Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat !
On Saturday, August 11, 2018, 10:35:06 AM PDT, ThDuy Pham wrote:
Thưa quí vị,
Đọc câu: "...Tôi đã nhìn thấy Satan và các quỷ dữ với độ nóng phừng phực khoảng 2000 độ F, giòi bọ bò lúc nhúc,... "
mà quí vị không thấy nó Lạ thì cũng là lạ.
Với độ nóng 2000 độ F mà có giòi bọ thì ... cái độ nói láo nó còn hơn 2000 F độ nữa.
Chỉ cần nước sôi, tức 212 F thì giòi bọ chết cha chúng nó hết rồi, có đâu mà bò lúc nhúc?
Còn Satan, quỷ dữ, và người ta trong đó là thứ gì mà chịu nổi sức nóng 2000 độ F vậy? Thật là thán phục Satan, quỷ dữ và người ta nào ở trong đó.
Vậy những sinh vật gồm cả giòi bọ ở chốn "Hỏa Ngục" đó đã có bản chất khác với bản chất của chúng khi ở trên đời vì có thể tồn tại trong nhiệt độ 2000 F thì ta có cần phải ... thương xót họ không? Vì họ đã là mình đồng da sắt, hơn ta rất nhiều.
Chịu được một sức nóng 2000F mà lẽ nào lại "đau đớn" khi bị Quỷ Sứ đánh đập? Cũng thật là... LẠ !!!!
_______________________________
On Friday, August 10, 2018, 1:07:24 PM PDT, Trung Kiên Pham wrote:
Hì hì hì...
Thiết nghĩ Giác Hạnh và các "đồng chấy, đồng rận" không nên bức xúc đến lộng ngôn loạn ngữ thù hận Công Giáo...theo chủ trương lớn của Đoảng như thế!
Trích đoạn... "Thật là một cảnh rất khủng khiếp! Tôi đã nhìn thấy Satan và các quỷ dữ với độ nóng phừng phực khoảng 2000 độ F, giòi bọ bò lúc nhúc, người ta la hét và chửi bới, một số khác đang bị tra tấn bởi quỷ dữ. .../ ...Tôi có nhìn thấy một số người quen nhưng tôi không được phép nêu tên của họ. Những tội bị rơi vào Hỏa Ngục chính yếu là các tội: phá thai, dâm dục, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và phạm thánh."
2026-09-09 - GIÁO PHẬN VINH HUYỀN CHỨC TOÀN PHẦN LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM - Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ban hành sắc lệnh huyền chức toàn phần đối với Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam,
sau khi hoàn tất thủ tục hình sự ngoại tư pháp theo "quy định của Giáo luật"
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!