Bọn phản quốc - đổ lỗi cho Phật giáo - đoàn kết - lệnh của ai ?
From: Tran Quang Dieu
Sent: Tuesday, May 21, 2013 2:03 AM
Subject: FW: Xin đoàn kết để chống lại bọn phản quốc trong nước và bọn khốn nạn ngoài nước.
Ông Chu Tất Tiến trước đây “thi hành lệnh” của ai không biết, đã gian xảo, vô lương tâm khi ông vu khống “Phật giáo giết hàng trăm ngàn người chỉ vì họ theo đạo Công giáo”, để rồi buộc lòng phải vội vã lên tiếng xin lỗi?
Tại sao mấy ông/bà “Công giáo”, từ giáo đô Vatican bắt tay vui vẻ với CSVN, mặt khác thì con chiên gốc Việt năm này qua tháng họ lại cũng lôi chuyện CS ra để chửi rủa hết ông sư này đến ông sư khác là nghĩa làm sao?
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự tay bật quẹt và ngồi xếp bằng, thẳng lưng, chịu đựng bao nỗi đau đớn trong ngọn lửa để gióng lên tiếng gọi lương tâm cho nhà Ngô hồi tâm thức tỉnh trong hành vi đàn áp PGVN là “vì Chúa, vì Giáo hội” mà những tay hoài Ngô Cần Lao Nhân Vị đảng lại đểu cáng cho rằng Ngài ấy “ bị chích thuốc mê”, “bị giết” mà Chu Tất Tiến không chịu phản ứng rằng họ đã “thi hành lệnh” ở đâu?
May mắn, PGVN còn nhiều những thế hệ trưởng thành từ những năm thập niên sáu mươi. Nếu không thì ai biết gì về rất nhiều những luận điệu vu khống hàm hồ và chửi rủa lỗ mãng bởi những người “Công giáo” “hoài Ngô” đối với các nhà sư và PGVN?
“Chuyện Việt Nam” là chuyện dài bao hàm nhiều lĩnh vực trên thực thể nhân văn chứ không phải món ăn độc nhất cho một người hay một nhóm, một tôn giáo nào cả. Do đó, không ai được quyền nêu duy nhất lý do gì đó để có thể buộc tất cả mọi người phải nói, phải làm theo ý mình! Vì đấy là hành vi độc ác!
Tôi ghét cái thói “đổ lỗi Phật giáo làm mất miền Nam” lắm rồi. Trong khi có đến gần hai mươi năm dài cầm quyền ngồi trên đầu cha thiên hạ lại là hai đời tổng thống con chiên của nước Vatican La mã giáo. Thế, đến khi liệng chiếc áo rách lại cho Dương Văn Minh khom xuống chịu đựng nhục nhã để cho dân Sài gòn khỏi bi lụy thì bèn hả họng mắng nhiếc sao ông Minh lại đi đầu hàng…?
Ngoài trên 30 năm dư, “Thiếu tá Cảnh sát” Liên Thành nằm im, ngậm miệng, cày kiếm gạo tiền nuôi nấng vợ con ở xứ Mẽo chứ ông ta nào có chống tư chống cộng gì đâu. Vậy cớ sao đến 2008 thì thay vì kêu gọi sự đoàn kết, yêu thương nhau trong thân phận cùng là lưu vong, thì ông ta, cùng phe cánh, mà gần như hầu hết đều là những tay con chiên “thần dân” La mã xúm nhau lôi nạn nhân của hai đời tổng thống con chiên là PGVN, những nhà sư VN ra để chửi rủa là nghĩa làm sao?
Hãy chỉ cho tôi xem, Liên Thành đã “thi hành lệnh” từ đâu, do những ai cùng xúm nhau mớm, nhét, tán trợ, vung xích chó trong việc chửi rủa “GHPGVNTN Ấn Quang” đây hữ ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến?
Trần Quang Diệu
______________________
Date: Tue, 21 May 2013 09:46:43 +0200
Subject: Re: Xin đoàn kết để chống lại bọn phản quốc trong nước và bọn khốn nạn ngoài nước.
From: hoangthucan@gmail.com
Bac Ky Di Cu : Xin đoàn kết để chống lại bọn phản quốc trong nước và bọn khốn nạn ngoài nước.
Chỗ này cần xác định rõ: Ai là "bọn phản quốc"?
Nếu định nghĩa Phản Quốc là rước giặc ngoại xâm vào nhà, là phục dịch, làm tay sai cho giặc ngoại xâm thì lịch sử cận đại cũng như cả dân tộc từ Bắc chí Nam, từ trong nước dến ngoài nước chỉ biết có một, đó là số người anh em trong gia đình Kito giáo cam tâm vì miếng ăn hèn mọn mà bán cả hồn lẫn xác cho ngoại nhân, rước voi giày mã tổ.
hta
___________________
2013/5/21 Bac Ky Di Cu
Kính thưa quý vị,
Như quý vị đã biết, trong khi bọn khốn phản quốc kia cứ vung tay đàn áp những người yêu nước trẻ tuổi anh húng, thì bọn khốn ở ngoài này cũng tiếp tục thi hành lệnh của trong nước để quậy phá cộng đồng. Điển hình như những tên Giác Hạnh, tác giả của một lô "con c.", Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long, Ba Phạm, Phạm Hoàng Vương... vẫn lì lợm, bất chấp mọi lời lên án của người Việt khắp thế giới, mà cứ lải nhải chia rẽ tôn giáo, làm hoang mang dư luận. Với tình hình này, nếu chúng ta cứ phải trả lời hay chửi rủa chúng, thì không có lợi gì cho dân tộc, mà có thể còn mắc bẫy của chúng nữa. Vì vậy, với tâm tình của một người Việt xa quê, tôi xin quý vị hãy nhốt bọn "quỷ phá Chùa" này vào cũi chó, để dồn nỗ lực vào việc tranh đấu với bọn khốn phản quốc trong nước kia, cùng tiếp tay với các nhà Dân Chủ, các bạn trẻ yêu nước trên mọi phương diện nào thích hợp với khả năng từng người.
Kính.
Tất Tiến.
Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.