"Có lẽ người nào cũng phải trở về mà thôi" - của KL có xúc phạm đến ai đâu
Subject: Re: Bai viết về Khánh Ly của cụ Nguyễn Ngoc Phách....Úc Đại Lợi...
From: Hoang Thuc An
Date: Sun, December 02, 2012 12:34 pm
Khánh Ly: "Có lẽ người nào cũng phải trở về mà thôi. Nếu không lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra được nằm lại trên quê hương của mình cũng là một điều rất tốt, là ước mơ của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những ước mơ của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng ước mơ được trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về đã có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó, Đó là ước mơ, tôi hy vọng không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người được gọi là người" hết trích.
Tôi thấy tuyên bố trên đây của ca sĩ Khánh Ly có xúc phạm đến ai đâu mà mấy tuần nay diễn đàn cứ nóng cả lên sau cái nhận xét hơi lệch lạc của ông chủ diễn đàn Phố nắng, từ đó người ta tự đặt vào miệng của Khánh Ly những câu chữ không do bà nói ra như câu của: BMH Washington, D.C Kha’nh Ly tuyên bố: Mọi người dân tỵ nạn CS không phải là người (mà là súc vật ?) thật là gian ác, vô trách nhiệm, và thiếu tự trọng.
Tôi cũng là một thuyền nhân, từ ngày bước chân xuống ghe ra đi tới nay đã gần 30 năm rồi mà vẫn chưa một lần về thăm quê hương, nhưng không vì thế mà tôi không có ước mơ được một lần về như ca sĩ Khánh Ly nói riêng và hàng ngàn, hàng triệu đồng bào hải ngoại nói chung.
Vậy tôi xin hỏi những vị đã và đang lên án tuyên bố trên của Khánh Ly rằng: Quý vị có ước mơ được một ngày về thăm quê hương không? Quý vị LÀ NGƯỜI hay KHÔNG LÀ NGƯỜI tuỳ thuộc vào câu trả lời của quý vị.
Về nước Khánh Ly sẽ hát cho hàng chục triệu đồng bào trong nước nghe giống như những nam nữ ca sĩ cựu tị nạn khác đã về và đã hát và rất được đồng bào quốc nội ái mộ nhứt là đồng bào miền Bắc.
Tại sao ta lại quá ích kỷ cho riêng mình mà không chịu chia sẻ kho tàng bất tận ấy với đồng bào trong nước, tại sao? Đồng bào mình trong ấy có tội tình gì mà ta lại kỳ thị, hận thù đến như thế? Đất nước là của chung chớ nào phải của riêng kẻ cầm quyền mà quý vị tự cấm vận chính mình và cấm vận luôn đại bộ phận quốc dân? Quý vị chống Cộng, chống chế độ toàn trị hay chống dân tộc, chống quốc dân - đồng bào? Quý vị đâu phải tay chân, mồm miệng của đám đầu lĩnh Bắc Kinh phải không?
Hy vọng quý vị sẽ nghĩ lại.
hta.
---------------------
2012/12/1 Vu Dinh Uy
Kinh chuyen tiep
Uy Vu
Thưa Qúy Vị, Quý NT và CH...
Từ khi biết Khánh Ly chuẩn bị về Việt Nam...
Đã có nhiều bài viết phẩn nộ về việc làm của bà ta..luân lưu trên Net..
Xin chuyển đến Qúy Vị, tòan bài viết, mà tôi nghĩ rằng đầy đủ,
thấm thía nhất, nói về Khánh Ly của Cụ Nguyễn Ngọc Phách.
Được bíết Cụ Nguyễn Ngọc Phách, sinh năm 1933,
là nhà báo, nhà văn và giáo sư trước 30-4-1975..
Là em của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh
(Thủ Khoa K.12 Thủ Đức & Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã-),
và là Anh của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích.
Sau 30-4-1975, Cụ Phách đã di tản đến Hoa Kỳ,
nhưng "buồn" nước Cờ Hoa,
nên đã xin định cư tại Úc Đại Lợi.
Cụ hiện cư ngụ tại Melbourne, Victoria, Australia..
Xin mời Qúy Vị đọc bài viết để tường và tùy nghi thẩm định...
2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân
2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo