj hay nez Cô Châu iu dấu
Bui Van
Nên có bài thơ Gừng: GIEO HỌA
Bùi Văn
Thập Giá, Thập Giá, gươm La Mã.
Cắm gươm, chiếm đất khắp Thiên Hạ.
Dụ đời, kế hoạch gieo tín điều.
Truyền đạo, mưu đồ diệt văn hoá.
Sinh ký, năng đọc lời kinh cầu.
Tử quy, được ghi dấu Thập Giá.
Đế quốc phát động Thập Tự Chinh (*).
Đi quanh Địa Cầu gieo tai họa.
BV
Lâm Phú Châu
Bui Van hay quá !
Trần Hải Hà
Mai con đọc lên kênh nha bà già ơi
Lâm Phú Châu
Trần Hải Hà Nhờ TL nhắn với mấy bạn khán giả khó tính, như VD chẳng hạn, hỏi họ có thích hòa đồng tôn giáo như thế không?
Hiep Nguyen
Cô diễn chuyện giống như Cụ TCN đó Cô ạ.
Lâm Phú Châu
Hiep Nguyen. Dạ, từ "anh" và "em" là thiện ý của anh TCN. Không phải vô văn hóa như thằng A Lết.
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"