Giết cha mẹ rồi nuôi con, để cho nó gọi giặc là "Cha", mang ơn người đã giết cha mẹ mình!
Những chuyện như thế mình đã nghe trong mấy cuốn phim xã hội.
Nhưng trên thực tế, thực dân Pháp đã làm rất nhiều. Các bà sơ trong các viện mồ côi trở thành "ân nhân" của những đứa trẻ không biết cha mẹ mình do ai giết, và giết thế nào.
Trong nạn đói năm Ất Dậu, người ta chết la liệt thì các nhà thờ có trữ kho lúa đầy ắp. Họ đến nhặt vài đứa trẻ mồ côi bị mất cha mẹ, đem về nuôi, rửa tội.
Thế là lớn lên nó bảo vệ đạo Ca-tô La Mã rối rít!
Không biết mấy đứa trẻ sau này có hiểu như thế không, hay nó lại khen: người Pháp "nhân hậu" quá!
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.