Ông Phê rô nói gì với Phao lồ Trần Thiện Khiêm khi ông gõ cửa Thiên Đàng ngày 24/6/2021).
-----
- Cọc cọc cọc...
+ Phê rô: Mầy tên thánh là gì?
- Dạ,... chết cha, để nhớ coi. Bay từ dưới lên đây quên mẹ nó cái tên thánh mà thằng gian manh quản giáo phận lớn lắm .. nó bày cho con theo Chúa.
+ Mày nói gì "chết cha"? Nội đó thôi là mày rớt đài rồi con. "Cha" là tiếng thiêng liêng dành cho ông đang ngồi trong đó cả mấy ngàn năm nay. Ổng sống nhăn răng không bao giờ chết. Hiểu chưa thằng dốt?
- Dạ bẩm, vậy thì con nói, "chết mẹ" vậy!
+ Mầy lại phạm thêm 1 tội nữa. "Mẹ" là tiếng thánh thiện dành cho "Trinh Nữ Maria" đang quì lạy Chúa mấy ngàn năm trong kia kìa, cái thằng ba trợn.
- Dạ, xin ông tha lỗi cho con, con mới làm tân tòng có 2 năm, ai cũng cho là con có chức lớn lắm nên phải là thông thái, nên có dạy cho con cái gì đâu. Con xin ông tha lỗi phạm thượng.
+ Mầy có biết tao là ai không?
- Dạ, cái này thì ở dưới ai cũng biết ạ. Du a Phê Rô!
+ Nói chiện với tao đừng làm tàng xài tiếng Tây tiếng Mỹ, tao ghét.
- Dạ, xin lỗi ngài, con bị méo mó nghề nghiệp chút. Làm việc cho Mỹ quen miệng rồi, Sir.
+ Mày làm CIA , XỊA phải không?
- Dạ cái đó kín, sao ngài biết?
+ Tao nghe Công An Việt Nam nói, mấy thằng nói tiếng Mỹ là XỊA hết á.
- Dạ, ngài đừng nghe tụi Việt Cộng nói không đúng đâu. Chỉ có người tài giỏi như con mới làm được XỊA, đâu phải ai cũng làm được!
+ Thế à. Mà làm sao tao tin mày? XỊA mà cũng đáng tin sao?
- Dà, bởi vậy dân Việt Nam có đứa nào tin con đâu. Chỉ có đế quốc Mỹ mới hiểu con mà thôi. Nó bảo con bảo vệ ông Diệm thì con bảo vệ liền. Nó bảo con giết ông Diệm thì con làm ngay. Mấy đứa kia chỉ là nằm trong kế hoạch do chính con điều khiển chớ ai.
À mà nói tới đây thì con nhớ ra rồi. Tên con là Phao Lồ.
+ Phao lồ là cái con khỉ gì vậy? Phải cái thằng giết Chúa, rồi quay lại quảng cáo Chúa không?
- À đúng rồi, bởi vậy mà trường hợp của con cũng giống như ngài Phao Lồ vậy, nên con mới lấy tên ổng đó.
+ Vậy là mày kẹt rồi. Ông Diệm cũng ở trong đó, đang quì gối hầu Chúa gần 60 năm nay rồi đó mầy. Không biết ổng gặp mày thì ổng có cho mầy đứng chung hàng ngắm nhan Chúa hay không nữa.
- Dà, cũng kẹt thiệt. Ngài có cách nào cho ổng đừng biết có con cùng lên đây không?
+ Có, mày qua bên phòng nhì, chịu không?
- Dạ đội ơn ngài vô cùng, gì chớ phòng nhì, hay là Cục 2 đó, là quen thuộc lắm. Con qua đó là xếp sòng luôn. Chuyên nghiệp tầm quất à nhe.
+ Mày khè cả tao nữa à?
- Dạ không dám. Con chỉ dám khè tên Bao Ti Xi Ta Ngô Đình Diệm thôi. Nó mà léng phéng sang phòng nhì của con là con tầm quất nó nữa.
+ Biến qua đó đi cho tao tiếp thằng khác.
Từ giờ phút này, Phao Lồ Trần Thiện Khiêm đã "an vị" nơi Cục 2 trên Thiên Đàng.
Thành thật chúc mừng ông.
Đó đây
2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo
2024-03-12 - Bóc trần chiêu trò “khảo sát tôn giáo Việt Nam” của BPSOS - “Dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam”, BPSOS càng cho thấy quyết tâm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thông qua lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp lực lượng từ bên trong với sự hỗ trợ,