● Bản rời  
David Lê: "Họ chỉ lợi dụng mác VNCH". Tôi rất ngưỡng mộ lòng tự trọng và can đảm của anh
Comment của Du Vo sau khi xem clip “Việt kiều Mỹ:
"Không có cái gọi là nghĩa trang quân đội ở Cali, họ chỉ lợi dụng mác VNCH"
https://www.youtube.com/watch?v=z9-m4QKplC8
Hoan nghênh anh David. Tôi rất ngưỡng mộ lòng tự trọng và can đảm của anh. Có thể nói anh là người đầu tiên dám lên án các tệ nạn, hèn hạ, thối nát của cái gọi là "thủ đô của người tị nạn Việt", của Bolsa (hãy Bôn tẩu cho Xa) từng gặm nhấm và làm ô uế cái cộng đồng người Việt ở Mỹ. Những kẻ tự xưng là lãnh đạo cờ vàng đầu đất đã bóp chết sinh lực của các thế hệ con cháu làm chúng không hội nhập và vươn mình lên nỗi trong cộng đồng Mỹ, bị các cộng đồng tị nạn sắc dân khác bỏ rất xa.
Đã 44 năm họ vẫn quây quần với nhau sống đời bộ lạc và bảo thủ, không học hỏi và tiếp thu được điều gì mới ở đát nước văn minh; suốt ngày chỉ là một đám già ăn welfare chờ chực những kẻ hoạt đầu lợi dụng ban cho chai nước và ổ bánh mì để cầm cờ vàng chúng phát ra để đi hết phố này đén phố nọ biểu tình hăm doạ sự làm ăn buôn bán của kẻ khác, nếu không theo phe của chúng. Đầu óc cứ thế bị lão hoá sống mãi với hận thù quá khứ tạo nên một đám mây đen bao phủ cả một cộng đồng lớn. Họ tự sướng với quá khứ ô nhục và sống theo kiểu bầy đàn, trở nên hèn nhát không dám chấn chỉnh khuyết nhược điểm của nhau. Vậy mà lúc nào cũng lớn tiếng "chính ghĩa quốc gia" đòi phục quốc? Quốc nào? Vatican đâu có mất?
Cho đến nay anh là người liêm sĩ đã đại diện cho đa số thầm lặng lớn tiếng vạch trần đại tội của họ. Những điều anh nói đều là sự thật; mà sự thật thì mất lòng. Như chúa Giê su đã nói: chỉ có sự thật mới giải thoát cho các ngươi! Ủng hộ anh.
|