Tranh Đấu Cho Tự Do - Khiếu Nại Để Cởi Bỏ Những Loại Xích Xiềng Tôn Giáo
Subject: Tôn-Giáo_nào_mang_tới_Thế Giới_.../Tôn-Giáo là phần cao nhất trong sinh_hoat tinh_thần của_con_người
From: Nguyen Quoc-Nguyen
Date: Wed, May 24, 2017 12:46 pm
Kính Chào GS Nguyễn Lý-Tưởng và Diễn-Đàn,
Tôn-Giáo nào mang tới cho Thế Giới ...
@ Thanh-Tịnh, Tỉnh-Thức, Tự-Giác, Giác-Tha là những lĩnh vực Tốt Lành cho Tâm-Thức con người !
Không Biên-Giới, ...Không Kỳ-Thị/ Giết Chóc/ Trộm Cướp/ Đói khát ==> Ấm-No/Tự-Do/An-Vui ?
Tôn-Giáo nào mang tới cho Thế Giới ...
@ Mưu Mô Chính-Trị/Kinh-Tế, Lạm Dụng Phụ-Nữ/Trẻ-Em/Sắc-Tộc là độc địa cho tinh thần con người !
Tranh Giành Quyền-Hành/Tài-Nguyên; Bất-Công Chủng-Tộc/Giới-Tính ==> Chiến-Chinh/Khổ-Ải?
.............
Vào ngày 8:21 Thứ Ba, 16 tháng 5 2017, "Lytuong Nguyen lytuongnguyen@yahoo.com đã viết:
............
GS NLTuong viết mấy dòng khá hay, ngắn gọn, xúc tích, có chiều sâu==> động não độc giả.
Chắc GS hành nghề Linh-Mục ? Giảng dạy Thần-Học?. It is personal ! Don't ask, won't tell, right ! Nếu không muốn tiết lộ điều này, tui cũng hiểu được chính sách "đừng hỏi đừng nói".
Một tâm lý rất thường tình giữa người với người là đề cao cái gì sở hữu là tuyệt đỉnh nhứt trần gian.
Một Triết Gia nói sao ? Chính Trị Gia nói sao ? ...? Nông Gia ...? Nghề nấy tự cao, nghề nào tự đại ?
Ai năng khiếu Ẩm-Thực cho rằng ăn-uống là quan trọng tối ưu, đem lại sức khỏe, hương vị cuộc sống. "Có Thực Mới Vực Được Đạo"
==> Tôn-Giáo >< Ẩm-Thực ==> Cái nào cao hơn ?
Ai đã nghiên-cứu Tôn-Giáo cho rằng Đức-Tin và Niềm-Tin là giá trị tinh thần cao siêu nhất.
Thế còn những người không Tôn-Giáo(Vô-Thần) thì sinh hoạt tinh-thần thấp kém à ???
Thưa không, nhiều cuộc khảo cứu nửa thế kỷ, 50 năm qua, cho thấy trình độ Hiểu Biết và kiến Thức của con người tỷ lệ nghịch với niềm tin Tôn-Giáo. Nghiã là, { Tăng Hiểu Biết ==> Giảm Tôn-Giáo;
và ...ngược lại, Lắm Ngoan Đạo ==> Kém Thông Minh} (Religiousness Is In Inverse Proportion To Intelligence).
Bức hình minh họa dưới đây - một Kẻ Vô-Thần và một Dân Công-Giáo.
Từ 500 năm nay, ...
các cường quốc Tây-Phương, Đức, Anh, Mỹ là những nước thoát dần khỏi ách đô hộ của Quỹ-Đạo Vatican.
Trích :
"vì thế con người luôn luôn đòi hỏi quyền tự do về tôn giáo...
GS Nguyễn Lý-Tưởng"
Bàn:
Để có được tự do Tôn-Giáo, đề nghị GS ứng dụng 1 trong 4 phương án sau đây:
A. Phuơng Án A : Khiếu Nại Thuợng Đế Giáo Lệnh Đầu Tiên quá Khắc Khe (ích kỷ)
Giáo Lệnh 1 rằng, "Không Được Thờ Ai Ngoài Ta (TD)" - Xin Huỷ bỏ !
Xin được cúng bái, lễ lạy Tổ Tiền, Cha sanh Mẹ đẻ, và Thần-Linh khác.
B. Phuơng Án B : Khiếu Nại Chúa Giê-Su hứa "sẽ" ban đủ thứ mà chưa thấy hiện thực.
Trong Kinh-Thánh John 8:32 và 14:6 ghi "Chúa Sẽ Cho Biết Sự Thật Đễ Được Tự Do."
"Then you will know the truth,and the truth will set you free.”, John 8:32,
"Rồi các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ngươi".
Jesus answered, “I am the way and the_truth and the life. No one comes to the Father except through Me", John 14:6
"Ta là con đường và chân lý và sự sống. Không ai đến với Cha Ta mà khỏi qua Ta."
C. Phuơng Án C: Khiếu Nại Giáo-Hội Bắt Buộc Giáo Dân "Phải" Đến Nhà-Thờ dự Lễ quá nhiều.
=> Tức là phải nhờ Chúa Giê-Su dẫn lên gặp Chúa Cha trong ngày phán xét cuối cùng, biết sự thật, và sẽ được tự do.
=> Tức là phải nhờ Linh Mục giúp hiệp thông Chúa Giê-Su bằng bí tích Rửa Tội-Tổ-Tông khi nhập Đạo, mỗi tuần bằng bí tích Rước Lễ (Eucharist), và bí tích Anointing - Xức Dầu Thánh khi lâm chung.
=> Tức là phải nhờ vị Linh Mục được bổ nhiệm bởi Giáo-Hội, trong Nhà Thờ của Giáo-Hội, và chỉ làm việc cho Giáo Hội.
Vậy thì làm sao có được tự do, khi tất cả sự việc điều bị ràng buộc, lệ thuộc Giáo Hội (Vatican) ?
D. Phương Án D: Tự Giải Phóng ==> Trả Lại Giáo Lệnh về Giáo Chủ
Khi nào trong sinh hoạt tinh thần có 4 cái không sau đây:
#1 Không sợ Thượng Đế
#2 Không cần Thiên Đường
#3 Không sợ Địa Ngục
#4 Không cần Giáo-Hội
Thì là con người đã có tự do tư tưởng, "được giải phóng, hiểu thấu sự thật". Đó là lời Chúaúaúa ...Amen !
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. - Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 - Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.
2026-01-19 - Kiều bào tại Mỹ chung tay sẻ chia với đồng bào trong nước trước thềm Tết Nguyên đán - Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã bị ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân,
nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Số tiền ủng hộ 30 triệu đồng được trao tới 30 hộ gia đình, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đây là món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của những người con Việt Nam ở phương xa
2026-01-18 - Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - Việt Nam cho rằng thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803
ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.