Nhận diện âm mưu "Diễn Biến Hòa Bình" của Mỹ.
Đó là những người thường chê bai những người trung kiên, giữ gìn các giá trị tinh thần của đất nước.
* Những từ ngữ họ thường dùng:
- "ôm quá khứ ...khư khư", "mấy ông già cổ hủ, bảo thủ"...
- "phải thông thoáng, cởi mở "
- "tiếp nhận ánh sáng văn minh"... hay tương tự
Nếu là những vấn đề khác thì những câu nói đó là bình thường.
Thí dụ, nên học hỏi lịch sự trên bàn ăn với khách, hay tránh gây ồn ào, nói chuyện trong rạp chiếu phim, trong lúc nghe diễn thuyết...
Thậm chí thanh niên đua đòi ăn mặc hở hang như các cô đào xi nê, học nhảy đầm, vui chơi... nhiều khi rất phản cảm nhưng cũng chẳng ai quan tâm.
* Nhưng đối với vấn đề sau đây, xin hỏi:
- Sửa lịch sử là tiến bộ hay sao?
- Bội bạc với người đem lại no ấm tự do và độc lập cho mình là "văn minh, tiên tiến" hay sao?
- Tôn vinh kẻ thù là "thông thoáng, cởi mở" hay sao?
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!